Để soạn Dự Luật Biểu Tình hiệu quả

Trung Điền

Sau hơn 1 tháng chỉ thị cho Bộ công an phải đàn áp và chấm dứt những cuộc biểu tình hàng tuần mỗi sáng Chủ Nhật của người dân chống lại các hành vi xâm lấn biển Đông của Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 8 năm 2011, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng sản đã yêu cầu Bộ công an nghiên cứu và soạn thảo một dự án liên quan đến Luật biểu tình để thông qua kỳ họp quốc hội khóa XIII trong những ngày tới. Theo Bộ trưởng tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại diễn đàn Quốc hội Cộng sản Việt Nam chiều ngày 28 tháng 9 vừa qua, Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đã đến lúc phải có một đạo luật về quyền biểu tình, để thể chế hóa việc tuần hành, tụ tập bày tỏ ý kiến của người dân, trong phiên họp nội các tháng 9.

Hãy Nhìn Những Gì Nguyễn Tấn Dũng Làm.

Nguyễn Quang Duy - DienDanCTM


Ngày 25/9/2011 kỷ niệm 10 năm Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời. Lẽ đương nhiên là Tổng Thống và Tổng Tham Mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông phải chịu trách nhiệm đã để quân Bắc Việt lấn chiếm miền Nam. Việc đánh giá ông là việc của người viết sử và sử sách sẽ công bằng cho một người luôn quyết tâm chống lại Bắc Phương. Riêng việc ông ra lệnh nổ súng vào tàu chiến Trung cộng đã gởi một tín hiệu đến thế giới, đến các thế hệ mai sau Trung cộng chỉ là bọn xâm lược và Hòang Sa mãi mãi là của Việt Nam.

Đất nứơc còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả !” lời của Tổng Thống vẫn văng vẳng nhắc nhở chúng ta trong hòan cảnh đất nước hiện nay. Nhân kỷ niệm ngày Tổng Thống qua đời, người viết xin tri ân sự đóng góp của ông và những người đã chiến đấu để bảo vệ giang san.

HRW: Việt Nam cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức

Human Rights Watch
Các hành động đàn áp đe dọa tự do tôn giáo

(New York, ngày 30 tháng Chín năm 2011) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tuyên bố chính quyền Việt Nam cần chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp các nhà hoạt động tôn giáo và phóng thích 15 người bị bắt vì đã bày tỏ niềm tin của mình. Các vụ bắt bớ, chủ yếu nhằm vào các tín đồ Công giáo Dòng Chúa Cứu thế, là một vết đen nữa trong bảng thành tích vốn đã nhiều vấn đề của Việt Nam về tự do tôn giáo.

Hà Văn Thịnh: Xin Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tha thứ!

Bauxite Việt Nam - Hà Văn Thịnh

Nhà văn - nhà báo Hà Văn Thịnh
Bauxite Việt Nam xin đăng bài viết dưới đây của cộng tác viên quen biết Hà Văn Thịnh, như một một lời bộc bạch riêng tư gửi đến TGM Ngô Quang Kiệt, đồng thời cũng là một tiếng nói tâm tình của cá nhân tác giả với bạn đọc xa gần, để mong được bạn đọc lượng thứ, về một việc làm không phải trước đây của mình. Xin hết sức hoan nghênh thái độ thực sự cầu thị của người đồng nghiệp và cầu mong cho anh mọi điều tốt lành.
Bauxite Việt Nam

Hôm nay (27.9.2011), đọc - nghe từ ABS (blog Anh Ba Sàm), tôi được biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao động, nhan đề Đáng rủa sả thay) là một sai lầm  và, ở mức độ nào đó, có thể coi là một tội ác khó có thể biện minh. Tôi muốn cầu xin một sự thứ tha nhưng chắc chắn rằng sự day dứt của lương tâm thì chẳng thể nào nguôi ngoai được...

Dân đang đói, xây tượng đài sang hơn Mỹ!

Văn Quang

 “Xây tượng đài cho mẹ làm chi,
các chú hãy giành tiền giúp tụi nhỏ ở
vùng sâu, vùng xa đến trường thì tốt hơn”
Việc đáng nói nhất trong tuần này là chuyện người dân khắp nơi đang “la làng” về mấy ông quan chức một tỉnh nghèo, gần như nghèo nhất VN bây giờ, lại đang lo xây một bức tượng đài với kinh phí lên đến hơn 400 tỉ đồng. Bạn đọc chưa hỏi, tôi cũng phải nói về việc làm quái đản này. Mặc dù dư luận trong nước cũng như ở nước ngoài cũng đang bất bình, nhưng tôi là người VN còn đang sống ở VN, tôi thấy có bổn phận phải nói tiếng nói của mình và tin chắc phản ảnh được trung thực tiếng nói của người dân. Việc xây tượng đài này, không những đã “quái” mà còn là sự coi thường người dân, trắng trợn thách thức dư luận trong thời buổi vô cùng khó khăn này.

Phong trào “xây tượng đài” đã có từ lâu

Nam Hàn: Tạm ngưng nhận công nhân Việt Nam để ngăn chận việc trốn ở lại sống lậu

DienDanCTM (Bản tin 29-09-2011)
Cảnh lao công Việt Nam đang chờ làm
thủ tục nhập cảnh Nam Hàn
Trước hiện tượng ngày càng có nhiều công nhân người Việt bỏ trốn ở lại sống lậu khi sang lao động ở Nam Hàn, chính phủ Nam Hàn đã phải cho tạm ngưng nhận công nhân lao động xuất khẩu từ Việt Nam.

Theo viên chức Bộ Lao động Nam Hàn, từ tháng 8-2011 vừa qua, Seoul đã quyết định ngừng lại việc kiểm tra tiếng Hàn mà người lao động xuất khẩu vào Hàn Quốc phải tham dự, và kêu gọi Hà Nội làm nhiều hơn để đưa người lao động quá hạn visa trở về nước.

Từ năm  năm 2004 nước này đã thông qua luật để cho hàng chục ngàn lao công từ một số nước vào Nam Hàn theo thị thực làm việc, trong đó có rất đông người Việt,  vì ngày càng có nhiều người Nam Hàn lảng tránh việc làm bẩn và nguy hiểm. Những lao công vào nước này có thể được gia hạn visa một lần sau thời gian lưu trú ba năm.

