Sự hiện diện của Đảng Việt Tân tại Việt Nam


Lê Nguyên Hồng

 Vài tuần gần đây người ta liên tục nhắc đến tên Đảng Việt Tân. Trên các diễn đàn nổi tiếng và có uy tín như Website của BBC; RFA; VOA; các tin tức hoạt động của Việt Tân cũng chiếm một không gian đáng chú ý. Không những thế mà dư luận trong nước, kể cả đài phát thanh, truyền hình, báo chí của nhà nước Việt Nam cũng nhắc đến tên Đảng Việt Tân, như là một thách thức đối với họ…
Một vấn đề nóng mà dư luận quan tâm chú ý, đó là “có hay không sự tham gia của nhân tố Việt Tân trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn” trong 11 lần người dân yêu nước tập trung biểu tình tại Hà Nội vừa qua?

Hai tháng Chín: Có Phải Ngày Vui Của Dân Tộc ?

Nguyễn Quang Duy (DienDanCTM)


Quốc là nước. Khánh là vui. Quốc khánh là ngày vui của dân tộc của đất nước.

Việt Nam Độc Lập
Ngày 9/3/1945, người Pháp đã bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương. Vua Bảo Đại cho ban hành Tuyên Ngôn Độc Lập, tuyên bố hủy bỏ các hòa ước đã ký với Pháp. Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập.
Chính phủ Trần trọng Kim được thành lập. Trong hòan cảnh Việt Nam lúc ấy, chính phủ ông Trần trọng Kim vừa lo thu hồi độc lập, vừa lo nạn đói, lo cải cách xã hội và giáo dục, lo soạn thảo hiến pháp, lo xây dựng một quốc gia dân chủ và giầu mạnh.

Ách đô hộ của Bắc Kinh ở Tây Tạng là điều không chấp nhận được

LS. Phan Thanh Đạt
August 27, 2011

Cách đây 3 năm, từ khu thủ phủ Lhassa tới Litang, người dân Tây Tạng đã đứng lên chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên vùng đất của họ. Chúng tôi không khuyến khích các cuộc nổi dậy như thế. Nhưng bổn phận cao cả của chúng tôi là ủng hộ họ vì đó là tiếng nói của những con người dũng cảm khi mà tự do ngôn luận của họ không được thừa nhận.


Năm 1950, khi quân đội Trung Quốc tiến vào Tây Tạng, người Trung Quốc đã hứa với họ sẽ xây dựng thiên đường CNXH.


Nguyễn Văn Dũng: "Không ai cản được lòng yêu nước!"

DCVOnline - phỏng vấn

Anh Nguyễn Văn Dũng Aduku
Một tấm gương vượt khó khăn, vượt sợ hãi... 
Cuộc biểu tình - tuần hành chống Tàu hôm Chủ Nhật 21/08 tại Hà Nội có thể được xem là để lại khá nhiều ấn tượng tuy cũng bị đàn áp và giải tán nhanh chóng như 11 chủ nhật liên tiếp trước đó.

Có lẽ vì trước ngày 21/08 vài hôm, nhiều báo chí “lề phải” trong nước đã nói về một quyết định được cho là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội buộc phải “chấm dứt biểu tình, tuần hành tự phát”. Dư luận gọi đây là “quyết định ma” vì người đọc không thể biết được số hiệu, ngày ký, người ký quyết định này.

Trong số những người bị bắt và được thả sau cùng, chiều ngày 25/08, có anh Nguyễn Văn Dũng.

Nguyễn Văn Dũng, sinh1977, có nickname là Aduku Adk trên facebook, hiện đang sống tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Trong cuộc biểu tình ngày 21/08 anh được nhiều người biết đến qua bức ảnh bị bắt lên xe bus của công an vẫn tiếp tục biểu tình trên xe.

DCVOnline đã có cuộc trao đổi với Dũng về việc anh đi biểu tình như sau…

Blogger Paulus Lê Sơn bị giam ở B14

Thu Tâm - (DienDanCTM)
Truyền thông từ Hà Nội – Việt Nam. 

Paulus Lê Văn Sơn

Sau hơn 20 ngày bị “bắt cóc” đem đi mất tích, phòng trọ bị niêm phong, gia đình Anh đã đi từ quê lên Bộ để đòi người. Đúng là lên ở “Quê bảo lên Bộ, Bộ lại bảo về Quê”. Cuối cùng thì lên Trời. Đúng thật, Gia đình, Bạn bè đã không ngừng cầu nguyện với Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa mách bảo, Chiều tối ngày hôm qua, 26/8/2011, Cậu của Anh Paulus Lê Văn Sơn đã lên xã và Phó công an xã đã đưa thông báo về nơi giam giữ anh.
Ngay trong đêm, gia đình đã xin giấy xác nhận người thân và đi ra trại tạm giam B14 Bộ Công An, tại xã Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì – Hà Nội. Trong thông báo có ghi là đã có hành vi tham gia Việt Tân và vi phạm điều 79 Bộ Luật Hình sự. Đây chỉ là sự cáo buộc vì 5 người thanh niên công giáo bị bắt cùng đợt với anh cũng bị như vậy nhưng Tổng bí thư đảng Việt Tân đã khẳng định họ không liên quan.

Người về từ Gạc Ma - Anh đã sống thay đồng đội


Hồ Trung Tú


Anh Dương Văn Dũng trước căn nhà cũ dở dang,
phải che bạt lại ở tạm để có chỗ đặt bàn thờ con trai


Khi đoạn phim về cuộc tấn công đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 do phía Trung Quốc thực hiện lan truyền trên mạng, tôi xem và không tin vào mắt mình.

Bộ đội ta dầm mình trong nước đến thắt lưng, tay nắm tay nhau giữ đảo và lính TQ đứng trên tàu chiến, dùng súng phòng không bắn thẳng vào nhóm người tay không đứng trong nước ấy! Tôi nghẹt thở khi hình dung mình là người đứng dưới làn đạn tạo nên những cột nước cao hàng chục mét ấy! Mình có la hét không? La hét vì sợ hãi chờ một viên đạn 12,7 ly xé toác thân mình hay sẽ la vì không tin được sự tráo trở khi đã cam đoan không ai nổ súng trước?

Và chính vì thế khi nghe có một người còn sống ở ngay thành phố Đà Nẵng mình đang sống, tôi đã đi tìm anh và được nghe thêm những chuyện còn nghẹt thở hơn nữa.

