Thơ: Xuân Bất Hạnh và Ta Sẽ Về

van   - RadioCTM

XUÂN BẤT HẠNH

Xuân bảy lăm miền Nam bất hạnh
Khi tướng Minh ra lệnh đầu hàng
Là ngày lịch sử sang trang
Làm cho dân tộc ngút ngàn ai bi
Cha trình diện con đi lao động
Vợ xa chồng khóc cảnh biệt ly
Người thì bỏ Nước ra đi
Là ngày Hầu Cáo trị vì đế vương
Bọn Cộng nô gian manh hiểm ác

Giải pháp cho cách mạng Việt Nam - Phần 4: Chuyển Thể Xã Hội


Hoàng Minh  — DienDanCTM
“Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố xã hội có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng”.*
_____________
Hơn nửa thế kỷ sống trong chế độ độc tài toàn trị đã khiến cho đất nước Việt Nam bị kìm hãm và khủng hoảng về mọi lĩnh vực. Việc tìm kiếm một con đường để đưa dân tộc thoát ra khỏi thể chế độc tài và xác lập chế độ dân chủ là nỗi trăn trở và bế tắc của nhiều tầng lớp người Việt Nam cho đến nay. Quan trọng hơn thế nữa, chúng ta cần một giải pháp chuyển thể xã hội toàn diện và an toàn để phát triển đất nước trong giai đoạn kế tiếp của cuộc cách mạng dân chủ.
“Đề cương Việt Nam mới” đã đưa ra ba nội dung chính trong phương án chuyển thể xã hội của mình như sau:

Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại Nhật Bản

Mời Quý Bạn xem Video



DienDanCTM

Qantas đã bay trở lại


Chỉ 15 giờ đồng hồ sau khi Tổng Giám Đốc của Qantas là ông Alan Joyce công bố quyết định ngưng toàn bộ các chuyến bay của Qantas, thì, với sự can thiệp của Fair Work Australia, mà bản chất là một toà án để xử những vụ việc liên quan đến quan hệ lao tư, thì các máy bay của Qantas đã bắt đầu bay trở lại vào lúc 2pm chiều ngày Thứ Hai 31/10/2011. Fair Work Australia đã ban hành lệnh ngưng mọi hình thức đình công lãn công đối với các công đoàn liên hệ, và về phiá Qantas thì phải ngưng ngay lệnh cấm cửa các nhân viên đình công. Sau quyết định của Fair Work Australia thì Qantas cho biết là máy bay của Qantas đã bay lại vào khoảng sau 2pm ngày Thứ Hai 31/10/2011. Hai phiá tranh chấp là Qantas và các công đoàn có ít nhất là 21 ngày để giải quyết các tranh chấp, trong thời gian đó thì không được phép đình công và bên Qantas thì phải hoạt động bình thường trở lại, và trong trường hợp không đi đến được thoả thuận thì Fair Work Australia sẽ can thiệp và lấy quyết định. Nhiều chục ngàn người đạ bị ảnh hưởng vì những cuộc đình công trong thời gian qua và quyết định ngưng bay toàn bộ của Qantas mới đây.


Một hy vọng mới cho những người bị ung thư:

 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG SINH TỐ D.  

Trong tuyển tập nghiên cứu về bệnh Ung Thư (Critical Reviews in Oncology Hematology) được ấn hành bởi Elsevier, nhà xuất bản lớn nhất thế giới về khoa học và y khoa, có một chương nói về cách điều trị và phòng ngừa ung thư của hai Giáo Sư Y Khoa người Việt Nam: Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh và Bác Sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan.

Bác sĩ Lương Vinh Quốc Khanh là Hội Viên (Fellow) của 6 trường Đại Học về Chuyên Khoa Y Khoa và 1 trường Đại Học Y Khoa Anh Quốc. Ông là Giáo Sư Thỉnh Giảng của Đại Học Y Khoa UCLA, Giáo Sư của trường USC, Keck School of Medicine, Los Angeles.

Miễn phúng điếu hay phúng điếu

Tâm Diệu
TVĐĐ 
 
Có rất nhiều đám tang, không chỉ trong cộng đồng Phật Giáo mà cả trong các cộng đồng tôn giáo khác, khi đăng cáo phó thường ghi là:  “Xin Miễn Phúng Điếu” và có một số cáo phó khác còn ghi rõ là: “Xin Miễn Phúng Điếu và Tặng Vòng Hoa”.  Vậy xin hỏi: ý nghĩa của việc miễn phúng điếu này như thế nào? Nếu tang gia nhận tiền và tràng hoa người ta mang đến phúng điếu, thì người qua đời có mang nợ hay không? Và có nên nhận hay không nhận phúng điếu?

Trước hết chúng ta thử xem định nghĩa chữ Phúng Điếu là gì.  Theo Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh, Phúng có nghĩa là đem lễ vật đến cúng người chết, Điếu là viếng thăm nhà có tang.  Phúng điếu là mang lễ vật đến cúng người chết, thăm hỏi và chia buồn cùng tang gia.  Lễ vật ở đây được hiểu là nhang, đèn, hoa, bánh trái và tiền bạc.  Như vậy “Xin Miễn Phúng Điếu” có nghĩa là không nhận những thứ đó.  Ngày nay người ta hiểu miễn phúng điếu có nghĩa là “xin miễn nhận tiền”.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý & Hoà bình tháng 10.2011


Thánh lễ cầu nguyện cho công lý & Hoà bình tháng 10.2011

VRNs (31.10.2011) - Sài Gòn – Chọn lựa sai lầm dẫn đất nước đến bất công và kềm hãm phát triển là nhận định của cha Stêphanô Chân Tín nhấn mạnh trong suốt bài giảng hơn 20 phút của thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình tháng 10.2011.
Mở đầu thánh lễ, trước cử toạ bên trong nhà thờ chật cứng và đông người phải ngồi bên ngoài, cha Giuse Đinh Hữu Thoại hướng dẫn ý cầu nguyện đặc biệt cho thánh lễ nhấn mạnh đến các điểm chính: 1/ Bão và lũ lụt ở Việt Nam và Thái Lan, xin cầu nguyện cho nạn nhân thiên tai; 2/ Đất nước còn quá nhiều tù nhân lương tâm, xin cầu nguyện cho họ. Buổi cầu nguyện hôm nay có cả gia đình của một số tù nhân: chị Tân, vợ anh Hải Điếu Cày, chị Liên, vợ anh Hải Ba Sài Gòn, chị Oanh, vợ giáo sư Hoàng, và nhiều người khác; 3/ Cầu nguyện cho các thai phụ đang bị các bác sĩ cố tình chẩn đoán sai, gây hoang mang về bệnh tật của thai