National Geographic Và Bản Đồ Hoàng Sa

Nguyễn Duy-An

(LTS Việt Báo: Điểm dị thường trong cuộc vận động chủ quyền Hoàng Sa là chuyện nhà nước Hà Nội chần chừ, do dự, chậm rãi… có vẻ như bất đắc dĩ mới nhắc tới quần đảo Hoàng Sa. Bài của tác giả Nguyễn Duy-An kể về chi tiết lạ thường này trong cuộc vận động từ nội bộ National Geographic, nơi tác giả giữ chức vụ Senior Vice President của National Geographic.)

Đầu tháng 8 năm 2011, nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Nguyễn Nhã đã ghé thăm trụ sở National Geographic tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và gởi tặng tôi một ấn bản luận án Tiến Sĩ Sử của ông hoàn tất năm 2003 là “Quá Trình Xác Lập Chủ Quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa” được ông dịch sang tiếng Anh với tựa đề “Documents on Viet Nam’s Sovereignty over Paracels & Spratleys.” Trong cuộc gặp gỡ thân tình này TS Nguyễn Nhã đã hỏi tôi về chuyện “Bản Đồ Hoàng Sa” xảy ra đầu

Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện: “Giáo Dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào chính trị”

Nữ Vương Công Lý


LTS: Tối 25/9/2011, khoảng 3.000 người đã tới nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, số 38 Kỳ Đồng, tham dự thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo bị nhà cầm quyền bắt giữ trái pháp luật thời gian vừa qua, mà nạn nhân mới nhất là anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình, ca viên của ca đoàn giáo xứ.
Trong bài giảng lễ, Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, sau khi trích dẫn những hướng dẫn của Công đồng Vatican II và đặc biệt của Chân phúc Giáo hoàng Gioan Phaolo II trong Tông huấn “Kito hữu Giáo dân”, đã mạnh mẽ khẳng định: “Giáo Dân tuyệt đối không thể từ chối tham gia vào “chính trị”. Vậy ai nói rằng là Kitô hữu thì cứ lo chuyện trong Nhà Thờ, đừng đụng đến chính trị, thì chúng ta có thể nói rằng người đó phản bội lý tưởng Kitô Giáo, người đó đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh.”
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý đọc giả toàn bộ nội dung bài giảng này, để cùng nhau suy tư, nhất là cùng nhau dấn thân cho công lý và hòa bình như Thánh Công đồng Vatican II và Đấng Chân phúc đáng kính Gioan Phaolo II đã tha thiết kêu gọi chúng ta.

Phim ngắn "Trái Tim Xanh"

Mời Quý Bạn xem một phim ngắn đoạt giải nhất về những phim ngắn, rất có ý nghĩa để suy ngẫm, nói lên tính trung thực của một đứa bé, như một viên ngọc trong sáng nổi bật trong một xã hội đầy dẫy những nhiễu nhương, bất công, lừa bịp, tham ô đạp lên nhau mà sống.

Xin click vào những chữ dưới đây :

Trái Tim Xanh

Trung Quốc đang lo sợ

Ngô Nhân Dụng

Trung quốc bị đồng hóa với cướp biển
Muốn biết một quốc gia mạnh yếu ra sao thì chúng ta có thể xem họ đang sợ những cái gì. Nếu một chính quyền sợ những thứ rất nhỏ, thì không thể coi là họ mạnh được.

Ở trong nước, một chữ Hoa Nhài mà Bắc Kinh cũng sợ, kiểm duyệt không cho các mạng web nhắc đến! Kiểm duyệt khi viết những tên Tây Tạng, Uighur. Họ bắt giam họa sĩ Ngải Vị Vị, dọa truy tố tội trốn thuế, y như tội nhà báo tự do Ðiếu Cày bị gán ghép, bị dư luận che cười lại thả. Ðã kết án nhà văn Lưu Hiểu Ba rồi, họ vẫn mở những chiến dịch rầm rộ bôi nhọ một người đang ở trong tù, sách nhiễu đến cả vợ con không cho yên.

“16 chữ vàng & 4 tốt: Ống đồng hộ mạng của lãnh đạo đảng CSVN”

Góp ý của Dien bien hoa binh - RadioCTM

Mẹ Việt Nam đang chảy cả máu mắt vị bọn Đảng cướp CSVN buôn dân bán nước mà chúng còn mị dân và lường gạt đồng bào đến chừng nào. Xây một vài cây cầu cho dân, để cho học sinh đi qua Sông đi học mà còn làm không được thì còn xứng đáng trị nước à??? Nhục nhã cho những kẻ đang làm lãnh tụ và dùng bạo quyền để giết dân và đang không ngừng bắt bớ những người yêu nước dám chống lại ngoại bang Tầu Cộng.

Góp ý bài: “Thư của LS Huỳnh Văn Đông gửi Front Line Defenders, BTC của Hội Nghị Dublin Platform ”

Một thính giả RadioCTM:

Quan điểm của nhà nước XHCNVN là gì:

- 4 Không: Không Tốt, Không Dân Chủ, Không Tự Do và Không Nhân Quyền đó là Tinh Thần 4 Tốt để áp dụng cho mọi Dân Đen sống dưới mái nhà CSVN...!
- 3 THAM là: Tham Tiền, Tham Chức và Tham Quyền..!
- 2 Hèn: HÈN với Thế lực Bắc Kinh, Hèn với Thế Lực thù địch nhân dân...! và
- 4 SỢ: Sợ âm mưu lật đổ, Sợ Bắc Kinh, Sợ mất Đảng và Sợ bị trả thù....như Libya nên ra sức trấn áp Dân đen, khủng bố tinh thần nhân sĩ trí thức....!
Cái bản chất XHCN Xạo Hết Chỗ Nói không thể cải thiện cho nên sợ bị lật đổ...!!


DienDanCTM

Công trình bôxit Tân Rai rò rỉ hóa chất

Nước nhiễm xút từ công trình bôxit Tân Rai chảy ra môi trường.
Ảnh: Lê Dung/Tuổi trẻ.