GP Vinh: Giáo xứ Vạn Lộc thổi bùng ngọn lửa Sự thật – Công Lý cầu nguyện cho các nạn nhân bị nhà nước bắt cóc, khủng bố

Ngọn lửa Công Lý – Sự Thật đã lan tỏa khắp nơi trong Địa phận Vinh, giờ đây ngọn lửa đó đã tới Giáo xứ Vạn Lộc – Địa phận Vinh. Giáo xứ Vạn Lộc cũng là quê hương của hai nạn nhân trong chiến dịch bắt cóc người trái pháp luật của Bộ Công An, mục tiêu của chiến dịch bắt người hàng loạt của Bộ Công An đều nhắm tới những thanh niên Công giáo tại Địa phận Vinh – Thanh Hóa và những cộng tác viên của Viện Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế.

Lúc 19h30, Đêm 28/08/2011 dưới sự  chủ trì của Linh Mục Phêrô Lê Nam Cao, toàn thể giáo dân ở đây đã tổ chức buổi thắp nến cầu

CĐ Vinh tại Hà Nội: Cộng đoàn Thánh Giuse thợ cầu nguyện cho nạn nhân bị bắt giữ


Thời gian qua, nhiều thanh niên Công giáo bị bắt giữ cách bí ẩn, nhất là các cộng tác viên, những người tham gia các lớp học của Truyền thông Chúa Cứu thế.
Cộng đoàn Giuse Thợ thuộc cộng đoàn Vinh tại Hà Nội có một trưởng cộng đoàn là anh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Duyệt. Anh là một thành viên ưu tú của Cộng đoàn Vinh, luôn nhiệt thành hăng say trong mọi công việc Cộng đoàn, sống đạo đức, mẫu mực. Anh bị bắt giữ và đến nay chưa rõ đang ở đâu.
Anh cũng đã bị bắt trong đợt trấn áp hiện nay như những nạn nhân khác, một người mà cộng đoàn Vinh khá thân mật là Paulus Lê Sơn cũng đã bị bắt giữ bí mật.
Tối 28/8/2011, Cộng đoàn Giuse thợ đã dâng Thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho anh và các nạn nhân bị bắt đợt này.
Thánh lễ được tổ chức tại Nguyện đường Giêrado thuộc Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà. Hầu hết mọi thành viên của Cộng đoàn Giuse Thợ đều có mặt để dâng một Thánh lễ sốt sắng và xúc động dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria những lời nguyện xin gìn giữ những người anh em đang đau khổ.



Một số hình ảnh Thánh lễ và cầu nguyện cho Các nạn nhân bị bắt giữ:

Paulus Lê Văn Sơn cũng bị công an gán cho là Việt Tân

Dòng CCTVN - VRNs

Vụ 14 thanh niên Công giáo bị bắt
Bắt cóc ép cho ra “lời khai” để khởi tố giam?

Sài Gòn – Trong chiến dịch bắt cóc người hàng loạt ở giáo phận Vinh của nhà cầm quyền Việt Nam, sau 22 ngày bị “bắt cóc” đem đi mất tích, thân nhân những người bị bắt chạy long tóc gáy khắp nơi từ xã lên huyện lên tỉnh rồi đến Bộ Công an nhưng cơ quan nào cũng chối bỏ trách nhiệm và “Bộ chỉ về địa phương, địa phương chỉ lên Bộ”. Đến vài ngày sau Bộ Công an (An ninh điều tra) mới “lòi mặt” ra bằng thông báo cho gia đình các anh Nguyễn Xuân Anh (29 tuổi), Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Văn Duyệt (cả hai đều 31 tuổi), Hồ Đức Hòa (37 tuổi) và Đặng Xuân Diệu (32 tuổi) biết là thân nhân của họ bị bắt vì tham gia vào đảng Việt Tân, vi phạm Điều 79 BLHS. Tình trạng những người bị công an bắt cùng thời điểm trên là Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Paul Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Tương, Chu Mạnh Sơn, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Hồ Văn Oanh thì “biệt vô âm tính”.

Thư gửi cha mẹ của bạn Trần Minh Nhật trước khi bị bắt

Thư của Paul Trần Minh Nhật gởi cho cha mẹ trước khi bị công an bắt ngày 27.08.2011, tại trường đại học Ngoại ngữ – Tin học, Sài Gòn.
 Thiên Chúa – nguồn bình an đích thực!

Cha mẹ kính mến
Lời đầu thư con xin được vấn an sức khỏe cha mẹ. Con biết sức khỏe của Cha Mẹ ngày càng yếu hơn vì lo lắng cho đoàn con. Con xin lỗi Cha Mẹ vì gần đây đã làm cho Cha Mẹ phải lo nghĩ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Con cũng xin lỗi những lỗi lầm trong quá khứ mà đã làm Cha Mẹ tổn thương, những ngày tuổi trẻ bồng bột không vâng lời Cha Mẹ. Con xin lỗi cả những lỗi lầm có thể xảy đến trong tương lai nữa.

Xâm lấn kinh tế mới nguy hiểm

Ngô Nhân Dụng

Tháng trước, nhiều báo, đài và mạng thông tin đã ồn ào về cuộc tập trận của quân đội Trung Cộng ở vùng giáp giới Việt Nam trong các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây.

Nhưng dù Bắc Kinh cố ý biểu diễn sức mạnh quân sự sát biên giới nước ta thì người mình cũng không cần sợ.
Có nhiều lý do để người Việt Nam không sợ nạn Mã Viện, Thoát Hoan hay Vương Thông, Mộc Thạnh. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là những bài học lịch sử mà nước Trung Hoa đã học mỗi lần đánh Việt Nam. Khi lòng yêu nước bị khích động, dân Việt Nam sẽ rất khó bị chinh phục.

Thả Paul Minh Nhật ra!


VRNs (28.08.2011) – Sài Gòn – Theo bản tin trưa hôm qua của VRNs, Công an Việt Nam đã đến trường đại học Ngoại ngữ – Tin học (Huflit) bắt Paul Trần Minh Nhật ngay sau làm bài thi cuối năm xong. Chúng tôi yêu cầu thả ngay Paul Minh Nhật ra!

