Ngợi khen sự dũng cảm của một blogger trong nước!

Nhà văn Phạm Viết Đào

Lê Nguyên Hồng

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Ngày 28/09/2011 ông Lý Thái Hùng – Tổng bí thư Đảng Việt Tân – đã viết bài “Cơn lốc chính trị mới tại Việt Nam sau vụ Bầu Kiên bị bắt”. Đây là một bài viết nhanh, ngắn gọn, sắc bén – một phong cách và cũng là thói quen của tác giả Lý Thái Hùng. Bài viết vừa kể được đăng trên trang nhất của Website Việt Tân.

Một blogger trong nước là nhà văn Phạm Viết Đào đã post lên trang blog cá nhân của mình bài viết của ông Lý Thái Hùng, nhưng có sửa lại tiêu đề thành “Cơn địa chấn quyền lực sau vụ bắt Bầu Kiên”, giữ nguyên nội dung thân bài và tên tác giả.

Đây là một hành động dũng cảm của nhà văn Phạm Viết Đào. Trong lúc ông Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành công văn số 7169 của văn phòng chính phủ, công khai răn đe các trang blog và các bloggers. Đồng thời trong bối cảnh nhà cầm quyền Cộng Sản tại Việt Nam vừa kết án bất công ba blogger nổi tiếng là Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần…

Cơn lốc chính trị mới tại Việt Nam sau vụ Bầu Kiên bị bắt


Lý Thái Hùng


Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), một ngân hàng tư doanh lớn nhất trong số gần 40 ngân hàng tư doanh tại Việt Nam bị bắt hôm 21 tháng 8, thì các biến cố liên tiếp sau đó cho thấy là Cộng sản Việt Nam bắt đầu phải đối diện với cơn lốc chính trị mới, đến từ hàng ngũ “đại gia” do chính chế độ sản sinh trong những năm gần đây khi áp dụng mô hình phát triển theo kiểu “tập đoàn” (chaebols) với giấc mơ công nghiệp nền kinh tế Việt Nam vào năm 2020.

Điều này thể hiện rõ nhất trong việc Bộ công an CSVN đã vừa công bố sẽ truy tố thêm ông Kiên

Bầu Cử Quốc Hội “… Cái Con C ...”

Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Thứ Hai tuần này ba Blogger Điếu Cày Nguyễn văn Hải, Tạ thanh Tần và Phan thanh Hải đã bị kết án tổng cộng 39 năm tù trong đó 26 năm tù giam và 13 năm quản chế. Bản án man rợ và rừng rú đến độ Thượng nghị sĩ Úc ông Ron Boswell phải ra nhận xét: " ... Việc bỏ tù các bloggers này từ một phiên tòa kangaroo là một điểm đen tối mới cho quyền tự do báo chí và nhân quyền ở Việt Nam..."

Kangaroo tiếng Việt gọi là đại thử sinh sống khắp Úc châu. Chúng di chuyển bằng cách dùng hai chân sau làm bàn đạp để nhảy như con cóc nhảy. Gọi là phiên tòa kangaroo nhằm diễn tả việc xử án kiểu kangaroo nhảy, bỏ qua mọi nguyên tắc của “luật pháp” và “công lý”. Như phiên tòa xử ba blogger quan tòa chẳng đưa ra được bằng chứng nào để khép tội, mà làm sao có thể khép được tội “yêu nước” ?

Văn hóa tham nhũng ở Việt Nam: Lùn!

Tham nhũng là một dạng tội phạm nguy hiểm
Lê Nguyên Hồng
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Bất kỳ một hoạt động sống nào trong xã hội mà thành một lề thói, một nề nếp, đều là biểu hiện của văn hóa. Người ta biết đến văn hóa làng xã, văn hóa đô thị, văn hóa mua bán hàng, văn hóa xe buýt, thậm chí là văn hóa… chửi, thì tất nhiên phải có văn hóa tham nhũng. Nơi nào có tiền bạc và quyền lực, nơi đó tiềm ẩn văn hóa tham nhũng, đó là chân lý!

Tham nhũng là một hành vi trục lợi cá nhân dựa trên vị trí quyền lực và quyền hạn được tập thể, xã hội, hay nhà nước giao phó.  Cách thức thủ đoạn và hành vi tham nhũng ở mỗi nơi mỗi lúc có khác nhau, nhưng ở Việt Nam chúng có nét chung: Lùn! Lùn vì hành vi tham nhũng vốn là một hành vi mang tính kín đáo và tinh vi, nhưng ở Việt nam nó lại công khai và trắng trợn chẳng khác nào hành động ăn cướp giữa ban ngày.

Ranh ngôn vui vuối tuần


* Tiền là giấy, thấy là... phải lấy.

