Trò hề con rối bầu cử của CSVN

(Thư của một nữ sinh viên Nghệ An)
Nghệ An, 26-5-2011


Mến chào tất cả các bạn Internet,

Tôi muốn hét thật to lên cho mọi người biết chút ít sự thật về VN mà không biết nói làm sao, đành la toáng lên trên Internet vậy, may ra cũng có người chuyển đi giúp, rồi cũng có người nghe. Mong các bạn khác cũng la toáng lên như tôi đây về những gì các bạn đang ấm ức. Cám ơn Internet nhiều.

Như mọi người đã biết hôm 22-5-2011 vừa qua ở Việt Nam đã diễn ra không phải 1 cuộc TỔNG TUYỂN CỬ mà là 1 cuộc TỔNG TIÊU CỰC, 1 ĐẠI BI HÀI KỊCH rất vui nhộn và nhiều lo sợ. Chính xác hơn, CSVN gọi là Ngày Hội Toàn Dân Đi Bầu Cử Đại Biểu QH và HĐND các cấp.

KỂ CHUYỆN NGÀY BẦU CỬ 22-5-2011

Huỳnh Ngọc Tuấn

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn




Huỳnh Thục Vy
Để chuẩn bị cho ngày “bầu cử” 22-5-2011, VC đã có những kế hoạch chi tiết để đối phó với khả năng sẽ có một cuộc tẩy chay rộng khắp của cử tri cả nước, nhất là những nhà dân chủ. Tôi và các cháu Thục Vy và Trọng Hiếu là một trong rất nhiều đối tượng của nhà cầm quyền.

Ngày 16-5-2011 An ninh tỉnh Quảng Nam đã phái ông Trần Kim Cầu đến nhà tôi để thông báo về ngày bầu cử “Quốc hội” và cho tôi biết là đơn vị mà tôi phải đi bầu là khối phố Bàn Thạch phường Hòa Hương. Ông Trần Kim Cầu là khối phố trưởng cũng là ứng cử viên Hội đồng nhân dân phường Hòa Hương kiêm thành viên tổ bầu cử.

PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN QUỐC NỘI TRONG NGÀY "BẦU CỬ" 22-05-2011

Ghi nhận chi tiết


Thẻ cử tri của ông Nguyễn Đức Quốc (Thừa Thiên)



và ông Ngô Văn Quyền (Bắc Giang)







Chế độ CSVN lo sợ làn sóng Đấu Tranh Bất Bạo Động

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Thông Cáo Báo Chí

Kết án 7 Dân Oan Bến Tre 60 năm tù:
Chế độ CSVN lo sợ làn sóng Đấu Tranh Bất Bạo Động


Đảng Việt Tân cực lực phản đối trước công luận việc lãnh đạo CSVN tuyên án 60 năm tù giam và quản chế đối với 7 Dân Oan trong phiên tòa dàn dựng ngày hôm nay, 30 tháng 5, tại Bến Tre. Đây là phiên tòa sẽ chỉ làm tăng thêm sự căm phẫn của người Việt Nam đối với chế độ, và sự lên án của thế giới đối với CSVN.

Sau một ngày xét xử, CSVN đã dùng tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 luật hình sự để kết án:
  • Bà Trần Thị Thúy 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
  • Ông Phạm Văn Thông 7 năm tù giam và 5 năm quản chế.
  • Mục sư Dương Kim Khải 6 năm tù giam và 5 năm quản chế.
  • Ông Cao Văn Tỉnh 5 năm tù giam và 4 năm quản chế.
  • Bà Phạm Ngọc Hoa 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.
  • Ông Nguyễn Thành Tâm 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.
  • Ông Nguyễn Chí Thành 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.

DCCT Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho công lý

Dòng Chúa Cứu Thế ·

Gia đình Điều Cầy và gia đình Anh Ba Sài Gòn
được giới thiệu tại buổi lễ  cầu nguyện cho công lý tại SG
VRNs (30.05.2011) – Sài Gòn: Như đã thông báo, thánh lễ lúc 20g00 Chúa Nhật 29/05/2011, DCCT Sài Gòn đã cùng với hàng ngàn anh chị em giáo dân, nhất là những người yêu chuộng công lý, họp nhau cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam, cho những người dân oan và gia đình họ đang đau khổ vì cảnh chia ly do nhà cầm quyền gây ra một cách bất công. Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho gia đình của Blogger Điếu Cày (tức nhiếp ảnh gia tự do Nguyễn Văn Hải), Blogger Anh Ba Sàigòn (tức luật gia Phan Thanh Hải) và cụ Nguyễn Văn Lía ở miền Tây.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha Giuse Lê Quang Uy đã giới thiệu vắn tắt trường hợp của các ông và mở đầu như sau:

Phỏng vấn ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư Đảng Việt Tân, về 7 dân oan sẽ ra tòa tại Bến Tre

Thomas Việt
Ông Lý Thái Hùng
TBT Đảng Việt Tân

(28/05/2011) - Sài Gòn: Vào lúc 10 giờ tối ngày 27/05/2011, Thomas Việt có cuộc phỏng vấn với ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân về thông tin của bảy dân oan sẽ ra tòa tại Bến Tre, Việt Nam, trong đó có 3 thành viên của đảng Việt Tân.

Qua cuộc phỏng vấn này chúng ta sẽ biết được việc bất công trong cuộc sống đến khi bị bắt và đến những ngày cuối cùng trước khi ra tòa của bảy dân oan này. Đồng thời chúng ta biết được đảng Việt Tân đã và đang làm gì cho 3 thành viên của họ đang bị bắt một cách bất công.

Ngoài ra chúng ta biết được các luật sư tham gia bào chữa nói gì về việc vi phạm pháp luật khi họ bị cấm cản trong việc tiếp cận hồ sơ, tiếp cận thân chủ và thậm chí bị hăm dọa rút thẻ hành nghề luật sư nếu công bố bản cáo trạng ra trước công luận.

Cuối cùng chúng ta biết được quan điểm và hành động của Việt Tân cũng như các tổ chức hay cá nhân khác đã và đang dân thân cho công cuộc dân chủ hóa dân tộc Việt của chúng ta ra sao.