Điều đáng nói là Minh Nhật chỉ là người yêu nước thuần túy, thời gian qua bạn ấy đã thể hiện đúng tinh thần của một người con nước Việt Nam, bạn ấy đã không ngại ngần khi thể hiện trách nhiệm công dân của mình trước vấn nạn Trung Quốc lấn chiếm biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa và hà hiếp bắt bớ ngư dân Việt Nam trên chính vùng biển của mình.

Nguyễn Xuân Diện thật - Nguyễn Xuân Diện giả


Thưa chư vị,

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện chỉ là chủ của các hiên
trà,ca quán sau đây:

http://xuandienhannom.blogspot.com
http:://nguyenxuandien.multiply.com

Còn những quán xá sau đây, là hàng nhái:


http://nguyenxuandien.net
http://www.xuandien.com
http://xuandienhanom.blogspot.com


Và cái này, vừa xuất hiện trưa nay (27.08):


http://nguyenxuandien2.blogspot.com

Ngoài ra, nhiều người bảo: Cứ thế, cứ thế nhé. Như là đã chat với nhau hôm qua nhé! Tôi chẳng hiểu ra làm sao. Hóa ra họ đã chat với nick các xuandien rồi nguyenxuandien suốt cả đêm hôm trước.
Hề...hề.......


Nguyễn Xuân Diện chỉ chat sau khi đã có cuộc điện thoại trước mà thôi, không tự nhảy vào chat với ai. Mong các vị thông cảm, đừng chat nhầm người, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt.


Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện kính báo!

DienDanCTM

Biểu tình chống Trung quốc tại Perth, Tây Úc

 
Vào lúc 12.00 trưa ngày 28/08/2011 Công đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Tây úc đã tổ chức cuộc biểu tình với hai mục đích : - Chống nhà cầm quyền Trung Cộng xâm lấn hải đảo HS & TS của Việt Nam. - Chống tập đoàn Cộng sản VN3 đã ra tay đàn áp những Thanh Niên, Sinh viên và toàn dân VN đã đứng lên biểu tình phản đối việc dâng đất dâng biển cho TC, cùng đòi hỏi quyền tự quyết cho người dân VN trong việc tranh chấp hải đảo HS & TS.

Đồng hương Tây Úc đã tề tựu về trước Wrestley Centre, Góc đường Hay St & William St, toạ lạc tại trung tâm thành phố Perth, Western Australia. Với số luợng gần năm trăm người đã giương cao lá cờ vàng để biểu lộ hùng khí đấu tranh cho một nước VN tự do.

Trình Giảo Kim …Trật Búa

Đinh Tấn Lực


Quanh bàn nhậu lâu nay vẫn thường có người say sưa kể chuyện nhà Đường (618-907), từng được coi là đỉnh cao của nền văn minh Trung Hoa. Với Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân bên Tàu. Chuyện Đường Tăng sang Tây Vực thỉnh kinh (Tây Du Ký). Hoặc chuyện đâm ngang/chận đứng bánh xe lịch sử của thời Võ Chu (690-705) với nữ hoàng đế duy nhất Võ Tắc Thiên lừng danh toàn bộ sử Tàu.

Lúc nâng cốc, những người có điều kiện cũng thường tiện dịp khoe chuyến tham quan Đại Đường Phù Dung Viên ở Tây An (tức cố đô Trường An), rộng 700.000 mét vuông với khoảng một phần ba diện tích đó là nước, phần còn lại là khu Bảo tàng nghệ thuật đời Đường, ở ngay phía Nam một ngôi chùa được xây dựng khoảng 14 thế kỷ trước và từng là nơi Ngài Huyền Trang dịch kinh Phật.

Em yêu nước thì em sợ gì! Em hồi hộp quá các Bác ơi!

Blog Nguyễn Xuân Diện


Thưa chư vị,
Đêm qua em cứ chong chong thức, không chợp mắt được. Em lo! Em mong giời sáng mau mau để em đi họp trên thành phố. Em sướng vì em có giấy mời, giấy mời này có chữ ký và đóng dấu đỏ. Mà nhiều người có, nào cụ Vĩnh, bác Huệ Chi, bác A, bác Hảo...thì làm em đỡ lo. Nếu thành phố chỉ mời mình em, chưa chắc em đã dám đi. Nhỡ đâu, lên đấy, em được các bác ấy đưa đi chơi đâu đó qua cả mùng 2 tháng 9 thì sao?! Có thể lắm chứ! Vì báo chí, truyền hình đều cho rằng các bác biểu tình là phản động hoặc bị bọn phản động nó lợi dụng...Để bọn này ở HN trong dịp này thì nguy lắm!

Nhưng em nói thật là em không sợ. Em yêu nước thì em sợ gì! Ngày xưa, các bậc sỹ phu, các nhà yêu nước, các chiến sĩ cộng sản vì yêu nước mà tù đày, mà bị bôi xấu vu khống còn kinh hơn bây giờ ấy chứ! Báo chí, Truyền hình của Hà Nội bôi xấu, vu khống em, em cũng không sợ. Quê em bây giờ người ta đồn ầm lên là em theo đảng Việt Tân gì đấy rồi, toàn tiêu tiền của bọn nước ngoài tuồn về...Khiếp lắm! Em nói thật, em cũng không sợ!

Thơ & Video: Con gì thế?...

Mời Bạn xem một đoạn video ngắn rất ý nghiã qua link dưới đây.


http://www.youtube.com/watch_popup?v=mNK6h1dfy2o

Sau đó xin mời đọc tiếp bài thơ phiá dưới.

Con gì thế?

*Ghi lại một vài cảm xúc sau khi xem phim ngắn trên theo cnb

Trên băng ghế người thanh niên đọc báo
Cạnh cha già dưới bóng mát cây xanh
Chú sẻ con bay đến hót trên cành
Cha liền hỏi đó là con gì thế ?

Con vội đáp "ấy là con chim sẻ"
Nhìn chú chim, cha lại hỏi người con
Nén bực mình, âm giọng khó chịu hơn
"Tôi đã bảo với cha là chim sẻ!"

Những nẻo đường Việt Nam

Phạm Minh Tâm

Những nẻo đuờng Việt Nam hôm nay lại đang tràn đầy chông gai, đầy khổ nạn nếu một ngày gần đây phải oằn lên dưới sức giầy xéo của những bước chân xâm lược. Khi đó thì ý nghĩa của lời ca “Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang tên đường gập ghềnh xa..” và “Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi…” liệu có còn kịp nữa hay không?

