Đinh Tấn
Lực
“Ngay
giữa thời điểm
dầu sôi lửa bỏng,
Hội nghị TW9 BCHTWĐ đã tận dụng
sức mạnh tập
thể và trí tuệ lãnh đạo để
ghi vào Guinness: Tạo ra hàng đống nghi hoặc trong một thời
gian kỷ lục”
(ĐTL)
*
Ngày
02/5/2014, Trung Cộng thông
báo đặt giàn
khoan Hải Dương
981 cách đảo Lý Sơn
119 hải lý, nằm ngay
trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam.
Giới
Blogger & FBker tranh luận
sôi nổi về các dự pháp
ngăn chận hoạt động của giàn
khoan 981, và xa hơn, là khả
năng chống trả của VN trước sự lấn lướt vỗ mặt công
khai của Trung
Cộng.
Ngày
05/5/2014, báo Hoàn Cầu viết: “Việt Nam không có can đảm tấn công giàn khoan”.
Ngày
06/5/2014, Giới FBker
xôn xao bàn tán về bài báo
trên TNO có đăng ảnh Bộ trưởng Ngoại giao
Phạm Bình
Minh gọi điện cho
Dương Khiết Trì của Trung
Cộng, bằng điện thoại để bàn mà
không thấy cắm dây.
Ngày
06/5/2014, báo Dân Trí giật tít:
“Tại sao
Trung Quốc đưa ‘tàu sân bay’ khoan dầu vào thềm lục địa Việt Nam?”,
có thể được coi là
điểm khởi đầu cho ý
niệm “tàu
sân bay khoan dầu”.
Ngày
07/5/2014, Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm
Điện Biên:
“Chiến
thắng Điện
Biên Phủ làm sáng ngời chân lý:
Một nước
nhỏ,
kinh tế chậm
phát triển, nếu
có một Đảng
Mác xít chân chính lãnh đạo,
có đường lối
chính trị,
quân sự đúng
đắn,
phát huy được sức
mạnh
toàn dân tộc, được
nhân dân thế giới
đồng
tình ủng hộ,
thì nhất định
đánh bại mọi
cuộc chiến
tranh xâm lược của
kẻthù,
dù kẻ thù
đó mạnh
hơn nhiều lần”.
Ngày
07/5/2014, FBker Blackmoon Nguyễn
Ngọc Long
(Biệt Đội Trăng
Đen) đăng bài nghị luận “Sự thật cần phải biết vụ ‘tàu sân bay khoan dầu’ HD981 của Trung Quốc xâm phạm Việt Nam”, trình bày
một số ý niệm khá “lạ”:
Trong
vùng đặc quyền kinh tế (200 hải lý
tính từ đường cơ sở của ta),
Trung Quốc được quyền tự do cho
tàu chạy tới chạy lui,
cho máy bay lượn qua lượn lại và tự do đặt ống dẫn ngầm và dây
cáp.
HD981
là 1 dàn khoan nổi, như
tàu bè. Nếu coi
HD981 là một “du
thuyền để các
chân dài tắm nắng và ngắm cảnh” thì
nó còn có thể tiến vào và
chạy qua chạy lại trong
vùng lãnh hải 12 hải lý
ngay sát sườn của Việt Nam nữa.
Khi
Trung Quốc đưa
HD981 xuống Biển Đông
và tiến vào
vùng đặc quyền kinh tế của chúng
ta… ta phải đảm bảo nó vẫn được “tự do đi lại” nhưng
không được đánh bắt, không
được thò cắm cái gì
xuống vùng
biển đó. Nếu thấy nó tự nhiên
“đứng lại” một lúc
lâu thì phải coi là
việc bất thường và đề nghị… đi tiếp.
Một số trang mạng trong
luồng đã
đăng bài viết này,
sau đó, phần lớn đã gỡ xuống.
Ngày
08/5/2014, Trung Cộng đòi
Việt Nam phải triệt thoái
các tàu VN ra khỏi … vùng
biển VN.
Ban
Chấp Hành
Trung Ương Đảng CSVN
làm gì?
