CA lại bắt người tùy tiện: Ts. Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thụy bị mời giữ vô cớ.

DienDanCTM (Bản tin 07-03-2012)
Nhằm ngăn chận những người đã tham gia biểu tình yêu nước họp mặt nhân ngày phụ nữ 8-3, công an đã tuỳ tiện mời bắt đi 3 người vào chiều hôm nay 7-3, gồm tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Nguyễn Tường Thụy và cả ông Kim Môn, chủ nhà hàng nơi cho tổ chức bữa tiệc mừng 8-3.

Trước đó, nhân ngày 8-3-2012, Ts. Nguyễn Xuân Diện và những bạn hữu từng tham gia biểu tình yêu nước ở Hà Nội có thông báo cho biết để bày tỏ lòng kính trọng các Bà, các Mẹ, các Chị em và các bạn gái, mọi người dự trù sẽ tổ chức một cuộc gặp nho nhỏ vào lúc 17 giờ 00 để bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng và ngưỡng mộ đối với những người phụ nữ mà họ yêu quý.

 Nhưng vào lúc 14 giờ 30 trưa, trong lúc đang họp cùng các nghệ nhân ở ngôi đền số 28 Phan Huy Ích thì xe của công an an ninh Hà Nội  đã ập đến áp giải Ts. Diện  về trụ sở CA, số 6 Quang Trung, Quận Hà Đông, HN.

Trong khi đó vợ con Ts. Diện ở nhà đến giờ hẹn không thấy ông về, đang nóng lòng thì nhận được tin Ts. Diện đang phải "làm việc" với bên an ninh có thể đến khuya mới về.

Mãi đến 8 giờ 30, phóng viên CTM liên lạc được với chị Trang Thanh Hiên, vợ Ts. Nguyễn Xuân Diện, thì ông vẫn còn bị giữ thẩm vấn, nhưng CA không cho biết lý do gì mà giam giữ người đột xuất và tuỳ tiện như thế.
Ts Nguyễn Xuân Diện trong cuộc biểu tình
yêu nước chống Trung Quốc xâm lược

Cùng lúc, công an an ninh cũng đã cưỡng bức triệu tập và áp giải nhà văn Nguyễn Tường Thụy đưa về giam giữ ở đồn công an huyện Thanh Trì.

Trước đó hơn 1 tiếng đồng hồ, ông Kim Môn, chủ nhà hàng nơi cho tổ chức bữa tiệc Chúc mừng 8-3 cũng bị bắt đưa về đồn công an Thị trấn Văn Điển làm việc.

Được biết, mặc dầu có sự việc xảy ra bất ngờ như vậy, bữa tiệc chúc mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 cũng vẫn diễn ra bình thường, vui vẻ với các phát biểu chúc mừng, văn nghệ...  với sự hiện diện của nhiều nhân vật tên tuổi như  cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,  Cụ Lê Hiền Đức, GS Hán Nôm Ngô Đức Thọ, KTS Trần Thanh Vân, Nữ văn sĩ Võ Thị Hảo, Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, TS Nguyễn Quang A, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải, Luật sư Hà Huy Sơn... Tin tức cho biết, dù bên ngoài có nhiều an ninh, mật vụ theo dõi, nhưng với tinh thần yêu nước và đặc biệt với những việc làm chính nghĩa của mình, những người từng biểu tình yêu nước đã kiên quyết không sợ hãi. Theo các vị khách cho biết, trong 2 ngày qua, an ninh cũng đã đến thăm nhà và khuyên không nên đi dự cuộc gặp, nhưng mọi người vẫn đi.

Sau khi tan tiệc, Cụ bà Lê Hiền Đức đã đi thẳng xuống số 6 Quang Trung Hà Đông để hỏi chuyện về việc bắt giữ Nguyễn Xuân Diện. Những người biểu tình yêu nước cũng cùng kéo nhau đến Công an Huyện Thanh Trì đòi thả người.
Những người biểu tình yêu nước tham dự buổi tiệc mừng 8-3
Ttrước trụ sở CA huyện Thanh Trì, nơi đang câu lưu ông Nguyễn Tường Thụy, mọi người tập trung hô vang khẩu hiệu đòi "Thả người, thả người". Các cảnh sát cơ động và công an rút vào trong sân Công an Huyện và khóa cửa lại, trong khi đó có hiện tượng dùng đầu gấu và xã hội đen hành hung nhân dân, vì mọi người phát hiện một số người đầu trọc được huy động đến. Bọn người này dọa rằng: “Chúng tôi là dân ở đây, tập trung mất trật tự là không được”.