Ông Trần Dương Lễ - phó giám đốc Ban quản lý dự án tổ hợp bôxit nhôm Lâm Đồng - hôm qua thừa nhận: “Có việc để lượng xút tàn dư từ công trình bôxit Tân Rai chảy ra môi trường, đây là một sơ suất. Hiện đã khắc phục được vấn đề này”.

Tuy nhiên, đến nay người dân ở khu vực quanh công trình bôxit Tân Rai thuộc khu 6, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng vẫn không dám sử dụng nước giếng để sinh hoạt cũng như nước ao hồ để tưới trà và cà phê...

Hà Nội sẽ lấy một phần nhà của ông Hà Vũ?



Chính quyền Hà Nội muốn lấy lại một phần ngôi nhà hiện nay từ gia đình ông Cù Huy Hà Hà Vũ để lập nhà lưu niệm cố nhà thơ Xuân Diệu, theo như quyết định ra từ đầu tháng Chín năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quyết định của thành phố Hà Nội có từ trước khi ông Vũ bị bắt giữ và xét xử
Tuy nhiên quyết định này chỉ được thông báo cho bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông Cù Huy Hà Vũ, cách đây vài hôm.


Bà Dương Hà đã có đơn khiếu nại quyết định mà bà nói có từ trước khi ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt hai tháng và "xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông Cù Huy Hà Vũ".

Giấy chứng nhận làm .... Người

Một chút để suy gẫm!

Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách:
-Vé tàu!
Người đàn ông đứng tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
- Đây là vé trẻ em.

Videos: "Anh Là Ai?" và "Việt Nam Tôi Đâu?" của Việt Khang

Mời Quý Bạn xem 2 video của Việt Khang:







DienDanCTM

RSF tiếp tục lên tiếng về việc Hà Nội kết án tù các bloggers

DienDanCTM (Bản tin 27-09-2011)
Blogger Lư văn Bảy (trái) và blogger Phan Kiến Quốc (phải)
đang bị nhà cầm quyền CSVN xử tù
Hôm 26-9-2011, Tổ chức Phóng viên không biên giới RSF, có trụ sở tại Paris, đã phổ biến một thông cáo báo chí  lên án nhà cầm quyền CSVN kết án ông Lư Văn Bảy, một người viết blog ở Việt Nam,  với án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa diễn ra hôm 22-8 vừa qua tại tỉnh Kiên Giang.

Hôm 22/08/2011, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã xử ông Lư Văn Bảy 4 năm tù, 3 năm quản chế với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.

Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ hướng về người tranh đấu bị bắt

nguoi-viet online
Trang web phailentieng.lenduong.net
Bức thư gởi tới người bị chính quyền Việt Nam bắt giam, mở đầu với hàng chữ: “Việc đòi hỏi của các bạn cho công bằng xã hội, đó là điều mọi người dân trong nước hằng mơ ước. Qua những hành động cao cả đó, tôi rất ngưỡng mộ và quí phục. Ước gì tôi có cơ hội cùng sát cánh với các bạn để chia sẻ giấc mơ chung của dân tộc.”

Ðó là một trong những bức thư được gửi đi trong chiến dịch “Phải Lên Tiếng,” theo lời kêu gọi của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Ðường, một tổ chức thanh niên sinh viên vừa hoàn tất Ðại Hội Thế Giới lần thứ 6 tại Manila, Philippines.

“Chính sau Ðại Hội 6 các bạn trẻ rất phấn khởi muốn làm một cái gì đó, nên mới có chiến dịch 'Phải Lên Tiếng này',” Phan Ðình Quốc, tổng thư ký của của Lên Ðường và là một người trong ban tổ chức Ðại Hội 6, nói với Người Việt.

Công Lý Cho Quân Dân VNCH

Vi Anh

Người Mỹ gốc Việt rất cám ơn Thượng Nghị sĩ Webb đòi hỏi công lý cho những quân nhân mất tích của Việt Nam Cộng hòa mà cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã bỏ quên khi làm việc với CS Hà nội trong việc sử dụng một triệu Ðô la do Mỹ viện trợ cho CS Hà nội tìm những quân nhân mất tích của CS Bắc Việt, Việt Cộng (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) và Việt Nam Cộng Hòa.

Ðó là đòi hỏi linh quyền cho người mất tích (MIA) hay đã tử trận (KIA). Còn người sống, là người Mỹ gốc Việt gốc quân dân VNCH đang sống sờ sờ và hiện là công dân chánh thức, cử tri mẩn cán của Mỹ cũng đã và đang bị một bất công. Mỹ đã bỏ quên khi ký và thi hành Thương Ước - bản Thương Ước giữa Washington và Hà nội - theo đó CS Hà nội được “xuất khẩu” văn hóa phẩm sang Mỹ mà người Mỹ trong đó có người Mỹ gốc Việt không được “xuất cảng” văn hóa phẩm của Mỹ qua VNCS. Hy vọng sẽ có những dân cử Mỹ nhơn danh công bằng đặt vấn đề với Bộ ngọai Giao, Bộ Thương Mại và Ngọai Thương và vị Ðại diện Thương Mại của Mỹ trong vấn đề thi hành Thương Ước Washington- Hà nội.

Thơ: Mẹ Việt Nam ơi

Từ một thính giả RadioCTM



Linh hồn Tổ Quốc mẹ Việt Nam ơi
Cả bầu trời mây đen vần vũ
Khắp non sông trùm phủ một màu tang
Bọn giặc Hồ đã bán đứng giang san
Cho Đảng đỏ đầy uy quyền võng lọng
Đưa dân ta vào nô lệ lầm than.
Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam
Biết mấy thăng trầm,
Năm ngàn năm văn hiến
Đã bao vận Nước hưng vong,
Thì bấy lượt có anh hùng hào kiệt.