* Nhật ký đi thi:  "Nhận đề, cầm đề, đọc đề, xé đề, chửi thề... ra về".

* Một ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia chỉ có 24 chai.

* Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo!

* Sống là phải cho đi. Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó.

* Đừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui…

* Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.

Luận bàn về đảng cộng sản, công an Việt Nam và chó

Trần Khải Thanh Thủy

Có lẽ chưa khi nào câu dân gian truyền khẩu trong lòng dân tộc, lại đúng như thời cộng sản này:
“Làm người thì khó,
Làm chó thì dễ”.
Tuy nhiên suy đi nghĩ lại mới thật là oan cho loài chó qúa...Lẽ nào trong từ điển Việt Nam lại phải thêm cụm từ là "chó oan Việt Nam" sau cụm từ mà người dân vẫn gặp hàng ngày là "dân oan Việt Nam"...Bởi nếu có thể phát ngôn được, nó cũng phải sủa ầm lên cả một hồi dài: Đâu? Đâu? Đâu? hoặc: Không! Không! Không... Vì con người đã cố tình đồng hoá nó với những kẻ táng tận lương tâm nhất thế giới, những kẻ không đáng được gọi là người vì những việc làm hèn mạt súc sinh của chúng trong đủ các lĩnh vực dân oan, dân chủ, ăn cướp, trấn lột, hù doạ, tra tấn, đánh đập, canh nhà, chặn ngõ người lương thiện. Chính vì thế đành phải mượn câu ca quen thuộc của dân gian để lột tả rõ nét

Việc đưa tên cha mẹ vào CMND cần kiểm tra lại vì bị dư luận phản đối.

DienDanCTM (Bản tin 28-09-2012)

Mặt sau CMND mới công an muốn áp dụng cho người dân
Ngày hôm nay, 28-9-2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phải ra chỉ đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cần kiểm tra quy định đưa tên cha mẹ vào CMND được nêu trong Nghị định 170/2007 của Chính phủ và Thông tư 27/2012 của Bộ Công an.

Theo Bộ Tư pháp, "nếu quy định này là trái luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ ra văn bản  và đề nghị Bộ Công an kiến nghị Chính phủ hủy bỏ."

 Trước đó, ngày 16-5-2012 Bộ Công An đã ban hành một Thông tư số 27/2012/TT-BCA về mẫu CMND, căn cứ trên các Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về CMND và Nghị 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi bổ sung  về CMND,  trong đó Bộ công an quy định mẫu CMND mới ngoài các thông tin về cá nhân của người được cấp phải ghi thêm tên cha, mẹ của công dân trên mặt sau của tấm CMND.

Về các phiên tòa 'công khai' ở Việt Nam

Luật sư Ngô Ngọc Trai

Pháp luật tố tụng của Việt Nam quy định các phiên tòa xét xử được tổ chức công khai, mọi người dân đều có quyền tham dự, trừ những trường hợp bí mật. Tuy nhiên trên thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp quyền tham dự phiên tòa công khai của người dân bị xâm phạm.

Theo Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 18 về Xét xử công khai viết: "Việc xét xử của Tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định".

"Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án xét xử kín, nhưng phải tuyên án công khai."

PTTPGQT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phật lịch 2556                                                                            Số 08 /VHĐ/VT


VIỆN HÓA ĐẠO LÊN TIẾNG PHẢN KHÁNG
bản án phi lý đối với ba nhà Bloggers ngày 24.9.2012

Yêu cầu các nhân sĩ, trí thức, đồng bào các giới, và các Tổ chức nhân quyền trên thế giới tiếp tục can thiệp để nhân dân Việt Nam hưởng các Quyền cơ bản được Liên Hiệp Quốc công nhận.

Ngày 19.6.1919 đầu thế kỷ XX, Bốn nhà Cách mạng Việt Nam ở Paris cùng ký tên chung bằng danh xưng Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Hòa bình ở Versailles Bản Yêu sách 8 điểm (còn được gọi là Bản án Chế độ Thực dân), trong đó có yêu sách về các quyền tự do thiết yếu hàng đầu là : Tự do báo chí và Tự do ngôn luận ; Tự do lập hội và hội họp. Đó là các quyền cơ bản được Liên Hiệp Quốc công nhận mà con người tự do trên thế giới được hưởng. Đó chính là những ước mơ mà toàn dân Việt Nam đã đòi Thực dân Pháp trao trả từ thế kỷ trước. Nhưng đến nay, năm 2012, sau ngót 100 năm, toàn dân Việt Nam vẫn chưa được hưởng những nhân quyền cơ bản bình thường này. Nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam đã kết nhiều bản án phi lý lên người dân Việt, mà bản án của ba nhà Bloggers : Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon (Phan Thanh Hải) là bằng chứng mới nhất.

Họ không đơn độc!

