VRNs – Sài Gòn
Các tổ chức hội đoàn của nhà nước không còn đủ khả năng tổ chức một cuộc meeting hấp dẫn, nên người được mời đi biểu tình chống TQ” đã chỉ vào khán phòng để ngủ. |
Hôm nay, 10-5-2014, nhiều công an và an
ninh mặc thường phục đứng canh gác trước cửa nhà của những những người đấu
tranh dân chủ nhằm cản trở không cho họ ra khỏi nhà, hoặc nếu ra khỏi nhà thì
đi theo dõi.
Tại Sài Gòn
Các ngả lối vào nhà Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đều có công an bố
trí canh gác. Facebooker Tin Vui cho hay: “Bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho biết: “Bắt
đầu sáng nay 10-5-2014 bốn lối vào nhà tôi đều có bố trí CA cả mặc sắc phục lẫn
thường phục canh gác (mỗi nơi 4 đến 5 CA). Ngoài đường Nguyễn Trãi trong khoảng
từ số 80 đến 104 có xe đậu police và một số CA khác”.
Còn sáng nay, anh Nguyễn Trí Dũng, con trai Blogger Điếu Cày
– Nguyễn Văn Hải bị lực lượng công an phường 8, quận 3 và dân phòng đưa về đồn
công an. Anh Dũng viết trên facebook: “Mục đích chính của hành động này là ngăn
cấm tôi đi biểu tình chống Trung Quốc Xâm Lược. Tên Việt Gian bán nước CSKV [cảnh
sát khu vực] tên Kiên đã cùng những tên côn đồ đã có động tác lời lẽ đe dọa nếu
tôi tiếp tục đi ra đường. Tôi sẽ tiếp tục ra đường”.
Anh Dũng cho biết thêm, trước chung cư, nơi mẹ anh sống là
bà Dương Thị Tân có nhiều công an mặc thường phục quen mặt đang lởn vởn và đi
qua đi lại.
Ngoài sự canh gác ra, an ninh và công an còn trực tiếp gọi
điện thoại cho người thân của những người này để hù dọa và đe dọa như trường hợp
của bạn trẻ Nguyễn Nữ Phương Dung – facebooker Miu Mạnh Mẽ. Phương Dung viết
trên facebook thể hiện bản lãnh của một người trẻ chống Trung Cộng xâm chiếm
VN: “GỬI MẤY ANH AN NINH CHƠI TRÒ HÈN. Không biết các anh các chú có cha mẹ hay
không nhưng các anh có vẻ rất thích kích động và hù dọa đối với gia đình người
khác. Trời nhân quả có mắt hết đó các anh, các anh làm gia đình người khác xào
xáo, gia đình gây gổ cãi nhau, làm mẹ của tôi và ba tôi lo lắng khóc vì con thì
sau này gia đình các anh cũng sẽ lãnh hậu quả tương tự thôi. Muốn tôi không đi
đâu ngày mai thì làm ơn gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi cũng
có số điện thoại mà, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm việc tôi làm, cha mẹ tôi
hoàn toàn không liên quan dính líu đến việc làm cá nhân tôi nên đừng có lợi dụng
tình thương của họ. Các anh đang vi phạm trắng trợn đến quyền tự do đi lại và
quyền riêng tư cá nhân của tôi. Tôi nguyền rủa tên công an nào gọi điện thoại
hăm dọa mẹ tôi để mẹ tôi lo lắng và khóc trước mặt tôi hôm nay, tên đó sẽ nhận
lại nỗi đau đớn gấp 100 lần mà tôi đang cảm nhận này”.
Một số người khác thì công an đến nhà “khuyên răn” không nên
đi biểu tình. Nhưng biểu tình là quyền cơ bản của mỗi người để “bày tỏ ý chí,
nguyện vọng và đòi hỏi của mình trước thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội, an
ninh quốc phòng của đất nước”. Nên mỗi người có quyền đi hay không đi biểu tình
chứ lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào hay chế độ nào.
Facebooker Hành Nhân cho biết: “Đối với chính quyền, biểu
tình chỉ là quyền của một số đối tượng chọn lọc mà thôi! Vì thế, ngày mai một số
người sẽ bị chặn ở nhà… Em nhỏ CAKV [công an khu vực] mới “hỏi thăm” mình…
Haizz..”..
Theo vnexpress, sáng nay “nhiều người dân TP HCM đã tập
trung trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối việc nước này đưa giàn
khoan vào thềm lục địa của Việt Nam”. Cuộc biểu tình này được vnexpress cho là
ôn hòa.
Cùng ngày vào lúc 16 giờ 25, báo Người Lao Động cho hay, Hội
Luật gia TP HCM tổ chức buổi mít tinh phản đối Trung Quốc đưa dàn khoan HD-981
trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Buổi mít tinh có sự tham
dự của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ cùng hơn 800 thanh
niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân TP.