Ông bà mình xưa hay nói “con giun xéo lắm cũng quằn”. Cũng vậy, thời nay người ta hay dùng chữ “bức xúc” để nói đến một cái tình trạng hay tâm trạng nào đó mà bị giồn nén, căng thẳng đến cực điểm là chỉ chờ bung ra. Đó là tình trạng hiện nay

Hà Nội ‘khinh thường lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam’


Ðinh Quang Anh Thái/Người Việt
Phỏng vấn tổng bí thư đảng Việt Tân

Ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng


Trong thời gian gần đây, công an tại Việt Nam đã bắt giữ một số người và cáo buộc họ là đảng viên Ðảng Việt Tân; cùng lúc đó, báo chí Trung Quốc viết rằng “các thế lực người Việt ở nước ngoài đang muốn lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam.” Ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng (gọi tắt là Việt Tân) giải thích về những lời cáo buộc này trong bài trả lời phỏng vấn của báo Người Việt.

***

Ðinh Quang Anh Thái (ÐQAT): Cách đây hơn một tháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN là bà Phương Nga nói rằng: “Ðảng Việt Tân đang lợi dụng tình hình căng thẳng để kích động nhân dân Việt Nam có những hành vi chống nhà nước”; xin nghe ý kiến của ông Hùng về lời tuyên bố này của bà Nga?

Công an bắt nguội người đi biểu tình ở Sài Gòn

Dòng CCTVN - VRNs

Paul Trần Minh Nhật bị bẻ cổ ngay trên xe công an,
trưa ngày 05.06.2011, gần nhà văn hoá Thanh Niên,
Sài Gòn
Sài Gòn – hôm 27-08-2011, công an đã đến trường đại học Ngoại ngữ – Tin học (Huflit) bắt Paul Trần Minh Nhật ngay sau khi làm bài thi cuối năm xong.

Theo nguồn tin VRNs cho biết, Khi Paul Trần Minh Nhật vừa làm bài xong, độ 9:30 am, ngày 27.08.2011, trước cửa phòng thi có một giáo viên/giám thị và một bảo vệ đã đợi sẳn. Khi Nhật bước ra, tức khắc bị hai người này ép vào thang máy đưa đưa xuống đất vào phòng Hiệu phó. Chưa đầy 5 phút sau, 4 công an đưa Nhật ra, đẩy lên một chiếc xe màu trắng và đưa đi.

Quan điểm của các Tổ chức và các Đảng phái chính trị dân chủ về các cuộc biểu tình chống TQ

Bản Lên Tiếng
Của Các Tổ Chức và Chính Đảng Dân Chủ
Về Các Cuộc Biểu Tình Chống Trung Quốc

Trong thời gian qua đã liên tiếp xảy ra nhiều đợt biểu tình ở trong và ngoài nước, nói lên lòng yêu nước chân phương và trong sáng của toàn dân chống lại các hành động bành trướng của Trung quốc và thái độ nhu nhược của nhà cầm quyền Hà Nội. Tại hải ngoại các tổ chức và chính đảng dân chủ cũng đã công khai và tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình lên án Trung quốc. Ở trong nước, để tránh không tạo lý cớ cho chính quyền độc tài xuyên tạc lòng yêu nước trong sáng của thanh niên và giới nhân sĩ, trí thức, các tổ chức và chính đảng dân chủ đã âm thầm theo dõi và cổ vũ các cuộc biểu tình tự phát kéo dài liên tiếp trong suốt hơn hai tháng qua. Lo sợ trước nguy cơ các cuộc biểu tình chống Trung quốc sẽ ngày càng cho thấy rõ sự yếu kém của chế độ và đưa đến những phản ứng mạnh mẽ hơn của quần chúng, nhà cầm quyền Hà Nội đã chính thức ra thông báo cấm biểu tình và đã thẳng tay đàn áp cuộc biểu tình yêu nước cuối tuần qua.
 
Trước sự kiện này, các tổ chức và chính đảng dân chủ Việt Nam xin trân trọng bày tỏ quan điểm như sau:

Đạo Quân Thất Trận

Tưởng Năng Tiến

"Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập." - Hồ Chí Minh (3 tháng 9 năm 1945)

Khi Hồ Chủ Tịch tuyên bố như trên, vào ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (chắc chắn) không ai có thể hình dung ra được là “nền giáo dục của một nước độc lập” nó mắc (tới) cỡ nào? Gần hai phần ba thế kỷ sau, mãi đến ngày 7 tháng 5 năm 2011, cái giá này đã được ghi rõ - trên báo Sài Gòn Tiếp Thị:
Tháng Bảy mới là thời điểm chính thức các trường đầu cấp nhận hồ sơ tuyển sinh, nhưng hiện nay tại Hà Nội, cuộc chạy đua vào lớp 1 đã lên đến đỉnh điểm. Dù không giấy mực hay tuyên bố chính thức ‘giá’ vào trường điểm là bao nhiêu, nhưng các bậc phụ huynh đều hiểu muốn cho con vào trường mình mong muốn đều phải mở hầu bao. Một suất vào trường điểm lên đến cả vài nghìn USD.

Nguyễn Quốc Quân - Trao Đổi Với Ông Tống Văn Công

Nguyễn Quốc Quân

Trong một bài viết có tựa đề “Kẻ Thù” ghi ngày 21 tháng 8 năm 2011, ông Tống Văn Công, cựu Tổng biên tập báo Lao Động, đã có viết một đoạn ngắn đề cập đến Đảng Việt Tân mà ông gọi là “muốn kể lại ý kiến của số khá đông người nhận định về Đảng Việt Tân”. Ông Tống Văn Công đã viết ý kiến đó như sau:

Nhìn cách họ hành xử, nhiều người bảo nhau, hình như đây là một tổ chức của Bắc Kinh lập ra mục đích chia rẽ nhân dân với nhà nước. Bởi vì chưa thấy một Đảng chính trị nào mà số đảng viên bị đem ra làm vật hy sinh cho danh tiếng của đảng quá nhiều như Việt Tân. Ông Phạm Minh Hoàng bị bắt, đang cố chối mình không phải Việt Tân, vợ ông trả lời báo chí cũng cả quyết chồng bà không phải Việt Tân. Nhưng đại diện của Việt Tân nhanh chóng tuyên bố đòi nhà nước Việt Nam phải trả tự do ngay cho đảng viên Việt Tân là ông Phạm Minh Hoàng! Như vậy nếu đưa được đảng viên đi biểu tình, hẳn họ sẽ không tiếc mạng sống của anh ta, lu loa ngay hòng đánh bóng cho danh tiếng của Việt Tân”.

