Tinh nhanh vào lúc 10 giờ sáng giờ Việt Nam ngày Chủ Nhật 7/8/2011 về cuộc biểu tình của đồng bào trong nước chống Trung Cộng xâm lược
(DienDanCTM)
Ngay từ 6.30 sáng đã thấy công an tập trung đông đảo quanh khu vực Toà Đại sứ Trung Cộng. Quang khu vực Hồ Gươm thì yên tĩnh, ngoại trừ một vài xe phóng thanh của công an.
Đồng bào tụ tập đông đảo khoảng 300 người tại chân tượng đài Lý Thái Tổ. Có sự hiện diện của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, bà Cù Thị Xuân Bích, Nhà văn Thùy Linh, giáo sư Ngô Đức Thọ, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu, cô Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Phương, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, ...
Đồng bào hô lớn những khẩu hiệu như "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam", "Đả đảo Trung Quốc xâm lược", và giăng những biểu ngữ về chủ quyền đất nước và chống Trung Quốc xâm lược ... và hát vang những bài hát đấu tranh "Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!".
Được biết là tại thành phố Vinh cũng diễn ra một cuộc biểu tình đông đảo chưa từng có tại đây. Hơn 3 ngàn giáo dân đang tuần tự đi tuần hành trong yên lặng đi qua các đường phố. Khoảng 2 ngàn công an cũng hiện diện để canh chừng đoàn người biểu tình. Người quan sát có cảm tưởng đoàn biểu tình gống như một ngọn sóng ngầm đang nung nấu một sự căm phẫn cực kỳ lớn lao.
Sau đây là một vài hình ảnh biểu tình tại Hà Nội (hình blog Nguyễn Xuân Diện)
DienDanCTM
RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
bọn này đi biểu tình mà ăn mặt đẹp thế giống như đi biểu diễn thời trang ý ,bọn này muốn lên TV muốn thành người nổi tiếng đây.bộn đạo đức rởm.sau này tôi cũng đi tôi sẽ ăn mặt thật đẹp đeo vòng vàng thì khi được quay phim nó mới nổi chứ lị.
Đăng nhận xét