Nói ngọt ngào, làm ác độc

Nguyễn Trọng Vĩnh


Đới Bỉnh Quốc và Nguyễn Tấn Dũng
http://boxitvn.blogspot.com/2011/09/noi-ngot-ngao-lam-ac-oc.html


Hôm 5, 6 tháng 9 vừa qua, ông Đới Bỉnh Quốc thăm Việt Nam, trong khi làm việc với đối tác và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của ta, ông nói những lời hữu nghị rất thắm thiết, nào là “có chung lợi ích”, giải quyết khác biệt trên tinh thần “đồng chí anh em” , v.v. Người nhẹ dạ cả tin nghe hẳn là mát ruột. Nhưng chỉ dăm hôm sau, 500 tàu cá Trung Quốc giăng ra khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đuổi ngư dân Việt Nam không thể làm ăn được. Mới đây, ngày 15-9, Trung Quốc phản đối Ấn Độ nhằm phá sự hợp tác Việt – Ấn thực hiện dự án khai thác dầu khí trong thềm lục địa của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, và Nam Côn Sơn.

Rõ ràng là “nói một đàng, làm một nẻo”. Chả trách thiên hạ đã có câu tổng kết: “Chớ nghe người cầm quyền Trung Quốc nói, hãy xem việc họ làm”. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc lâu nay của nhà cầm quyền Trung Quốc: Một mặt phỉnh phờ hữu nghị với cấp cao, mặt khác lại chỉ thị cho cấp dưới cứ lấn tới.

Đấu đá nhau xì ra tin HOT: Tập đoàn “đớp” 13 tỷ US đô la?

Mylinhng (*)

Kính thưa qúy vị,
Khi nhận được bản tin này, mong rằng qúy vị chung tay phổ biến đến tận tay những cơ quan điều tra, những cơ quan báo chí, ký gỉa trong nước, để cùng điều tra sự việc nghiêm trọng này.
Bản tin này cũng mong đến tận tay những cơ quan công quyền cao cấp nhất, vì nó dính líu đến những nhân vật đang giữ chức quyền cao cấp như:

- Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng,

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: AP

                     - Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Võ Hồng Phúc,
Bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Võ Hồng Phúc. Ảnh: AP














Thăm gia đình anh Trần Vũ Anh Bình mới bị bắt

VRNs (26.09.2011) – Vào khoảng 20g ngày hôm nay 26/09/2011 sau khi dâng thánh lễ misa tại một nhà giáo dân Xóm 8, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) Sài Gòn, các ca viên của ca đoàn Xóm 7 + 8 đã đến thăm gia đình anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình. Cùng đi với các anh chị em ca viên còn có hai linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Chính xứ giáo xứ ĐMHCG Sài Gòn và Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.



Bất chấp bạo lực, Dân Oan Miền Nam tiếp tục biểu tình

Dân oan Miền Nam biểu tình ngày 20/9/2011
tại 210 Võ Thị Sáu, Quận 3, Sài Gòn
Dương Kim - RadioCTM

Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu. Đất đai là tư liệu sản xuất, là nguồn sống chính của người nông dân Nam bộ. Ở Miền Tây quê tôi, nhà nào không có ruộng đất là đồng nghĩa với nghèo đói và phải chấp nhận cuộc sống tôi mọi làm thuê, làm mướn. Để giúp cho người dân có đất làm ăn sinh sống, ngày xưa Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) phải trích ngân khố quốc gia mua lại đất của điền chủ cấp không cho người nghèo để thực hiện chính sách nhân đạo “Người cầy có ruộng”. Nhờ đó mà đời sống người dân Nam bộ được no đủ, còn thủ đô Sài Gòn được vinh danh là “Hòn ngọc Viễn đông” thời đó và là “thiên đường của Chủ nghĩa xã hội” ngày nay.

Nhà thờ Kỳ Đồng: Hơn 2000 người tham dự thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho Công Lý-Hòa Bình

DienDanCTM (Bản tin 26-09-2011)
 Hơn 2000 người tham dự thánh lễ thắp nến cầu nguyện
cho Công Lý-Hòa Bình tại nhà thờ Kỳ Đồng, 25-09-2011
Tối chủ Nhật  25-09-2011, tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, ở số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, đã có hơn 2000 người đã đến tham dự Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho 15 thanh niên nam nữ bị bắt một cách tuỳ tiện, phi pháp luật, và những tù nhân lương tâm cùng những ngư dân, đồng thời cầu cho nước Việt Nam được hòa bình, đập tan âm mưu xâm lược của Trung Quốc.

Theo tin VRN's, nhiều bạn trẻ Phật giáo, Tin Lành và không tôn giáo cũng đến hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân của một chính sách bất công, trong đó có 15 thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền bắt cóc không đúng trình tự pháp luật mới gần đây. Thánh lễ có sự hiện diện của cha Stêphanô Chân Tín, Yuse Lê Quang Uy, Yuse Nguyễn Thể Hiện, Antôn Lê Ngọc Thanh và Yuse Đinh Hữu Thoại.

Hèn cực kỳ

Dân Làm Báo

Chất gây cháy của tàu chiến lạ bắn vào tàu
của ngư dân VN Quảng Ngãi
Một bản tin ngắn ngủi loan tin 2 tàu cá của ngư dân Việt Nam trú bão trên vùng biển Hoàng Sa của mình bị cái gọi là "tàu chiến nước ngoài" xả súng xua đuổi, đâm vào thân tàu, bơm nước vào tàu, bắn đạn qua tàu cá làm cháy cabin, cháy bộ đàm… vừa mới đăng lên đã được lệnh gỡ xuống.

Ngay cả bài báo từ ban đầu cũng đã không dám hay không được viết rõ tàu chiến đuổi ngư dân VN là tàu nước nào mà vẫn phải "tàu lạ", "tàu nước ngoài", "tàu chiến nước ngoài".

Thư Kêu Gọi Biểu Tình Chống Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và Phái đoàn

Hoà-Lan, ngày 25 tháng 9 năm 2011
Kính thưa quý hội đoàn và đồng hương,

Chúng tôi vừa nhận được tin một phái đoàn do Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu sẽ qua Hoà-Lan từ ngày 27/9/2011 đến ngày 1/10/2011.

Nhằm phủ nhận tư cách đại diện người dân Việt Nam của phái đoàn này và tố cáo truớc công luận thế giới về sự vi phạm nhân quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến và đàn áp các tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã phối hợp cùng Gia đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, đảng Việt Tân tại Hoà-Lan và Uỷ Ban Hổ Trợ Đấu Tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam tại Hoà-Lan tổ chức một cuộc biểu tình:

Vào ngày thứ năm 29 tháng 9 năm 2011
Từ lúc 17g00 đến 19g00
Tại địa điểm: “Prinsenhof”
Prinses Beatrixlaan 614
2595 Den Haag
Nederland
Ngoài ra, một phái đoàn đại diện Cộng Đồng sẽ đến Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan ngày 26/9/2011 để trao Thỉnh Nguyện Thư và trình bày về hiện trạng đàn áp người dân của nhà cầm quyền Việt Cộng.
Chúng tôi kêu gọi quý đoàn thể và đồng hương tích cực yểm trợ bằng cách tham gia cuộc biểu tình, phổ biến rộng rãi thư kêu gọi này và vận động những người khác cùng tham gia biểu tình
Chân thành cám ơn sự tiếp tay của quý vị,

Ban Tổ Chức:
- Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan
- Gia đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan
- Uỷ Ban Hổ Trợ Đấu Tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam tại Hoà-Lan
- Đảng Việt Tân, cơ sở Hoà-Lan
Quý vị có thể liên lạc với Ban Tổ Chức:
- ông Nguyễn đắc Trung, điện thoại: +31 (0)23 5640166 hoặc 0645314819
- ông Nguyễn hữu Phước, điện thoại: +31(0)76 5038426 hoặc 0625443665

DienDanCTM

Đảng Vì Dân trả lời thắc mắc về vụ án Phạm Thị Phượng (Bài 1)

Chị Phạm Thị Phượng


Văn phòng liên lạc đảng Vì Dân (VPLL/ĐVDVN): Kể từ ngày TAND tỉnh Đồng Nai lập phiên toà xét xử chị Phạm Thị Phượng, nhiều thân hữu đã gọi điện thoại hoặc gửi thư email để hỏi thăm về hoàn cảnh của gia đình chị Phạm Thị Phượng, cũng như các chi tiết liên quan đến vụ án. Một số cơ quan truyền thông Mỹ, Việt cũng đã liên lạc để phỏng vấn hoặc tìm hiểu thêm nội vụ. Qua quá trình này, một số vấn đề liên quan đến Đảng Vì Dân Việt Nam cũng đã được đặt ra.
Để rộng đường dư luận, sau khi đã trực tiếp hồi đáp, VPLL Đảng Vì Dân xin được phổ biến nội dung các câu hỏi mang tính tiêu biểu và phần trả lời liên hệ trên mạng toàn cầu cơ hữu của tổ chức. Nhằm tôn trọng sự riêng tư, chúng tôi xin phép không nêu danh tính người đặt câu hỏi.


VPLL/ĐVDVN chân thành cảm ơn sự quan tâm và nhã ý của tất cả thân hữu, cơ quan, đoàn thể đã thăm hỏi, an ủi và khích lệ trong thời gian qua. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email: lienlac@vidan.info

H: Cảm tưởng của Đảng Vì Dân về vụ án này như thế nào?

TS Nguyễn Nhã thuyết trình về HSTS


Thưa chư vị,
Nhân dịp có chuyến công tác tại Hà Nội, TS Nguyễn Nhã - chủ nhiệm của Tập san Văn Sử Địa nổi tiếng hồi trước năm 1975, người đầu tiên ở VN bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sử học về chủ quyền VN tại HS - TS đã có buổi gặp gỡ giao lưu với anh chị em đã từng tham gia biểu tình yêu nước tại Hà Nội trong thời gian qua.

Hôm nay, TS Nguyễn Nhã thuyết trình về chủ đề:

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA QUA HỒ SƠ TƯ LIỆU CỦA NGUYỄN NHÃ

Viết nhân ngày Quốc khánh Trung Cộng (1/10): Đã đến lúc phải xóa món nợ ân oán giang hồ!

Vũ Cao Đàm

 Tôi nảy ý định viết ra ý tưởng này từ lúc đọc lại bài khai bút đầu năm của anh Bút Chẳng Tà, trong đó có nhắc đến ngày Trung Cộng khởi chiến, tấn công quân đội Việt Nam Cộng hòa để xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa. Bài viết đưa lên mặt báo Bauxite Việt Nam trong khi trên trang mạng của Trung Cộng vẫn còn nhan nhản những bài chửi bới với giọng điệu của một kẻ cả vô giáo dục nhằm vào “Bọn Việt Nam vong ân bội nghĩa”, và kêu gào phải giết bọn “Việt Nam lòng lang dạ sói”, lấy máu “giặc Việt” để làm lễ tế thần cho trận chiến thu hồi Nam Sa.

Ngoại giao cũng nên nói thật

Ngô Nhân Dụng

Rượu vào, lời ra. Chắc quý vị độc giả còn đang cười về chuyện một nhà ngoại giao Trung Quốc say rượu đem nói tung hê những điều mà các nhà ngoại giao thường tránh không nói; câu chuyện mới được kể lại trên nhật báo Người Việt ngày hôm qua.

Chuyện xảy ra vào tháng 9 năm 2010, nhân vật chính là ông Sa Tổ Khang (Sha Zukang), lúc đó đang đứng đầu Vụ Kinh Tế Xã Hội của Liên Hiệp Quốc.

Trước bá quan văn võ tại một tiệc rượu của các quan chức Liên Hiệp Quốc trong một làng nghỉ mát ở Alpbach, nước Áo, Austria, ông Sa Tổ Khang nói suốt 15 phút, trong lúc đang say. Ông nói thẳng với ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon rằng, “Ông không thích tôi, mà tôi cũng chẳng thích ông!” Bất chấp ngoại giao hơn nữa, khi nói mình ghét Bob Orr, nhà ngoại giao Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, Sa Tổ Khang còn giải thích cho dễ hiểu: Vì ông ấy là Mỹ, mà tôi không thích người Mỹ!

Video Rơi lệ nhìn trẻ bơi qua sông đi học Xã hội Báo Quảng Ninh

Đây là đất nước mà "ông Thủ Tướng" Nguyễn Tấn Dũng trách nhiệm!