Không biết ông Tống Văn Công đã dựa trên ý kiến của bao nhiêu người để ông gọi là “số khá đông” khi viết ra những nhận xét rất phiến diện và sai lạc về Đảng Việt Tân nói trên.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thúc BNG hành động đòi tự do cho Lm. Nguyễn Văn Lý

DienDanCTM (Bản tin 25-08-2011)
Phiên tòa xử bịt miệng Lm. Nguyễn Văn Lý tại Huế
Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa lên tiếng tranh đấu cho tự do của linh mục Nguyễn Văn Lý, đang bị nhà cầm quyền CSVN đưa trở lại nhà tù hồi tháng 7 vừa qua, đồng thời cảnh báo rằng vụ giam giữ này có thể làm tổn hại đến sự phát triển quan hệ Mỹ-Việt.

Trong một bức thư, được ký chung bởi 16 Thượng Nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Hoa Kỳ, gửi tới Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm qua, 24-8-2011,  các Nghị sĩ kêu gọi Bộ Ngoại giao phải hành động hơn nữa để thúc giục chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý.

Hà Nội đã thả tất cả những người biểu tình yêu nước

DienDanCTM (Bản tin 25-08-2011)

Bạn hữu đón chị Minh Hằng ra tù hôm 25-8-2011
Chiều ngày 25-8-2011, nhà cầm quyền CSVN ở Hà Nội đã thả tất cả những người yêu nước biểu tình chống Trung quốc còn lại. Ba người cuối cùng bị bắt giam giữ trong cuộc trấn áp biểu tình hôm 21-8 vừa qua, là các chị Bùi Thị Minh Hằng, Đặng Bích Phượng (Phương Bích), và anh Nguyễn Văn Dũng, đã rời khỏi nhà giam Hỏa Lò 1 vào lúc 6 giờ 30 chiều giờ Việt Nam hôm nay 25-08-2011.


Theo các thông tin trên mạng, vài giờ trước đó, ngay khi hay tin dù không chính thức, các bạn hữu và người thân của 3 người cũng đã hẹn nhau đến ngay trước cửa trại giam số 1 Hỏa Lò để chờ đón những người yêu nước can trường này. Trong số những người đi đón người ta thấy có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, blogger Lê Dũng, anh Nguyễn Chí Đức …

Họ không phải là trẻ con!

Trương Duy Nhất 

Họ không phải là trẻ con...!
Phương cách tuyên truyền và xử lý trong nhiều vụ việc, đặc biệt là những việc có yếu tố chính trị “nhạy cảm”, nếu không bĩnh tĩnh nhìn nhận lại để thay chỉnh thì chẳng những phản tác dụng, phản tuyên truyền mà nguy hiểm hơn nhiều khi thành... phản động!

Xử lý mấy nhóm người biểu tình bằng cách kết tội họ bị các thế lực thù địch “kích động xúi giục” thì chẳng thuyết phục được ai. Nếu quả thật những người xuống đường biểu tình kia chỉ là loại dễ bị “kích động xúi giục”, thì tôi nghĩ cũng không đáng bận tâm làm gì, cần gì phải mở những chiến dịch tuyên truyền tấn công rầm rộ đến thế, cần gì phải huy động lực lượng công an ồn ào đến vậy.

Hà Nội: Công an vẫn chưa thả những người biểu tình yêu nước bị bắt.

DienDanCTM (Bản tin 24-08-2011)

Những người biểu tình yêu nước bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trung quốc tại Hà Nội hôm 21-8-2011 vẫn chưa được thả hết. Đã hết 3 ngày theo lệnh miệng của công an Hà Nội nói giam giữ 3 người yêu nước là các chị Bùi Thị Minh Hằng, Phương Bích (Đặng Bích Phượng), và anh Lê Văn Dũng ở Hỏa Lò, nhưng đến tối ngày 24-8 công an vẫn chưa thả những người yêu nước này ra.

Một số bạn hữu người thân của 3 người đã hẹn nhau đến chờ đón trước trại giam Hỏa Lò cho đến khuya ngày 24-8 vẫn không thấy 3 công dân biểu tình yêu nước, bị công an vô cớ bắt giam hôm 21-8,  được thả ra nên thất vọng ra về.

Libya: Tripoli coi như thất thủ, nhưng Gadhafi thì vẫn còn biệt tăm

DienDanCTM (Bản tin 24-08-2011 TG)

Quân cách mạng và dân chúng thủ đô Tripoli
đổ ra vui mừng trên đường phố
Thủ đô Tripoli của Libya hôm thứ Tư, 24-08-2011, được coi như đã thất thủ sau khi quân cách mạng nổi dậy tiến chiếm khu Bab al-Aziziya, doanh trại phòng thủ kiên cố được coi như đầu não của chế độ Gadhafi, vào tối hôm trước.

Mặc dầu ngươi ta vẫn còn nghe thấy tiếng súng nổ rải rác ở một vài nơi từ những cuộc giao tranh của các ổ kháng cự thuộc nhóm quân trung thành với Gadhafi chống lại quân nổi dậy, nhưng giờ phút cuối cùng của nhà độc tài cai trị Libya từ 42 năm qua coi như đã điểm kể từ khi quân nổi dậy và dân chúng thủ đô tràn ngập khu dinh thự của nhà độc tài ngày hôm qua, sau đó đổ ra đường ăn mừng suốt đêm.

Làm sao vận động được đại khối dân tộc?


Nguyễn Chính Kết


Người dân Việt Nam đã và đang phải sống lầm than dưới một chế độ độc tài từ nhiều thập niên do đảng Cộng sản Việt Nam cai trị mà thực chất là một đảng cướp. Đảng này đã làm cho đất nước tụt hậu và băng hoại nhiều mặt, nhưng lại chủ trương duy trì sự thống trị hà khắc này vô thời hạn bằng bất cứ thủ đoạn tàn ác nào, dù phải bán nước hay nhượng một phần lãnh thổ, lãnh hải cho kẻ thù của dân tộc như họ đang làm.