*
Khai mạc Hội nghị TW 9 BCH/TWĐ 08/5/2014
Chủ đề Hội nghị là: Xây
dựng
văn hóa, con người
Việt Nam.
“Tổng
Bí thư nhấn mạnh
với năm
quan điểm chỉ
đạo, mười
nhiệm vụ,
bốn
nhóm giải
pháp chủ yếu,
Nghị quyết
Trung ương 5 khóa VIII về
xây dựng và
phát triển nền
văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm
đà bản sắc
dân tộc đã
bao quát ở tầm
chiến lược
những vấn
đề rất
cơ bản của
sự nghiệp
phát triển văn
hóa Việt Nam
trong thời kỳ
mới,
đánh dấu bước
phát triển
quan trọng
trong tư duy lý luận
về văn
hóa của Đảng,
có ý nghĩa như một
cương lĩnh văn hóa của
thời kỳ
đổi mới…”.
“Tổng
Bí thư chỉ rõ
qua một thời
gian thực hiện,
có cơ sở để
khẳng định
chủ
trương lấy phiếu
tín nhiệm là
hoàn toàn đúng đắn,
cần thiết,
là kênh thông tin quan trọng
để cấp
ủy
tham khảo
trong đánh giá cán bộ”.
Theo
báo SGGP ngày 08/5/2014, “Tại
đại lễ
[khai mạc
VESAK, chùa Bái Đính, Ninh Bình], hai ấn
bản Thi Vân Yên Tử và Hoa Lư Thi tập của
GS Hoàng Quang Thuận
được
Giáo hội Phật
giáo Việt Nam
chọn làm
quà tặng
chính thức quốc
gia cho hơn 2.000 đại
biểu nước
ngoài”.
*
“Ủy
viên Bộ
Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng,
Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế
Huynh đọc Tờ
trình của Bộ
Chính trị về
Báo cáo tổng kết
15 năm thực hiện
Nghị quyết
Trung ương 5 khóa VIII về
xây dựng và
phát triển nền
văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm
đà bản sắc
dân tộc…
Buổi
chiều,
các đại biểu
thảo luận
ở tổ
về Báo
cáo tổng kết
15 năm thực hiện
Nghị quyết
Trung ương 5 khóa VIII về
xây dựng và
phát triển nền
văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm
đà bản sắc
dân tộc”.
Bên
ngoài phòng họp, không
khí tranh luận sôi sục trên mạng về các chủ điểm:
a)
Biểu tình
hay không biểu tình
chống Trung
Cộng cắm dàn
khoan khủng ngoài
Biển Đông?
b)
Hai mươi nhóm dân sự kêu gọi biểu tình?
c)
Sẽ có
mít-tinh trong hội trường máy lạnh tại Sài
Gòn?
d)
Có hay không việc nhà cầm quyền “bật đèn
xanh” cho biểu tình?
e)
Tại sao
không tham gia biểu tình
“quốc
doanh”?
f)
Lộng giả thành
chân?…
*
“Ông
Lê Hồng
Anh, Ủy
viên Bộ
Chính trị, Thường
trực Ban
Bí thư đọc
Tờ
trình của Bộ
Chính trị về
đánh giá, rút kinh nghiệm
việc thực
hiện Quy
định số
165-QĐ/TW của Bộ
Chính trị về
lấy phiếu
tín nhiệm đối
với
thành viên lãnh đạo
cấp ủy
và cán bộ lãnh
đạo
trong các cơ quan đảng,
nhà nước, Mặt
trận Tổ
quốc và
các đoàn thể
chính trị-xã hội.
Ông Tô Huy Rứa,
Ủy
viên Bộ
Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng,
Trưởng
ban Tổ chức
Trung ương đọc
các Tờ
trình của Bộ
Chính trị về
Dự thảo
Quy chế bầu
cử
trong Đảng; Tổng
kết thực
hiện Chỉ
thị số
37-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa
X và dự thảo
Chỉ thị
của Bộ
Chính trị khóa
XI về đại
hội đảng
bộ các
cấp tiến
tới Đại
hội đại
biểu
toàn quốc lần
thứ XII
của Đảng;
Đề án tổ
chức Đảng
bộ
Ngoài nước.