André Menras, Hồ Cương Quyết
Nguyễn Ngọc Giao dịch ra tiếng Việt

Tôi vừa sang Cộng hòa Liên bang Đức một chuyến ngắn ngày để trình chiếu cuốn phim «Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát». Chuyến trước, tôi được mời tới Berlin và Köln. Lần này, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng chín, cuốn phim được chiếu tại Leipzig, Hannover, Frankfurt-Offenbach và Saarbrücken. Tại mỗi thành phố tôi đều được các ban tổ chức phối hợp đưa đón, lo chỗ ăn chỗ ở. Họ còn chịu chi phí đi lại của tôi từ miền Nam nước Pháp đi xuyên suốt nước Đức. Tôi xin thành thực cảm ơn những tình cảm mà họ đã dành cho đồng bào ngư dân miền Trung cũng như tinh thần yêu nước mà họ đã thể hiện cụ thể mặc dầu hoàn toàn không có sự giúp đỡ nào từ phía nhà cầm quyền tại chỗ (đại sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam).

Cũng phải nói nhiều người trong ban tổ chức rất chỉ trích chế độ hiện tồn ở Việt Nam, có người đã công khai chống đối một cách hòa bình. Trong số họ, có người đã được cấp chiếu khán về

Mảng Trống Nhân Quyền

Lê Quang Việt (LCST) - Trong thời gian gần đây đã có nhiều học giả và ngay cả một số vị Đại biểu trong Quốc hội kêu gọi Hiến Pháp và Luật Pháp Việt Nam cần phải được sửa đổi cho phù hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại, nhưng quan trọng hơn hết cho phù hợp với xã hội và lòng người Việt Nam. Tuy nhiên, cho dù có sửa đổi bao nhiêu lần đi chăng nhưng cốt lõi vẫn thiếu sự tôn trọng quyền con người thì liệu nó có mang đến lợi ích gì chăng. LCST xin được giới thiệu đến cùng quí bạn bài phân tích của Lê Quang Việt bên dưới về "Mảng Trống Nhân Quyền".

 Trong khi tôi đang ngồi trên bàn làm việc để viết những dòng này thì trên khắp mọi nẻo đường của cuộc sống, từ vùng thành thị đông đúc cho tới vùng làng mạc hẻo lánh, xa xôi có biết bao nhiêu con người đã và đang dùng lương tâm đạo đức, sự chính trực và trí tuệ của họ đấu tranh bảo về quyền con người. Họ không khuất phục trước đòn roi tra tấn, đánh đập, bắt giữ và giam

Bản án chế độ cộng sản Việt Nam

Đài tưởng Niệm 100 Triệu Nạn Nhân Của Chế Độ Cộng Sản
Nguyễn Thu Trâm
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Tội ác của chủ nghĩa phát xít đã được thế giới biết rỏ và đã công nhận, nhưng có lẽ tội ác của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn ít người trên thế giới biết tới, đó là lý do mà Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial) được xây dựng trong một khuôn viên tại Washington, D.C. Mà theo Quỹ Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản thì mục đích của tượng đài là: "để lịch sử về sự tàn bạo của cộng sản sẽ được dạy cho các thế hệ tương lai", và được ghi nhận là "để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản".

Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản được Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007, kỷ niệm 20 năm ngày Tổng thống Ronald Reagan đọc bài diễn văn nổi tiếng "Hãy phá đổ bức tường này" trước Bức tường Berlin.

HRW bác bỏ tuyên bố của Việt Nam về bản án khắc nghiệt đối với 3 blogger

Trà Mi-VOA 
Ba thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do:
Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSaigon
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch kịch liệt phản đối tuyên bố của chính quyền Việt Nam bác bỏ chỉ trích của thế giới về bản án đối với blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25/9 lên tiếng khẳng định các bản án mà Hà Nội dành cho ba thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do là đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế về quyền con người, kể cả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân.

Ba blogger được nhiều người biết đến này hôm 24/9 bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ liên quan đến 26 bài viết của họ đăng tải trên mạng mà chính quyền Hà Nội cho là ‘chống phá nhà nước’.

Bộ công an chính thức công bố: khởi tố cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá.

DienDanCTM (Bản tin 27-09-2012)

Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang
Sau nhiều lần báo chí đưa tin và rút lại, cải chính, chiều hôm nay 27-9-2012, cơ quan điều tra thuộc Bộ công an chính thức công bố quyết định khởi tố cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Á châu ACB. Cùng bị khởi tố với ông Trần Xuân Giá còn có 3 người khác là các ông  ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB và ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Eximbank, mà theo cơ quan công an điều tra, cả bốn người là đồng phạm với ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải đã bị bắt trước đây về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cho nhà nước."