Người dân không thể thay đổi chế độ mà mình không muốn bằng một cuộc trưng cầu dân ý hay một cuộc phổ thông đầu phiếu tự do như những nước dân chủ khác. Muốn thay đổi chế độ, người dân phải có đủ sức mạnh mới có thể áp lực buộc đảng Cộng sản Việt Nam phải trao quyền lãnh đạo lại cho toàn dân.

Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?

Mạc Văn Trang

Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi: tại sao Thành ủy, UBND TP Hà Nội và những người lãnh đạo cao hơn nữa lại làm như những gì đã diễn ra đối với người biểu tình 10 Chủ nhật nay tại Hà Nội để phản đối Trung Quốc gây hấn ở vùng biển của nước ta?

Đáng lẽ đại diện lãnh đạo Hà Nội chỉ cần gặp đoàn biểu tình lần thứ 10, mời họ vào hội trường, cùng nhau trò chuyện. Chỉ cần nói rằng các bác, các anh chị em biểu tình bày tỏ lòng yêu nước là chính đáng, cảm ơn họ đã vì nước mà dấn thân… Những người lãnh đạo và nhân dân ta đều yêu nước cả, cũng bức xúc, sục sôi trong lòng… Nhưng chủ trương của lãnh đạo hiện nay không nên có những cuộc biểu tình tự phát như thế… Vì những lý do sau… Vì vậy các bác, các anh chị em hãy cố nén lòng, hãy bày tỏ lòng yêu nước bằng cách khác… Chúng tôi ghi nhận tấm lòng, hành động của các bác, các anh chị em và mong mọi người hãy ngưng các cuộc biểu tình từ Chủ nhật sau…

Hà Nội cáo buộc thêm bốn thanh niên công giáo là Việt Tân

DienDanCTM (Bản tin 24-08-2011)

Các thanh niên công giáo bị bắt: Anh Nguyễn Văn Duyệt (trái)
Các anh Diệu-Duyệt-Dương-Sơn tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình
Bộ công an CSVN ở Hà Nội vừa cáo buộc thêm 4 thanh niên trong số thanh niên sinh viên công giáo bị ruồng bắt trong gần tháng qua là có hành vi "lật đổ chính quyền" vì tham gia Đảng Việt Tân.

Theo giấy thông báo của Bộ công an gửi đến cho thân nhân, 4 người mới bị quy kết tội trên là 3 anh Peter Hồ Đức Hòa, Fx Đặng Xuân Diệu và Gioan Nguyễn Văn Oai, cả 3 bị bắt cóc ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 30-7-2011, và anh J.B Nguyễn Văn Duyệt bị bắt cóc ở Gp. Vinh, thị trấn Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hôm 07-08-2011.

Báo Chí Trung Quốc: 'Mỹ giật dây biểu tình ở Hà Nội'

BBC

Đã có 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nộ
Báo chí Trung Quốc vừa có bài bình luận về các cuộc biểu tình mới đây tại Hà Nội, cáo buộc Hoa Kỳ đứng đằng sau hoạt động này.

Tờ Thế giới Tân văn trong số ra tuần trước đăng bài viết tựa đề 'Ai kích động biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam' nói "sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Mỹ".

Bài báo mở đầu bằng mô tả cảnh tượng biểu tình hôm 14/08 ở Hồ Hoàn Kiếm ngay trung tâm thành phố, với 50-60 người cầm cờ và biểu ngữ 'Đả đảo Trung Quốc xâm lược'.
Người phiên dịch giải thích với khách du lịch Trung Quốc hiếu kỳ, rằng cuộc biểu tình "thực ra là chống chính phủ, chứ không phải chống Trung Quốc".

Kinh nghiệm nào cho Việt Nam từ Lybia?

Mặc Lâm (RFA)

Sau hàng loạt quốc gia vùng Bắc Phi và Trung Đông chịu sự sụp đổ, Lybia cũng không tránh khỏi làn sóng phẫn nộ của người dân sau 42 năm bị nhà độc tài Gaddafi cai trị.
Quân nổi dậy Lybia mừng chiến thắng
trên đường phố thủ đô Tripoli ngày 22-8-2011. 
(AFP) 

Kinh nghiệm của Lybia tuy không hoàn toàn áp dụng được với Việt Nam nhưng trước sau gì thì giới lãnh đạo cũng sẽ ý thức rằng lòng dân lúc nào cũng là yếu tố hàng đầu quyết định cho sự nắm quyền của họ. 

Tinh thần quyết chiến

Sáu tháng sau khi cuộc nội chiến xảy ra giờ đây chế độ độc tài toàn trị Gaddafi tưởng chừng như không bao giờ lung lay nay đã phải cam tâm nhìn nhận rằng sức mạnh và sự đàn áp của cả hệ thống quân sự lẫn an ninh cuối cùng đã phải chịu nhường bước cho người dân, những con người vài tháng trước đây chưa bao giờ biết tới khẩu súng nay đã thành thạo như những người lính chuyên nghiệp trung thành với chế độ Gaddfi.

Thêm một nhà hoạt động dân chủ bị tòa án CSVN kết án tù

DienDanCTM (Bản tin 23-08-2011)

Ông Lư Văn Bảy, tức nhà hoạt động dân chủ Trần Bảo Việt,
bị nhà tòa CSVN Kiên Giang kết án 4 năm tù giam hôm 22-08-11
Một nhà đấu tranh dân chủ bằng cách viết bài phổ biến trên mạng vừa bị nhà cầm quyền CSVN tỉnh Kiên Giang, đem ra xử hôm 22-8-2011,và kêu án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Ông Lư Văn Bảy, sinh năm 1952, bị tòa án sớ thẩm CSVN tại Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, buộc tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều c khoản 1 điều 88" của Bộ Luật hình sự CSVN.

Theo cáo trạng buộc tội của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ông Lư Văn Bảy, là một Hạ sĩ quan Không Quân VNCH trước năm 1975, đã từng tham gia "Mặt Trận Liên Tôn" sau biến cố 30-4-75. Tháng 10-1977, ông bị bắt đi tù 6 năm tại một Trại tù địa phương ở tỉnh Kiên Giang. Đến năm 1983, mãn hạn tù về sinh sống tại huyện Tân Hiệp, Rạch Giá.

Hôm trước, hôm sau và hôm nay…


Hà Đình Sơn


Hôm trước – “Đám đông tụ tập”, 
hôm sau – “Biểu tình thể hiện tình yêu nước”, 
hôm nay lại là… “Đám đông tụ tập”.