Ông Nguyễn
Xuân Phúc, Ủy
viên Bộ
Chính trị, Phó
Thủ tướng
Chính phủ đọc
Tờ
trình của Ban
cán sự đảng
Chính phủ về
tổng kết
thực hiện
thí điểm
không tổ chức
hội đồng
nhân dân huyện, quận,
phường”.
Bên
ngoài phòng họp, một cuộc biểu tình bất ngờ diễn ra ngay
trước sứ quán
Trung Cộng tại Hà Nội.
Đây
là cuộc biểu tình đầu tiên từ khi VN
được thông
báo về giàn
khoan 981.
Biểu ngữ chính
được kẻ rõ
ràng, đầy đủ và
chính xác là: “Đả Đảo Trung
Quốc Xâm Lược”.
*
“Tiếp
tục
chương trình Hội
nghị lần
thứ 9
khóa XI, cả ngày
10/5, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng
tiến
hành thảo luận
tại tổ.
Nội
dung thảo luận
gồm
đánh giá, rút kinh nghiệm
việc thực
hiện Quy
định số
165-QĐ/TW, ngày 18/2/2013 của
Bộ
Chính trị về
lấy phiếu
tín nhiệm đối
với
thành viên lãnh đạo
cấp ủy
và cán bộ lãnh
đạo
trong các cơ quan Đảng,
Nhà nước, Mặt
trận Tổ
quốc và
các đoàn thể
chính trị – xã
hội; Dự
thảo Quy
chế bầu
cử
trong Đảng”.
Theo
báo Nhân Dân Điện Tử: “Chiều
10-5, tại
chùa Bái Ðính, Ninh Bình, Ðại
lễ Phật
đản
Liên hợp quốc
(Vesak) năm 2014 đã bế
mạc sau
ba ngày làm việc.
Dự lễ
bế mạc,
có đồng
chí Nguyễn
Xuân Phúc, Ủy
viên Bộ
Chính trị, Phó
Thủ tướng
Chính phủ”.
Tại Sài
Gòn, một cuộc
mít-tinh “quốc doanh”
xảy ra
cùng ngày. Các biểu ngữ chính yếu là: “Đảng CSVN
quang vinh muôn năm”, “Đồng
lòng cùng chính phủ chống quân
bành trướng – bảo vệ tổ quốc”…
Cũng
tại Sài
Gòn, một cuộc biểu tình
tuần hành
khác diễn ra
trên đường phố và sau
đó hòa quyện vào cuộc
mít-tinh trước Nhà
Hát Lớn.
Sự khác biệt rõ nét
giữa hai
đoàn người, ngoài
nội dung
phò đảng, là
…những lá cờ đỏ. Không
chỉ cờ nước (sao
vàng), mà cả cờ đảng (búa
liềm).
*
“Thảo
luận tại
tổ về:
Tổng kết
thực hiện
Chỉ thị
số
37-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa
X về đại
hội đảng
bộ các
cấp, tiến
tới Đại
hội đại
biểu
toàn quốc lần
thứ XI của
Đảng và
dự thảo
Chỉ thị
của Bộ
Chính trị khóa
XI về đại
hội đảng
bộ các
cấp tiến
tới Đại
hội đại
biểu
toàn quốc lần
thứ XII
của Đảng.
Thảo luận
về tổng
kết thực
hiện thí
điểm
không tổ chức
hội đồng
Nhân dân huyện, quận,
phường
& Đề án về
tổ chức
Đảng bộ
Ngoài nước”.
Báo
New York Times đăng bài bình luận
“Vietnam Fails to Rally
Partners in China Dispute” (VN thất bại về việc kêu gọi đồng minh
trợ giúp
trong bối cảnh tranh
chấp với TQ),
viết về tình
hình Việt Nam cô
đơn ngay trong Hội Nghị ASEAN.
Dân
biểu Hoa Kỳ
Rohrabacher trả lời phỏng vấn: “Việt Nam chưa hẳn là bạn của Mỹ”.
Một cuộc biểu tình đông đảo trước sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội.