Nguồn tin từ cơ quan công an nói rằng, sai trái của những cựu lãnh đạo này là chủ trương ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên dùng tiền ngân hàng, cả đồng bạc VN và Mỹ kim, để gởi vào 29 ngân hàng khác nhằm đạt lãi suất cao hơn mức trần mà Ngân hàng Nhà nước quy định, khiến ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây thiệt hại cho ngân hàng ACB gần 719.000 tỷ đồng.

Liệu đã đến lúc Đảng Cộng sản phải thay tên?

Mặc Lâm - RFA

RFA file
 Biểu ngữ to lớn trên đường phố của đảng ta...
Những tuần lễ vừa qua nhiều biến động chính trị khiến đảng Cộng sản Việt Nam hơn lúc nào hết thấy cần phải tự chỉnh sửa mình để sống còn. Tuy nhiên rất nhiều đảng viên không tin vào nỗ lực này và nghi ngờ kịch bản mua thời gian để thỏa hiệp với nhau hơn là thực sự muốn thay đổi.

Từ ngày thành lập đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần gặp sóng gió nhưng hầu như đều vượt qua được vì những điều kiện lịch sử và quan trọng hơn hết là đảng viên được trang bị một loại vũ khí vô hình nhưng không sức mạnh nào đương cự lại đựơc: đó là lòng yêu nước chân thành và niềm tin tất thắng giặc ngoại xâm. Niềm tin ấy đã thể hiện qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ cũng như trong cuộc chiến ngằn ngày nhưng khốc liệt với kẻ thù phương Bắc.

Bên lề một phiên tòa "công khai"

Trịnh Kim Tiến

công an ngăn cản và bắt người trái pháp luật
ngày 24-9-2012
Đọc được tin sáng ngày 24/09/2012 sẽ diễn ra phiên tòa xét xử công khai 3 bloger tại tòa án nhân dân thành phố HCM. Tôi tò mò, không biết rằng phiên tòa công khai trong thành phố HCM có khác hơn so với phiên tòa công khai tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội không? Tại vì chính bản thân tôi đã từng nhiều lần tham gia phiên tòa về sự việc bố tôi bị công an đánh chết tại Hà Nội, những phiên tòa được gọi là công khai, nhưng hành xử thì không khác gì xử kín, thậm chí đến thân nhân của người bị hại còn bị cản trở, không cho tham dự phiên tòa.

Nhưng thật ái ngại vì “phiên tòa công khai” ở thành phố HCM còn “KHAI” hơn nhiều. Thậm chí không cần biết người ta có đi hay không, những ai họ không muốn cho đến Tòa thì họ ngang nhiên để an ninh, công an ngăn chặn và bắt giữ người trái pháp luật giữa đường phố đông người.

An ninh VN đánh phá VRNs và bôi nhọ các linh mục DCCT

VRNs (27.09.2012) – Sài Gòn – Từ chiều Chúa nhật 23.09.2012 đến nay, website www.chuacuuthe.com phải đóng cửa do hacker tấn công liên tục, đến mức các chuyên gia bảo mật của Hoa Kỳ đề nghị tạm thời chuyển sang blog để đưa tin. Đó là lý do VRNs trong những ngày qua loan tin trên blog tại địa chỉ: www.chuacuuthenews.wordpress.com

Một sự kiện khác nữa là trong vòng một tuần qua, đã có hai lá thư nặc danh, ký tên là “Một linh mục DCCT” và “Một tu sỹ DCCT VN”, nhưng lại được chuyển đến từ bưu điện Nguyễn Văn Trỗi. Nội dung của hai lá thư này được viết rất công phu theo kiểu The Da Vinci Code (Mật mã Đa Venxi), tức là dựa trên một vài dữ kiện lịch sử đã được công bố công khai để viết, nhằm cho người đọc thấy đây là sự thật, sau đó bắt đầu suy diễn, bịa đặt, vu khống và lên án Truyền thông Chúa Cứu Thế và linh mục điều hành hoạt động này.

Nguyễn Tấn Dũng lập công dâng Tầu đỏ bằng 26 năm tù của 3 blogger Việt Nam

Lý Đại Nguyên

Ba blogger chủ chốt trong Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, ngày 24/09/2012, đã bị toà án Việtcộng tại Saigòn ghép vào tội: “Đã đưa lên mạng internet những bài viết bôi xấu lãnh đạo, công kích Đảng và phá hoại niềm tin của nhân dân vào Nhà nước”. 

Vi phạm Điều 88, theo luật hình sự của nhà nước Việtcộng. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tạ Phong Tần bị 10 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger  AnhbaSg Phan Thanh Hải bị 4 năm tù, 3 năm quản chế. 