Mời quý vị lắng nghe hay theo dõi cuộc phỏng vấn sau:

Tin Nhanh số 4 về vụ xử 7 Dân Oan Bến Tre

Radio Chân Trời Mới


Vụ án 7 Dân Oan Bến Tre kết thúc với nhiều phẫn nộ và bức xúc

Từ 4g30 chiều một xe tải lớn đã được đưa tới, đậu ngay trên lề đường trước cổng tòa án để bà con dân oan và tín hữu Tin Lành không thể thấy các bạn hữu và đồng đạo của họ từ trong tòa bước ra.

Công an tiếp tục truy lùng các nhóm dân oan đang tìm cách tiến gần tới tòa án và tiếp tục phá sóng điện thoại di động trong toàn khu vực.

Tuy nhiên, phiên tòa đã không chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều theo giờ hành chính nhưng kéo dài đến khoảng 7giờ 30 mới kết thúc với những bản án như sau:

-          Mục sư Dương Kim Khải 6 năm tù giam và 5 năm quản chế.
-          Bà Trần Thị Thúy 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
-          Ông Phạm Văn Thông 7 năm tù giam và 5 năm quản chế.
-          Ông Cao Văn Tỉnh 5 năm tù giam và 4 năm quản chế.
-          Bà Phạm Ngọc Hoa 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.
-          Ông Nguyễn Thành Tâm 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.
-          Ông Nguyễn Chí Thành 2 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Ngay khi được biết về những bản án quá phi lý và nặng nề nêu trên, làn sóng phẫn nộ và bất bình đã nổi lên trong khối bà con dân oan, tín hữu Tin Lành, các nhà dân chủ, và dân chúng Bến Tre nói chung. Hầu hết những người chúng tôi hỏi ý kiến đều kết luận đây là một nhà nước “quá hèn với giặc và quá ác với dân”.

Chúng tôi sẽ gởi đến quí thính giả và độc giả chi tiết những bài phỏng vấn và thăm dò dư luận tại các địa chỉ:

Trịnh Anh – RadioCTM
Tường trình từ Bến Tre
8 giờ tối ngày 30/5/2011


Tin Nhanh số 3 về vụ xử 7 Dân Oan Bến Tre

Radio Chân Trời Mới

Công an Bến Tre chặn nhiều ngã đường, bao kín khu tòa án.
Nhiều dân oan vẫn lọt qua các rào cản

Tuy vụ án 7 Dân Oan Bến Tre được gọi là buổi xử “công khai” tại toà án “nhân dân” nhưng không một người dân nào có thể đến gần nơi xử án, chứ chưa nói gì đến tham dự phiên tòa. Bao quanh tòa án Bến Tre hiện nay chỉ có một loại ngưòi là công an -- đủ cỡ, đủ loại, vừa nổi vừa chìm.

Và tuy trước đây các quan chức tòa án tuyên bố sẽ cho thân nhân thuộc gia đình các bị cáo vào tham dự phiên tòa, hiện nay hầu hết các thân nhân đều bị đuổi về. Mỗi bị cáo chỉ có tối đa 1 thân nhân được vào bên trong.

Khu thương mại kế bên tòa án cũng tràn ngập công an ở mọi tầng. Có lẽ để tránh hình ảnh bất lợi nếu đưa quá nhiều công an xuống đường phố, một phần lớn lực lượng công an được tạm dấu bên trong khu thương mại này.

Điện thoại di động bị phá sóng trong toàn khu vực từ khoảng 6 giờ sáng hôm nay.

Các chốt công an giăng ra đến các vòng cách khu tòa án gần cả cây số. Nhiều ngã đường bị chận làm tắc nghẽn giao thông trong cả tỉnh. Dân chúng rất hoang mang trước thái độ báo động của công an.

Hướng đến tòa án từ góc đường Cách Mạng Tháng 8 và Hùng Vương.
Bất kể các ngăn chận, một số dân oan tại Bến Tre và các tỉnh miền Tây, cũng như một số tín hữu Tin Lành tại Bến Tre và từ Sài Gòn đã vượt qua được vòng rào bên ngoài và đang cố gắng tiến tới gần tòa án hơn để chụp một số hình ảnh về cái gọi là “vụ xử công khai tại tòa án nhân dân”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn tiến quanh vụ xử Bến Tre và tường trình tại:

Trịnh Anh – RadioCTM
Tường trình từ Bến Tre
9 giờ sáng ngày 30/5/2011




Tin Nhanh số 2 về vụ xử 7 Dân Oan Bến Tre

Radio Chân Trời Mới

Khắp thế giới bày tỏ lòng ủng hộ 7 Dân Oan
Công an tràn ngập Miền Tây với đủ loại thủ đoạn ngăn chận dân chúng

Trong suốt tuần qua và đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần 28, 29/5, người Việt tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ, Úc châu và Âu châu đã xuống đường bày tỏ lòng ủng hộ 7 Dân Oan sắp bị kéo ra tòa tại Bến Tre. Các đoàn biểu tình cũng vạch trần trước thế giới thảm trạng dân oan tại Việt Nam.

Đặc biệt tại Hamburg, cả giáo dân công giáo người Đức đã lắng nghe về sự việc và cả giáo xứ đã dâng lễ cầu nguyện cho 7 Dân Oan Bến Tre.

Cùng Phản Đối Tòa Án Củ Khoai

Phạm Văn Sảnh

Xin đài Chân Trời Mới cho đọc và tán phát lời kêu gọi này. Tôi thành thật cám ơn.

Kính thưa bà con khắp nơi, đặc biệt là bà con dân oan từ Nam chí Bắc.

Tôi tên là Phạm Văn Sảnh. Bản thân tôi là một dân oan. Hôm nay, tôi xin thay mặt cho nhiều bà con dân oan khác tại Bến Tre để nói lên đôi điều như sau.

Suốt nhiều năm qua, bà con dân oan chúng tôi đã kéo nhau đi khiếu kiện ở hết văn phòng này đến trụ sở khác, chỉ mong lấy lại miếng đất, mảnh nhà của mình để làm kế sinh nhai. Nhưng cố gắng mấy vẫn hoài công vô ích. Nhiều người gọi đó là chuyện “con kiến đi kiện củ khoai”.

Hãy bảo vệ bảy Dân Oan Bến Tre

Đoàn Hùng


Trong lời kêu gọi rất ngắn, dân oan Phạm Văn Sảnh tại Bến Tre đã viết về thân phận của bà con dân oan đối mặt với hệ thống pháp luật của Cộng sản Việt Nam như sau:

“… Suốt nhiều năm qua, bà con dân oan chúng tôi đã kéo nhau đi khiếu kiện ở hết văn phòng này đến trụ sở khác, chỉ mong lấy lại miếng đất, mảnh nhà của mình để làm kế sinh nhai. Nhưng cố gắng mấy vẫn hoài công vô ích. Nhiều người gọi đó là chuyện “con kiến đi kiện củ khoai”. Thật vậy, các “tòa án củ khoai” đó suốt bao năm qua vẫn im lìm, lạnh lùng, ù lì, làm ngơ trước các oan trái. Họ không những không giải quyết cho dân mà còn xua đám công an hung dữ ra đàn áp, bắt bớ chúng tôi. Điều oái oăm là nay cái “tòa án củ khoai” tại Bến Tre lại rất mau mắn, vào ngày 30/5 tới đây, đem ra xử 7 người đã hết lòng giúp đỡ, chỉ vẽ cách thức giấy tờ cho dân oan chúng tôi. Đó là anh Khải, anh Tâm, anh Thông, anh Thành, anh Tỉnh và chị Thúy, chị Hoa. Đây là những người ăn ở hiền đức, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn dù không mảy may quen biết, và không hề mong được trả ơn….”

Cầu nguyện cho dân oan Việt Nam tại giáo xứ Rahlstedt, Hamburg, Đức

Trong thánh lễ sáng nay, 29/5, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ tại nhà thờ Công Giáo Maria Himmelfahrt thuộc giáo xứ Rahlstedt, thành phố Hamburg, Đức Quốc, cha phó Christoph Scieszka đã dành một phần thánh lễ để cầu nguyện cho bảy dân oan sẽ bị tòa án CSVN mang ra xử tại tỉnh Bến Tre vào ngày 30 tháng 5.

Một số anh chị em đảng Việt Tân cùng thân hữu đã vận động để thực hiện buổi cầu nguyện này. Những ngọn nến trắng đã được thắp lên bên trong nhà thờ, hôm nay đông nghẹt giáo dân hơn bình thường. Cha Scieszka đã mời chị Vũ Thị Khiếu, đại diện Việt Tân Hamburg lên sơ lược lý do buổi cầu nguyện cho bảy người dân oan và đảng viên VT.

Trung Quốc Vi Phạm Trầm Trọng Chủ Quyền Việt Nam

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Thông Cáo Báo Chí

Vào sáng sớm ngày 26/5/2011, ba tàu chiến trá hình của Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm trên 80 hải lý vào vùng biển ngoài khơi Nha Trang của Việt Nam. Các tàu này phá hoại dụng cụ, trực tiếp hăm dọa, và ép buộc tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam phải đi vào bờ.

Trước hành động gây hấn đầy tính dọa nạt này của giặc ở sâu trong vùng biển nưóc ta, tất cả các lãnh đạo Đảng CSVN đều im bặt. Tất cả các viên chức nhà nước đều tránh né và chỉ làm các việc phản đối chiếu lệ như trong quá khứ. Tất cả các lực lượng công an biên phòng và hải quân đều vắng bóng. Để đối phó với một vấn đề thuộc lãnh vực chủ quyền quốc gia, giới lãnh đạo Đảng CSVN chỉ dám đẩy một đại diện của tập đoàn dầu khí lên tiếng.

Nhưng cách hành xử của đảng và nhà nưóc CSVN đối với dân chúng, đặc biệt là những người muốn bảo vệ đất nước, lại trái ngược hẳn. Tất cả các loại công an, an ninh với tất cả các phương tiện hiện đại được nhanh chóng tung ra để trấn áp mọi hình thức phản đối Trung Quốc. Tất cả báo đài nhà nước được lệnh át giọng dân chúng bằng những bài bản ca ngợi “tình hữu nghị Việt Trung”. Để khỏa lấp hiểm họa ngoại xâm, lãnh đạo Đảng CSVN thẳng tay giam cầm, bịt miệng những tiếng nói yêu nước như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, ... Và để không một tập hợp dân chúng nào có thể thành hình, lãnh đạo Đảng liên tục trấn áp bằng mọi phương tiện, từ quân sự tại Mường Nhé đến tòa án tại Bến Tre.

Chính sách Hèn với Giặc – Ác với Dân của giới lãnh đạo CSVN hiện nay là con đường rất nguy hiểm, nhiều thiệt hại, và đầy xỉ nhục cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Đây là tình trạng không thể chấp nhận được. Đảng Việt Tân kêu gọi mọi người Việt Nam:

* Cùng nhau lên tiếng phản đối hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc trong quá khứ và hiện nay.
* Biểu hiện bằng mọi hành động cụ thể để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
* Phản đối chính sách Hèn với Giặc – Ác với Dân của nhà cầm quyền CSVN và đòi hỏi phải trả tự do cho tất cả những người yêu nước đang bị giam cầm

Tất cả mọi đảng viên Đảng Việt Tân nguyện đóng góp hết lòng, hết sức vào nỗ lực chung của dân tộc để bảo vệ chủ quyền đât nước.

Ngày 28 tháng 5 năm 2011
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845 - www.viettan.org, dangviettan.wordpress.com


Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước
------------------------------------------------------------------------------------

Trung Quốc đem dàn khoan vĩ đại tới biển Ðông thách đố Việt Nam?

BẮC KINH (TH) - Trung Quốc đem dàn khoan dầu vĩ đại tới biển Ðông để thách đố phản ứng của Việt Nam và các nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo?


Dàn khoan dầu nước sâu khổng lồ do Trung Quốc chế tạo sẽ được kéo tới dò tìm dầu khí ở biển Ðông, khu vực đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Việt Nam và một số nước ASEAN. (Hình: China.org.cn)


Báo Anh ngữ chính thức của nhà cầm quyền Bắc kinh, Global Times, ngày Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011 đưa tin: “Trung Quốc vừa khánh thành dàn khoan dầu biển sâu tối tân nhất có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 3,000 mét kể từ mặt nước biển”.

CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH TRONG XÃ HỘI HÔM NAY (Dưới góc độ giáo huấn Xã hội Công giáo)

Luật sư Lê Quốc Quân

Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và lòng yêu nước của người công giáo thật rộng lớn nhưng cũng đầy trắc ẩn. Điều đó ít nhất thể hiện qua 4 Đức Giám mục tiên khởi và uyên bác là Nguyễn Bá Tòng, Hồ Ngọc Cẩn, Ngô Đình Thục và Lê Hữu Từ[1]. Lòng yêu nước, yêu giáo hội và những diễn biến phức tạp trong tâm hồn các Ngài theo dòng lịch sử đầy phiêu du là minh chứng cho ưu tư của rất nhiều người, đặc biệt đối với nhiều Kito hữu, kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.

Hiệp Thông Cầu Nguyện cho 7 Dân Oan Bến Tre

Tin Nhanh số 1 - Ngày 27/5/2011
Radio Chân Trời Mới
Đáp lời kêu gọi hiệp thông cầu nguyện của Mục sư Lê Thị Phú Dung, Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, cho các tù nhân lương tâm sắp bị đưa ra tòa tại Bến Tre vào ngày 30/5/2011, nhiều nhóm và buổi cầu nguyện đã được tổ chức ở nhiều nơi.

Sau đây là hình ảnh một buổi cầu nguyện của sinh viên Tin Lành ở Sài Gòn vào tối ngày 25/05/2011 cho Mục sư Dương Kim Khải và 6 bà con Dân Oan .

"Hội Thánh Chuồng Bò" âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân?

Thanh Quang, phóng viên RFA

Theo kế hoạch thì vào ngày 30 tháng 5 này, nhà cầm quyền VN sẽ đưa MS Dương Kim Khải từng quản nhiệm “Hội Thánh Chuồng Bò” và 6 người nữa–hầu hết là tín đồ của Hội Thánh này– ra toà tại tỉnh Bến Tre
Cháu Dương Mạnh Hùng con trai MS Dương Kim Khải
đứng trước cổng nhà.RFA file
  
“Tội ác” chỉ là bênh vực dân oan

Phản ứng trước tình cảnh tù đày oan khiên và vụ xử sắp tới dành cho MS Dương Kim Khải cùng số người vừa nói, Dân biểu Canada Wayne Marston từ tỉnh bang Ontario đã gởi thư cho Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngưng hành động đàn áp những nhà đấu tranh ôn hoà này cùng gia đình họ, cũng như thả ngay tức khắc những nạn nhân mà theo DB Marston, “tội ác” duy nhất của họ chỉ là bênh vực dân oan khiếu kiện bị cưỡng chiếm đất đai.

5 DB Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp cho 7 nhà hoạt động


Ngày 26 tháng Năm, 2011 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
Qua Đại sứ quán Việt Nam
 

1233 20 Street, NW # 400 
Washington, DC 20036
 

Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng: 

Qua lá thư này, chúng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của chúng tôi trong vấn đề đối xử và xét xử sắp tới của bảy nhà đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam: 

Tâm sự gửi đại biểu Quốc hội vừa trúng cử Trương Tấn Sang

Hà Sĩ Phu

Hà Sĩ Phu
Thưa ông Trương Tấn Sang,
Đại biểu Quốc hội vừa trúng cử

Chưa cần đọc danh sách những đại biểu Quốc hội mới, tôi cứ mặc nhiên xác quyết ông là “Đại biểu Quốc hội vừa trúng cử” mà không sợ sai, vì tôi biết chắc điều ấy ngay từ trước khi bầu (ở Việt Nam mình có cái lợi ấy). Điều xác quyết này tuy đúng với tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng ta, song đối với riêng ông, niềm tin ông sẽ trúng cử có một nguyên nhân khác, và đây chính là điều khiến tôi muốn viết bức thư này.

Tất cả những người Việt Nam còn quan tâm đến tình hình nước mình chắc không ai quên lời phát biểu của ông cách đây mấy hôm:
“Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều con sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ”! Không nhẽ cứ để mãi như vậy mai kia, người “ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết! Thế đâu “có được! Một con sâu đã nguy hiểm rồi! Một bầy sâu là chết cái đất nước này!…”

Báo cáo của HRW: Đảng CSVN đối đầu với luật gia Cù Huy Hà Vũ

(Bản tin 26-05-2011)

Hôm 26-5-2011, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW), có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố một bản báo cáo dài gần 60 trang, mang tựa đề  "Đảng CSVN đối đầu với luật gia Cù Huy Hà Vũ", qua đó nhận định rằng  vụ án tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã làm dấy lên phong trào ủng hộ chưa từng thấy trong công luận quần chúng đòi trả tự do cho ông.

Bản báo cáo đã phân tích các hoạt động, bài viết của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và thái độ của chính quyền Việt Nam, đặc biệt là những sai phạm của tư pháp CSVN trong vụ xử ngày 04-04-2011. Kết luận, Human Rights Watch kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

Tòa Bến Tre sắp xét xử 7 nhà dân chủ

Gia Minh, biên tập viên RFA

Dự kiến ngày 30/5, tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ xét xử bảy người. Trong số này có ba người bị cho là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ và bị chính quyền VN cho là khủng bố.

Trước khi phiên xử diễn ra, Gia Minh hỏi chuyện thân nhân và luật sư của một trong bảy bị cáo, cũng như một người khiếu kiện lâu nay và có biết những bị cáo.

Giúp dân oan là có tội

Bảy người gồm mục sư Dương Kim Khải phụ trách một hội thánh Tin Lành Memnonite tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, và Trần Thị Thúy ở Đồng Tháp, ông Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông, Nguyễn Chí Thành, Cao Văn Tình và bà Phạm Thị Hoa. Những người này bị bắt hồi giữa năm ngoái và bị giam tại Bến Tre từ đó cho đến nay.

Hiệp Hội VPEF tố cáo nhà cầm quyền CSVN gian manh khi bắt Ms. Nguyễn Công Chính

(Bản tin 26-05-2011)
Công an Gia Lai lừa vây bắt Ms. Nguyễn Công Chính
tại nhà ngày 28-4-2011

Tiếp theo tin Mục sư Nguyễn Công Chính, Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành các Dân Tộc Việt Nam (VPEF), Hội Trưởng Giáo Hội Lutheran Việt Nam & Hoa Kỳ, đã bị CA Tỉnh Gia Lai bắt tạm giam vào ngày 28/4/2011 vừa qua, trong một thông cáo báo chí số 2 phổ biến hôm 25-5,  Hiệp Hội Thông Công Tin Lành các Dân Tộc Việt Nam (VPEF) tố cáo sự gian manh lừa gạt của nhà cầm quyền CSVN qua hành động tiểu nhân, đê tiện lừa bắt Ms. Chính.

Bản thông cáo của VPEF cho biết, từ ngày Ms. Chính bị công an bắt đến nay gia đình rất lo lắng cho sức khỏe và thái độ đối xử của CA đối với ông, đến nay gần 1 tháng nhưng CA không cho người nhà gặp mặt. Vì lúc Mục sư Chính bị bắt ông đang bệnh viêm xoang mủi nặng điều trị tại Sài Gòn, CA Tỉnh Gia Lai cho CA phường Hoa Lư lừa ông về nhà để ký giấy tạm vắng và bất ngờ khởi tố bắt giam ông.

Thắp nến cầu nguyện cho các bloggers Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn

PV.VRNs (Dòng Chúa Cứu Thế)·

VRNs (25.05.2011) – Sài Gòn – Lúc 20:00 pm, Chúa nhật, 29/05/2011, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các blogger Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn.

Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên tu viện DCCT Sài Gòn, cho biết gia đình của anh Nguyễn Văn Hải (blgger Điếu Cày) và của anh Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn) đã đến xin tu viên và giáo dân cầu nguyện cho những người chồng, bố của mình đã bị bắt, giam giữ cách bất công.

THƯ TÌNH VIẾT MUỘN!


Cụ Nguyễn Văn Tuyết


Paris ngày 14 tháng 10 năm 20xx

Bà nó à!
À mà thôi, gọi là EM đi cho tình tứ như ngày xưa chúng mình cùng chung giường chung gối, chung cả đường đi lẫn lối về em nhá. Dù rằng nay đôi ta mỗi người một ngả, lại đông con nhiều cháu mà còn xưng hô “anh em” thì e rằng con cháu nó cười. Nhưng đây là tình thư của anh gửi tới em, lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng. Anh viết thư này từ ngày 14/10/20xx, mỗi ngày vài dòng, khổ nỗi mỗi khi viết đến tên em là như có hơi nước che mờ cặp kính nên anh đành phải buông bút, dụi mắt thở dài! Viết lâu rồi đấy mà chưa nói được gì với em! Chuyện tình trong 60 năm dễ gì nói trong vài trang giấy, kể trong vài ngày.

Thơ: NIỀM TIN CỦA TÔI

Trần Anh Tuấn

 
Dẫu còn những bàn chân chưa đi đã mỏi
Dẫu còn những con đường chưa trải đã cong
Dẫu còn những dòng sông chưa khi nào dậy sóng
Nhưng...
Vẫn có những tấm lòng dám đốt chảy đêm đông.

Tổ quốc không khi nào thiếu những Anh hùng
Dân tộc chẳng bao giờ cam cảnh xiềng gông
Lịch sử ngàn năm còn mãi chứng minh:
Nơi tối nhất là nơi bùng ánh lửa!

Đưa HS-TS-VN vào tận phòng bỏ phiếu

Để phản đối màn kịch bầu cử Quốc Hội của nhà cầm quyền CSVN trong khi chính họ dâng nhượng hoặc bỏ mặc nhiều phần lãnh thổ của cha ông cho bá quyền Bắc Kinh, một số sinh viên tại Sài Gòn đã quyết định dán các tờ rơi Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam tại các nơi bỏ phiếu quanh vùng Sài Gòn, để nhắc nhở mọi người đâu là các vấn nạn thật của đất nước. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại nỗ lực trên.
Quế Hương (RadioCTM) 

Âu Châu: USCIRF vận động cho Tự do Tôn Giáo VN

Tường An, thông tín viên RFA

Ông Scott Flipse phó Giám đốc
Phụ trách Chính sách và Nghiên cứu
của Uỷ hội Hoa kỳ Về Tự do Tôn giáo Quốc tế
Tuần lễ Vận động cho Tự do Tôn Giáo của Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo tại Âu Châu
   
Trong thời gian qua Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới đã nhiều lần đề nghị Tổng thống Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt nhưng không được hành pháp Mỹ chấp thuận.
  
  • Kêu gọi Âu Châu quan tâm đến tự do tôn giáo tại Việt Nam


Vì vậy, tuần lễ từ 21 đến 26 tháng 5 năm 2011, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới (USCIRF) và Phong trào Yểm trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam (PTYTTDTG & NQCVN) sẽ đến gặp các chính giới và đồng hương ở Đức, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ để tiếp tục công việc vận động các nước này lên tiếng với chính phủ Hoa kỳ hầu đưa VIỆT NAM trở lại danh sách CPC, tức danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tôn giáo. Thông tính viên Tường An tiếp xúc với phái đoàn và gửi về bài tường trình sau đây :

Chính danh

Bùi Tín blog

Quốc hội CSVN có thật là một "Quốc hội đúng nghĩa không?
Có một đôi điều liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội trong nước ngày Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua gợi ý nên đặt ra vấn đề chính danh, chẳng những của cơ quan lập pháp này mà còn của một số định chế then chốt khác của Việt Nam. Trong tinh thần đó, người ta có thể hỏi: Quốc hội khóa XIII vừa được bầu trong nước hôm chủ nhật vừa qua có thật là một «Quốc hội» đúng nghĩa hay không? Theo tôi, có thể không có mấy người dân bình thường hoặc nhà quan sát thời cuộc quốc tế công nhận rằng 500 vị vừa được bầu là đại biểu của toàn dân, được cử tri lựa chọn theo ý mình, là những đại diện chân chính của nhân dân trong toàn quốc.

Dương Kim Khải: Bài Ca Cuộc Đời

Nguyệt Quỳnh
Mục sư Dương Kim Khải

“Quả tim bình thường nghe chẳng rõ
Bỗng đập to hơn tiếng biển vỡ quanh người…
Và vì thế, vang lên những bài ca cuộc đời
Hát về những điều không thể nói”
                                                                Bùi Mạnh Nhị

Đọc nhật ký của Nguyễn Thị Từ Huy, tự nhiên đầu óc tôi cứ lanh quanh mãi với những câu thơ của Bùi Mạnh Nhị. Đó là những nhịp tim đập to hơn tiếng biển, là những bài ca cuộc đời…

Bỗng dưng tôi nhìn thấy rõ sẽ có một ngày trên đường phố quê hương tôi, ngàn trái tim sẽ đập cùng một nhịp. Sài Gòn sẽ như Cairo nằm nghe những bước chân của tuổi trẻ “6 Tháng 4”, những bước chân đẩy lùi xe tăng, những bước chân làm im họng súng. Và câu hát được nghe từ nhịp đập trái tim người trẻ Ahmed Maher dường như đã được hát rất nhiều lần, đã nhiều lần lắm trên những nẻo đường của tổ quốc tôi: “Our motherland, We give you our blood and our soul” Đất mẹ ơi, chúng con xin dâng lên mẹ sinh mạng và tâm hồn mình.

Nhà cầm quyền CSVN gây khó khăn các luật sư trong vụ án tại Bến Tre

(Bản tin 25-05-2011)

Ba đảng viên Việt Tân trong vụ xử 7 người yêu nước ở Bến Tre
Theo thông cáo báo chí của Đảng Việt Tân phổ biến ngày hôm nay, 25-5-2011, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách gây khó khăn cho các luật sư trong vụ án xử các tù nhân lương tâm tại Bến Tre vào cuối tháng 5 tới đây.

Bản thông cáo cho biết, vào ngày 30-5, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ dựng phiên tòa xét xử 7 người yêu nước, gồm Mục sư Dương Kim Khải, Bà Trần Thị Thúy, Ông Nguyễn Thành Tâm, Ông Phạm Văn Thông, Ông Nguyễn Chí Thành, Bà Phạm Ngọc Hoa và Ông Cao Văn Tỉnh.

Giáo hội Tin Lành Mennonite VN kêu gọi cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm sắp bị xét xử

(Bản tin 25-05-2011)

Trong một lá thư phổ biến hôm 24-5-2011 từ Quận 2, Sài Gòn, Giáo hội Tin Lành Mennonite VN lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm là các Mục sư, Truyền Đạo, Tín hữu thuộc Giáo hội Mennonite.

Theo thư kêu gọi, ngày 30/05/2011 tòa án Tỉnh Bến Tre sẽ đưa vụ án: “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” ra xét xử. Trong đó có 5 bị cáo là Mục Sư,Truyền Đạo và Tín Hữu thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam và hai tín hữu của tôn giáo bạn gồm: Mục sư Dương Kim Khải quản nhiệm Hội Thánh Mennonite Bình Thạnh (HT Chuồng Bò), Truyền đạo Nguyễn Chí Thành, Tín hữu Nguyễn Thành Tâm, Tín hữu Nguyễn Văn Thông, Tín hữu  Phạm  Ngọc Hoa, Cao Văn Tính (Tôn giáo bạn cùng vụ), Trần  Thị Thúy (Tôn giáo bạn cùng vụ).

Hãy ngưng đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa - thả họ ngay lập tức


DB Wayne Marston

Ngày 24 tháng 5 năm 2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Qua Đại sứ quán Việt Nam
470 Wilbrod Street
Ottawa, Ontario 6M8 K1N

Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng:

Tôi viết thư này thay mặt cho bảy nhà đấu tranh cho quyền lợi đất đai sẽ bị đưa ra xét xử ngày 30 tháng Năm 2011 tại tỉnh Bến Tre:

"BAO GIỜ SẼ DẠY CHO AN NAM MỘT BÀI HỌC?"

Dương Danh Dy


Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy giới thiệu bài viết trên mạng Trung Quốc:
Liệu khi Trần Tổng Tham mưu trưởng trở về có là lúc dạy cho An Nam* bài học?

Kết hợp với việc sau khi Ông Đặng thăm Mỹ, quân Giải phóng đã nhanh chóng ra quân tại biên giới Trung Việt, triển khai cuộc chiến đánh trả tự vệ Việt Nam, cũng như môi trường trong nước, ngoài nước, cục diện chính trị hiện nay với trước đó hẳn là khi Trần Bỉnh Đức Tổng Tham mưu trưởng thăm Mỹ trở về, liệu Trung Quốc có ra tay dạy cho con khỉ Việt Nam một chút không?

Đốt Nến Hai Đầu

Đinh Tấn Lực


Có lẽ sách Kỷ lục Thế giới Guinness phải cấp tốc vinh danh CHXHCN Việt Nam là quốc gia đầu tiên có một hội đoàn độc lập (không cần xin phép thành lập) mang tên là “Hội Những Người Chưa Bao Giờ Gặp Được Chú Công An Tốt Bụng”, với số lượng thành viên tăng khá nhanh và bao gồm đủ mọi thành phần quần chúng.

Mở ngoặc: Nếu bạn chơi Facebook, đang online, và muốn trở thành hội viên để chia xẻ kinh nghiệm về bất kỳ loại công an nào ở xứ ta, hãy thử bấm chuột vào ô Thích ngay bên dưới tiêu đề “Hội những người chưa bao giờ gặp được chú công an tốt bụng”, hoặc vào đây . Đóng ngoặc.

Đảng viên là giai cấp tàn nhẫn nhất với người dân trong lịch sử Việt Nam

Nhật ký của Bác sĩ Ngọc

Cảnh bệnh viện dân nghèo thường xuyên quá tải
Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.

Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục lên tiếng sau khi bị CA mời "làm việc"

Nguyễn Anh Tuấn

Nội dung buổi triệu tập ngày 13-5-2011 tại trụ sở cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an chủ yếu xoay quanh việc xác minh hành vi, thái độ, nhận thức của tôi. Tôi xác nhận hành vi và bảo lưu quan điểm của mình.

Tính đến hôm nay, ngày 19-5-2011, đã qua 20 ngày kể từ ngày tôi gửi đơn tự thú, vẫn chưa thấy thông báo nào từ cơ quan chức năng gửi cho tôi để trả lời về việc giải quyết nội dung đơn. Điều này cũng phù hợp với những gì mà cơ quan an ninh đã truyền đạt miệng đến tôi trong buổi triệu tập. Quan điểm của tôi như sau:

 Thứ nhất, tôi cho rằng, việc nhà chức trách không trả lời đơn từ của một công dân trong  thời hạn luật định thể hiện thái độ thiếu tôn trọng công dân, đi ngược lại mục tiêu xây dựng nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Ghi nhận sơ khởi: Phản ứng của người dân trong ngày "bầu cử" 22-05-2011

 (Bản tin từ Huế)
Hôm 22-5, khắp cả nước Việt Nam, khá nhiều Đồng bào, Nhân sĩ Trí thức, Giáo sư, Giáo viên, Chức sắc Tôn giáo đã KHÔNG ĐI BẦU QH & HĐND do CS độc diễn. Một số Linh mục, Tu sĩ và Tín hữu Công giáo đã đồng loạt, thay vì đi bầu cử, đã đến Nhà Thờ cầu nguyện suốt cả ngày. 

Tin ghi nhận sơ khởi cho biết, Đức TGM Huế, 2 Đức Giám mục GP Vinh, và nhiều LM vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều Tu sĩ của cả Tu viện (như Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn) đã không đi bầu. Một số LM sáng ngày 22-5, sau Thánh Lễ, đã kêu gọi Giáo dân không đi bầu vì thiếu công bằng. Ngay cả trong Nhà Chung Huế nhiều người cũng cười đùa rất mỉa mai cho cái gọi là "bầu cử"  kiểu nhà  nước hiện nay.

Một số vụ kiện lãnh đạo trên thế giới

Việc kiện một nhân vật lãnh đạo cao cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu, là chuyện bình thường trong một nhà nước hoạt động theo nguyên tắc pháp quyền.


Bà Angela Merkel bị một thẩm phán ở Hamburg kiện
vì tỏ ra "vui mừng" khi nghe tin Osama Bin Laden bị giết

Kiện Thủ tướng Đức

Kiện hay không một nhân vật lãnh đạo lại trở thành một đề tài đang được thảo luận sau khi một thẩm phán ở Đức hôm đầu tháng 5 đệ đơn kiện Thủ tướng Angela Merkel vì phát biểu "vui mừng" của bà khi nghe tin ông Bin Laden bị giết.

Theo các báo Đức, hiện vụ thẩm phán Uthmann ở Hamburg kiện bà Merkel dựa theo điều 140 Luật Hình sự Đức đã được chuyển lên cơ quan tư pháp ở Berlin nơi xảy ra điều mà thẩm phán này cho là "hành vi phạm tội".

Trung Quốc dân chủ hóa được hay không?

Ngô Nhân Dụng


Tuần trước, mục này đã nhắc đến cuộc thảo luận (gọi là tọa đàm) ở Hà Nội nói đến nhu cầu đổi mới chính trị tại Việt Nam, vì nếu không thay đổi chính trị thì kinh tế sẽ không tiến được.

Tất cả những lời phát biểu (được đưa lên một mạng của đảng Cộng Sản) quanh đi quẩn lại chỉ tóm lược các ý kiến mà ông Ôn Gia Bảo đã nói công khai ở bên Tầu, từ tháng 8 năm ngoái tới tháng 3 năm nay.

Lính đánh thuê trên mạng

Nguyễn Hưng Quốc


Sau khi viết xong bài “Tự do phát biểu và sân chơi dân chủ”, tôi đọc được một số bản tin rất thú vị trên báo chí tiếng Anh về hiện tượng Trung Quốc bỏ tiền thuê một lực lượng nhân viên đông đảo chỉ để làm mỗi một việc là viết các ý kiến phản hồi bênh vực cho đảng và chính phủ trên internet (1). Tôi gọi đó là lực lượng lính đánh thuê trên mạng.

Trước, nhiều quốc gia, kể cả một số cường quốc Tây phương, có một lực lượng quân đội đặc biệt, gồm những tên lính đánh thuê, chủ yếu được sử dụng trong việc chinh phạt các thuộc địa. Người Việt Nam vốn có rất nhiều kinh nghiệm cay đắng về những tên lính đánh thuê ấy: Tên của chúng, từ tiếng Pháp, légionnaire, đã được Việt hóa thành “lê dương”. Đó là những người nước ngoài, phần lớn thuộc thành phần hoặc nghèo đói hoặc bất hảo, tự nguyện đánh thuê cho Pháp. Một đội quân lê dương, gồm 600 tên, ngày 18 tháng 11 năm 1883, đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, đánh chiếm các tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Sau đó, trong suốt mấy chục năm đô hộ Việt Nam, trong hàng ngũ lính Pháp, bao giờ bọn lính lê dương cũng có mặt. Và cũng gieo rắc không biết bao nhiêu là kinh hoàng cho dân chúng.

Hôm nay đi bầu cử

Hoàng Lan


Cuối cùng thì cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến! Ngày 22-5-2011, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Câu này tôi thuộc lắm rồi, vì gần 2 tháng nay nghe thấy mọi lúc, nhìn thấy ở mọi nơi, không thuộc mới lạ!

Tôi sao lại mong đến ngày đi bầu cử? Tôi cũng ra ứng cử à? Ồ không, tôi chỉ là một người dân bình thường, không quan hệ gì với cơ cấu bộ máy chính quyền. Tôi là công dân tích cực và yêu nước? Đúng! Nhưng không phải biểu hiện bằng cái việc hăng hái hưởng ứng đi bầu cử như thế này, vì tôi thấy việc làm đó chẳng chứng tỏ được tình yêu nước thương đồng bào của tôi. Tôi mong đến ngày bầu cử chỉ vì thế này: nhà tôi ở ngay cạnh hai cái loa phát thanh của phường và của làng (hay còn gọi là cụm dân cư), mấy tháng nay bị hai cái loa tra tấn lỗ nhĩ mệt quá, mong sao bầu cử qua nhanh nhanh cho cái đài của nhà nước đỡ phải làm việc, vừa là tiết kiệm điện cho nhà nước, mà dân cư sống quanh mấy cái loa như nhà tôi cũng được nhờ!

"Tàu lạ" lại đâm chìm tàu cá VN: 17 ngư dân may mắn thoát nạn.

(Bản tin 22-05-2011)
Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị đâm chìm
Thêm một tàu đánh cá của ngư dân Việt bị tàu lạ đâm chìm trong lúc đang đánh bắt cá ngay trong hải phận Việt Nam, gần mỏ Bạch Hổ ngoài khơi Vũng Tàu, chỉ cách đất liền 70 hải lý.
Vụ việc xảy ra trong đêm rạng sáng ngày 21-5-2011. Theo nhân viên giàn khoan DK15, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro,  vào lúc 3 giờ, họ phát hiện có hai ngư dân của tàu đánh cá bơi được đến giàn khoan kêu cứu. Lực lượng nhân viên đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/15 đã tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, thả phao cứu vớt được thêm 15 ngư dân đang trôi dạt ngoài xa trên biển sau khi tàu bị đâm chìm. Tất cả nạn nhân được đưa lên giàn khoan chăm sóc trước khi giao lại cho lực lượng Hải quân đưa về đất liền.

Thư ngỏ của Ns. Tô Hải gửi đại biểu Quốc hội Trương Tấn Sang

Nhạc sĩ Tô Hải
Blogger Tô Hải gửi ĐBQH Trương Tấn Sang
Trước tiên, cho phép tôi được chép nguyên văn câu nói này của ông, mà tôi đã ghi trong sổ tay như đã từng ghi những câu “Độc lập mà dân không có Tự Do thì Độc Lập cũng vô nghĩa”, hoặc “Tự do là phải cho dân được mở miệng”, hoặc “Dân bầu ra chính phủ thì dân cũng có quyền đuổi chính phủ”, hoặc “Tôi chỉ có một đảng là ĐẢNG VIỆT NAM”… (của ai chắc ông thừa biết). Đó là câu ông đã nói khi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử:

“Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi “canh. Nay thì nhiều con sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ”! Không nhẽ cứ để mãi như vậy mai kia, người “ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết! Thế đâu “có được! Một con sâu đã nguy hiểm rồi! Một bầy “sâu là chết cái đất nước này!…

VỤ ÁN “VỀ KINH BẮC”, MỘT SỰ KIỆN “HẬU NHÂN VĂN”

HOÀNG HƯNG

GẦN ĐÂY TRÊN MẠNG XUẤT HIỆN MỘT SỐ TÀI LIỆU MỚI VỀ PHONG TRÀO NHÂN VĂN – GIAI PHẨM. TIỂU LUẬN MANG TÊN “VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH” CỦA NHÀ VĂN LÊ HOÀI NGUYÊN, NGUYÊN ĐẠI TÁ CỤC AN NINH TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ BỘ CÔNG AN (A 25), LÀ MỘT TÀI LIỆU QUAN TRỌNG GÓP VÀO LỊCH SỬ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. TRONG TIỂU LUẬN TRÊN, TÁC GIẢ XẾP VỤ ÁN “VỀ KINH BẮC” 1982[1] VÀO MỤC “HẬU NHÂN VĂN”. CHÍNH ĐIỀU NÀY ĐÃ GỢI HỨNG CHO TÔI QUYẾT ĐỊNH VIẾT VỀ VỤ “VỀ KINH BẮC” VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI TRONG CUỘC, MONG GÓP THÊM PHẦN HOÀN CHỈNH TƯ LIỆU VỀ PHONG TRÀO LỊCH SỬ NÀY.

************
http://hoanghung.free.fr/VKB/ThoHC.jpg


Vụ án “Về Kinh Bắc” chắc đã được khởi động từ quãng giữa năm 1982, khi anh Nguyễn Mạnh Hùng, TS Kinh tế, GS đại học ở Canada, cũng là nhà văn VN hải ngoại có bút hiệu Nam Dao, đang làm việc/thăm chơi ở Hà Nội, xin nhà thơ Hoàng Cầm một bản chép tay tập thơ Về Kinh Bắc (VKB) để đem về Canada. Nguyễn Mạnh Hùng được chính quyền VN coi là “Việt kiều yêu nước”, đã đóng góp tích cực cho phong trào ủng hộ miền Bắc, chống Mỹ và chính quyền miền Nam từ khi còn là sinh viên ở Canada. Sau khi đất nước thống nhất, anh đã nhiều lần về nước, có tham gia tư vấn cho chính phủ về kinh tế. Mặt khác, anh lại quan hệ thân thiết với các nhà văn trong nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm, đặc biệt với nhà thơ Hoàng Cầm mà anh yêu mến.

Việc Hoàng Cầm cho Nguyễn Mạnh Hùng một bản chép tay VKB chẳng có gì cần bí mật, khi chưa hề có văn bản hay chỉ thị miệng của cấp thẩm quyền nói rằng tập thơ bị cấm lưu hành. Vả lại, ở cái quán rượu 43 Lý Quốc Sư mà Hoàng Cầm sống nhờ vào đó từ nhiều năm, lúc nào cũng chật khách trầm ngâm say và âm u khói thuốc, trong đó hầu hết là những người yêu văn nghệ “ngoài luồng”, và

Tâm tư của một công dân Xã Hội Chủ Nghiã nhân ngày bầu cử Quốc Hội 22/5

Đỗ Văn Sang
Tác giả gửi cho Đài Chân Trời Mới



Tôi tên là Đỗ Văn Sang, là một công dân Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam, được ơn của "Đảng Cử Dân Bầu" Quốc Hội, tôi hồ hởi, phấn khởi tuyên bố rằng:

- Mỗi là phiếu là một VIÊN GẠCH
- Mỗi viên gạch là xây NHÀ TÙ LỚN
- Mỗi NHÀ TÙ LỚN LÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thật cảm ơn Đài Chân Trời Mới

Giáo tỉnh TP. Sài Gòn góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP



Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn
TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu . Q 3
Thành phố HCM
( (84.8) 3930 3828
Fax (84.8) 3930 0598
E.mail : tgmsaigon@vnn.vn


BẢN GÓP Ý XÂY DỰNG
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/ 2005/ NĐ-CP


Kính Gửi: Ngài Thủ Tướng Chính Phủ
Qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ

Chúng tôi nhận được Lời mời của Ban Tôn Giáo Chính phủ tới dự Hội thảo góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Về Tín ngưỡng, Tôn giáo, vào lúc 8 giờ, ngày 26/04/2011 tại Hội trường C8, Nhà khách T8, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM. Tuy nhiên, khi đến dự chúng tôi hoàn toàn bị động vì không có thời gian đủ để tìm hiểu bản dự thảo (lần 5). Theo ý kiến của mọi người dự cuộc hội thảo, chúng tôi về tìm hiểu, nghiên cứu bản Dự thảo để góp ý kiến xây dựng.

Ngày 13/05/2011 với sự hiện diện của đại diện các Giáo Phận Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Phú Cường, Tp. HCM, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ thuộc Giáo tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ toạ của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có buổi hội thảo đóng góp ý kiến thẳng thắn và nhất quán.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More