Gia đình Paul Trần Minh Nhật: Cám ơn mọi người đã cầu nguyện và lên tiếng cho sự thật


Gđ. Paul Minh Nhật: Cám ơn mọi người đã cầu nguyện và lên tiếng cho sự thật 

VRNs (30.10.2011) – Lầm Đồng – “Một số người nói con chúng tôi, Paul Trần Minh Nhật, quá dại dột nên mới bị bắt giam vào ngày 27.08.2011, nhưng với gia đình và họ hàng thân hữu, việc Paul Minh Nhật xuống đường biểu tình chống Trung Quốc vì đã ngang ngược cắt đứt dây cáp tàu thăm dò dầu khí trong vùng biển chủ quyền Việt Nam là không có gì sai trái, việc xuống đường này biểu hiện lòng yêu nước không riêng gì con chúng tôi mà tất cả những người dân Việt Nam yêu nước chân chính cũng sẽ làm như thế”. Đó là chia sẻ của ông Trần Khắc Chín, bố của Paul Minh Nhật khi tiếp cha Giuse Đinh Hữu Thoại, CSsR và các anh em đại diện Gia đình truyền thông Chúa Cứu thế VN, chiều 25.10.2011.

Dùng chung máy vi tính?

Cẩm Nang "Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet"
Một tỉ lệ đáng kể dân chúng trên thế giới, nhất là tại những nước đang phát triển, không có phương tiện truy cập internet tại nhà. Lý do có thể là phí tổn cao cho đường truyền internet riêng tại nhà, không có máy vi tính, hoặc vì hạ tầng cơ sở điện lực & viễn thông có vấn đề.

Số phận độc tài!

Tác giả: Kỳ Duyên

Quyền lực là đỉnh cao tham vọng của con người. Nhưng quyền lực cũng là nơi tha hóa con người, đẩy con người vào bi kịch thê thảm. Đó là hai mặt của một cái ghế- quyền lực.

Người dân Libya tập trung tại quảng trường Martyrs tại thủ đô Tripoli ngay sau khi nghe tin nhà lãnh đạo Mummar Gaddafi đã bị giết tại Sirte, quê hương ông. Ảnh: Reuters


Những ngày qua, cả thế giới chấn động trước thông tin cựu lãnh đạo Lybia- M. Gaddafi, người được

Xuống dốc

Nguyễn Vạn Phú
Giả thử, người đứng đầu một địa phương một hôm đẹp trời đi vi hành khắp các quán cà phê. Ông nổi giận khi thấy thanh niên không chịu đi làm việc mà cứ mải mê trong khói thuốc bên ly cà phê; bèn ra về và ban lệnh cấm khách ngồi uống cà phê quá hai tiếng! Xin nói ngay đây là một chuyện giả tưởng để bàn chuyện khác chứ không có địa phương nào ra lệnh kỳ quái như thế.
Cách “trị dân” của ông này chính là hình ảnh trái ngược của khái niệm Nhà nước pháp quyền và gọi cho đúng bản chất sự việc thì đây là “độc tài”, “độc đoán” dù thiện ý của nhà lãnh đạo này cũng đã rõ.

Nguyễn Chí Vịnh là con ai?

Trần Nam Chấn

Tất nhiên đây là câu hỏi về BỐ của Nguyễn Chí Vịnh, trung tướng, thứ trưởng quốc phòng VNCS (phó giáo sư – tiến sĩ về quan hệ quốc tế!).
Và nhiều người sẽ nói ngay đó là Nguyễn Chí Thanh, từng là ủy viên bộ chính trị đảng CSVN, đại tướng, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội VNCS.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy.
Hồi còn trẻ, tôi học đại học cùng nơi với khá nhiều con cái các quan chức chóp bu của CSVN. Cánh này thường xuyên nói ra những chuyện xấu xa, nhiều khi đến mức tởm lợm, của bọn cha ông (tất nhiên là chúng trừ bố mẹ chúng ra). Có nhiều chuyện sau này tôi biết là hoàn toàn có thật.

Video nhạc phẩm Tuổi Trẻ Việt Nam - Golden Asia DVD

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=qqFh3I7BDbQ&feature=player_embedded

Chuyện láng giềng: “Dạy ít – Học nhiều” và “Thực học – Thực nghiệp”

Giáp Văn Dương

Trong cuộc chạy đua phát triển, nhiều nước đã coi cải cách giáo dục nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như chìa khóa để vượt lên. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Singapore là nước đã phát triển nhưng vẫn nỗ lực cải cách giáo dục để tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu, thì đáng chú ý là Malaysia, bắt đầu từ cuối tháng 8/2011, đã chính thức khởi động chương trình cải cách giáo dục đầy tham vọng.

Singapore

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, năm 1965, các nhà lãnh đạo của Singapore luôn tâm niệm: Tài

Thi nhau bán nước qua cửa Song Phương

Nguyễn Thanh Văn

Chuyến đi Tàu vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), đã đạt được một “thành tựu” là bản thoả thuận những nguyên tắc giải quyết vấn đề biển Đông giữa hai đảng cộng sản Tàu và Việt. Một văn kiện chứa đựng đầy ngôn ngữ mập mờ để che dấu những chỉ thị mà Trung Quốc bắt CSVN phải thi hành để hợp thức hoá sự cưỡng chiếm biển đảo của Việt Nam sắp tới qua màn kịch “giải quyết song phương” giữa hai đảng cộng sản. Cách giải quyết này đã được phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao CSVN Lương Thanh Nghị tái xác nhận trong buổi họp báo ngày 20/10 vừa qua.