FBker
đăng ảnh những người tham
gia biểu tình
có đeo băng đỏ ở cổ tay để dễ phân biệt “phe
ta – phe địch”.
*
Ngày làm việc thứ 5 Hội nghị TW9 BCH/TWĐ 12/5/2014
“Buổi
sáng, dưới sự
điều
hành của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú
Trọng,
Ban Chấp
hành Trung ương Đảng
thảo luận
về dự
thảo Quy
chế bầu
cử
trong Đảng. Chiều
cùng ngày, Ban Chấp
hành Trung ương thảo
luận về
đánh giá, rút kinh nghiệm
việc thực
hiện Quy
định số
165-QĐ/TW của Bộ
Chính trị về
lấy phiếu
tín nhiệm đối
với
thành viên lãnh đạo
cấp ủy
và cán bộ lãnh
đạo
trong các cơ quan Đảng,
Nhà nước, Mặt
trận Tổ
quốc và
các đoàn thể
chính trị-xã hội”.
Bên
ngoài phòng họp, bạo loạn đã diễn ra tại các
khu công nghiệp Bình
Dương.
*
“Ông
Nguyễn Tấn
Dũng, Ủy
viên Bộ
Chính trị, Thủ
tướng
Chính phủ, Trưởng
Tiểu ban
Kinh tế-Xã hội
Đại hội
XII của Đảng đọc
Tờ
trình về Đề
cương Báo cáo phương hướng,
nhiệm vụ
phát triển
kinh tế-xã hội
5 năm 2016-2020.
Ông Đinh Thế
Huynh, Ủy
viên Bộ
Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng,
Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng
Tiểu ban
Thường trực
Tiểu ban
Văn kiện Đại
hội XII
của Đảng đọc
Tờ
trình về Đề
cương Báo cáo chính trị
của Ban
Chấp
hành Trung ương khóa XI tại
Đại hội
đại biểu
toàn quốc lần
thứ XII
của Đảng”.
VTV
chiếu cảnh một bộ trưởng sửa soạn phát
biểu thì bị cúp tắt tiếng.
Một cuộc biểu tình bất ngờ khác diễn ra
ngay trước sứ quán
Trung Cộng tại Hà Nội. Biểu ngữ chính yếu chỉ đích
danh: “Đả Đảo Bè Lũ Tập Cận Bình”.
Đã
có tình trạng thanh
niên nổi loạn,
trương cờ, đập phá, đốt xưởng, đốt xe,
hôi của… tại Bình
Dương. Nạn nhân bất ngờ nhất là các
nhà đầu tư Hàn
Quốc,
Malaysia & Singapore. Một
số cổng Cty
có bảng “Việt Nam
Muôn Năm” cũng bị đập phá.
Đã
có đám đông thanh niên bạo động tràn
vào nhà máy xe đạp Asama
(Sóng Thần 2) để cướp xe.
Một số người TQ vượt biên
giới sang tỵ nạn ở
Campuchia.
Một số nghi hoặc (rằng không
đơn giản là bạo động tự phát)
thành hình và lan truyền khá nhanh.
Rõ hơn, dựa vào những chiếc xe đầu đàn
mang bảng số 36, được trang
bị đầy đủ ống sắt, cờ đỏ, gậy trắng cùng
cỡ và luôn
miệng thúc
giục “vào đập đi anh
em!”… để nghĩ rằng “Có Kẻ Giật Dây”
cho quy trình bạo động nhằm đạt một số mục tiêu:
Sử dụng nạn nhân
người TQ để tháo gỡ nỗi nhục đê hèn
của nhà nước xưa giờ;
Tạo sẵn hình ảnh xấu, để dễ ra tay
“bình định” cả các cuộc biểu tình
ôn hòa, khi cần;
Làm
mồi tạo cớ để rước giặc Trung
Cộng vào
“giải phóng”
người TQ,
khi cần;
Khá
đông Blogger & FBker cùng hiệp
lực gửi đi lời kêu gọi các bạn thanh
niên dừng tay bạo động.
