Nguyễn Xuân Diện
Tại công viên 30.4, mặt
tiền đường Phạm Ngọc Thạch, đối diện Diamond Plaza lúc 8h30 đã có nhiều biểu
tình viên ngồi đợi sẵn, một nhóm khác tập trung tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (Nhà
Văn
hóa Thanh Niên) nhưng lực lượng an ninh chìm nổi rất đông, đông gấp rất nhiều lần.
hóa Thanh Niên) nhưng lực lượng an ninh chìm nổi rất đông, đông gấp rất nhiều lần.
Đến 09h00 vẫn chưa thể
bắt đầu nổ ra biểu tình.
09h20: Cuộc biểu tình bắt
đầu từ nhóm số 4 Phạm Ngọc Thạch tiến về phía Nhà thờ Đức Bà và nhóm đối
diện Diamond băng qua đường nhập đoàn và cùng tiến về phía Nhà thờ Đức Bà.
Video cuộc biểu tình:
Hình ảnh khi cuộc biểu tình sắp nổ ra tại Sài Gòn:
Khi chuẩn bị biểu tình, CA,
AN, thanh niên áo xanh,...rất đông,một số thường phục theo dõi, kẻm cặp, họ
chụp hình, quay phim những người ngồi ở CV 30/4...nhưng họ lại nhắc nhở không
cho chụp hình, làm không khí những người ngột ngạt, những người dân đi biểu
tình lo lắng...
...Đoàn người vừa đi vừa hô Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam, Đả đảo
Trung Quốc Xâm lược rất khí
thế.
Khi
đoàn đi đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn bị công an..dàn người bao vây và
chặn đầu.
Đoàn biểu tình vượt sang bên
kia đường Lê Duẩn phia bưu điện TP với khí thế hừng hực. Lúc này lực lường AN,
CA, BV... bắt dàn hàng bao vậy và chặn quyết liệt phía trước. Đoàn người chuyển
hướng quay lại đi về phía Hai Bà Trưng thì lại bị chặn tiếp quyết liệt hơn.
Đoàn người quyết tiến lên,
xé rào CA,AN, BV.... vượt sang bên kia đường Lê Duẩn gần phía Bưu điện Thành
Phố.
Đoàn tiếp tục với khí thế
mãnh liệt, họ đi theo đường Lê Duẩn về phía Hai Bà Trưng thì bị chặn đầu, đoàn
quay lại đi về phía bưu điện thì bị chặn quyết liệt và xe buýt áp vào, một bên
tường rào cơ quan...hai đầu đoàn người bị C, AN, BV...bắt đầu màn bắt bớ đánh
đập người biểu tình...họ lôi một số người lên xe CA và công vụ, xe buýt đậu sẵn
tại Lê Duẩn. CA kèm những người trung niên và già đưa ra khỏi đoàn một cách thô
bạo. Tuy vậy cũng nhiều thanh niên áo xanh làm nhiệm vụ kết hợp nhưng họ nhìn
có vẻ thân thiện và ánh mắt họ như ủng hộ người biểu tình..
Lúc này xe bus và các xe
công vụ bắt đầu cạp sát đường ép mọi người vào phía tường rào của một cơ quan
nào đó, và màn xô đẩy bắt bớ đánh đập bắt đầu. Một số người đã bị lôi lên xe.
Cuộc biểu tình bị dập tắt từ đây.
Lực lượng thanh niên áo xanh
hôm nay tham gia rất đông, nhưng có vẻ thiện chí với người biểu tình, họ ko
hưởng ứng cùng lực lượng AN, CA, BV..trong việc bắt bớ.,
Tin và ảnh gửi từ Sài
Gòn 11h45, 18.5.2014
DienDanCTM
0 comments:
Đăng nhận xét