DienDanCTM
Vào tối ngày Thứ Bảy 29/10/2011 ngày giờ Úc Châu, Tổng Giám Đốc Điều Hành của hãng hàng không Qantas của Úc là ông Alan Joyce đã thông báo quyết định ngừng toàn bộ, lập tức và vô hạn định mọi chuyến bay quốc tế và nội địa của Qantas. Theo lời của ông Alan Joyce thì Qantas bắt buộc phải lấy quyết định này để chấm dứt cuộc đình công do 3 công đoàn hàng không đã khởi động và còn tiếp diễn trong thời gian qua mà Qantas không còn có thể chịu đựng được nữa. Quyết định này của Qantas đã làm chấn động nước Úc và cả thế giới và hàng trăm ngàn hành khách trên toàn thế giới sẽ bị ảnh hưởng vì quyết định này. Trước mắt, hàng chục ngàn người đang bị kẹt lại tại nhiều phi trường trên thế giới. Ngay lập tức, một buổi họp đã diễn ra vào lúc 10 giờ tối sau quyết định của Qantas nhưng chưa đạt được thoả thuận nào và đã được dời lại vào trưa ngày hôm sau, Chủ Nhật 30/10.
Sự kiện này chưa từng xẩy ra trong lịch sử của Qantas và chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai và thậm chí sự sống còn của Qantas. Cả thế giới đang nôn nóng theo dõi biến cố này.

Ai là nhân dân giơ tay lên!

Nguyễn Quang Lập 


Mấy hôm nay đau bụng không viết lách được gì, toàn post bài của bạn bè thôi.
Hôm nay đọc bài “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” của ông đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang chợt cười phì, không thể không viết.
Từ thuở cha sinh mẹ đến giờ mình mới biết có người phân loại nhân dân thế này, chết thật.
Ông Quang viết: “Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định”.
Như rứa là có nhân dân chung chung, có nhân dân cụ thể, nhân dân đích thực.
Và để định nghĩa nhân dân đích thực là gì, ông Quang khẳng định: “Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa

Liệu ngài Thăng có “thăng” không?

Trần Anh Tuấn - DienDanCTM


[Kẻ này vốn nhà quê nên cái gì cũng ngó qua mục kỉnh của nông dân. Thì cứ nghĩ sao nói vậy, nhìn trời mà đoán mưa, ngắm sao mà tính mùa. Quanh năm tầm nhìn chỉ từ hiên nhà ra bờ ruộng chứ tuyệt nhiên chả suy xét cao siêu như các vị tít trên trung ương.]

Hôm nay liều lĩnh mang cút rượu cùng mấy cái chân gà dai nhẳng toàn gân ra khề khà mà san sẻ lòng này với bộ trưởng Đinh La Thăng vậy.

Khỏi phải nói, ngài nổi lên nhanh như nước lũ chỉ sau vài tháng đảm nhiệm chức tổng tư lệnh ngành giao thông. Báo chí hết nhời ca ngợi hành động chém

Chúa nhật, 30.10.2011: Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn



VRNs (28.10.2011) - Sài Gòn – Những chọn lựa sai lầm dẫn đất nước và con người đến tình trạng vô tâm, thờ ơ và độc ác đang là hiện trạng diễn ra trên quê hương Việt Nam. Đây sẽ là ý hướng chính của thánh lễ thắp nến cầu nguyện tháng 10.2011 sắp tới được tổ chức lúc 20:00 PM, ngày Chúa nhật, 30.10.2011, tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Thánh lễ do cha Yuse Nguyễn Thể Hiện chủ tế, cha Stêphanô Chân Tín giảng thuyết cùng với các cha đồng tế.

Kính mời anh chị em gần xa đến tham dự và cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam.

PV.VRNs
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/redemptorists/chua-nh%e1%ba%adt-30-10-2011-l%e1%bb%85-c%e1%ba%a7u-nguy%e1%bb%87n-cho-cong-ly-va-hoa-binh-t%e1%ba%a1i-38-k%e1%bb%b3-d%e1%bb%93ng-sai-gon/

DienDanCTM

Bảng Điện Tử Trên Nhà THờ: DCCT Hà Nội trả lời Sở VHTT&DL Hà Nội

Nữ Vương Công Lý
Văn thư DCCT Hà Nội trả lời Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội
Ngay sau khi Nhà cầm quyền Hà Nội tỏ rõ thái độ quyết tâm chiếm đoạt vĩnh viễn tu viện của Nhà dòng (hiện nay Bệnh viện Đống Đa mượn tạm sử dụng), qua cái gọi là “Dự án trạm xử lý nước thải”, toàn thể các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà, cảm thấy uất nghẹn trước việc làm vi hiến này của nhà cầm quyền Hà Nội.
Một bảng chữ điện tử với nội dung: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà”, đã được lắp đặt trên tầng 7 của tu viện.
Việc làm này đã gây nhức nhối cho nhà cầm quyền Hà Nội. Liên tiếp những ngày qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã cử các đoàn cán bộ tới làm việc với giáo xứ và Nhà dòng về nội dung bảng chữ điện tử nói trên.

RSF cảnh báo: du khách đến Việt Nam đừng quên những gì đang bị che đậy

DienDanCTM (Bản tin 28-10-2011)
VN là địa ngục của nhà báo:
nhà báo Dustin Roasa bị cấm vào Việt Nam ngày 25-10-2011
Du khách đến du lịch "thiên đường" VN cần để ý đến những gì đang bị che đậy ở nước này: Đây là "địa ngục" đối với nhà báo.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) đang mở chiến dịch nhắm vào du khách tới ba nước có "vấn đề" về tự do thông tin và ngôn luận gồm Việt Nam, Mexico, và Thái Lan.

Đây là 3 nước được RSF chọn cho là "thiên đường cho khách du lịch nhưng là địa ngục cho các nhà báo"

Những Bản Hùng Ca

Giao Chỉ

DVD Hùng Ca Sử Việt - TT Asia
Bài này không phải là tài liệu phê bình văn nghệ, không phải là điểm phim. Đơn thuần chỉ là tâm tư của một khán giả, yêu thương những bản hùng ca, đem niềm xúc động trải trên trang giấy

Nhớ lại chuyện xưa (1975).
Những bản hùng ca đã theo chân chúng tôi suốt một đời quân ngũ. Từ Mậu Thân 68 đến mùa Hè 72. Nhưng vào tuần lễ cuối tháng 4-75 không còn nghe thấy nhịp quân hành trên đài Sài Gòn nữa. Giữa mùa hè vùng nhiệt đới, đài Mỹ chợt chơi bài Tuyết trắng. Đó chính là tiếng kèn lui quân của đồng minh.