Lại xuất hiện hình ảnh những công
nhân đứng khóc
vì hãng đóng cửa/ngưng
hoạt động, ngay
bên cạnh ngày
càng nhiều hình ảnh đội quân cờ đỏ vung gậy đánh
gôn.
Một số câu hỏi khác bật ra
theo:
Nhà
nước đâu rồi?
“Chính
sách ngu dân” & “Hệ lụy quá
khích” có liên hệ hữu cơ?
“Đối tượng đội lốt công
nhân” là ai, ta hay tàu?
Giai
cấp công
nhân do ai lãnh đạo?
Bệnh câm
có thành dịch như Sởi
hoặc Cúm gà
H5N5 không?
Lãnh
đạo không
giật dây ai
thì ai cột dây
cho lãnh đạo ngồi yên?
Kết quả các cuộc diễn tập phòng
chống khủng bố bạo loạn tiền tỷ là đây?
Hệ quả của bạo động liên
tỉnh và
xuyên miền là gì?
Đây
chính là hình ảnh “có
ý nghĩa như một
cương lĩnh văn hóa của
thời kỳ
đổi mới”?
*
“Thưa
các đồng
chí Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
Sau 7 ngày làm việc
khẩn
trương, nghiêm túc và trách nhiệm,
Hội nghị
lần thứ
9 Ban Chấp
hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ
nội
dung chương trình đề
ra. Trung ương đã xem xét, cho ý kiến
và quyết định
nhiều vấn
đề quan
trọng. Bộ
Chính trị đã
tiếp thu
tối đa
và giải
trình những vấn
đề còn
có ý kiến
khác nhau. Ban Chấp
hành Trung ương đã nhất
trí cao thông qua nghị
quyết của
Hội nghị”.
Toàn
bộ bài diễn văn bế mạc hội nghị do Nguyễn Phú Trọng đọc hoàn
toàn không có một từ Trung
Quốc nào
trong đó.
Bên
ngoài phòng họp: Hàng
loạt Cty của người nước ngoài
đầu tư ở Bình
Dương tự động treo
bảng khẳng định không
phải chủ TQ;
treo cả bảng khẳng định “Trường Sa –
Hoàng Sa là của Việt Nam”,
“Tôi yêu VN”, “Ủng hộ VN”; thậm chí, sắp cả bàn thờ các
bác…
Bên
ngoài phòng họp: Một Status
ghi: “Khu CN Sóng Thần tê liệt. Các
nhà máy tan hoang như sau 1 trận
B52. Hậu quả không
thể nào lường được ngay
trước mắt cũng
như lâu dài. Tỉnh Bình
Dương sẽ lấy đâu ra
tiền (thuế) để ‘nuôi’
cái ‘Trung tâm Hành Chính’ lộng
lẫy và vĩ
đại mới khánh
thành? Hàng vạn công
nhân bỗng chốc mất việc, mất lương…
ra đứng đường ngơ
ngác. Họ khóc! Họ đói. Và
trước mắt họ là 1
tương lai mù mịt…”.
Bên
ngoài phòng họp là những cơn lốc cuốn một câu hỏi lớn: “Có
một sự
‘chỉ đạo’
thống nhất
từ đâu
đó?”.
Bên
ngoài phòng họp: Sau
Bình Dương và Đồng Nai,
bạo loạn tiếp tục xảy ra tại Vũng
Áng, Hà Tĩnh – những cột khói bốc cao
bên trong khu Dự án Formosa;
3 tòa nhà 3 tầng bị đốt cháy;
bệnh viện Kỳ Anh
hết chỗ, xe cứu thương
chạy liên tục.
Theo
BBC: Xung đột tại một nhà
máy thép ở Hà Tĩnh
làm ít nhất một
công nhân Trung Quốc đã thiệt mạng và hàng chục người
khác bị thương. Ít nhất 149
người được đưa vào bệnh viện vào tối hôm 14/05 sau vụ đụng độ.
Bên
ngoài phòng họp: “Chuyện
gì đang xảy ra?”.
Lần đầu tiên bức Công hàm 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng chính thức xuất hiện trên
báo trong luồng.
