Lá thư mong mỏi nghe tin biểu tình chống Trung quốc xâm lược trong ngày Chủ nhật 18-9-2011 của bà Lê Hiền Đức

" Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc"
Hà Nội ngày 18 tháng 0 năm 2010

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi,

Tôi là Lê Hiền Đức, một bà lão 80 tuổi, quê mùa, không có trình độ, đơn giản chỉ là “một công dân yêu nước”.

Tôi vô cùng cám ơn các vị trí thức đã có những thông tin kịp thời cho người dân Việt Nam chúng tôi biết những hình ảnh của việc chuẩn bị một cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước của những người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Cộng hòa liên bang Đức (nhằm phản đối việc Ttrung Quốc xâm chiếm biển đảo của chúng ta…).


Tôi hết sức cảm động và nghĩ: “tại sao ở nơi xa xôi vậy mà người việtNam lại được “đàng hoàng” tổ chức biểu tình thể hiện lòng yêu nước như thế?”

Còn ngay giữa lòng đất nước ViệtNam đây thì những người đi biểu tình chỉ để thể hiện lòng yêu nước lại bị khủng bố như những ngày vừa qua (11 cuộc biểu tình ở Hà Nội và 2 cuộc biểu tình ở Sài gòn)???

Chúng tôi, những người tuổi già sức yếu, đi không vững, chỉ ngồi nhà để dõi theo từng bước chân của những người Việt Nam yêu nước đang xuống đường ở ngay giữa thành phố của đất nước Việt Nam “đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước” thì liệu có bị khủng bố gì không???

Kính mong các vị nhân sĩ, trí thức có mặt, xuống đường sẽ sớm thông tin cho chúng tôi biết diễn biến cuộc biểu tình ngày hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 9 năm 2010.

Cầu mong tất cả những người Việt Nam yêu nước có được sức khỏe và vững bước trên con đường Đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.


Trân trọng cám ơn

Lê Hiền Đức

Nguồn: http://www.boxitvn.net/bai/28768

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông,
đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom
lưng làm tỳ thiếp người!”
(Triệu Trinh Nương)

DienDanCTM

4 comments:

Thưa Cụ Bà Lê Hiền Đức, Cụ Bà đúng là một anh thư nước Việt và cũng là một Bà Mẹ Việt Nam của con và của những thế hệ sau con. Con mong rằng Cụ Bà luôn dồi dào khỏe mạnh, an khang và luôn luôn nhắc nhở cùng cảnh báo chúng con vì tiền đồ tổ quốc. Kính Cụ Bà.

mong cho cụ mau chết để phải khói nói chuyện nhảm nhí nữa biết rồi khổ lắm nói mãi.a men

chừng nào cụ chết con đi điếu cụ những 1000 đô.lậy chúa ban phướt lành cho cụ mau chết sớm,sớm gặp quỷ satang.a men

Hihihi bạn ẩn danh, đọc những góp ý của bạn thì tôi tin chắc là bạn còn trẻ, vì còn trẻ nên chưa trải qua và chưa hiểu biết hết mọi việc. Từ đó thì trong dân gian có câu: Già thông suốt trẻ, trẻ tịch lẻ thông già.
Nói rõ câu trên là: Người lớn tuổi đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống từ sức khỏe, gia đình, địa vị, tài lộc và xã hội vv. Còn những người trẻ thì chỉ mới bắt đầu mà thôi. Do đó thì chỉ những người lớn tuổi mới biết thời trẻ như thế nào. Trái lại thì người trẻ sẽ không biết đến những điều đó, vì người trẻ chưa trải từng qua. Mong rằng sự chia sẽ nầy sẽ giúp bạn thêm sáng suốt.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More