DienDanCTM

Cái gọi là “phát triển hòa bình’’ của Trung Quốc

Lý Thái Hùng


Ngày 6 tháng 9 vừa qua, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Bạch thư về “Phát triển Hòa Bình” của Trung Quốc, đề cập về 5 vấn đề lớn như sau: 1/ Mở ra con đường phát triển hòa bình; 2/ Mục tiêu chung việc phát triển hòa bình của Trung Quốc; 3/ Phương châm chính sách đối ngoại của việc phát triển hòa bình của Trung Quốc; 4/ Phát triển hòa bình của Trung Quốc là sự chọn lựa tất yếu của lịch sử; 5/ Ý nghĩa thế giới của việc phát triển hòa bình.

Tuy được công bố nhân dịp kỷ niệm 90 năm (1921 – 2011) ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc

Đời tù Việt Nam trước mắt thế giới

Trần Khải Thanh Thủy


Sau đây là bài tham luận của Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy tại Hội Nghị "Chúng Tôi Có Một Giấc Mơ: Hội Nghị Toàn Cầu Chống Đàn Áp và Kỳ Thị" diễn ra tại New York ngày 21 & 22 tháng 9 năm 2011.



Kính thưa ban tổ chức!
Thưa các nhà vận động nhân quyền!

Trước tiên cho phép tôi được thay mặt cho những tiếng nói lương tâm đang bị bóp nghẹt ở Việt Nam và thay mặt cho đảng Việt Tân để cám ơn Ban tổ chức đã tạo cho tôi cơ hội quý báu này, cho phép tôi được thuyết trình về tình hình nhân quyền Việt Nam cũng như những năm tháng đắng cay mà tôi đã trải qua trong nhà tù cộng sản Việt Nam.

Để có được buổi thuyết trình này, bản thân tôi đã phải đi từ nhà tù lớn của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua bốn cửa nhà tù nhỏ và trại tạm giam, trong đó có hai lần bị biệt giam (tổng cộng hơn 10 tháng) hai lần bị giam chung cùng các tù thường phạm, từ tàng trữ hoặc buôn bán ma túy, giết người có tổ chức, trộm cướp, hiếp dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, đưa người vượt biên trái pháp luật, tiêu thụ tiền giả, nghiện hút, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc “lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của công dân” v.v (tổng cộng 20 tháng).

Tòa án CSVN kết án một đảng viên Đảng Vì Dân 11 năm tù

DienDanCTM (Bản tin 23-09-2011)
Bà Phạm Thị Phượng, đảng viên Đảng Vì Dân,
trước phiên xử ngày 21-9-2011 ở Đồng Nai
Trong phiên xử sơ thẩm hôm 21-09-2011, Toà án CSVN  tỉnh Đồng Nai đã kết án bà Phạm Thị Phượng, một thành viên Đảng Vì Dân Việt Nam, 11 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Bà Phạm Thị Phượng, 66 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt cóc hồi tháng 4 năm 2010 đến nay mới đem ra xét xử. Suốt gần một năm rưỡi giam giữ biệt tích, không cho thăm nuôi bình thường.

Là thành viên của Ðảng Vì Dân, bà Phượng trước đây từng là một thiếu úy tình báo của một đơn vị Ðịa Phương Quân VNCH, bị bắt đi tù cải tạo hơn 4 năm sau khi miền Nam sụp đổ, và được thả ngày 15-6-1979.

Khát dầu

Bùi Tín
Giàn khoan dầu Hải dương 981 của Trung Quốc
xâm lấn biển Đông vào tháng 7/2011
Cơn khát này là cơn khát dầu mỏ, một nhiên liệu quý cho mọi quốc gia trong thời công nghiệp hóa. Quốc gia đang khát dầu mỏ một cách cấp bách với quy mô lớn là Trung Quốc.

Tình trạng thiếu dầu và nhiên liệu trên một đất nước khổng lồ với gần 1 tỷ rưỡi dân đang là một vấn đề báo động cấp quốc gia.

Theo thông kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA - International Energy Agency) hiện Trung Quốc tiêu thụ đến 10,4 % sản lượng dầu mỏ toàn thế giới, nhưng chỉ tự túc được có 47%, phải nhập đến 53 %, lại từ rất xa. Theo tính toán của các nhà kinh tế Trung Quốc, với đà công nghiệp hóa hiện nay, nhu cầu về năng lượng của Trung Quốc sẽ tăng lên gấp đôi trong 15 năm tới. Nạn khát dầu của Trung Quốc hiện nay đã trầm trọng, với thời gian sẽ càng nghiêm trọng gấp bội.

Ông Jim Webb đòi ngưng chương trình tìm kiếm quân nhân tử trận trong chiến tranh Việt Nam

Thanh Phương
Reuters

 Theo nhật báo The Virginian-Pilot, ngày 22/09/11, thượng nghị sĩ Jim Webb đã yêu cầu Cơ quan Viện trợ Quốc tế của Mỹ ( USAID ) ngưng thực hiện chương trình 1 triệu đôla cho đến khi nào được bảo đảm là tiền tài trợ được sử dụng để tìm thi hài của binh sĩ của cả hai bên Cộng sản và Quốc gia.

Trong bản tuyên bố, thượng nghị sĩ Jim Webb viết : « Dự án này phải bảo đảm xử lý công bằng đối với các quân nhân mất tích thuộc quân đội Bắc Việt, lực lượng Việt Cộng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà, theo những thông tin mà văn phòng tôi có được, các cuộc thảo luận giữa cơ quan USAID với chính phủ Việt Nam cho thấy là các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không được tính trong số binh sĩ mất tích và như vậy là sẽ không nằm trong dự án này ».

CSVN diễn tuồng chống khủng bố

Đội chống khủng bố diễn tập. Ảnh: CT
(Việt News tổng hợp)


Nhóm khủng bố xông vào ngân hàng, cài đặt mìn tự động xung quanh tòa nhà, uy hiếp thủ quỹ mở két... là tình huống giả định trong cuộc diễn tập “Giải tán bạo loạn chính trị, chống khủng bố”, ngày 21/9 vừa qua của CSVN.
Cuộc diễn tập tại Phú Thọ đã huy động 2000 cán bộ, công an, quân đội, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ.