Xã hội ai cũng cần, ai cũng muốn chính tai mình nghe thấy điều hay, chính mắt mình nhìn thấy cái đẹp. Không vì tình cảm thiên vị nhất thời, lợi ích sai khiến, nhận thức thấp, cao hãy khách quan để nhận ra chân của cái xã hội mình sống.

Có phải “Điều dối trá nói một trăm lần, một nghìn lần rồi người ta sẽ tin là thật” ? Có lẽ trước đây có thể đúng, nhưng với thời đại công nghệ thông tin những điều dối trá đó sẽ bị đẩy lùi vào bóng tối.

Mọi điều tốt sẽ đều được ghi nhớ, mọi điều ác cũng không thể quên bởi mỗi người dân là một nhân chứng của lịch sử.

Dân tộc ViệtNam có lẽ chưa bao giờ là dân tộc đi đầu trong các cuộc cách mạng xã hội của nhân loại. Vì thế chúng ta có cái thiệt thòi của người đi sau, nhưng chúng ta có cái lợi từ bài học của những dân tộc đi trước.

Hà Nội: Biểu tình và những giọt nước mắt

Nguyễn Hùng "Blog BBC Vietnamese"

Một cô gái bật khóc khi chứng kiến cảnh những người biểu tình bị bắt hôm 21/8

Cuộc biểu tình lần thứ 11 đã qua đi, đọng lại là hình ảnh những an ninh không đồng phục tung hoành ngang dọc giữa những người biểu tình mà hiện vẫn có người đang bị giam giữ và những giọt nước mắt bất lực của những cô gái trẻ.

Trong video mà nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu quay được, một phụ nữ vừa khóc vừa lạc giọng nói: "Mấy người là người ác".

Đỗ Thị Minh Hạnh - ứng viên cho Giải Nhân Quyền 2011

Trần Khải
Chị Đỗ Thị Minh Hạnh
Ai sẽ nhận được Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2011? Tôi không thể biết chắc, bởi vì bản thân mình là người đứng ngoài tất cả các hoạt động khảo xét này, và cũng thấy rằng trong năm nay có quá nhiều người hoạt động nhân quyền xứng đáng được vinh danh.

Đọc được Thông Báo của Mạng Lưới Nhân Quyền VN (http://vietnamhumanrights.net/) gần đây có mời gọi đồng bào để cử, tôi xin phép có đôi dòng góp ý.

Thí dụ, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một điển hình tuyệt vời. Một hình ảnh gây xúng động lương tâm, và là một người xuất thân từ dòng họ có 4 đời hoạt động cho Đảng CSVN, và bản thân Tiến Sĩ Hà Vũ luôn luôn giữ lập  trường kiên cường cho lý tưởng dân chủ pháp trị của ông. Tôi tin rằng Tiến Sĩ Hà Vũ xứng đáng, rất xứng đáng được Giải Nhân Quyền. Tôi cũng không thể nhớ trong quá khứ Tiến Sĩ Hà Vũ đã từng được Giải Nhân Quyền trong năm nào chưa, và nếu chưa thì ứng viên đầu tiên nên là Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Và dĩ nhiên một số nhà hoạt động khác nữa.

Tuy nhiên, nơi đây xin được đề cử chị Đỗ Thị Minh Hạnh cho Giải Nhân Quyền 2011. Bởi vì mỗi lần đọc về chị, tôi không thể ngăn được xúc động.

Lm. Nguyễn Văn Khải: Mất nước là mất tất cả

Lm. Nguyễn Văn Khải: Lúc này chúng ta lo lắng cho vận mạng đất nước còn hơn cho giáo hội… Bởi vì, mất nước vào tay Trung Cộng sẽ là mất dân tộc, mất văn hóa và mất cả giáo hội.
Báo động trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng dưới sự toa rập của chế độ cộng sản “phản dân hại nước”, linh mục Nguyễn Văn Khải đã tuyên bố: Là người con giáo hội, luôn chăm lo xây dựng và bảo vệ giáo hội, lúc này chúng ta phải lo cho đất nước hơn là cho giáo hội, “vì mất nước sẽ mất dân tộc, mất văn hóa và mất cả giáo hội.”

Chiều ngày 21 tháng Tám, cha Nguyễn Văn Khải, vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vừa đào thoát khỏi Việt Nam đã đến nói chuyện tại Trung Tâm Công Giáo thuộc Giáo Phận Orange, California theo lời mời của tổ chức Free Viet Nam. Bằng những lời

Linh Mục Phê-Rô Nguyễn Văn Khải nói về việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam

Kính mời Quý Bạn theo dõi phát biểu của Linh Mục Phê-Rô Nguyễn Văn Khải (Giáo Xứ Thái Hà) trên đài truyền hình SBTN về việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam:
DienDanCTM


Lan man về cái sự “ĐẠP”


Trần Anh Tuấn -- DienDanCTM


Trong cuộc đời, chỉ mỗi cái đạp của thiên thần trong bụng mẹ là hạnh phúc. Còn lại, không ít thì nhiều, đều ghi thương tích lên thân thể hoặc tình cảm của nạn nhân.

“Đạp” hiểu nôm na là một hành động dùng lòng bàn chân để tác động vào đối tượng. Theo nghĩa bóng thì đó là việc sử dụng ý chí, mưu mô để loại bỏ đối thủ kèm theo ít nhiều sự xem rẻ, khinh thường.
Về sức mạnh và cường độ: Có “đạp mạnh”, “đạp nhẹ”, “đạp đồng thời”, “đạp liên tiếp”, “đạp phát một”,...

Nói Với Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Chánh Án Tỉnh Bến Tre, Vụ LS Huỳnh Văn Đông

Bất cứ ai, sau khi đọc xong bức Công Văn 284 này dưới đây của bà Trịnh Thị Thanh Bình, Chánh Án của Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, đã gởi cho những cơ quan như Bộ Tư Pháp, Liên Đoàn LS Việt Nam, Sở Tư Pháp Tỉnh Đắc Lắc, Đoàn LS Tỉnh Đắc Lắc, Thường Trực Tỉnh Ủy Bến Tre, Ban Cán Sự Đảng TAND Tối Cao, Công An Tỉnh Bến Tre, Sở Tư Pháp Tỉnh Bến Tre, về việc đề nghị rút bằng hành nghề của LS Huỳnh Văn Đông, chắc hẳn phải vô cùng phẫn nộ ở điểm bà Chánh Án Bình đã không phục vụ cho nền công lý trong một phiên tòa xử. Bà cũng là một luật sự, làm tới chánh án mà không dựa vào công lý, thì chính bà là người phải bị rút bằng hành nghề, chứ không phải LS Đông.

