Phạm Lê Vương Các (Cùi Các)
![]() |
| Facebooker Đinh Nhật Uy |
Vào sáng
mai, ngày 29/10/2013 tại Tòa án tỉnh Long An sẽ diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử
Đinh Nhật Uy về về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Khoản
1 Điều
258 BLHS, sau 3 tháng rưỡi tạm giam điều tra.
Theo Cơ quan điều
tra Công an tỉnh Long An do đại tá Nguyễn Sáu đứng đầu công bố bảng kết luận điều
tra vào hôm 27/8, cho thấy Cơ quan này đã vật tịch thu tang vật để làm bằng chứng
là những chiếc có áo thun No-U có dòng chữ “HS- TS Việt Nam”, “Bảo vệ biển đảo
Việt Nam”; và một vài cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”, “Chết bởi Trung Quốc”.
Đến ngày 6/9/2013,
Viện Kiểm sát tỉnh Long An công bố bảng cáo trạng đối với Đinh Nhật Uy cho hành vi sử dụng Facebook để làm ra nhiều bài viết, tin đăng có tính chất bịa
đặt, nói xấu, sử dụng từ ngữ thô tục đối với Nhà nước, tổ chức và cá
nhân."
Ngay lập tức, điều này đã vấp phải sự
chỉ trích mạnh mẽ từ trong và ngoài nước, đăc biệt là giới Facebooker và
Blogger.
“Một
cáo trạng và phiên tòa phán xét dựa trên một điều khoản vi phạm những quy ước
quốc tế, đi ngược lại những nguyên lý căn bản của pháp luật, thì không thể kết
án bất kỳ một công dân nào. Đối với Mạng Lưới Blogger Việt Nam, ngay từ đầu
và cả sau phiên tòa xử, Đinh Nhật Uy luôn luôn vô tội” - Tuyên
bố của Mạng lưới Blogger Việt Nam đã ra lên tiếng vài ngày sau đó.
Còn các mạng Facebook hiện nay đang
loan truyền bài hát “Sáu là ai” được chế lại từ lời bài hát “Anh là ai” của nhạc sĩ Việt
Khang, như để giễu nhại Thủ trưởng Cơ quan điều tra tỉnh
Long An vì bản Kết luận trong vụ án này:
“Xin hỏi Sáu là ai?
Sao bắt Uy, Uy làm điều gì sai?
Xin hỏi Sáu ở đâu?
Sao mắng Uy bằng giọng nói Long An…”
Trên tinh thần tiếng nói quốc tế độc
lập, Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trong một động thái bảo
vệ cho quyền tự do biểu đạt cũng đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi chính quyền trả
tự do cho Đinh Nhật Uy.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Kim Liên đang đứng trước
ngõ ngóng tin về hai người con trai Nhật Uy
và Nguyên Kha (Ảnh FB Bé Mập Lai)
|
Còn giới quan sát chính trị thì đồn
đoán rằng việc bắt Đinh Nhật Uy chỉ là một động thái gây sức ép đến người em
trai của Uy là Đinh Nguyên Kha đang thụ án 4 năm tù về hành vi “tuyên truyền chống
nhà nước”, phải chấp nhận buông xuôi đối với cáo buộc về tội “khủng bố”.
Trong một động thái đầy bất ngờ mới
nhất, bà Nguyễn Thị Kim Liên viết thư gửi cho ông Mark Zuckerberg - người
sáng lập trang mạng xã hội Facebook, mời ông Mark đến dự phiên tòa vào
ngày 29/10 với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong
"vụ án 258″. Bức thư này đã được một số người Việt sống ở Hoa Kỳ mang đến
trao gửi trực tiếp tại Tổng hành dinh Facebook.
Không biết liệu sau này Facebook có quy định những điều khoảng để cảnh báo riêng cho người Việt Nam khi sử dụng đến trang mạng xã hội này hay không, nhưng trước mắt nếu có án tù cho Đinh Nhật Uy, thì anh ấy là người đầu tiên trên thế giới bị án tù khi sử dụng Facebook.
Cũng theo dòng sự kiện này, vào tối
hôm qua, ngày 27/10/2013 tại hầm xe của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn có sức chưa
khoảng 3000 chiếc xe gắn máy đã chật kín chỗ khi diễn ra buổi lễ Công lý-Hòa
bình cầu nguyện cho Đinh Nhật Uy.
Phát biểu cảm nghĩ sau buổi Thánh lễ
này, bà Nguyễn Thị Kim Liên đã cho Cùi Các biết như sau: “Khi dự Thánh lễ này
xong, tâm trạng của cô rất vui vì có nhiều người ủng hộ và sát cánh với con
trai của cô như vậy. Trong buổi lễ này Cha Thanh và Cha Thoại giảng rất hay làm
một người mẹ như cô rất xúc động. Cha mời mọi người cùng xuống dự phiên tòa của
Uy, làm cho cô cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh cho chặn đường gian
nan phía trước khi đi tìm công lý cho hai đứa con trai của mình. Nhờ vào các sự
trợ giúp và tinh thần sẻ chia này, cô hy vọng phiên tòa vào ngày mai sẽ diễn ra
đúng theo ý nguyện của những người dân yêu chuộng công lý và toàn thể blogger
trên toàn nước Việt Nam.”
Cùi Các
28/10/2013.



RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét