Bùi Thị Minh Hằng: vẫn bặt tin

Theo các thông tin trên các mạng xã hội, sáng Chủ nhật, 27.11.2011, trong khi đi chơi tại TP Hồ Chí Minh, được tin một số thân hữu tại Hà Nội dự kiến biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất, Quốc hội ban hành Luật Biểu tình nhưng chưa thực hiện được đã bị bắt giữ; chị Bùi Thị Minh Hằng cùng một vài thanh niên khác đã đứng tại khu vực nhà thờ Đức Bà với khẩu hiệu đòi thả họ.

Ngay lúc đó, những thanh niên này bị bắt và bị đưa về trụ sở Công an Phường Bến Nghé. Chị tới đồn hỏi thăm thì bị giữ lại luôn. Chiều hôm qua, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng cùng một số bạn bè đến trụ sở CA Phường Bến Nghé để hỏi thăm tin tức thì được trả lời: Việc bắt chị Hằng do cơ quan An ninh TP.HCM thực hiện. CA Phường Bến Nghé còn cho biết đã đưa chị Hằng qua Công an Quận 1 (73 - Yersin). Khi mọi người tìm đến trụ sở CA Quận 1 thì tiếp tục được trả lời: Phía CA đã chuyển chị Hằng ra Hà Nội! 

Thủ tướng trước Quốc hội hay Chú Cuội trên Cung trăng

Song Hà 
Thủ tướng trước Quốc hội - Chú Cuội trên Cung trăng

Sáng nay, dân Hà Nội cười với nhau như mếu:

     Triều đình lâm cảnh chợ chiều
     Còn đôi Dũng – Nghị, còn nhiều cảnh vui.

Thường thì khi lời nói của người Cộng sản đi đôi với việc làm chỉ là khi dùng bạo lực cướp chính quyền và giữ độc quyền cai trị, giành hết quyền lợi vật chất cho phe nhóm mình. Còn khi trị nước, những người cộng sản nói một đằng làm một nẻo, người dân Việt Nam đã chứng kiến điều này bằng máu thịt, nước mắt và mạng sống.


Lịch sử thời hiện đại của đất nước Việt Nam đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm, song thời gian gần đây, chỉ qua những cuộc biểu tình của người yêu nước đã buộc nhà nước CSVN thể hiện rõ nhất bản chất dối trá, lừa lọc của mình.

Thân ếch

Trần Khải Thanh Thủy

Xưa ông bà mình có câu: “Thuốc có cam thảo, nước có lão thần”. Ý nói thuốc phải có cam thảo mới dung hòa được các vị thuốc, để các vị thuốc không công nhau đồng thời cam thảo còn giúp các vị thuốc ngấm vào từng mạch máu tế bào. Ngược lại, nước phải có các lão thần can gián để vua, quan không làm những điều hôn quân vô đạo, trái nước, ngược gió, cũng không sa đà đắm đuối vào chuyện mây mưa chăn gối với các cung tần mỹ nữ mà bỏ quên bàn dân thiên hạ. Có như thế thì triều đình mới bền vững, xã tắc mới yên ổn.

Vậy mà ở Việt Nam hiện tại, 500 đại biểu quốc hội, quanh đi quẩn lại chỉ vài tên tuổi: Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc...dám bày tỏ thái độ trong các cuộc họp quốc hội, còn lại hơn 490 đại biểu khác là nghị gật, theo kiểu: “Im lặng là vàng”, “Im lặng là đồng ý”. Hoặc: “Ý quốc hội là ý Trời”, còn bọn họ tuy giữ những trọng trách quan

Liên Hiệp Quốc phán quyết Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ người tùy tiện

JPEG - 10.6 kb

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org -
Blog: dangviettan.wordpress.com
****

Thông Cáo Báo Chí
Liên Hiệp Quốc phán quyết Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ người tùy tiện

Trong thư đề ngày 28 tháng 11 năm 2011, Ủy Ban Kiểm Tra Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention) đã thông báo phán quyết liên quan đến việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và xử án bảy người trong tháng 5 vừa qua gồm:
  • Mục sư Dương Kim Khải
  • Bà Trần Thị Thúy

Ðà Nẵng loại bỏ hoàn toàn 'hội đồng nhân dân'


  ÐÀ NẴNG (NV) - Thành phố Ðà Nẵng đã trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam xác định rằng “hội đồng nhân dân” các cấp trong bộ máy chính quyền hiện nay là không cần thiết.

Tại một cuộc hội nghị diễn ra hôm 29 tháng 11 ở Ðà Nẵng, chính quyền thành phố này coi đó là sự “thắng lợi kỳ diệu.”
Các cán bộ lãnh đạo thành phố Ðà Nẵng cho hay bộ máy chính quyền mới không có tổ chức hội đồng nhân dân các cấp đã giúp họ tiết kiệm mỗi năm 7 tỉ đồng, tương đương với 350,000 đô la và cắt giảm hàng ngàn tiếng đồng hồ hội họp.
Theo cán bộ lãnh đạo Sở Nội Vụ thành phố này, việc điều hành bộ máy chính quyền các cấp tại Ðà Nẵng không có hội đồng nhân dân vẫn diễn ra suôn sẻ. Không chỉ vậy, giới cán bộ Ðà Nẵng còn tỏ ra vui mừng khi cho rằng chính quyền giữ được sự chủ động trong việc điều hành “nhờ không có hội đồng nhân dân.”

Công an Sài Gòn ngăn chặn, cấm chiếu phim về Hoàng Sa

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết, chiều 29-11-2011, tại cafe Ami Art, Khu du lịch Văn Thánh, TPHCM, các ông André Menras Hồ Cương Quyết, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, v.v.. tổ chức chiếu phim Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗ đau mất mát nhưng đã bị các cơ quan chức năng đình chỉ.

Đặc biệt chiều nay có ông David Cyranoski, Biên tập viên chính của Tạp chí Nature, người đã có bài phản biện “đường lưỡi bò” vô lý của các học giả Trung Quốc trên tạp chí này. Dưới đây là hình ảnh tại phòng chiếu phim.

Thơ: Lục bát dân cày

Gia Đình Bác Tám  - RadioCTM

Có câu nhứt sĩ nhì nông
Tổ tiên tôi mới dốc lòng khai hoang
Bao đời mưa nắng gian nan
Ruộng vườn thành thuộc thênh thang cánh cò
Nhà nông bao kiếp ấm no
Tháng năm mưa xuống chăm lo cấy cày
Trăm năm đô hộ giặc Tây
Ruộng vườn nào có bị ai thu hồi
Đến thời Mỹ Diệm nhớ coi
Mua đất công trái thường bồi hẳn hoi

Ông Lý Thái Hùng: Phải thực hiện cho bằng được Mùa Xuân Dân Chủ Á Châu


Ông Lý Thái Hùng đang phát biểu tại Hội Nghị Dân Chủ Hóa Á Châu.


Bài phát biểu của Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Hội Nghị Dân Chủ Hóa Á Châu, Tokyo - Ngày 26/11/2011


Kính chào toàn thể quý vị,

Trước hết, thay mặt cho những người đang tranh đấu cho một nền dân chủ tự do thật sự tại Việt Nam xin cảm ơn Ban Tổ Chức đã cho phép chúng tôi cùng với quý vị đại diện các dân tộc yêu chuộng dân chủ như Tây Tạng, Miến Điện, Uyghur (Duy Ngô Nhĩ), Nội Mông, Bắc Triều Tiên tham dự và phát biểu trong Ngày Đẩy Mạnh Tiến Trình Dân Chủ Hóa Cho Á Châu hôm nay tại Tokyo, ngày 26 tháng 11 năm 2011.

Luật sư Lê Công Định tỵ nạn chính trị


Theo nguồn tin ngoại giao và được kiểm chứng với gia đình, luật sư Lê Công Định sẽ rời Việt Nam trong một thời gian tới đây. Ông sẽ tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Đây là kết quả của quá trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và VN.

LS Lê Công Định năm nay 43 tuổi, ông đã từng du học tại Pháp và Hoa Kỳ, sau đó làm việc ở Sài Gòn và là một trong những luật sư về thương mại quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Ngoài ra LS Lê Công Định còn là một trong những luật sư dám nhận bào chữa cho các nhà đối lập ở Việt Nam. Ông cũng đã phổ biến nhiều bài viết về các vấn đề dân chủ, nhân quyền trên các trên mạng .

Phiên xử phúc thẩm Giảng Viên Phạm Minh Hoàng ngày 29/11/2011


Phiên tòa phúc thẩm xét xử giảng viên Phạm Minh Hoàng đã diễn ra từ 8g đến 11g sáng ngày Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011  tại Tòa án Nhân dân Tối cao Tp.HCM.  Kết quả của phiên tòa là ông Phạm Minh Hoàng bị xử phạt 17 tháng tù giam và 3 năm quản chế tại gia.


Trong phiên tòa sơ thẩm trước đó vào ngày 10 tháng 8, 2011 tại Sài Gòn, ông Phạm Minh Hoàng, một thành viên của Đảng Việt Tân hoạt động tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, đã bị tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền.

Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa

Minh Văn
Lịch sử nhân loại tự cổ chí kim, hễ có sự đàn áp và kìm kẹp từ phía cầm quyền thì sẽ có sự kháng cự công khai hoặc âm thầm của người dân. Mức đối kháng cao nhất là vùng lên lật đổ chế độ áp bức để tự giải phóng. Tuy là thế, nhưng vì quyền lợi ích kỷ, những chế độ độc tài chuyên chế vẫn không chịu nhìn nhận các bài học lịch sử đã bao lần minh chứng; trong đó có cả trường hợp đảng CS ở nước ta. Họ quên rằng ngay cả chế độ tàn bạo như nhà Tần mà vẫn không thể nào tồn tại được khi nhân dân đã chán ghét, căm hận.
Chúng tôi xin kể ra đây vài câu chuyện ví dụ để quý vị có thể thấy rõ hơn chân lý đã nêu ở trên:

Tần Thủy Hoàng đã kết thúc nội loạn 550 năm thời Xuân Thu Chiến Quốc, thống nhất Trung Quốc. Công trạng đó có thể nói là vĩ đại trong lịch sử. Nhưng tiếc thay, sau khi thống nhất Trung Quốc ông ta đã thực hiện pháp chế tàn bạo theo đường lối chuyên chế, hình phạt tàn khốc, khiến cho cả nước trở thành một nhà giam lớn. 

Quá trình hợp thức hóa chế độ độc tài CSVN

Lam Giang - DienDanCTM
Các chế độ Độc Tài Cộng Sản tồn tại bằng đường lối chuyên chế, đàn áp và sự lừa dối trơ trẽn. Điều này đã được cả thế giới và nhân dân Việt Nam chứng minh. Đó là khởi đầu bằng việc dùng vũ lực để cướp chính quyền, sau đó xác lập một chế độ độc tài toàn trị để áp dụng những nguyên lý Cộng sản hoang tưởng. 

Tất cả đều được che đậy bằng chiêu bài tự do, dân chủ và độc lập dân tộc. Thực chất đó là một chế độ độc tài kinh tởm nhất mà nhân loại từng được chứng kiến. Nó khiến cho mọi người khiếp đảm bởi tư tưởng phân biệt ý thức hệ và giai cấp nặng nề, dẫn đến những cuộc diệt chủng và thanh trừng đẫm máu. Đó là quang cảnh của địa ngục nơi trần gian nhưng được che đậy bằng những lý tưởng cao cả và hình ảnh lãnh tụ lấp lánh mang mầu sắc huyền thoại do họ dàn dựng nên.

Dư luận sau phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng

Phiên họp Quốc hội khóa XIII.
Lâu nay vấn đề tranh chấp Biển Đông thường không được mang ra thảo luận hoặc chất vấn trong các kỳ họp Quốc Hội vì tính chất “nhạy cảm” của nó.

Lần đầu tiên một trong những quan chức cao cấp nhất của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phát biểu một cách mạnh mẽ và công khai trên diễn đàn lập pháp, gây ngạc nhiên cho dư luận trong cũng như ngoài nước. Thông tín viên Định Nguyên có bài tìm hiểu và trình bày sau đây.

Bước đột phá ngoại giao

Dường như có tiếng thở phào khoan khoái đâu đó của những người hằng quan tâm đến vận mệnh đất

Chủ trương của Chính phủ: lời nói có đi đôi với việc làm trong sáng???


Dân Quê VN  - DienDanCTM

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ là luôn luôn trân trọng, biểu dương, khen thưởng xứng đáng đối với mọi hoạt động, việc làm của tất cả mọi người dân thật sự vì mục tiêu yêu nước, thật sự vì mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Những hoạt động vì mục tiêu đó, mục đích đó đều được trân trọng, đều được hoan nghênh, đều được khuyến khích, đều được biểu dương, khen thưởng thích đáng. Nhưng đồng thời cũng không hoan nghênh và cũng phải buộc xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những hoạt động, những hành vi với động cơ lợi dụng với danh nghĩa lòng yêu nước, lợi dụng với danh nghĩa bảo vệ chủ quyền mà để thực hiện mục tiêu, mục đích gây phương hại cho đất nước, cho xã hội.” (báo thanhnien)

Trả lại ông Tây

Đỗ Trung Quân

Andre’Menras – Hồ Cương Quyết
Cái tựa bài hoàn toàn không dính dáng hay mang ẩn ý gì với nhạc sĩ Phạm Duy tác giả ca khúc trữ tình “ Trả lại em yêu “ danh tiếng – 1970. Nó mang nghĩa đen : trả lại ông Tây là trả lại ông Tây. Vậy thôi.

Ông tây có tên  Andre’Menras – quốc tịch Việt Nam là Hồ Cương Quyết,  người không xa lạ gì với Việt Nam từ nhiều năm qua , đặc biệt vào mùa hè sôi động  với cuộc xuống đường ngày 5-6. Ông Tây – Hồ Cương Quyết cũng là người cùng HTV – Đài tryền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bộ phim tài liệu “ Cuộc sống của người dân Huyện -  Đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi .” Bộ phim đã được Bộ ngoại giao & Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép.

Tổ chức HRW: Tiếng nói blogger Phạm Minh Hoàng đáng được lắng nghe hơn là bị toà án khóa miệng

DienDanCTM (Bản tin 28-11-2011)
Giảng sư Đại Học Phạm Minh Hoàng tại phiên xử sơ thẩm
tại Sài Gòn ngày 10-08-2011 với tội danh "hoạt động lật
đổ chính quyền nhân dân" chỉ vì những bài viết trên blog.
Hôm nay, 28-11-2011, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW - Human Rights Watch) ở New York lại tiếp tục lên tiếng đòi nhà cầm quyền Việt Nam hãy "thả ngay lập tức blogger Phạm Minh Hoàng và hủy bỏ bản án đã dành cho ông trong phiên tòa phúc thẩm vụ này".

Trong bản thông cáo đưa ra trước một ngày vụ xử phúc thẩm giảng sư đại học Phạm Minh Hoàng, dự trù diễn ra vào sáng ngày 29-11 tới đây, tổ chức HRW nói rằng “Việt Nam vẫn bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận bằng cách áp dụng các điều luật về an ninh quốc gia có nội dung mơ hồ để bỏ tù các nhà hoạt động ôn hòa”. Theo ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức HWR, thì “Tiếng nói của những nhà hoạt động ôn hòa như ông Phạm Minh Hoàng xứng đáng được đồng bào của mình lắng nghe, thay vì bị tòa án khóa miệng.”

Nhật Bản: Hội Nghị Dân Chủ Hóa Á Châu thành công mỹ mãn.

Âu Minh Dũng (DienDanCTM)
Thành phần lãnh đạo Hội Đồng Liên Đới Tự Do
Dân Chủ Á Châu- (Từ trái qua phải:
ông Ihman Mahimut (Uyghur), ông Lý Thái Hùng (Việt Nam),
ông Tin Win (Miến Điện),Tiến sĩ Pima Gyalpo (Tây Tạng)
và 3 thành viên Ban tổ chức Hội Nghị
Hội Nghị Dân Chủ Hóa Á Châu Tại Nhật Bản Thành Công Mỹ Mãn.
*Công Bố Bản Tuyên Ngôn Dân Chủ Hóa Á Châu 2011.
*Thành Lập Hội ĐồngLiên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu.


Dưới chủ đề “Ngày Đẩy Mạnh Tiến Trình Dân Chủ Hóa Á Châu” do Ủy Ban Dân Chủ Hóa Á Châu Nhật Bản vận động và tổ chức đã diễn ra tốt đẹp vào hai ngày 25 và 26 tháng 11 vừa qua tại Tokyo.

Theo đánh giá của Ký Giả Watanabe, Nhật Báo Sankei Shimbun (một trong ba Nhật Báo hàng đầu tại Nhật), Hội Nghị đã diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt với 3 nét đặc thù của tình hình: 1/ Sự bùng nổ của cuộc cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi vào đầu năm 2011; 2/Hoa Kỳ tích cực trở lại vùng Á Châu Thái Bình Dương kể từ tháng 8 năm 2011; 3/Những biến thái dân chủ hóa gần đây tại Miến Điện. Hơn nữa sự kiện Nhật Bản đứng ra tổ chức một Hội Nghị về dân chủ cho Á Châu sau nhiều năm im lặng là một tín hiệu khích lệ, cho thấy là dư luận Nhật bắt đầu chú ý đến việc hỗ trợ những phong trào dân chủ hóa tại một số quốc gia độc tài ở Á Châu.

Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng - Chiến thắng của những người đấu tranh

Lê Nguyên Hồng

Ông Nguyễn Tấn Dũng
(Nghị trường QH 25/11/2011)
Sự kiện ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu sáng ngày 25/11/2011 tại nghị trường Quốc hội Việt Nam, đã như một vụ địa chấn lớn tác động đến công luận. Lần đầu tiên nhà nước Việt Nam Cộng Sản đã buộc phải công khai công nhận là nước Việt Nam đã mất toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ năm 1956, và mất 1 phần quần đảo Trường Sa từ năm 1974 vào tay Trung Quốc.

Ý thứ hai mà công luận cũng đặc biệt chú ý đến, đó là việc ông Dũng cũng công khai yêu cầu Quốc hội xem xét xây dựng dự luật về Luật biểu tình. Như vậy điều mà công luận chờ đợi bao lâu nay, đã được thực hiện: Nhà nước công khai tình trạng thực về biển đảo (Hoàng Sa, Trường Sa), và sẽ có luật biểu tình.

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền nghĩ đến những người vợ của các tù nhân lương tâm

Nguyễn Văn Đài

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

Thưa Quí vị,

Mỗi năm khi đến ngày quốc tế nhân quyền, người ta thường nhắc đến và tôn vinh những người đấu tranh cho nhân quyền, những người tù lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù. Trong bài viết và cũng là lá thư này, tôi nhắc đến vợ, con, bố mẹ của những người tù lương tâm ở Việt Nam. Tại sao tôi gọi họ là những người tù lương tâm bởi những gì họ nói, họ viết, họ làm đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của họ với nhân dân và đất nước. Họ không có các mục đích cá nhân hay mục đích chính trị trong lời nói, bài viết hay việc làm của họ. Những gì họ nói, họ viết, họ làm đều là các quyền con người về chính trị được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Được Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ghi nhận và bảo vệ. Được chính phủ Việt Nam thường xuyên tuyên bố tôn trọng và bảo đảm thực thi trong cuộc sống.

Đêm trắng với Thái Hà

Tận 3 giờ sáng 27.11.2011, mọi người tạm yên tâm ngủ
VRNs (27.11.2011) 
Hà Nội – Một đêm, lại một đêm nữa… Và thực sự tôi không biết là tôi và những con người nơi đây cần bao nhiêu đêm trắng để với tới Công Lý và Sự Thật.

Những điều trông thấy

Kiến trúc là của tu viện, tất cả các giấy tờ thủ tục đều minh chứng rằng bênh viện Đống Đa và hồ Ba Giang là của tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Vậy mà, cái từ “mượn” lại là một vết mực đổ tràn lên lẽ phải ấy. Tại sao lại như vậy? Phải chăng đó là một sự vụ lợi của những cá nhân hoặc đi xa hơn là một tập thể. Tại sao người ta phải lấy những cái không thuộc về mình để vụ lợi. Có thể, cái công viên kia được dựng lên thật to và thật đẹp nhưng đằng sau đó thử hỏi có bao nỗi lòng của giáo dân Thái Hà và những người tín hữu công giáo. Họ đang nghĩ gì, họ muốn gì, và họ muốn nói lên điều gì? Những người cầm quyền đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hãy dành một phút để nghe những người giáo dân nói vài lời. Bởi họ đơn thuần cũng là người dân Việt Nam, sống trên đất nước này, yêu quê hương đất nước này như máu thịt của mình vậy. Và một điều đơn giản của người dân Việt là khát khao Hòa Bình và khát khao Công Lý.

Tin khẩn cấp từ Sài Gòn

Sau buổi cơm trưa mừng ngày ra mắt đầu tiên của CLB bóng đá No-U Sài Gòn, trong khi đang đi chụp hình tại khu vực Nhà thờ Đức Bà, Chị Bùi Hằng cùng con trai, Lee Nguyen, An Đổ Nguyễn, Vô Thường, Yeu NuocViet đã bị bắt đưa về công an phường BẾN NGHÉ, Q.1. Sài Gòn.

Địa chỉ: Công an phường Bến Nghé - Quận 1.
74, Hồ Tùng Mậu
P. Bến Nghé, Q. 1
(08) 38298927

Bắt người biểu tình: sự lật lọng của CSVN

DienDanCTM (Bản tin 27-11-2011)

Lúc 9 giờ sáng ngày 27/11, cuộc biểu tình ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành luật biểu tình đã diễn ra trước tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng chỉ sau 30 phút các lực lượng công an an ninh đã bắt một số người đưa về giam giữ tại “Trại phục hồi nhân phẩm” tại Lộc Hà, huyện Đông Anh. Trong khoảng 16, 17 người bị bắt có Ls. Lê Quốc Quân, blogger Người Buôn Gió, anh Trương Văn Dũng, Lưu Văn Đức, Phạm Chính, Nguyễn Văn Phương, Lê Dũng, chị Đoan Trang, Dương Thị Xuân, Lã Việt Dũng và một số người biểu tình khác.

Tin biểu tình bờ hồ Chủ Nhật 27-11-2011

Đây là những bức ảnh đầu tiên do TS Nguyễn Xuân Diện gửi đến từ Bờ Hồ. Chưa rõ những chiếc xe bus này có phải dành để hốt người biểu tình “ủng hộ Thủ tướng”?

8h50′ – Bờ Hồ yên ắng. Công an chủ yếu tập trung quanh khuôn viên tượng Lý Thái Tổ. Lác đác một số “biểu tình viên” quanh Hồ.
9h – Biểu tình bắt đầu … Xe cảnh sát hú còi, loa inh ỏi. Một xe bus hốt người biểu tình đang đi ngược chiều đường Đinh Tiên Hoàng …
Tại khu hàm cá mập vẫn có 3 xe bus huy động chờ sẵn.

Thơ Thắp Nến Cầu Nguyện Thái Hà

Nguyễn Lộc Yên  - RadioCTM


Thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà!
Lẽ nào ngần ngại trước phong ba!
Đất đai Dòng Chúa, ai giành giựt?!
Phá chốn tu hành, đúng quỷ ma!

Linh Mục từ tâm, ý chứa chan:
“Người tu mong mỏi cõi thiên đàng
Đồng bào đang sống trong tù ngục
Thực hiện thiên đàng giữa thế gian”

Tôi không Phật tử, chẳng Con chiên
Cung kính lời cha, thắp nến nguyền
Giáo xứ Thái Hà mong nạn khỏi

ACAT lên tiếng đòi tự do cho Gs. Phạm Minh Hoàng

ACAT

Thông Cáo Báo Chí


Paris, 23-11-2011 - Nhà đấu tranh người Pháp gốc Việt, blogger Phạm Minh Hoàng sẽ bị mang ra xử trong phiên tòa phúc thẩm ngày 29 tháng 11 năm 2011. Tổ chức ACAT-Pháp đòi hỏi ông có quyền được xét xử một cách công minh và phải được phóng thích.

Tại Việt Nam, một sự phê bình nhẹ nhàng về chính sách nhà nước có thể bị coi như là "mưu toan lật đổ chính quyền" và có thể bị tù nhiều năm.

Phạm Minh Hoàng, nhà đấu tranh và giáo sư về môn toán ứng dụng tại Đại Học Bách Khoa TP. HCM, đã đăng những bài trên blog của ông cổ vũ cho quyền con người và tự do tại Việt Nam.

Sau Sự Kiện Tầu Bình Minh Bị Cắt Cáp.

Nguyễn Quang Duy  -  DienDanCTM
Hoàng Sa, Trường Sa và phần lớn thềm lục địa Việt Nam nằm trong cái “lưỡi bò” mà nhà cầm quyền Bắc kinh tuyên bố thuộc “chủ quyền lịch sử”, bởi thế việc tàu Trung cộng vi phạm thềm lục địa Việt Nam và tấn công tàu Việt Nam không phải là một chuyện lạ. Chuyện lạ đã xẩy ra vào cuối tháng 5-2011, khi Đài Truyền Hình Việt Nam đưa tin tầu Bình Minh đang thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam thì bị ba tầu tuần tra Trung Cộng bao vây tấn công cắt dây cáp.

Bài học “Một xã hội cộng sản lý tưởng”

Ngô Đình Thu - DienDanCTM
Ngày 17/4/1975, Cộng Hòa Khmer của Tổng Thống Lon Nol sụp đổ thực sự báo hiệu ngày tàn của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Nước Campuchia Dân Chủ ra đời và lập tức gây kinh hoàng chẳng những cho bảy triệu người Khmer mà còn cho bất cứ ai trên toàn thế giới quan tâm đến quyền sống của con người nói chung.
“Khmer Đỏ”, mà cựu vương Sihanouk gọi là Khmer Rouge, chỉ trong bốn năm cầm quyền ngắn ngủi từ 1975 đến 1979 đã nêu cao "danh tiếng" của những lãnh tụ cộng sản Campuchia như những người đại diện cho sự diệt chủng có một không hai trong thời hiện tại. Xuất thân từ những sinh viên Khmer thân cộng du học tại Paris, sau tháng 4 năm 1975 những Pol Pot (Saloth Sar), Ieng Sary, Khieu Samphan nhanh chóng trở thành những nhà lãnh đạo đầy quyền lực của một đất nước nghèo nàn vừa thoát khỏi chiến tranh. Quyền lực của họ là tuyệt đối và vô biên vì lúc đó họ là những người chiến thắng.

Giải trí


Lut "Ba cú đá"
 
Mt cán bộ VC t thành ph v min quê hoang dã để săn vt. Anh ta bn rng mt con nhưng nó li rơi xung cánh đồng ca mt nông dân, phía bên kia hàng rào.
Trong lúc cán bộ VC trèo qua rào thì người nông dân đi ti và hi v khách không mi đang làm gì.
- Tôi bn được mt con vt. Nó rơi xung cánh đồng này và tôi đang vào nht, cán bộ đáp.
Ông nông dân tr li:
- Đây là tài sn ca tôi, và chú không được qua đây!
C
án bộ da:

Em sẽ đi con đường đó không?

Truyện ngắn này SMH viết tặng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, và em Trịnh Kim Tiến - những người phụ nữ can trường, vẫn vững vàng trên con đường đi tìm công lý cho người thân. Chị và em hãy tin rằng, công lý không dễ bị bức hại dù dưới bất kì sức mạnh và hình thức nào. Những người yêu mến lẽ phải, sự công bằng vẫn dõi theo từng bước chân của hai người.
SMH
------------------------------

-         Anh đang vẽ gì thế anh?
Thành ngước lên nhìn vợ, mỉm cười.
-         Hà Nội…
-         Không phải mọi thứ đã chuẩn bị xong cho triển lãm ngày mốt sao?
-         Em có tin đây là bức tranh ngoài dự kiến, nhưng anh lại ưng ý nhất không?
Thùy bước vài bước đến bên chồng.
-         Trông buồn quá?
Cô nén tiếng thở dài.

Tôi ủng hộ Thủ tướng trong việc này

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Từ khi còn nhỏ, thế hệ chúng tôi luôn được học thuộc lòng câu khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại”. Thế là đủ cho cuộc sống học tập và phấn đấu của mỗi thanh niên khi lớn lên. Có câu khẩu ngữ đó, không lo lạc đường, không lo bị yếu kém về nhận thức chính trị, chậm tiến… và hầu hết trong mọi bài thi, mọi bản báo cáo, thu hoạch sau những đợt học tập, câu khẩu hiệu đó phải được nhắc đến một vài lần. Trên mọi bức tường, đường đi, hàng rào cơ quan, công xưởng, trường học… lượng sơn, vôi để kẻ câu khẩu hiệu đó phải kể đến là vô thiên lủng.

Kỷ niệm 20 năm Ủy Ban Giám Sát Việc Bắt Giữ Vô Căn Cứ của LHQ

Bùi Tín 

Cao ủy trưởng nhân quyền LHQ,
bà Navi Pillay (Hình: Reuters)
Ngày 14-11-2011 tại Paris, cuộc họp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của LHQ (United Nations Working Group on Arbitrary Detention – UNWGAD) đã được tiến hành trọng thể và thiết thực.

Theo Nghị quyết số 15/18 ngày 30-9-2010 của Hội đồng Nhân quyền của LHQ, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đã tổ chức ngày kỷ niệm này tại Viện Thế giới Ả-rập ở Paris, Pháp.
WGAD là cơ quan trực tiếp của Hội đồng Nhân quyền hiện có 47 nước thành viên, gồm 13 nước châu Á, 13 nước châu Phi, 8 nước Mỹ La tinh – Caribê, 6 nước Đông Âu, 7 nước châu Âu và Hoa Kỳ.

Các nhà tranh đấu Việt Nam và quốc tế thúc đẩy LHQ thông qua nghị quyết Syria

DienDanCTM (Bản tin 24-11-2011)

Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm qua 23 tháng 11 đã thông qua nghị quyết liên quan đến Syria. Kết quả này có một phần nỗ lực ảnh hưởng của các tổ chức NGO và các nhà đấu tranh dân chủ trên thế giới.
Bản tin của Tổ Chức Giám Sát LHQ - UN Watch cho biết một liên minh gồm 20 nhóm tranh đấu cho nhân quyền trên khắp thế giới đã đưa ra một nghị quyết riêng tại “Hội Nghị Toàn Cầu Chống Đàn Áp và Kỳ Thị”, diễn ra ở New York ngày 21 & 22 tháng 9 năm 2011, trùng vào dịp Đại Hội đồng Liên hiệp quốc khai diễn kỳ họp thường niên lần thứ 66.

Định bệnh tâm thần cho điều 4 Hiến pháp

Trần Anh Tuấn

Nếu “độc tài và tham lam” như một số báo chí lề trái nhận định thì chẳng nói làm gì. Chỉ e rằng đó là một thứ “niềm tin” đã ăn sâu vào trong máu của những vị luôn coi mình là đấng cứu tinh của thế giới.

Điều 4 của đương kim Hiến pháp ghi rằng “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Nghe  đâu thực tế không diễn ra cuộc giao dịch giữa nhà nước và nhân dân để có kết quả là bản hợp đồng năm 1992 này. Phía ra giá không cho phép mặc cả bằng thảo luận hay trưng cầu dân ý. Nói một cách khác, nhà sản xuất ép khách hàng phải tiêu thụ sản phẩm thông qua hai cái bóng của con ngáo ộp là quân đội và công an...

Miến Điện: Biểu tình được hợp pháp hóa

DienDanCTM (Bản tin 24-11-2011)
Các nhà sư Miến Điện biểu tình trên
đường phố hồi năm 2007
Miến Điện vừa tiến thêm một bước cải cách trên bước đường dân chủ hóa khi thông qua luật biểu tình, xác nhận người dân được biểu tình ôn hòa.

Luật biểu tình được quốc hội nước này thông qua hôm nay, 24-11-2011, theo đó dân chúng Miến Điện được phép biểu tình với quy định chỉ cần báo trước 5 ngày, và những người biểu tình được phép cầm cờ, và biểu tượng của đảng phái nhưng phải tránh biểu tình tại những cơ sở chính quyền, trường học, bệnh viện, và các đại sứ quán.

Theo lời một dân biểu Miến Điện, có một điều khoản trong dự luật biểu tình là "cấm người biểu tình hô khẩu hiệu", nhưng đã bị bác bỏ. Sau khi được quốc hội thông qua, luật biểu tình còn chờ được Tổng thống Thein Sein ký phê chuẩn để có hiệu lực.

Đức quốc: Chiến dịch đòi Hà Nội trả tự do ngay cho Linh mục Nguyễn Văn Lý

Ngọc Châu

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) phát động chiến dịch tại Munich và trên toàn nước Đức, đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do lập tức cho người tù lương tâm, Linh Mục Nguyễn Văn Lý                                     

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế  (AI=Amnesty International) phối hợp với Giáo Xứ Allerheiligen/Muenchen tổ chức Thánh Lễ tại nhà thờ Allerheiligenkirche trong hai ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật  19 và 20-11.2011, nhằm mục đích cầu nguyện cho linh mục Nguyễn văn Lý và quan trọng hơn, AI chính thức  kêu gọi mọi người lên tiếng, bằng cách từng cá nhân gởi thư đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đòi hỏi phải trả tự do tức khắc cho Ngài.

Tôi đã đến rất sớm, nhận thấy Cha xứ Oberbauer đã đích thân cho người dựng bảng trước cửa nhà thờ có hình Cha Lý bị bịt miệng và 15 thanh niên Công Giáo yêu nước vừa mới bị bắt gần đây.

Tiếng Ru

Băng Sơn - Mai Hương (Radio CTM) 
Nếu sữa mẹ là món quí nhất về vật chất thì tiếng ru là món ăn tinh thần quí nhất đối với con người ngay từ ngày đầu tiên được làm người, dù sau này hạnh phúc hay gian nan thế nào đi nữa. Nhà thơ Mạc Phương Đình đã nói về lời ru của mẹ ông như sau:

Con khôn lớn bằng lời ru của Mẹ
những lời ru thấm đẫm bốn quai nôi
Mẹ đã mất nhưng lời ru còn đó
trong tim con tha thiết đến muôn đời.

Thật vậy, có đọc bài thơ Thèm Một Lời Ru của tác giả Nguyễn Hải Thảo mới thấu hiểu hết nỗi lòng của người con suốt đời đi tìm mẹ, suốt đời khao khát đi tìm một tiếng hát ru:

Ủy Ban Giám sát của LHQ: việc bắt giam Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là "vô căn cứ"

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà

Thư của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi Giám đốc điều hành Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường


Kính gửi Ngài Lewis Gordon
Giám đốc điều hành Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (EDLC)

Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention)

Tôi là Nguyễn Thị Dương Hà, luật sư, vợ của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang chịu án tù giam 7 năm, xin trân trọng báo tin với Ngài là tôi đã nhận được thông tin rằng Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường của Ngài đã họp báo để thông tin về quyết định của của LHQ theo dõi những vụ bắt bớ vô lý (United Nations Working Group on Arbitrary Detention) đã phát hiện việc bắt giam nhà hoạt động xã hội, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, là “vô căn cứ” và “vi phạm điều 9 và điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên”.

Hà Nội: Giáo dân Thái Hà tiếp tục xuống đường đòi công lý

Người Buôn Gió
Chiều 23-11-2011 hơn 100 giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tuần hành đến ủy ban nhân dân quận Đống Đa, để phản đối việc dân phòng quận Đông Đa đã xông vào nhà thờ đúng hôm lễ trọng Chủ Nhật, lễ Chúa Ki To Vua, một lễ rất trọng của người Công Giáo. Dân phòng quận Đống Đa xông lên cung thánh lăng mạ linh mục chủ tế, gọi linh mục chính xứ bằng thằng trước mặt hàng nghìn giáo dân, đặc biệt là nhiều thiếu nhi. Khi xông lên cung thánh, dân phòng quận Đống Đa tay nắm chặt dùi cui điện, tay cầm thuốc lá vung vẩy, chỉ trỏ vào mặt linh mục chủ tế.  

GP Vinh: Nhà cầm quyền tấn công Giáo xứ Mỹ Lộc

Nữ Vương Công Lý
Gần đây, không chỉ ở Thái Hà mà tại GP Vinh, liên tục các sự kiện được nhà cầm quyền phô diễn rất tàn bạo nhằm trấn áp giáo dân. Nhiều vụ việc nổi cộm được hệ thống truyền thông nhà nước thuộc GP này liên tục vu cáo, dựng chuyện áp đặt nhằm bôi xấu hình ảnh giáo dân, chia rẽ người công giáo với phần còn lại trong cộng đồng.

Những vụ việc như Cầu Rầm, Ngọc Long, Con Cuông cho đến việc bắt bớ trắng trợn cả chục thanh niên Công giáo… đã xảy ra từ khá lâu, nhưng tiếc rằng phản hồi về những vụ việc đàn áp đó vẫn chưa được đưa ra để mọi giáo dân biết nhằm hiệp thông với nhau. Trái lại, nhiều khi thậm chí còn có hiện tượng cố tình bóp nghẹt thông tin ngay trong nội bộ Giáo hội.

Vụ kỳ quan Vịnh Hạ Long: New7Wonders được voi đòi... Hai Bà Trưng!

Nguyễn Quang Vinh
Tổ chức New7Wonders tạm thời cho
Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan mới
để đòi... thêm...!
Gay rồi các bác ơi, tổ chức New7Wonders: ĐƯỢC VOI ĐÒI… HAI BÀ TRƯNG
Dạo này thấy tuổi đã cao sức lại khỏe nhưng đầu lú, nghĩ mãi không ra đầu bài cho Entry thì vớ phải tập “ SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ”, cướp luôn câu ĐƯỢC VOI ĐÒI HAI BÀ TRƯNG về, áp với nội dung chuẩn bị viết, không sai chút nào.

Vào nội dung luôn cho nó máu.

24 triệu tin nhắn của quân ta bầu chọn cho Vịnh Hạ Long ta và đã mang tới một kết quả rất chi là tự hào: Vịnh Hạ Long ta đã được quân ta bầu chọn để lọt vào 7 kỳ quan mới của Thế giới.

Nhưng chỉ là kết quả tạm thời.

Vì trong thư gửi nước ta, lão trưởng ban tổ chức New7Wonders cài một câu hơi bị lưu văn manh: đây chỉ là kết quả bầu chọn tạm thời, danh sách chính thức sẽ công bố sau 3 tháng và chúng tôi sẽ rất lấy làm tiếc và không mong muốn nếu Vịnh Hạ Long không lọt vào 7… cái ấy. Đại khái thế.

Kinh hoàng kiến thức Đại Biểu Nhân Dân


Nhật Bình


Ít có cuộc thảo luận nào tại quốc hội lại làm người dân, nhất là dân mạng, điên tiết như buổi họp ngày 17/11/2011. Chủ đề của buổi này là chương trình xây dựng luật pháp, đặc biệt về luật biểu tình. Giữa những khuôn mặt ngồi ngáp vặt, “ruồi bu không muốn đuổi”, của các đại biểu như vẫn thường thấy trên đài trên mạng, bỗng nhiên xuất hiện Đại biểu Hoàng Hữu Phước đứng lên đọc một bài tham luận soạn sẵn dài như sớ táo quân, với nhiều câu phán tóe lửa về lý do tại sao không nên có Luật biểu tình và Luật lập hội. Ông cũng kiên quyết đòi loại bỏ hai dự án luật này ra khỏi chương trình nghị sự của quốc hội trong suốt khóa 13.

Blog No Firewall tổ chức hướng dẫn về An Ninh Điện Tử

Ban Biên Tập No Firewall
2011/11/21

Tuy internet cho chúng ta nhiều cơ hội để trao đổi, học hỏi, bày tỏ quan điểm và tổ chức sinh hoạt cộng đồng, mạng internet cũng chứa đầy rủi ro.  Nhiều lúc chúng ta cảm thấy bất an, vì thế giới ảo quá trừu tượng, khó nhận diện các bẫy và rủi ro đang rình rập mỗi khi chúng ta click chuột.


Hiện tượng kẻ xấu gửi mã độc tràn lan để đánh cắp mật khẩu, hack vào emails của giới bloggers là điều đáng quan tâm. Blog No Firewall nhận nhiều emails từ độc giả lo sợ bị mã độc xâm nhập máy vi tính.


Nếu biết một số cách thức căn bản để nhận diện mã độc và phòng ngừa rủi ro, bạn không cần phải lo. Để giúp độc giả và dân cư mạng nói chung, Blog No Firewall sẽ tổ chức loạt bài hướng dẫn về An Ninh Điện Tử trên Paltalk.

 
Diễn Giả
Ông Nguyễn Ngọc Bảo tốt nghiệp kỹ sư Trường Cao đẳng Công Chánh Paris và
hiện đang

Một câu chuyện thật cảm động

Minh Tạo



Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp.
        Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục. Bàn tôi ngồi thì đứa bé không bao giờ quan tâm tới, vì mỗi sáng tôi chỉ đủ tiền uống 1 ly xây chừng vì tôi cũng nghèo cải tạo mới về sáng nhịn đói ngồi uống cà phê đen như một cái thú hay một cái tật không bỏ được.
        Cứ thế, mà hơn một năm tôi mới quen được và tìm hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình của đứa bé. Tôi cố tình làm quen với thằng bé nhờ hôm ấy trời mưa, thằng bé đứng nép vào trong quán. Thằng bé đứng nép vào ngày càng sâu hơn trong quán vì mưa ngày càng lớn chỉ cách tôi chừng độ nửa thước. Tôi vói tay kéo nó ngồi xuống bàn và hỏi nó có thích uống cà phê không ?
        Thằng bé lắc đầu lia lịa và nói không uống. Tôi hỏi nó làm gì ngày nào cũng ra đây? và hiện sống với ai? Thằng bé như đoán được rằng: tôi chỉ là người khách ghiền cà phê nặng nên hàng ngày đóng đô ở đây nên nó cũng trả lời nhanh nhẹn rằng:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More