Hàng năm, thủy điện vẫn giết người

VRNs
Thủy điện xả nước, 31 người chết, 10 người mất tích, 35. người bị thương trong ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua. Số người chết thuộc các địa phương cụ thể như sau: tỉnh Quảng Nam có 4 người, Quảng Ngãi có 9 người, Bình Định 16 người, Gia Lai 1 người, Kontum 1 người.

Dẫn nguồn thông tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên, tờ Người Lao Động cho biết, do mưa lớn, mực nước các hồ chứa từ Quảng Nam đến Bình Định lên nhanh nên có 15 hồ chứa thủy lợi đã xả tràn với lưu lượng từ 30-600 m3/giây, trong đó có 5 hồ xả với lưu lượng lớn hơn 100 m3/giây. Đặc biệt, có 13 hồ thủy điện xả tràn, trong đó có nhiều hồ xả lũ với lưu lượng lớn hơn 400 m3/giây.

Ông Võ Vui (xã Phước Hiệp) kinh hoàng nhớ lại: “Chiều 15-11, nghe nước đổ đùng đùng, nhìn ra, tôi thấy nước đã cao hơn 5 m. Chưa đầy 5 phút sau, mọi thứ trong nhà đều bị ngập, mọi người lo chạy thoát thân, bất lực nhìn đồ đạc bị nước cuốn đi. Tôi ở đây đã 40 năm nhưng chưa thấy có lũ kinh hoàng như thế này!”.

Báo Người Lao Động nhận định : “Chính điều này khiến người dân vùng hạ du bị ngập nặng.”

Tờ báo cũng cho biết thêm, ở miền Trung trong những ngày qua, mặc dù lượng mưa không lớn bằng những trận mưa gây nên trận lũ lịch sử năm 1999 nhưng việc các thủy điện đồng loạt xả lũ với lượng lớn khiến người dân vùng hạ du miền Trung trở tay không kịp.”


Tính đến chiều 17-11, số người thương vong do lũ gây ra ở miền Trung đã lên đến 69 người. Trong đó 24 người chết, 10 người mất tích, 35 người bị thương. Thiệt hại về tài sản cũng rất lớn, đã có 53 nhà đổ, sập, trôi; 166 nhà tốc mái và trên 200.000 nhà bị ngập; 1.062 ha lúa và 691 ha hoa màu bị úng ngập, hư hỏng.

Sáng hôm qua,  18.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, đã có 40 người chết và mất tích do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Cụ thể có 31 người bị chết, trong đó tỉnh Quảng Nam có 4 người, Quảng Ngãi có 9 người, Bình Định 16 người, Gia Lai 1 người, Kon Tum 1 người.

Cũng cùng một nhận định trên, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trịnh Duy Thuân, bí thư Thị ủy An Khê, cho biết “thủ phạm” gây ra tình trạng ngập lụt của thị xã An Khê trong đợt mưa lũ vừa qua là do thủy điện.

Còn ông Hồ Quốc Dũng, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định phàn nàn rằng : “Hễ có lũ lớn, ông thì đổ cho thủy điện, ông đổ cho thủy lợi, ông thì đổ mưa to, ông thì đổ do phá rừng, đủ thứ, cuối cùng không biết đổ đâu thì nói là do biến đổi khí hậu. Nếu cứ để thế này thì đời sống của người miền Trung ngàn đời nữa còn cơ cực, không cách chi mà ngóc đầu lên nổi”.

Facebooker Lê Dũng Vova cho rằng Quốc Hội chịu trách nhiệm chính về việc xả lũ vào dân. Còn Dương Hoài Thuận thì đề nghị: “các chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân vùng hạ du, phải phối hợp cùng các cơ quan chức năng di dân, đưa dân đến nơi an toàn, phải có trách nhiệm đối với tính mạng của người dân bởi chính các thủy điện đã góp phần tạo lũ. …Thiết nghĩ sau trận lũ này đề nghị Quốc Hội chỉ đạo rà soát loại bỏ hàng loạt dự án thủy điện góp phần xả lũ ở miền trung.”

Mùa khô thiếu nước, mùa lũ thừa nước !

Tờ báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời chỉ trích của một số quan chức thuộc các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, trong đó ông Nguyễn Sự, bí thư Thành ủy TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, ngoại trừ cái lợi của thủy điện mang lại là năng lượng thì mặt trái của nó quá nhiều. Mùa khô tích nước làm Hội An điêu đứng. Nước sông Hoài khô dòng, Cửa Đại bị ngập mặn, nhà máy nước phải đóng cửa. Mùa lũ, việc xả lũ làm nước về nhanh, gây xói lở, đổi dòng, uy hiếp an nguy của phố cổ.

Ông Nguyễn Văn Trúc, chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, thì nhận định: mưa lớn, cộng thêm việc xả lũ của các thủy điện nhanh và đột ngột, có lúc xả hơn 7.000 m3/giây. Nước lớn về ban đêm, trong vòng hai giờ từ báo động 1 lên đến báo động 3. Mỗi lần thủy điện xả lũ là người dân Đại Lộc mất trắng, đợt này hoa màu bị hư hỏng nặng hơn 100ha.

Còn anh Rơ Lan Lê (ở buôn Đúk, xã Phú Cần) đứng trước ruộng mì 1ha bị nước ngập mênh mông, nói: “Đây là thu nhập duy nhất của gia đình và cứ đến mùa lũ, thủy điện xả liên tục là chúng tôi lại phải chịu mất mùa”.

Không thông tin kịp để người dân đối phó

Bênh cạnh đó, tờ Thanh Niên Online còn thông tin về một tình trạng khác là việc xả lũ nhưng chưa cấp báo cho địa phương để di dời người dân.

Ông Nguyễn Khắc Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết : “Khoảng 10 giờ ngày 15.11, tôi nhận được thông báo thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ. Tuy nhiên, đến 14 giờ cùng ngày, thì nước lũ đổ về dữ dội khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận lũ có diễn biến bất thường như vậy”.

Ông Xuyên đề nghị : “Trước khi xả lũ, các thủy điện phải thông báo cho chúng tôi trước khoảng 1 buổi để chủ động di dời, tránh lũ. Khi có mưa lớn, các thủy điện xả lũ ồ ạt. Người dân chúng tôi ở hạ du không trở tay kịp.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết mặc dù trước khi xả lũ, các thủy điện có thông báo nhưng do các thủy điện đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn nên người dân bị thiệt hại nặng nề.

Bạn đọc Lâm Điểu thì thắc mắc không biết tại sao trong bao nhiêu năm qua [các cán bộ nhà nước] không chịu nghiên cứu quy trình xả lũ sao cho không gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của dân. “Họ không xứng đáng là cán bộ nhà nước!”.

Bạn đọc Bữa Củi mỉa mai : “Lợi nhuận thì hưởng 1 mình, thiệt hại thì chia đều cho người dân & xã hội.”

Việc các thủy điện xã nước tràn hồ gây ra chết người đã là chuyện đến hẹn lại lên của mỗi năm, vậy mà nhà chức trách vẫn không đưa ra biện pháp tốt nhất để bảo đảm sự sống cho người dân.

Pv.VRNs Tổng hợp






0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More