Khi các chàng trai làm mẹ


"Chúng tôi xin giới thiệu đến quí độc giả một bài báo cũ về những nỗ lực cao quí của nhóm Bảo Vệ Sự Sống của các thanh niên tại Vinh. Nhiều thành viên của nhóm này vừa bị công an CSVN bắt giữ và gia đình các bạn này bị đe dọa trong gần 1 tháng qua."

(LĐ) - Họ là những nam sinh viên mặt còn non choẹt, học ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh. Mới độ tuổi mười tám, đôi mươi, nhưng các chàng trai ấy đã làm bố, làm mẹ bất đắc dĩ của hàng chục cháu bé và hàng nghìn sinh linh xấu số không được sinh ra trên đời.

Biểu tình yêu nước lần thứ 11: Tiếng thét căm hờn nghẹn giữa câu

J.B Nguyễn Hữu Vinh
Sáng 21/8, trời Hà Nội đổ mưa từ cả đêm, trận mưa không lớn nhưng rả rích làm ướt áo, làm bẩn người khi đi ra khỏi nhà.

Tôi đến khu vực Hoàn Kiếm khá sớm, từ dưới đường Phố Huế, Hàng Bài đi lên Hồ Hoàn Kiếm và các phố xung quanh, các ngã tư xuất hiện nhiều xe cánh sát, hàng rào sắt, xe bắt người… chiếm chỗ. Tại các góc phố, từng đám công an, dân phòng, những người mặc đồng phục ngồi, đứng có vẻ mệt mỏi, thậm chí có người đang ngồi bố gối trên hè nhà ai đó ngủ gật.

Nhìn cảnh tượng này, không khí Hà Nội có vẻ giống thời chiến hơn là một Thủ đô văn minh, hiện đại và là một Thành phố Hòa bình.

Đảng Việt Tân tố cáo Nhà cầm quyền CSVN tấn công trang mạng Việt Tân


VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Thông Cáo Báo Chí

Nhà cầm quyền CSVN đứng sau các cuộc tấn công DDoS  nhắm vào trang mạng Đảng Việt Tân

Vào khoảng 17:00g (VN) ngày 13 tháng 8, tin tặc mở cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) nhắm vào trang web viettan.org. Mạng botnet mà tin tặc dùng để tấn công có khoảng 77 ngàn địa chỉ IP khác nhau. Đây là địa chỉ IP của các máy vi tính bị nhiễm mã độc và bị tin tặc sử dụng vào việc tấn công DDoS.  Trong số 77 ngàn IP này, 73% đến từ Việt Nam. Các địa chỉ IP từ Việt Nam đến từ nhiều nhà mạng (ISP) khác nhau.

Thơ: Việt Nam hôm nay

Huỳnh Tấn Mãn


Buồn cho vận nước âm u
Thương người nghĩa khí thiên thu quật cường
Giận người lạc nẻo lầm đường
Quý người trung trực xem thường công danh

Nước Nam nào thiếu hùng anh
Sao nay lâm cảnh chiếu manh thượng hàng
Để rồi địa, biển, buôn, làng
Vào tay Phương Bắc trong tràng pháo tay

Dân thì trong cảnh ngủ say
Bởi vì đòn phép, kế bày vong nô
Lũ bán nước, phường háu ngô
Nghiêm chỉnh thi lệnh bưng bô Bắc Triều

Hiệp Hội Quốc Tế Vì Luật Sư lên án hành động khai trừ Ls. Huỳnh Văn Đông

Lê Minh chuyển ngữ

Luật sư Huỳnh Văn Đông
Hiệp hội Quốc tế vì Luật sư lên tiếng v/v Ls. Huỳnh Văn Ðông bị khai trừ khỏi Luật Sư Ðoàn


Hiệp hội Quốc tế vì Luật sư bày tỏ sự căm phẫn sau khi Ls.Huỳnh Văn Đông bị khai trừ khỏi Luật sư Đoàn tỉnh Dak Lak.


Chi tiết của vụ việc:
Ông Huỳnh Văn Đông là một luật sư nhân quyền. Ông đã từng nhận bào chữa cho nhiều nhà đấu tranh tôn giáo và dân chủ. Ông đã nhiều lần phản đối các hành vi sai trái trong các phiên xử và tuyên bố thân chủ mình vô tội.

Ls.Đông đã nhiều lần bị chính quyền và công an hăm dọa, gây khó khăn chỉ vì các hoạt động nghề nghiệp của mình.

Tin nóng: CSVN bắt 3 người biểu tình về Hoả Lò

DienDanCTM:
Tin do Người Buôn Gió cung cấp cho Phóng viên Chim Quốc Quốc vào khoảng 8giờ30 tối Thứ Hai 22/8/2011, giờ Việt Nam, thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn còn giữ một số người biểu tình bị bắt giữ từ ngày hôm qua tại đồn Công An Quận Hoàn Kiếm mà họ nói là sẽ thả trong vòng 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Công An cũng cho Người Buôn Gió biết là họ đã đưa ba phụ nữ trong số đó là chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Phương Bích và chị Dung về Trại giam số 1 Hà Nội (tức Hoả Lò).

Luôn ở bên em


Trần Khải Thanh Thủy

Trần Khải Thanh Thủy

Đỗ Thị Minh Hạnh
Tình cờ chạm vào bức hình em trên mạng, chị sững sờ lặng mất mấy giây. Không ngờ cộng sản Việt Nam tàn độc thế? Với một người con gái hiền lành, có nụ cười rạng rỡ như em mà chúng nỡ ra tay vô cùng ác độc. Không những giam em vào ngục tối suốt 7 năm trời, chúng còn liên tục tra tấn, đánh đập em. 19 tuổi đầu, khi em mạnh dạn bước trên con đường đạo lý, giúp đỡ những người dân oan, nạn nhân của chế độ độc tài, đảng trị , chúng đã treo lưỡi gươm Damocles lơ lửng trên đầu em, bắt em dập tắt lòng yêu nước, thương dân, trở thành những kẻ vô cảm, tồi tàn, trơn lông đỏ da như chúng…

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More