Thư gởi các nhà độc tài

Lê Thị Kim Dung - DinDanCTM
Kính thưa quý Ngài,
 Thắm thoát thoi đưa, thời gian trôi qua như cuộn chỉ thần của vị hoàng tử Ấn Độ nhỏ bé năm xưa bị tháo gần hết, không còn khả năng dừng lại. Mùa Xuân Ả Rập không dừng bước ở Cairo, Hè lại về và kết thúc ở Tripoli trong tiếng bom thông minh trên các phi cơ không người lái.

Thưa ngài Basha al-Assad, từ cung điện mùa hè ở thủ đô Damascus, hẳn ngài cũng có giây phút chạnh lòng khi nghĩ đến người đồng nghiệp Gadhafi đang nằm lạnh lẽo trong một vùng hoang vắng của sa mạc Phi Châu. Người Tàu có kinh nghiệm về việc này nên họ nói “sanh nghề tử nghiệp”, nếu phải dịch ra tiếng Syria thì hơi khó, giải thích lại dài dòng. Đại khái, người thích súng đạn gươm giáo sẽ chết vì súng đạn gươm giáo, người sử dụng bạo lực sẽ bị bạo lực dứt dây chuông. Các lãnh tụ độc tài đều hiểu điều đó. Huống chi các ngài là những vị tổng thống muôn đời hoặc cha truyền con nối, nên khả năng đi chung một chiếc xuồng âm phủ có xác suất rất cao.

Mô Hình Chính Trị Cộng Sản Không Thể Tự Đổi Mới.

Nguyễn Quang Duy - DienDanCTM


Có áp bức có đấu tranh. Phương cách đấu tranh chống áp bức tùy thuộc vào mô hình chính trị. Tại các quốc gia dân chủ người dân sử dụng lá phiếu chọn ra cá nhân hay tổ chức có khả năng thu hẹp bất công xã hội. Nhờ thế xã hội được ổn định và phát triển.

Người cộng sản lấy đấu tranh giai cấp làm phương tiện cướp chính quyền. Khi đã cầm quyền họ lại hình thành một giai cấp thống trị và một hệ thống chính trị độc tài. Người dân mất hết tự do, xã hội không dân chủ, bất công giữa giai cấp thống trị và người bị trị ngày một lan rộng. Để xóa bỏ chỉ còn phương cách là đứng lên giành lại chính quyền.

Chính Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên Sô Mikhail Gorbachyov đã phải thú nhận “Các đảng cộng sản quá cũ không còn khả năng tự đổi mới, chỉ có xóa bỏ, giải thể, xây dựng tổ chức mới, dân chủ, đi với thời đại”. Đầu thập niên 1990, chế độ cộng Sản Đông Âu và Liên Sô nhanh chóng bị giải thể. Ở mỗi quốc gia cách mạng diễn tiến và chấm dứt một cách khác nhau. Tại Lỗ Ma Ní (Romanie), Nicolae Ceaucescu ra lệnh đàn áp cách mạng nên đã bị tử hình.

Ai có câu trả lời?

RadioCTM
Tôi đã từng đi khắp năm châu lục về?
tôi là trưởng đoàn đã dẫn phái đoàn đi khắp thế giới,với mục đích thăm dò ý nghĩ và dư luận của nhân dân trên toàn thế giới đối với chính quyền độc tài của việt nam ra sao?sau khi có kết qủa thăm dò cho thấy,có đến 89% ý kiến cho rằng ở việt nam nên xóa bỏ chính quyền độc tài là phù hợp với trào lưu dân chủ của cả thế giới? số còn lại là 11% là giới quyền chức cao cấp, họ đặt ra một câu hỏi mà tôi không tìm được câu trả lời?
Câu hỏi đó như sau:
"Trên đất nước Việt Nam của các anh bây giờ đã có một chính quyền hợp pháp chưa??? đã có một luật pháp chính thức chưa??? đã có tự do dân chủ chưa??? đã ngăn chặn được cảnh người bóc lột người chưa??? hiện nay dân tộc Việt Nam mạnh ai người đó sống thì đáng lo ngại lắm nhỉ???
Tôi không biết phải trả lời với người ta như thế nào bởi vì tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại hỏi tôi một câu như vậy?
Có bạn nào thông minh hơn tôi xin trả lời giúp tôi các câu hỏi nói trên được không?
Người ta nghĩ về việt nam của chúng ta như thế nào mà họ có câu hỏi như vậy?
Tôi rất mong được sự quan tâm của toàn dân tộc VN trên cả nước giúp tôi câu trả lời đối với các câu hỏi nói trên,tôi thành thật cảm ơn.
Trưởng ban thăm dò ý kiến toàn cầu
Ba đình Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2011

Mùa xuân Ả Rập đưa Hồi giáo vào chính trường

Những người ủng hộ phong trào Hồi giáo Ennahda ăn mừng thắng lợi 
sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Tunisia hôm 25/10/2011.
REUTERS/Zohra Bensemra
Tú Anh

Chiến thắng của đảng hồi giáo ôn hòa Ennahda trong cuộc bầu cử quốc hội lập hiến tại Tunisia cũng như lời tuyên bố của chính quyền lâm thời tại Libya về khả năng cai trị theo luật hồi giáo gây nhiều quan ngại. Tuy nhiên , theo nhiều nhà phân tích, sự kiện hồi giáo chính trị theo chân Cách mạng hoa lài vào chính trường là chuyện tự nhiên và cái chết của Kadhafi là một lời cảnh tỉnh cho những chế độ chuyên chế.