Tại Đà Nẵng:
Một bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho hay:
“Thông báo của Đoàn trường!!! 1. Không được comment, bình luận bất cứ ý khiến
gì liên quan tới vấn đề Biển Đông. 2. Các bạn có quyền sử dụng những hình ảnh
hướng về biển Đông nhưng phải biết có chừng mực và tránh những hình ảnh nhạy cảm.
3. Sắp tới tại quảng trường 2 -9 có biểu tình gì gì đó……. Tuyệt đối không được
tham gia. 4. Không được bàn luận bất cứ điều gì về vấn đề Biển Đông ở nơi đông
người. 5. Khi thông báo đã được triển khai, nếu sinh viên vẫn cố tình vi phạm
và buộc các cơ quan có chức năng can thiệt sẽ phải nhận hậu quả là đuổi học”.
Bạn sinh viên này khẳng định thông báo này được một bạn Bí
thư liên chi loan tin cho các bạn sinh viên trong trường. Thông báo của trường
lưu ý: “Những thông tin chính xác được cung cấp thông qua các phương tiện thông
tin đại chúng, những tờ báo chính thống (thanhnien, vietnamnet, vnexpress). Vì
vậy nếu đọc được những thông tin gây sốc, mang tính đặc biệt từ những trang
chưa được xác nhận thì tất cả mọi người đừng nên like, share hay comment.
Theo như báo chí đưa tin thì hiện tại đang có va chạm giữa 2
bên Việt Nam và Trung Quốc, tuy nhiên tình hình vẫn trong vòng kiểm soát của nước
ta. Nhà nước sẽ dùng mọi cách để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đó là
cam kết của cả nước, của toàn dân (trong đó có chúng ta). Tuy nhiên để tránh bị
các thế lực phản động, các cá nhân kích động thì các bạn phải thật sự tỉnh táo,
những lưu ý cần thiết: Các trang fanpage “không tốt” hiện tại: Việt Tân, Nhật
Ký yêu nước,.. Không tham gia biểu tình,
các nhóm biểu tình trên mạng. Không chia sẻ các nguồn thông tin không chính thống
kèm nhận xét chủ quan mang tính kích động,.. Không viết những bài viết cá nhân
nhận xét mang tính chất kích động về sự kiện diễn ra hiện tại”.
Dân Đà Nẵng đi dọc bờ biển phản đối Trung Quốc xâm lược VN |
Tại Vinh
Vào lúc 17 giờ, tại khu du lịch Cửa Lò, có hơn 30 anh em
No-U và những người yêu nước biểu tình ôn hòa, chống Trung Cộng nhưng đã bị lực
lượng công an, an ninh các loại ngăn cản, gây hấn, giựt băng rôn khẩu hiệu của
mọi người…
Một bạn trẻ tham gia cho hay: “Hành động này của nhà cầm quyền
cho thấy không cho nhân dân bày tỏ lòng yêu nước. Suốt buổi chiều hôm nay, công
an và dân phòng được bố trí dày đặc hầu hết các trọng điểm tại khu du lịch biển
Cửa Lò”.
Lô Đề VN bình luận: “Hôm nay bà con nhân dân TP Vinh, biểu
tình chống TQ xâm lược ở quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò bị chính quyền
sách nhiễu chấn dẹp. Như vậy cho thấy chính quyền Phản Động, đi ngược lại lợi
ích của dân tộc và nhân dân, là tay sai cho giặc tầu”.
Cầu nguyện cho quê hương VN |
Tại Hà Nội
Chiều nay, rất nhiều barie đã được chuẩn bị sẵn trước Đại sứ
quán Trung Quốc. Duong Doi Soi Da xác nhận: “các thanh chắn rào cản chuẩn bị đối
phó với cuộc xuống đường sáng ngày mai trước Đại Sứ Quán Tung Cẩu”.
Như VRNs chúng tôi đã loan tin, vào lúc 19 giờ, tại nhà thờ
Thái Hà – Hà Nội diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho sự an nguy của Tổ quốc.
Các linh mục DCCT Thái Hà cùng giáo dân cầu nguyện cho quê hương VN
|
Kêu gọi nhà cầm quyền thả ngay những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược VN |
Biểu tình tại nhà:
Lô Đề VN nói: “Xin lỗi các bác, hôm nay cho em biểu tình tại
gia trước một chút cho đỡ bức xúc”.
Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, người tù chính trị trẻ tuổi
đang bị án treo tại gia
Nữ sinh viên NGuyễn Phương Uyên, tù nhân chính trị, biểu tình chống Trung Quốc tại gia |
nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2014/05/dan-sai-gon-va-cac-noi-san-sang-cho-cuoc-xuong-duong-sang-mai/
0 comments:
Đăng nhận xét