Chất độc tràn ra từ mỏ khai thác Bauxite Lâm Ðồng

Chất xút ăn da theo nước mưa thấm xuống đất, tràn lan ra ngoài (hình Bee.net.vn)


LÂM ÐỒNG (TH) - Chỉ sau 6 tháng hoạt động, mỏ khai thác bauxite lộ thiên Tân Rai thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Ðồng đã gây chấn động dư luận vì để hóa chất rò rỉ từ bể trộn, chảy lan ra ngoài làm ngập 200 ha đất chung quanh.

Báo mạng “Bee.net.vn” tiết lộ tin này hồi 4 giờ 45 chiều ngày 22 tháng 9 cho hay, bể trộn có chứa “xút ăn da” - một loại hóa chất rất độc, tại tổ hợp bauxite Tân Rai bị ăn mòn nhiều chỗ, tạo ra các khe hở không biết từ lúc nào. Xút và các loại hóa chất độc khác thấm xuống mặt đất và theo nước mưa tràn ra ngoài làm ngập ít nhất 200 ha đất chung quanh.

Lời hứa chưa tròn với người anh hùng dân tộc Trương Văn Sương

Nguyễn Thu Trâm - DienDanCTM


Nhận được cuộc điện thoại của một thành viên của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước từ quốc nội báo tin người tù bất khuất Trương Văn Sương đã qua đời trong trại giam Ba Sao, chỉ sau 25 ngày bị đưa trở lại nhà tù nhỏ này ở tỉnh Hà Nam. Tôi vẫn không tin đó là sự thật, vừa cúp điện thoại, tôi liền gọi ngay cho Trương Tấn Tài, người con trai út của chú Sương. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Tài nói: "Ba mất rồi Thu Trâm ơi…". Toàn thân tôi rụng rời khi nghe hung tin đó. Tôi lại gọi cho mục sư Nguyễn Hồng Quang để xác nhận thêm lần nữa. Qua đầu dây, mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng vô cùng đau xót xác nhận tin đó là chính xác.

Sài Gòn: Công an lại bắt cóc thêm một thanh niên Công giáo

DienDanCTM (Bản tin 22-09-2011)
Anh Trần Vũ Anh Bình
Một nhóm người thường phục tự xưng là an ninh công an trên dưới 10 người đã bất ngờ đột nhập nhà anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình, ở số 14/22 Kỳ Đồng, P. 9 Q.3, Sài Gòn, bắt anh đi biệt tích mấy ngày qua.

Theo nguồn tin riêng của VRNs, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam, sự việc xảy ra vào sáng thứ Hai ngày 19-09-2011, anh Phêrô Trần Vũ Anh Bình là ca viên trong một ca đoàn, bị bắt sau khi hát lễ đám tang tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn trở về nhà. Anh có vợ và một con khoảng 6 tuổi, và vợ anh là người đang đau yếu. Thông tin ban đầu cho biết anh bị bắt vì có tham gia vào những cuộc nói chuyện trên diễn đàn paltalk về những vấn đề chính trị và xã hội.

Nguồn tin VRN's nói rằng, từ lâu nay có một công an mật vụ lân la làm quen với một ca viên trong ca đoàn của anh Bình để dò hỏi tin tức của các tu sĩ DCCT Sài Gòn. Tay mật vụ này thường xuyên moi thông tin liên quan đến các hoạt động tôn giáo tại Nhà thờ Kỳ Đồng và các sinh hoạt của ca đoàn, cũng như về từng thành viên trong ca đoàn. Các chuyến đi bác ái, từ thiện của ca đoàn nơi này nơi kia đều bị mật vụ theo dõi. Tay mật vụ này đã từng hỏi một ca viên mà anh ta quen biết rằng: “Nếu sắp tới chúng tôi bắt nguội 2 linh mục DCCT thì cảm tưởng của anh thế nào?”.

Công an dỡ bỏ niêm phong và trả lại đồ đạc cho Paulus Lê Sơn

Thanh Niên Công Giáo
Sau 45 ngày giam giữ, lúc 9h sáng ngày 19/9 công an đã liên hệ với bạn gái của Paulus Lê Sơn để yêu cầu đến nhận lại đồ đạc của Anh Sơn bị niêm phong kể từ hôm bị bắt.

Vào ngày 3/8/2011 gần một chục Công an đã phục sẵn nơi cửa và “chộp bắt” anh ngay trước nhà trọ của mình tại số 357 Bùi Xương Trạch – Hà Nội. Vụ bắt cóc thô thiển cho thấy sự yếu đuối và vô pháp luật của chính quyền Việt Nam.

Sau khi bị tống lên xe chở đi trong vòng 4 tiếng, họ đã dẫn Lê Sơn quay lại để niêm phong toàn bộ phòng trọ của Sơn tại số 357 Bùi Xương Trạch Hà Nội.

TP Lào Cai sắp sáp nhập vào Trung Quốc?

   Nhóm PV Thời sự  



Đèn lồng trên phố Trần Nhật Duật (phường Kim Tân).
Báo Lào Cai vừa đưa tin, lãnh đạo TP Lào Cai chỉ đạo các phường thắp đèn lồng (Trung Quốc) ở các công sở và một số tuyến phố nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991-1/10/2011). Nhiều hộ dân phản đối vì treo đèn lồng không phải là văn hoá, kiến trúc người Việt Nam. Có lẽ lãnh đạo TP Lào Cai muốn làm vui lòng các vị khách Trung Quốc sẽ sang dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày Lào Cai tái lập bằng việc thắp đèn lồng? Hay muốn nói rằng: Nhân Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949) Lào Cai sắp sáp nhập vào Trung Quốc, chúng tôi xin tự nguyện làm nô dịch văn hóa trước khi tự nguyện làm nô dịch quốc gia và thân thể? Mời bạn đọc xem báo Lào Cai tại địa chỉ: baolaocai.vn, để thấy điều này.

Linh hồn 'Quân đội nhân dân' lâm nguy

Bùi Tín

Hình: AP

Vừa qua, một đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã sang Bắc Kinh theo lời mời của phía Trung Quốc. Điều khác thường ở đây là đoàn chính trị này của quân đội nhân dân gồm 6 chính ủy quân khu và một số cục trưởng của tổng cục chính trị được dẫn đầu bởi Trung tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại sao lúc này hơn một chục tướng lãnh đứng đầu ngành chính trị của toàn quân lại tề tựu đông đủ chưa từng có như thế để sang trình diện và họp mặt với phía Trung Quốc?