Dưới tựa đề « Hồi giáo chính trị tạm thời chiến thắng », hãng thông tấn AFP ghi nhận ý kiến của nhiều nhà phân tích cho rằng sự thành công của đảng hồi giáo Tunisia, Ennahda rất có thể sẽ tái diễn tại những quốc gia lân cận khác của Mùa xuân Ả Rập.

Paris Berlin Rome Đi Bộ Cho Tự Do 22.10.2011

Đáp lời kêu gọi của Tổ chức Văn hóa Tự do, nhiều tổ chức Quốc Tế như Miến Điện, Tây Tạng, Việt Nam.v.v... đã tham gia Cuộc đi bộ quốc tế lần thứ 4 cho tự do của người thiểu số và những dân tộc bị đàn áp trên thế giới tại thủ đô các nước Ý (Roma), Pháp (Paris) và Đức (Berlin).

Hơn 50 người đại diện các tổ chức Quốc Tế tham dự cuộc đi bộ tại Berlin, khởi hành từ Checkpoint Charlie (cửa biên giới của Đông Tây vào những năm trước 1989, cửa biên giới của Thiên Đàng và Địa Ngục, của Độc Tài và Tự Do.) đến cổng thành Brandenburg, biểu tượng của Berlin, nơi mà chế độ độc tài Cộng Sản đã sụp đổ và người dân Đông Đức đã phá vỡ bức tường ô nhục do người Cộng Sản dựng lên để tiến về thế giới tự do.

Mời xem thêm hình ảnh:

Hàng lậu độc hại Trung Quốc công khai tràn ngập chợ

DienDanCTM (Bản tin 27-10-2011)
Phân bón lậu Trung Quốc bán tự do ở Việt Nam từ lâu nay
Hàng lậu không rõ xuất xứ nhập lầu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục gia tăng, nhất là vào dịp Noel và Tết sắp đến.

Tại các chợ đầu mối ở Sài Gòn, như chợ Bình Tây, chợ Kim Biên… hiện sôi động vì đang bước vào mùa cuối năm, với các mặt hàng lậu không ghi xuất xứ bày bán la liệt. 

Theo cảnh báo mới đây của một số báo chí, ngoài việc cạnh tranh giết chết nền kinh tế sản xuất nội địa, hàng lậu từ Trung Quốc còn là một mối nguy hại cho xã hội. Chỉ riêng hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em… đang bày bán la liệt khắp nơi, được bọc trong những bao kiếng trong suốt với hình ảnh bắt mắt ghi toàn chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định của nhà nước. Trong số này có rất nhiều loại kẹo que, khi trẻ em ăn xong sẽ còn lại những cái que mang hình những loại đồ chơi bạo lực như súng, kiếm, dao...

Cô Trịnh Kim Tiến phản bác tin bãi nại vụ CA đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng

DienDanCTM (Bản tin 27-10-2011)

Cô Trịnh Kim Tiến: tiếp tục đòi công lý cho cái chết của cha
Trước những tin đồn không đúng sự thật liên quan đến việc gia đình ông Trịnh Xuân Tùng, nạn nhân bị công an hành hung đánh chết hồi tháng 2 năm nay, đã nhận tiền, bãi nại, và vụ án coi như kết thúc, cô Trịnh Kim Tiến đã cho phổ biến một thư ngõ cho biết "không có chuyện gia đình bãi nại vụ việc của ông Trịnh Xuân Tùng", và gia đình vẫn đang tiếp tục đòi công lý cho cái chết của cha cô.

Giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện

Nữ Vương Công Lý

Chiều nay (27/10/2011), các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế – giáo xứ Thái Hà đã dẫn đầu một đoàn giáo dân tới Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa nộp đơn yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trao trả tu viện cho Nhà dòng và Giáo xứ.

Đoàn khởi hành từ nhà thờ Thái Hà, với những biểu ngữ mang dòng chữ: ‘Đừng biến tu viện và nhà nguyện thành chốn ăn chơi tội lỗi”, “Nơi thờ tự tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ, yêu cầu thực hiện nghiêm túc”…

Sự xuất hiện bất ngờ của đoàn giáo dân Thái Hà khiến dân chúng đi bên đường ngạc nhiên. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ việc làm phải đạo của giáo dân Thái Hà.

Người Trung Quốc tự vấn

Ngô Nhân Dụng

Bé Wang Yue Yue, 2 tuổi, bị bỏ trên đường sau khi xe đụng
trước sự thản nhiên của nhiều người qua lại.
Bé qua đời sau 8 ngày chống chọi tử thần
Có thể đo lường tình trạng tinh thần của một xã hội qua phản ứng chung trước một thảm kịch. Ðầu năm 2011, thế giới khâm phục thái độ người Nhật Bản sau một trận động đất và sóng thần.

Năm 2008, thanh niên từ khắp nước Trung Hoa xúc động đến cứu giúp các nạn nhân động đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Ở Việt Nam, những năm miền Trung bị bão lụt, như năm 1964, một phong trào của thanh niên, sinh viên toàn quốc nổi lên lo việc cứu trợ.

Một tai nạn mới xảy ra đang làm rung động hàng chục triệu “công dân mạng” ở Trung Quốc trong mấy tuần lễ cuối tháng 10 năm 2011. Một bé gái bị xe cán chết mà nhiều người thờ ơ đi qua. Cô bé 2 tuổi tên là Vương Duyệt (Wang Yue), ở thành phố Phật San, tỉnh Quảng Ðông. Cha mẹ thường gọi cháu là Duyệt Duyệt (Yue Yue), nói tiếng Việt sẽ gọi là “Vui Vui”. Cháu bị một chiếc xe tải cán trên một đường phố chật chội và đông đúc, vào lúc sau 5 giờ chiều, sắp tối.

Việt Nam-Philippines: đối thoại đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông

DienDanCTM (Bản tin 26-10-2011)
Tổng thống Phillipines đón chủ tịch Trương Tấn Sang
hôm 26-10-2011
Hôm nay, 26-10-2011, ông Trương Tấn sang cùng phái đoàn đại biểu cao cấp Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Philippines, bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày theo lời của tổng thống nước này nhân dịp đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Theo ghi nhận của giới quan sát chíng trị trong vùng, thì chuyến đi này cũng nằm trong một loạt công du của ông Sang nhằm cho thấy Việt Nam đang cố tạo niềm tin vào các nước trong ASEAN đối với các vấn đề quan tâm trong vùng, nhất là vấn đề Biển Đông.

Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối Bắc Kinh

DienDanCTM (Bản tin 26-10-2011)
Một buổi lễ cầu nguyện cho các nhà sư Tây Tạng tự thiêu
vì tự do bình đẳng cho Tây Tạng
Đã có thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu hôm 25-10-2011 để phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh, Trung Quốc .

Theo tin AFP, trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm nhân quyền và dân chủ Tây Tạng có trụ sở tại Ấn Độ, vụ tự thiêu xảy ra tại khu tự trị Cam Tư (Ganzi) tỉnh Tứ Xuyên, nơi chính quyền Trung Quốc đang áp dụng biện pháp "trừng phạt tập thể" các tu viện nổi dậy.

Nguồn tin cho biết, để phản đối nhà nước Trung Quốc, nhà sư Dawa Tsering, 38 tuổi, đã đổ xăng lên người và châm lửa tự thiêu sau khi hô to các khẩu hiệu bày tỏ mong mỏi sự trở về của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đòi tự do, bình đẳng cho người Tây Tạng.

Đảng Ennahda từng bị cấm đoán ở Tunisia thắng cử vẻ vang.

DienDanCTM (Bản tin 26-10-2011)
Tổng thư ký Hamadi Jebali của đảng Ennahda (trên)
đang dẫn đầu cuộc bầu phiếu tự do hôm 23-10-2011 
tại Tunisia  
Mặc dầu chưa chính thức công bố, nhưng kết quả cuộc bầu cử dân chủ ở Tunisia hôm qua 25-10-2011 đã  cho thấy đảng Ennahda từng bị cấm đoán trước đây ở nước này đang thắng lớn.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên của cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập, chỉ hơn 9 tháng sau khi nhân dân Tunisia lật đổ nhà độc tài lâu năm Zine el Abidine Ben Ali. Cuộc cách mạng ở Tunisia buộc nhà lãnh đạo Ben Ali phải từ chức ngày 14-1-2011, đã khơi mào cho các cuộc nổi dậy Mùa Xuân Ả Rập lan tràn khắp Bắc Phi và Trung Đông và đang tiếp tục ảnh hưởng tại các nước độc tài hiện nay.

Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Trọng Vĩnh

Vẫn lại “phương châm 16 chữ” “tinh thần 4 tốt”
nhưng trước giờ TQ có thực hiện đâu!
Đọc bản thỏa thuận giữa 2 Tổng Bí thư đăng trên báo Nhân dân ngày 12/10, bản về thỏa thuận trên biển và bản tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc ngày 16/10/2011, tôi có cảm tưởng là các văn bản đã được Trung Quốc soạn thảo sẵn, đoàn Việt Nam có thêm bớt đôi chỗ để thành văn bản thỏa thuận giữa “hai nhà lãnh đạo”, giữa “hai bên”. Do Trung Quốc soạn thảo hoặc nêu ra trước, nên chứa đựng nhiều lời lẽ thân thiện giả dối, không đúng thực tế, chủ yếu là có lợi cho Trung Quốc  có chỗ có tính chất ràng buộc Việt Nam. Có những đoạn, những câu mập mờ, khó hiểu.

Vẫn lại “phương châm 16 chữ” “tinh thần 4 tốt”, nhưng khi lập lại quan hệ bình thường, Trung Quốc có thực hiện đâu!

Giới tranh đấu Tây Tạng dùng tự thiêu làm công cụ chính trị

Peter Simpson (VOA)

Dân biểu tình mang hình nhà sư Tây Tạng Tsewang Norbu
tự thiêu ngày 15-08-2011 tại khu tự trị Tây Tạng Garze
thuộc tỉnh Sichuan.
Trong những tháng vừa qua nhiều nhà sư và ni cô Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. Các vụ mưu toan tự sát đã khơi ra phản ứng giận dữ từ phía các giới chức Trung Quốc cho rằng các vụ phản kháng này có liên hệ với các hành vi khủng bố được sự bảo trợ của Đức Đạt lai Lạt ma. Theo tường trình của thông tín viên VOA Peter Simpson từ Bắc Kinh, các sự cố đau lòng này đánh dấu một hiện tượng leo thang trong chiến thuật chống sự cai trị của Bắc Kinh.

Kể từ hồi tháng 5, 9 người Tây Tạng đã tìm cách tự thiêu. Vụ mới nhất là một ni cô. 4 nhà sư đã chết vì những thương tích. Tất cả những người mưu toan tự thiêu cho mục đích chính trị đều ở độ tuổi dưới 24.

Biến cố nào cho Giáo xứ Ngọc Long – Giáo Phận Vinh?

Giuse Trần Văn (TNCG)

Nhà Thờ Ngọc Long -
Xã Công Thành - Huyện Yên Thành
Giữa tháng 10-2011, ban tuyên giáo tỉnh Nghệ An mở chiến dịch phát động tấn công vào Giáo xứ Ngọc Long. Đây là một  tiến trình trong kế hoạch trấn áp tinh thần bất khuất đấu tranh đòi công lý và sự thật của giáo dân Vinh do chính quyền Việt Nam sắp đặt.

Bắt đầu từ mùa hè năm 2011 sau khi hoàn thành sắp đặt nhân sự trong Đảng và các vị trí trong bộ máy chính phủ. Cùng với việc giải quyết những vấn đề  quan hệ với Trung Quốc, ngăn chặn lạm phát, suy thoái kinh tế là hai việc sống còn đang gây bức xúc trong toàn dân. Chính quyền Việt Nam luôn có mục tiêu đồng hành mà họ vì sự độc quyền cai trị của mình không bao giờ rời bỏ đó là trấn áp triệt để những thành phần bất đồng ý kiến, những tổ chức tiềm ẩn sự đối kháng về tư tưởng….

