Đồng Nai: Tòa án CSVN vừa xử tù cả một gia đình yêu nước

DienDanCTM (Bản tin 21-10-2011)

Hôm thứ Sáu 21-10-2011, tòa án tỉnh Đồng Nai đã xử 3 người cùng gia đình về tội bị cáo buộc là "rải truyền đơn chống nhà nước "

Đó là ông ông Nguyễn Ngọc Cường, 56 tuổi, cùng con trai Nguyễn Ngọc Tường Thi và con dâu Phạm Thị Bích Chi. Cả 3 bị bắt từ tháng 4-2011 vừa qua

Cáo trạng của tòa cáo buộc  ông Nguyễn Ngọc Cường từ tháng 10-2010 đã tham gia một diễn đàn mạng có tên là "Việt Nam và những vấn đề hôm nay" dưới nick mikephat, thường lên tiếng chỉ trích "đường lối của Đảng và Nhà nước".

Ông đã in ấn và rải truyền đơn tố cáo nhà cầm quyền nhượng đất cho Trung quốc. Trong quá trình in ấn và rải truyền đơn, do không biết sử dụng máy vi tính, ông Cường đã nhờ con trai là Tường Thi và con dâu là Bích Chi giúp sức.

Đêm 28-03-2011 ông đã rải cả ngàn truyền đơn tại gần địa điểm đám tang người bà con trên Quốc lộ 1A thuộc huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai. Ngày 1-4, ông cùng con là Nguyễn Ngọc Tường Thi chở nhau trên xe máy  tiếp tục rải hàng ngàn truyền đơn trên QL1A hướng từ Đồng Nai về Sài Gòn, khoảng đoạn đường từ huyện Xuân Lộc dài đến TX Long Khánh (Đồng Nai). Theo công an, sau khi kiểm tra phát hiện các tờ rơi này có nội dung tuyên truyền "nói xấu Nhà nước Việt Nam". trong khi đó, theo cáo trạng, qua giám định nội dung truyền đơn, phòng kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu ở Sài Gòn đã kết luận: "Nội dung truyền đơn bộc lộ rõ nét nội dung chống đối, vận động chống đối, lật đổ, phản động về chính trị như cáo buộc, vụ khống, nhục mạ Đảng cộng sản Việt Nam…"
.
Trong phiên xử mà bản án đã được định trước như mọi lần, tòa án CSVN Đồng Nai đã kêu án ông Nguyễn Ngọc Cường 7 năm tù giam, anh Nguyễn Ngọc Tường Thi 2 năm tù giam, và chị Phạm Thị Bích Chi 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Với bản án dành cho  những công dân biểu lộ bất đồng chính kiến một cách hòa bình này, một lần nữa nhà cầm quyền CSVN sẽ  tiếp tục là đối tướng cho các tổ chức theo dõi nhân quyền lên án vì vi phạm tự do ngôn luận.

10 comments:

Một nhà nước đang điên cuồng chống lại nhân dân!

Hoan hô tinh thần bất khuất của gia đình ông Nguyễn Ngọc Cường.
Bọn thái thú Cộng Sản Việt Nam dạo này thường xuyên đi triều cống bọn Tàu Phù. Hết Trọng Lú, nay lại đến Nguyễn Xuân Phúc... Cứ mỗi lần như thế , CSVN lại đem ra xét xử 1 vài người bất đồng chính kiến về việc dâng đất biển cho Tàu nhằm thoả mãn lòng lang dạ sói với người anh em 4 tốt.

Dung la : "hen voi giac ac voi dan"

bon cho cong san dang get

"người anh hùng của nhân dân" bị chính nhân dân mình bắn chết. sao kỳ vậy ta? KKKKKKKKKKKKKKKKK ........Củng giống như Lenin o Lien Xô............Ponpot o Campuchia.......
Những Tay Lãnh đạo độc tài ( đồng nghĩa độc ác) sợ chưa????? sợ chưa Nông đức Mạnh, Lê đức Anh, Ng phú Trọng, Ng tấn Dũng.......................bọn này cũng ngồi trên đầu, hút máu nhân Việt Nam bao nhiêu năm rồi........bây giờ quay qua làm tay sai cho Trung Quốc giống như Lê chiêu Thống ngày xua ......VN gần đến rồi ........ cho em xin 10 tên đem ra xữ thôi nhe...........lấy lại tài sãn vài chục Tỷ Dollar cho Nhân Dân VN thoi........

Lại bắt, lại xử, lại hành hạ và lại giam những con dân yêu nước. Thật là vô nhân bản.

Ông lảnh đạo độc tài Gadafi bị bắn chết. Dân Libya vui mừng. Các tay chóp bu Cộng Sản VN đã sáng con mắt chưa?

Thù hận được trả bằng máu.Tôi cũng thấy bất nhẩn.

Nhà nước CSVN sợ quá, nên cứ bắt dân và nhốt tù. Toà án, Công an là 1 phe. Không có công lý.Chúng ta chỉ cầu nguyện có đủ không? Thử thách tù đày dân chịu đựng đến bao giờ ?

Nhìn việc người, ngẫm chuyện ta. Xin đừng vô cảm với các nổi đau cuả cả dân tộc về đại hoạ mất nước.

Người VN dễ tha thứ, thù hận quá độ sẽ làm cho tang tóc thêm.

Tôi mong các ông lảnh đạo VC hồi tâm, nghe theo nguyện vọng cuả Dân mà thay đổi, hối cải như tại Miến Điện hiện nay, thả hết từ Chánh trị, tù lương tâm. Hoà giải với chính người dân cuả mình.

Bạo lực không thể chiến thắng mãi.Vũ khi ta có là lòng dân, súng đạn, bạo lực đối chọi với bạo lực sẽ không là giải pháp để loại kẻ tà gian.Tôi muốn nói tới đấu tranh bất bạo động đở tốn xương máu, tài nguyên và khả thi ở thời đại bây giờ.

Đảng CSVN có thể xử vài người, vài chục người nhưng một ngày không xa, họ sẽ không thể nào xử hết được hàng ngàn, hàng triệu những tiếng nói yêu nước.

Bánh xe lịch sử là bánh xe gì? Là cái bánh xe nghiền nát những con người và chế độ nào đi ngược chiều với nó.

Các Bạn cuả tôi ơi. Mù Sương đã gởi
các tin tức đi khắp nơi.

Tôi nghĩ chả lẽ với 1.triệu rưởi Công An. nưả liệu lính chết nhác cuả CSVN mà sợ Trung Quốc sao?

Thấy mấy huy chương xanh đỏ trên ngcự áo cuả các ông lính để làm kiễng mà muốn ói...Giỏi bắt nạt dân, hù doạ, yêu nước như ông già Hồ nói mà cũng trù dập người ta,mà tại sao bắt người ta.Sợ chăng?Chế độ CSVN ngày nay

quả thật làm tay sai cho Trung Cộng còn gì. Xin quí bạn

đừng vô cảm. Thanh niên VN là rường cột cuả nước nào ?

Nước Tàu chăng?

Mù Sương
(Hà Nội.)

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More