Đây là một bản án nặng nề, phi pháp, cực kỳ vô nhân đạo với những người cầm bút đấu tranh cho tự do, dân chủ, công bằng và công lý cho toàn dân Việtnam. Nó chính là bản án kết tội chế độ Việtcông phi nhân, phi pháp, vô văn hóa, vi phạm nghiệm trọng quyền làm người của dân Việtnam. 

Khi 2 lá bùa Tuyên ngôn Mỹ và Pháp 'không thiêng'

 Bùi Tín / VOA
·                    
x
http://gdb.voanews.eu/5C72FE7B-9503-4311-B4B8-082FB8A80217_w640_r1_s_cx0_cy6_cw0.jpg
·                     Tôi rất mừng khi bài blog: “Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản” trên mạng VOA lại có đông người đọc và bàn luận đến thế, nhiều trang báo mạng trong và ngoài nước cũng đăng lại bài báo này.

Rõ ràng đây là một đề tài hệ trọng, mặc dầu chính quyền độc đảng trong nước coi vị thế của ông Hồ như đã vững chắc, không thể bàn cãi nữa; họ cố thủ sau nhân vật lịch sử này, còn thúc đẩy tệ sùng bái cá nhân ông Hồ lên cao hơn, đưa tượng ông vào các chùa, tôn vinh làm Bồ Tát, còn đưa tượng ông vào một số đình làng, tấn phong ông làm Thành Hoàng.

Nghĩ về đảng và công an Việt Nam


Trần Khải Thanh Thuỷ

I

Giữa  muôn dân, đảng tạo ra một giống săn người
Một lũ quái thai mục ruỗng tâm hồn
Ra sức bắt, dân khắp miền khốn khó
Bốn phương trời nguyền rủa lũ súc sinh

Đảng dạy chúng - cứ theo lời đảng nói
(Không bắt sẽ nghèo, bắt  được lên lương)
Nếu không bắt, đảng cuồng điên  khổ sở)
(Nghe lời nói thật...  rách nhĩ tai )

Thông điệp của chính phủ Việt Nam: 'Tự do cái con c'

Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải trong phiên tòa ngày 24/9/2012
Mấy ngày qua, đọc báo (lề trái) ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hầu như ở đâu tôi cũng thấy nhắc đến bản án dành cho ba blogger: Điếu Cày Nguyện Văn Hải (12 năm tù), Tạ Phong Tần (10 năm tù) và Phan Thanh Hải (4 năm tù). Hầu như tất cả đều có nhận định giống nhau: Bản án quá nặng nề và nghiệt ngã.

Tại sao chính quyền phải nặng tay và nghiệt ngã đến như vậy?

Có hai lý do chính:

Thứ nhất, để trả thù. Ai cũng biết là chính quyền Việt Nam hiện nay, cũng giống như bất cứ chế độ độc tài nào, rất căm ghét các blogger và các nhà báo độc lập. Độc tài bao giờ cũng gắn liền

Nhận định của Ls. Lê Quốc Quân về bản án phúc thẩm 3 Thanh niên Công Giáo tại Vinh

Nguyễn Vũ-RadioCTM

Ls. Lê Quốc Quân, Hà Nội nhận định về bản án phúc thẩm 3 thanh niên Công Giáo diễn ra hôm nay 26-9 tại Nghệ An và vụ án 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhBaSàiGòn hai ngày trước tại Sài Gòn.

Nguyễn Vũ thực hiện
trong tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên
phát thanh trên làn sóng Radio CTM ngày 26-9-2012
DienDanCTM

Bắc Kinh cho biểu tình rồi đấy!

Ngô Đình Thu - DienDanCTM

Quần đảo Senkaku của Nhật Bản mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông, thực ra là một nhóm 5 hòn đảo nhỏ và 3 bãi đá không có người ở. Nhưng trong thời gian gần đây, Senkaku trở thành một điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Ngày 10/9/2012 chính phủ Nhật lên tiếng công khai xác nhận họ sẽ mua lại nhóm đảo này, hiện do tư nhân sở hữu, với số tiền 26 triệu đô la. Trong chiều hướng muốn nhanh chóng quốc hữu hóa Senkaku, Nhật Bản cũng nhấn mạnh đây chỉ là một sự chuyển quyền sở hữu thông thường mà quốc gia nào cũng có thể làm và không gây ra bất cứ vấn đề nào đối với một nước khác.

Bắc Kinh chờ cơ hội này đã lâu vì vẫn muốn kiếm chuyện trong vùng biển này từ cả năm nay, trong chính sách: Biến các vùng biển có chủ quyền nước khác thành "vùng tranh chấp", rồi biến các "vùng tranh chấp" thành "khu khai thác chung" hay "vùng lợi ích cốt lõi" của Tàu.