Như chúng ta đã thấy, đối với quan hệ Trung Quốc, chính quyền Việt Nam đã hoàn toàn cúi đầu vâng phục thiên triều. Mang tài nguyên, chủ quyền ra đánh đổi lấy sự bình yên cho vị trí độc tài cai trị của mình. Về giải quyết kinh tế đối nội, sự tham nhũng, quan liêu và quản lý bất tài, tư lợi cá nhân đã hoàn toàn giết chết nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát liên tục tăng cao, các doanh nghiệp theo nhau phá sản, tạo nên một cơn sóng đổ nợ khủng khiếp khắp đất nước. Giá vàng tăng vọt, giá đất đai, chứng khoán sụt thê thảm báo hiệu rõ cho thấy nền kinh tế đất nước do chính quyền định hướng đang đi vào đúng quỹ đạo tự nhiên, đó là bất tài, thiếu đạo đức ắt phải đổ vỡ.

Trung Quốc lại để báo chí hăm dọa dùng võ lực với các láng giềng có tranh chấp trên biển


Chiến hạm của hải quân Trung Quốc tại Biển Đông (DR)

Trọng Nghĩa RFI

Vào hôm nay, 25/10/2011, Bắc Kinh lại bật đèn xanh cho báo chí hù dọa các láng giềng. Tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times), đã nêu đích danh Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc, để cảnh cáo các nước đang tranh chấp chủ quyền trên các vùng Biển Đông và biển Hoa Đông với Trung Quốc là phải thay đổi lập trường, nếu không muốn chịu cảnh binh đao.

Trong bài xã luận viết bằng cả Anh ngữ lẫn Hoa ngữ, mang tựa đề « Đừng xem phương thức tiếp cận hòa bình là điều được hưởng mãi mãi », tờ báo này đã tố cáo các láng giềng của Trung Quốc là đã lợi dụng « đường lối ngoại giao hiếu hòa » của Bắc Kinh để thủ lợi cho riêng mình. Do đó, tờ báo cho rằng : « Nếu không thay đổi thái độ, các nước này

“Đã cho đủ cà rốt rồi, nay Trung Quốc cần cái gậy”

Dương Quốc Anh trích dịch

Đó là tên một bài viết được đăng trên mạng “Trung Hoa võng” (Chinacom) ngày 21/10/2011. Xin trích dịch để bạn đọc Việt nam trong và ngoài nuớc thấy thêm “gan ruột” của nguời bạn “bốn tốt” và “lòng dạ” của ngưòi láng giềng “16 chữ” này ngay sau khi “Tuyên bố chung” đầy những lời “tốt đẹp” còn chưa ráo mực (Dương Quốc Anh)


Gần đây hoàn cảnh quốc tế xung quanh Trung Quốc có thể nói là mây đen dày đặc. Ấn Độ tuyên bố tiến vào Biển Đông, nhóc Nhật Bản cũng cùng Philippines, Việt Nam làm cho (tình hình) nóng bỏng, Nga bán cho Việt Nam một lượng lớn vũ khí, ngay Myanmar đồng minh truyền thống của Trung Quốc mà cũng lúc gần lúc xa với ta, chàng Kim béo Triều Tiên vừa chạy đến Nga dạo một chuyến và hình như lại tìm thêm được chiếc chân voi thứ hai để ôm ấp. Nhìn ra thế giới trước mắt chỉ thấy còn Pakistan là tương đối chắc chắn, thế nhưng nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách sợ rằng cũng sẽ đổi thay.

Tàu cá ngư dân Việt lại bị tàu lạ đâm hư hại ngay trong lãnh hải Việt nam

DienDanCTM (Bản tin 25-10-2011)
Tàu cá QNG 9222 bị tàu lạ tông hư hỏng nặng vừa trở về bến ngày 25-10-2011
Ngư dân Đinh Văn Tuấn bị văng xuống biển với vết thương ở đầu (phải)
Ngư dân Việt ngày càng cảm thấy bất an khi đánh bắt cá ngay trong vùng lãnh hải nước mình. Tối ngày 24-10-2011, trên vùng biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, chiếc tàu cá mang số hiệu QNG 9222 TS, của ngư dân Trần Ngọc Nga lại bị bị một tàu lạ đâm hư hỏng nặng, gây thương tích cho một người và làm khoảng hàng ngàn lít dầu đổ tràn ra biển.

Xã hội TQ mất tính người: Thêm một vụ bé 5 tuổi bị cố tình cán 2 lần cho chết

DienDanCTM (Bản tin 25-10-2011)

Mẹ của bé Xiong Maoke đau khổ ngồi chận
chiếc xe tải đã cán chết con 
Lại vừa có thêm một vụ phản ánh một xã hội mất tính người ở Trung Quốc:   Một tài xế xe tải cán qua một cậu bé 5 tuổi rồi lùi xe... cán một lần nữa để bé chết hẳn vì không muốn rắc rối chuyện trả viện phí. Đây được xem như là một vụ "Yue Yue thứ 2" xảy ra chỉ cách nhau 1 một tuần. Thật khủng khiếp!

Sự việc xảy ra tại Lô Châu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía tây Trung Quốc. Một tài xế xe tải, tên Ao Yong, đã đụng phải em bé Xiong Maoke khi em đang trên đường tới trường.
Theo nhân chứng là một phụ nữ, tên Zhang Shifen, đã chứng kiến sự việc kể lại, sau khi gây ra tai nạn, "chiếc xe tải lùi lại một chút rồi sau đó lại chạy tiến lên. Em bé Xiong bị cán cuốn vào bánh xe và chiếc xe tiếp tục tiến lên thêm vài mét nữa".

Vài chuyện ghi chép bên lề cuộc biểu tình tại Đài Truyền Hình Hà Nội.

Hải Hà

Biểu tình đòi công lý tại Đài Truyền Hình Hà Nội
ngày 21-10-2011
Có đôi trung niên đã đi qua một đoạn đường, vẫn quay đầu xe lại hỏi, khi được giải thích, bất ngờ người đàn ông hỏi: “Thế những người này là người Trung Quốc hả?” Những người đứng gần đấy tỏ ra ngạc nhiên với nhận xét của anh ta: “sao anh lại bảo đấy là người Trung Quốc?”. Anh ta hồn nhiên đáp: “vì người Trung Quốc đòi Hoàng Sa, Trường sa thì ta mới bắt giữ và lên án trên Tivi, (chứ) sao chính quyền lại đi bắt, lại lên án người nhà mình” (chuyện này thật một trăm phần trăm).