Biểu tình
ôn hòa ở Thái
Bình, Hải Phòng,
Vũng Tàu, Cần Thơ…
Bí
thư Thành ủy Vũng
Tàu xuống đường biểu tình
ôn hòa cùng đồng bào.
5,000
công nhân Nhà máy Giày da Sao Vàng (chủ nhân người TQ) ở huyện Quỳnh
Phụ, tình
Thái Bình đình công, tuần hành
biểu tình
Phản đối Trung
Quốc. Đoàn
đi đến đâu,
thì nhân dân hai bên đường tiếp tục nhập đoàn.
Bloggers
và Fbkers đã nỗ lực phát
tán rộng các
loại cẩm nang
biểu tình
(dành cho nhiều thành
phần đối tượng khác
nhau).
Đã
xuất hiện trên mạng hàng
loạt kỹ năng cô
đọng: Biểu Tình,
Nên & Không Nên…
20
tổ chức xã hội dân sự độc lập cùng
ra Thông Cáo Số 2 kêu gọi đấu tranh
ôn hòa.
*
Hoàn
Cầu Thời Báo: Chủ nghĩa dân tộc đang đẩy Hà Nội vào ngõ cụt (Burning
nationalism cornering Hanoi – Global Times Published: 2014-5-15 1:03:15):
“…Tình
trạng hỗn loạn ngày
càng tăng tại Việt Nam đã
tạo nguy
cơ đến quyền lợi của các
nhà đầu tư nước ngoài.
Có thể Việt Nam
không còn là mảnh đất màu mỡ cho
doanh nghiệp và giới đầu tư, mà
là một nơi
hoang dã dưới mắt người đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư
Đông Á. Việt Nam
đang tự làm trò
hề để cho thấy rằng thị trường của họ bất ổn như thế nào…”.
Đã
xảy ra
tình trạng “Nhân danh lá cờ để phá rối và kích động bạo lực”.
Theo
BBC, bộ Ngoại giao
Đài Loan cho biết đang đặt làm
20.000 phù hiệu “Tôi là người Đài Loan”, “Tôi
đến từ Đài
Loan”, để tránh
không bị nhầm là
công dân Trung Quốc. Một nghị sĩ đối lập, Tsai
Huang-liang, đề nghị chính
phủ Đài
Loan thương lượng với Việt Nam để Hà Nội cho
phép doanh nghiệp Đài
Loan treo cờ Trung
Hoa Dân Quốc để phân biệt với cờ Trung Cộng.
*
Bạn đang đứng ngoài
phòng họp và đã
theo dõi toàn bộ Hội nghị TW9
BCH/TWĐ.
Bạn đánh
giá thế nào về khả năng,
trí tuệ, dũng
lược của những kẻ (cầm tiền giỏi hơn cầm quân)
vừa liên
hoan xong hội nghị?
Bạn có sức và vẫn còn sức để đánh dấu và
đánh số mọi nghi
hoặc/hoang
mang/lạc lỏng/ngờ vực/phẫn uất… mà họ đã nhồi cho bạn qua sự im lặng sấm sét (của bầy gà mắc tóc)
suốt hai tuần nay?
Bạn còn
bao nhiêu phần trăm sự tin cậy để tiếp tục trao gửi vận mệnh đất nước, vận mệnh gia
đình và cả bản thân của bạn vào
tay họ?
Đừng đòi họ “Nói gì
đi chứ!”. Đừng chờ họ “Làm gì
đi chứ!”.
Hãy
tự nhắc nhở chính
mình: “Làm gì đi chứ!”.
Bạn đang
nghĩ đến thời điểm của một khúc
quanh lịch sử và muốn tự mình nắm lại vận mệnh đất nước và dân
tộc mình?
18
tháng 5 này sẽ là ngày
của bạn, của chúng
ta, của những con
người Việt Nam
yêu chuộng tự do và
chỉ mong quốc gia cất cánh?
Blogger Đinh Tấn Lực
15/5/2014 – Kỷ
niệm
ngày thành lập Đội
Thiếu
Niên Tiền
Phong HCM, 73 năm vẫn
còn quậy
phá.
0 comments:
Đăng nhận xét