Người công cụ

Paulo Thành Nguyễn 

An ninh mặc áo trắng đưa cử chỉ thô tục khiêu khích
người chụp hình. Đây là bốn gương mặt nổi bật về đàn
áp người dân bất đồng chính kiến của an ninh thành phố.
- Các anh biết con người khác con vật ở điểm nào không? Đó là con người là động vật có lý trí, biết suy nghĩ về những hành động của mình.

-  Ờ, con vật là mấy con bị bắt ở trên quận Nhất đó! (ám chỉ anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anhbasaigon đang trong phiên tòa)

-  Nếu anh nói như vậy thì anh hoàn toàn không đủ tư cách và không – đủ – nhân – cách để nói chuyện với tôi!

-   (Mặt đỏ) gằn giọng : hm…em hơn anh cái gì mà em nói anh không đủ tư cách?

-   Tôi không hơn nhưng tôi chỉ khác anh một điều: Tôi là người biết tự chủ, tôi biết những việc tôi làm và tôi làm những việc tôi thích. Còn anh, anh là người công cụ, anh chỉ biết làm theo lệnh như một cái máy mà chính bản thân các anh không hiểu hết công việc của mình nó có ý nghĩa gì. Các anh chỉ là phương tiện bị người khác điều khiển mà bất chấp đúng sai.  Các anh tự vấn lại lương tâm mình xem việc bắt ép tôi vào đây có đúng không?

Cơn sóng đòi tự do dân chủ

Ngô Nhân Dụng

Lịch sử nền tư pháp Việt Nam sẽ ghi tên cô Tạ Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải, tức Ðiếu Cày, và anh Phan Thanh Hải, như những nạn nhân tiêu biểu của tình trạng tòa án làm nô lệ cho chính trị. Ðặc biệt, ở đây là chính trị thuộc cấp độ thấp nhất.

Trong phiên tòa diễn ra chỉ có vài giờ trong buổi sáng Thứ Hai ngày 24 tháng Chín, tòa án xử ông Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, cô Tạ Phong Tần 10 năm tù và ông Phan Thanh Hải bốn năm tù. Cả ba người còn sẽ tiếp tục bị quản chế với thời hạn lần lượt năm năm, ba năm và ba năm.

Luật sư của ông Ðiếu Cày vừa nói rằng chính quyền không đưa ra được chứng cứ nào trong phiên xử để kết tội ba blogger này về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước;” tòa không cho ông Nguyễn Văn Hải chất vấn những người làm chứng; và cũng không cho luật sư tranh luận với phía công tố là Viện Kiểm Sát.

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 8)

Phiên tòa bất công ở Nghệ An kêu y án cho Anton Đậu Văn Dương và Phêrô Trần Hữu Đức.

11h40: Phiên tòa phúc thẩm xử 3 thanh niên công giáo tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hôm nay, 26-9-2012, kết thúc lúc 11 giờ 40 với bản án cuối cùng là giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với anh Anton Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, và Phêrô Trần Hữu Đức, 39 tháng tù giam. Riêng anh Anton Chu Mạnh Sơn thì được giảm 6 tháng, xuống còn 30 tháng tù giam. Đây 3 thanh niên công giáo yêu nước và dấn thân cho Công lý – Sự thật ở Việt Nam bị nhà cầm quyền bắt giam trái phép, kết quả này đã gây bất bình cho mọi người trong cũng như ngoài tòa án. Theo nhận định sơ khởi,  cho dù sau phiên tòa này 3 thanh niên Công giáo Vinh được tuyên bố trả tự do ngay tại tòa thì đó vẫn là 1 quyết định oan sai, vì sự thật là các bạn này không hề vi phạm pháp luật qua việc làm của mình, nhưng đã bị giam giữ hơn một năm qua.

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 7)

10h 40: Lực lượng an ninh chìm, nổi đã được triển khai lại, có thể màn kịch “xét xử” của nhà cầm quyền Việt Nam đối với 3 Thanh niên công giáo Yêu nước đã sắp hạ màn.


Một số hình ảnh ngoài phiên tòa cập nhật từ trang Nuvuongcongly.

Cháu cứ ngủ ngon, bà sẽ đấu tranh cho thế hệ cháu được sống trong Sự thật - Công lý

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 6)

10h 21: Thông tin cho biết, những người bị bắt có tên sau đây: Đông, Tấn Hoàng, Mạnh, Lực.

10h26: Dù trời mưa tầm tã nhưng 5 linh mục JB Nguyễn Đình Thục đến từ Giáo điểm Con Cuông cách TP Vinh hơn 100km; Lm Phạm Quang Long đến từ Tòa Giám mục Vinh, Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Giao đến từ giáo xứ Lãng Điền, Lm Trần Văn Niên đến từ giáo xứ Phù Long và Lm Nguyễn Xuân Phương đến từ giáo xứ Yên Lĩnh, GP vinh đã có mặt để tham dự phiên tòa và cầu nguyện cho các sinh viên. Nhưng đã bị lực lượng công an ngăn cản quyết liệt buộc các ngài phải rồi khu vực tòa án.



Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 5)

 


9h35: Hiện nay, CA, dân phòng và các lực lượng bảo kê của nhà nước, đang đứng trú mưa với những người biểu tình. Sự kiện này nói cho chúng ta điều gì? Sự hung hãn của CA và những người bảo vệ chế độ, không thể không tránh mưa.

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 4)

9h35: Hiện nay, CA, dân phòng và các lực lượng bảo kê của nhà nước, đang đứng trú mưa với những người biểu tình. Sự kiện này nói cho chúng ta điều gì? Sự hung hãn của CA và những người bảo vệ chế độ, không thể không tránh mưa.

Trời mưa lớn trên phiên tòa bất công

Mời quí bạn theo dõi tiếp âm thanh chung quanh phiên tòa xử các TNCG tại Nghệ An ngày 26/9/2012:
http://soundcloud.com/radio-ctm/tr-i-m-a-l-n-tr-n-phi-n-t-a-b 

DienDanCTM

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 3)

Trời đổ mưa rất lớn

8h50: Khẩn cấp, một nhóm sinh viên đang bị công an đòi bắt đưa về đồn ở quán cafe EQ, số 87 Nguyễn Thị Minh Khai, mong mọi người đến hỗ trợ gấp.

9h00:
 Hàng trăm dân phòng và công an vây kín người nhà của các thanh niên công giáo trước tòa, cả đoạn đường Nguyễn  Thị Minh Khai được bao phủ bởi hai màu xanh và vàng của quân đội Hồ Chí Minh.

9h26: Anh Lưu Chí Tèo và Nguyễn Thế Tài chủ nhiệm câu lạc bố tiếng anh của Cộng đoàn Vinh cùng một người nước ngoài đang bị khống chế tại Quán cafe IQ số 87 Nguyễn Thị Minh Khai. Công an thành phố ép buộc đưa 2 người này về trụ sở công an. Các anh đang không chấp nhận vì đang uống cafe bình thường, không làm gì sai phạm cả. Công an đang đợi lệnh.

9h 30: Phiên tòa “Công khai” vẫn âm thầm xử kín các Thanh niên Công giáo yêu nước, phía ngoài công an, dân phòng vẫn vây kín không cho ai tiếp cận Tòa.

Điều đáng lưu ý ở phiên tòa này là nhà cầm quyền Nghệ An đã huy động lực lượng công an xã, dân phòng ở các thôn là những người thiếu hiểu biết, chỉ hành động theo mệnh lệnh để lĩnh tiền, do vậy việc đàn áp người dân tham dự phiên tòa bằng bạo lực đã xảy ra rất trắng trợn với sự bảo kê của công an. Chẳng hạn, kẻ cướp biểu ngữ của người dân là tên dân phòng Phạm Tuấn Quang và tên công an Nguyễn Đình Huấn, số hiệu 223.520 đã bảo kê cho hắn.

http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/

DienDanCTM

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật 2)


8h25: Có 1 em sinh viên bị bắt tại 107 đường Nguyễn Thị Minh Khai

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước (cập nhật)


7h 45: Lực lượng an ninh đã cướp hết băng rôn của những người đi tham dự phiên phiên tòa, các ngã rẽ đến phiên tòa đã bị lực lượng an ninh chặn, hàng rào đã được dựng lên để ngăn chặn người dân tham gia phiên tòa "công khai"

Phái đoàn Thái Hà về Nghệ An ủng hộ tinh thần các TNCG ra tòa hôm nay

Kính mời quí bạn theo dõi đoạn phỏng vấn phái đoàn Thái Hà đang di chuyển về Nghệ An vào khoảng 7:30 sáng ngày 26/9/2012 (giờ VN).

Tường thuật trực tiếp phiên tòa phúc thẩm 3 sinh viên yêu nước

TNCG - Sau 4 tháng kể từ phiên Tòa sơ thẩm đã kết án 4 sinh viên Vinh một cách trái Hiến pháp và trái luật pháp Việt Nam. Ý thức được việc làm của mình, 3 trong số 4 sinh viên này đã làm đơn kháng cáo để một lần nữa bày tỏ sự khát khao về công lý, sự thật và văn minh. Đồng thời để tố cáo bản án vô lý mà nhà cầm quyền đã tìm cách bỏ tù các em. Việc kết án các sinh viên này đã làm dấy lên một làn sóng phản đối và chỉ trích những điều khoản vô lí như điều 88, điều 79 của BLHSVN. Vì thế, trong thời gian vừa qua, các hội đoàn, các giáo xứ, các linh mục và giáo dân khắp nơi nơi đã liên tục hiệp thông, thắp nến cầu nguyện cách riêng cho các em cũng như cầu nguyện cho Công lý - Sự thật và Hoà bình sớm được hiện diện đích thực trên quê hương Việt Nam yêu dấu này. 