Quay phim để khủng bố là tội gián điệp

Ngô Đình Thu - DienDanCTM
Suốt từ tháng 3 năm nay, những cuộc biểu tình phản đối chế độ độc tài của Tổng thống Bashar al- Assad đã diễn ra sôi sục tại thủ đô Damascus và các thành phố khác của Syria.

Trong hơn sáu tháng vừa qua, các lực lượng an ninh và quân đội Syria đã trấn áp dã man, giết chết trên 3.000 người, và nhiều ngàn người khác bị bắt giữ. Tuy nhiên, nhân dân Syria và các lực lượng đối lập vẫn kiên cường xuống đường đòi dân chủ, bất chấp sự đàn áp của chế độ độc tài Assad.

Mỹ vẫn là siêu cường tại châu Á-Thái Bình Dương.

DienDanCTM (Bản tin 24-10-2011)
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta
thăm Indonesia và Nhật bản
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Leon Panetta, cùng với phái đoàn đã đến Nhật Bản hôm nay, 24-10-2011 trong chuyến viếng thăm nước này. Ngay sau khi đáp xuống phi trường Yokota, ở ngoại ô Tokyo, ông đã nói với báo chí phỏng vấn rằng  mục tiêu của chuyến đi châu Á lần này là để trấn an các đồng minh, đồng thời tái xác định là "Hoa Kỳ là vẫn là siêu cường tại châu Á Thái Bình Dương" và tiếp tục hiện diện mạnh mẽ tại địa bàn này.

Philippines cứng rắn với tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

DienDanCTM (Bản tin 24-10-2011)

Quân đội Phillippines và Hoa Kỳ đang
tập trận trên Biển Đông
Chính phủ Philippines đã tỏ ra cứng rắn khi mới đây lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc đòi thả các thuyền câu đã bị Philippines bắt giữ hôm 18-10 vừa qua tại khu vực Bãi Cỏ Rong, nằm trong vùng biển của Philippines ở Biển Đông.

Sự việc xảy ra trong lúc tàu tuần tra BRP Rizal của hải quân Philippines đang ở khu vực này phát hiện ra một tàu cá của Trung Quốc kéo theo 35 thuyền câu nhỏ trên vùng biển Philippines khẳng định chủ quyền của mình.

Trong lúc chặn bắt, tàu hải quân Philippines đã đâm vào một thuyền cá, nhưng sau đó theo "công hàm ngoại giao" Philippines giải thích chỉ là do trục trặc tay lái chứ không phải là hành động cố ý.

Công an hành dân: sự trả thù hèn hạ hay nỗi sợ hãi của công an CSVN?

Nguyễn Hồng Phi
Thương tích trên thân thể bà Nguyễn Hồng Phi
do công an chỉ đạo lưu manh đánh đập hành hạ
Tôi viết những dòng này trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, nồng nặc mùi cống rãnh giữa Hà Nội,-Thủ đô của một nước CHXHCN sau một đêm, một ngày lang thang, tá túc tại mái hiên của bà chủ một quán cơm bình dân cho tạm trú nhờ.

Đó là sự "trừng phạt" của công an cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là công an phường Ngọc Thụy-Quận Long Biên- TP Hà Nội dành cho tôi -1 người đã không những tham gia biểu tình chông bọn bành trướng Bắc Kinh ở Hà Nội, mà còn"dám to gan "viết bài tố cáo những vụ đàn áp, khủng bố và sách nhiễu nhiều biểu tình viên khác trên mạng, cũng như trả lời một số đài báo, các diễn đàn trên mạng ở nước ngoài về thực trạng đất nước dưới sự lãnh đạo độc tài của ĐCSVN hiện nay.

Bước đầu là công an khu vực tên Huy đến nhà trọ, đòi tôi phải xuất trình hộ chiếu,chứng minh thư nhân dân (CMND), y dọa không cho chồng tôi về VN nữa,dọa không cho tôi xuất cảnh, không cho ở chung nhà với nhau, rồi vận động chủ nhà đuổi tôi đi nơi khác !

Giáo Hội PGVNTN đặt vấn đề với Đảng CSVN về việc ký Thỏa thuận Việt – Trung giải quyết vấn đề trên biển

PTTPGQT

Thư Ngỏ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về việc Trung quốc xâm chiếm Biển Đông và các Đảo của Việt Nam 

Ngày thứ sáu, 21.10 vừa qua, từ Saigon Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nhân danh Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), viết Thư Ngỏ gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, về việc Biển và Đảo Việt Nam bị Trung quốc xâm lấn. Trong chuyến đi Bắc Kinh hôm 11.10.2011 để ký kết các thỏa ước Việt Trung, không thấy ông Nguyễn Phú Trọng phản đối hay đề cập vấn đề Biển và Đảo Việt Nam bị Trung quốc xâm lấn ngoài bản “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển” rất nguyên tắc và chung chung theo tinh thần đã lạc hậu về cái gọi là 16 Chữ Vàng và 4 Tốt.

Thư đã được gửi bảo đảm có hồi báo qua đường bưu điện.
Dưới đây là nguyên văn Thư Ngỏ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phổ biến:

Hà Nội nói 'chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực' trong vụ in tiền polymer

DienDanCTM (Bản tin 22-10-2011)
Qua báo cáo về phòng chống tham nhũng năm 2011 được gửi tới các đại biểu quốc hội chiều thứ Sáu 21-10-2011, Bộ công an CSVN kết luận rằng chưa phát hiện "có tham nhũng, tiêu cực" trong vụ công ty Securency của Úc bị cáo buộc hối lộ các quan chức Việt Nam để được thầu in tiền polymer.

Báo chí nhà nước hôm 22-10 đã đồng loạt đưa tin với chi tiết giống nhau rằng "Về thông tin Công ty Securency hối lộ Công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền polymer, báo cáo của Chính phủ cho hay Bộ Công an đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu và chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực trong vụ việc này". Và "hiện Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi vụ việc này từ phía Thụy Sĩ và Úc...".

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More