Những người biểu tình cùng nhau đến Công an Huyện Thanh Trì đòi thả người
Nhưng những người yêu nước được sự hỗ trợ của người dân, xác nhận: Những người này không phải dân ở đây. Đồng thời mọi người quy trách nhiệm cho công an nếu có xô xát xảy ra trước cửa công an huyện Thanh Trì.
Những đầu trọc (áo đỏ) được điều đến Công an huyện Thanh Trì dọa bà con 
Không dọa được, đám côn đồ đành phải đứng im, và với tinh thần đoàn kết, chiêu thức dùng côn đồ thay công an đã thất bại.

Cuối cùng công an Thanh Trì đã phải thả nhà văn Nguyễn Tường Thụy vào lúc 21 giờ 45 tối cùng lúc với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện được thả từ Hà Đông.

Mọi người đã đưa nhà văn Nguyễn Tường Thụy về nhà, và sau đó tiếp tục đi đòi thả ông Kim Môn, chủ nhà hàng.
Trước cửa Công an Thị trấn Văn Điển, nơi giữ ông Kim Môn
Tại đồn công an Thị trấn Văn Điển, ông Kim Môn cũng được thả về lúc 23 giờ khuya, khi có hàng trăm người bạn và người dân kéo đến hô vang đòi "thả người, thả người" rất quyết liệt.
Theo nguồn tin ghi nhận được thì Giáo sư Nguyễn Huệ Chi hôm nay cũng được "chăm sóc" đặc biệt. Ông cho biết có người đã mang đến một bài viết, nói là in từ trên mạng rằng cuộc gặp hôm nay là do có bàn tay tổ chức của "V.T". Có thể đây là cái cớ đưa ra để công an tìm cách ngăn chận cuộc tập họp của những người dân yêu nước ngày hôm nay. (Thanh Long tổng hợp)

Ts Nguyễn Xuân Diện được thả ra khỏi Hà Đông kịp về cùng bà con đi đòi thả anh Kim Môn
Đưa ông Nguyễn Tường Thụy về nhà để đi đòi ông Kim Môn, chủ nhà hàng
Đến hơn 23 giờ khuya, ông Kim Môn mới được thả ra khỏi đồn công an

9 comments:

Bất chấp cả :" XÃ HỘI ĐEN ĐE DỌA..."??????????????
Trân trọng gửi tới tất cả những trái tim Đoàn kết - Yêu thương - Dũng cảm - Trong sáng - Chân chính !!!
Tôi cúi đầu cảm phục luôn luôn tin yêu và kính trọng ...!!!!!
Bọn Gian tà cũng phải chim cút ...Ha ...Ha...????????

co quan an ninh dieu tra cong an ha noi lam nhieu chuyen that kinh khung,toi cung la nan nhan cua ho. hoan ho cac bac, cac anh chi da dung cam chan dung ban tay toi ac cua ho. hoan ho! hoan ho!

Này các cậu công an ạ, tôi đang viết mấy dòng này giữa lòng thủ đô Hà Nội ta cũng là do Vê chấm Tê họ dụ dỗ tôi đấy ... Hãi chưa!?

Chỉ có những kẻ tự bịt mắt để "chỉ biết còn đảng còn mình" mới dễ dụ thôi các cậu ạ. Dụ bằng tiền ấy mà.

À, này bác Chi, bác A, và các bác. Lần sau nhớ "dụ dỗ" lũ chúng em đi với nhá. Đừng quên đấy.

Công an bị dụ dỗ nhận tiền để đi đàn áp dân lành, nên nhìn đâu cũng thấy người bị dụ cả, VT mà dụ được nhiều người như vậy thì đảng sắp về chầu Diêm vương rồi đấy

Lại vừa thành lập một ngành công an mới với đồng phục: áo đỏ, đầu trọc.

BBT CTM nhớ cập nhật cái danh sách hình ác ôn nhá. Tôi cũng sẽ cố chụp hình các "chiến sĩ công an" thuộc ngành mới này. Không biết mang bí số "A" mấy.

Làng nước cũng để ý nhá!

Việt Tân "Khủng Bố" nên hảnh diện vì cái danh hiệu
VT đã làm cho Cộng Sản Việt Nam từ trong nước
ra đến hải ngoại đều bị " Khủng hoảng "

Có điều " Lạ" nhưng nhìn chung " Không Lạ".
Ở bên ngoài có kẻ chửi Việt Tân là Việt Cộng?
Và trong nước Việt Cộng gọi VT là " Khủng Bố" !
Danh hiệu nầy Trong, Ngoài có cùng chung một" Mẫu Số "
Mới thoạt nhìn tưởng "Lạ" hoá ra "Quen"

cong an va chinh quyen sao mat day den the la cung

Bọn phá nước mà nhiều cái hay phết

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More