Việt Tân lên tiếng về bản án đối với các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Bản Lên Tiếng
Về bản án đối với các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do

Cùng với người Việt khắp nơi, các tổ chức nhân quyền và công luận quốc tế, Đảng Việt Tân cực lực phản đối và lên án nhà cầm quyền CSVN khi họ giáng bản án sau đây lên các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do:

* Ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, bị 12 năm tù giam và 5 năm quản chế.

* Bà Tạ Phong Tần, tức blogger Công Lý và Sự Thật, bị 10 năm tù giam và 5 năm quản chế.
* Ông Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, bị 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Đây là bản án cực kỳ phi lý và đi ngược lại các công ước quốc tế về quyền con người, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin. Hơn thế nữa, bản án nêu trên chỉ cho cả thế giới thấy
mức độ hoảng loạn của giới cầm quyền và chủ đích hăm dọa dân chúng trong lúc nội bộ của họ đang diễn ra những trận sát phạt khốc liệt.

Các Thanh Niên Công Giáo xác định rằng việc mình làm là không phạm tội

Hoài Linh-TNCG

Luật sư đã gặp được thân chủ -
Tinh thần các anh vững vàng và mong mọi người đến tham dự phiên tòa

Sáng nay gia đình các Thanh Niên Công giáo sắp bị đem ra xét xử phúc thẩm vào ngày mai đã đến trại giam Nghi Kim để đón gặp các luật sư. Sau đó các luật sư đã vào trại để gặp các thân chủ của mình trong thời gian khoảng một tiếng.

Điều làm các luật sư và gia đình thực sự vui mừng là tinh thần các anh rất vững vàng và tin tưởng rằng mình không phạm tội. Cả 3 Thanh niên công giáo nhìn bề ngoài đều khỏe mạnh và tinh thần bên trong thì rất vững vàng. Ngay từ khi vừa mới vào gặp thì các anh đều đã nói là sẽ nhờ luật sư bào chữa theo hướng vô tội. Các em đều bày tỏ tinh thần hăng say và xác định rằng việc mình làm là không phạm tội, và không xứng đáng bị ngồi tù.

Nhật Tàu tiếp tục đấu trí trên Biển Hoa Đông

Ngô Quảng
Vào thượng tuần tháng 9/2012, phong trào bài Nhật ở Hoa lục bộc phát mạnh trước việc chính quyền Tokyo muốn quốc hữu hóa quần đảo Điếu Ngư (Senkaku). Bắc Kinh bảo việc đó bất hợp pháp và khẳng định đó là khu vực "hạch tâm quyền lợi" (lợi ích cốt lõi) của Trung quốc, dù luận điệu đó chỉ mới nổi lên vài năm nay.

Để gia tăng áp lực với Tokyo, Bắc Kinh đã làm ngơ cho người dân của họ xuống đường bài Nhật. Lúc đầu những cuộc biểu tình này diễn ra trong tầm kiểm soát của công an, nhưng chỉ qua vài ngày sau, các cuộc biểu tình khác đã lan rộng khắp 108 tỉnh thành và các đô thị lớn. Không một cuộc biểu tình nào dưới 1 vạn người và vượt khỏi sự lượng định của nhà cầm quyền.

MLNQVN Phản Đối CSVN Kết Án và Cầm Tù Ba Nhà Hoạt Động Nhân Quyền VN

DienDanCTM

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK
 8971 Colchester Ave., Westminster, CA 92683
Tel.:  (714) 657-9488
  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 24 tháng 9 năm 2012


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Phản Đối Cộng Sản Việt Nam Kết Án và Cầm Tù Ba Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải.

Trong một phiên tòa chớp nhoáng và bất bình thường ngày 24 tháng 9 năm 2012 tại Sài Gòn, Cộng sản Việt Nam đã tuyên án nặng nề ba nhà báo mạng hoạt động nhân quyền với tội danh áp đặt “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam như sau:
-          Nguyễn Văn Hải, bút hiệu Điếu Cày, khôi nguyên Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008, mười hai năm tù và năm năm quản chế;
-          Tạ Phong Tần, mười năm tù và năm năm quản chế;
-          Phan Thanh Hải, bút hiệu Anh Ba Sài Gòn, bốn năm tù và ba năm quản chế.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam nhận định rằng các cá nhân trên chỉ đã ôn hòa lên tiếng đòi hỏi tự do và nhân quyền, là những quyền căn bản của người dân được ghi trong Luật Quốc tế Nhân quyền và ngay cả trong Hiến pháp của chính nhà nước cộng sản Việt Nam.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More