Cẩm Nang "Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet"

Giới Thiệu Về Firefox


Chắc rằng bạn sẽ không cần đọc chương này, nếu đã biết khái niệm bộ trình duyệt Web là gì. Tuy nhiên nếu chưa biết, thì xin giải thích rằng: bộ trình duyệt là một phần mềm mà ta sử dụng để kết nối tới xem các trang mạng trên Internet.

Trong một chương trước đây, chúng tôi đã trình bày rằng Internet là một mạng lưới khổng lồ bao gồm các máy tính, tất cả được kết nối với nhau. Một số trong đó là các "Máy chủ" - đây là các máy có chứa các trang Web. Nếu bạn muốn vào một trang mạng bằng máy tính hay phương tiện di động của mình, thì sẽ phải có phương cách kết nối tới và hiển thị các trang mạng này. Đó chính là công dụng của phần mềm trình duyệt.

Xét Lại Giá Trị Pháp Lý và Tính Chính Thống Của Hiến Pháp Việt Nam Hiện Nay

LTS: Nhân dịp đảng và nhà nước CS tại Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Hiến Pháp 1992, chúng tôi đăng lại bài viết của LS Nguyễn Xuân Phước dưới đây về HP 1946 và về tính chính thống và hợp pháp của các bản hiến pháp sau bản HP đầu tiên này –mà theo chúng tôi cũng là tính chính thống và hợp pháp của chế độ và chính quyền hiện nay tại Việt Nam.
***********
Xét Lại Giá Trị Pháp Lý và Tính Chính Thống Của Hiến Pháp Việt Nam Hiện Nay 
Từ Cơ Sở Pháp Lý Của Hiến Pháp 1946

I. Những Ý Niệm Căn Bản Về Hiến Pháp
Hiến pháp là bộ luật tối cao của một quốc gia định nguyên tắc tổ chức guồng máy công quyền để thực hiện mục đích xây dựng một xã hội trong đó dân làm chủ đất nước nhằm bảo đảm dân quyền và nhân quyền của công dân, và đồng thời bảo đảm tính chất ổn định, chính thống và hợp pháp của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền nào không thực thi hiến pháp, phản bội các điều khoản của hiến pháp, nhà cầm quyền ấy tự mình chấm dứt giá trị pháp lý và tính chính thống về giá trị quyền lực lãnh đạo quốc dân.

Để xác định quyền làm chủ đất nưóc của nhân dân, hiến pháp luôn luôn phải được toàn thể nhân dân chấp thuận và mọi sự thay đổi hiến pháp phải luôn luôn được toàn thể nhân dân quyết định bằng lá phiếu. Hiến pháp gọi đó là quyền phúc quyết. Quyền phúc quyết cộng với các quyền tự do ứng cử và bầu cử, quyền bình đẳng cơ hội về quyền lợi và nghĩa vụ kính tế chính trị văn hoá, và các quyền công dân khác xác định nhân dân là chủ nhân ông của đất nước. Khi nhân dân được phúc quyết hiến pháp hay đưọc tự do ứng cử và bầu cử đó là lúc họ thực sự hành sử quyền làm chủ đất nước của mình.

Từ VN nhìn những tấm gương soi

Ngô Đình Thu - DienDanCTM


Các dân tộc bị áp bức bởi các chế độ độc tài - độc tài phát xít , độc tài cộng sản cũng như các hình thức độc tài khác trên toàn thế giới - sở dĩ giành được dân chủ, tự do, nhân quyền là vì các dân tộc đó ý thức được một điều duy nhất: dân tộc mình là một dân tộc anh hùng và là một dân tộc có phẩm giá. Các thành viên trong cộng đồng dân tộc hơn ai hết là những người yêu chuộng tự do, muốn sống một cuộc sống có phẩm giá trong hòa bình, luật pháp và sự tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân và nhà nước cai trị của một thiểu số nhưng đại biểu cho đa số cử tri trong một cuộc bầu cử hợp pháp và hợp hiến.

Luật sư Trung Quốc công khai việc bị bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp





Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=Ax1vkNaY4hg


Gần 5 tháng sau khi được thả, luật sư nhân quyền Trung Quốc Giang Thiên Dũng đã kể về việc bị tra tấn và giam giữ bất hợp pháp trong vòng 2 tháng. Ông không trông thấy ánh mặt trời trong suốt khoảng

Câu trả lời nào cho Nông Hùng Anh?

Bích Liên 


Bị bắt cóc đột ngột ngày 05/08 đến nay là gần hai tháng bặt vô âm tín, Nông Hùng Anh vẫn đang được bạn bè đoán già đoán non rằng còn trong vòng lao lí vì phạm những tội tày đình. Tội lỗi của anh nghiêm trọng đến mức đến nay vẫn phải truy tìm bằng chứng và người ta chỉ biết rằng đang được điều tra bởi thỉnh thoảng bạn bè thấy nick yahoo hay facebook của anh sáng đèn. Anh bị bắt thuộc diện khẩn cấp mà nay vẫn phải truy tìm bằng chứng kiểu như vậy khiến bạn bè anh không khỏi hoài nghi về mức độ phạm tội của anh chàng sinh viên năm thứ 4 lỡ may vướng vòng lao lí này. Đành rằng lí giải của những người quăng bắt lưới trong ngành pháp luật là họ chỉ thừa hành, đánh bắt theo lệnh nhằm không sót người sót tội… lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt! đến người tốt chẳng may vướng phải còn chẳng lọt được.

‘Mất Đảng’ không thể so với ‘Mất Nước’

Hoàng Quân - RadioCTM

Đới Bỉnh Quốc & Nguyễn Tấn Dũng

Kể từ khi Công hàm bán nước do Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958, đại họa mất nước không còn là nguy cơ tiềm ẩn, nhưng đã là những thực tế nhãn tiền đang từng bước hiển hiện trước mặt mọi người.
Chúng cứ lấn, ta cứ lùi?
Mấy ngày vừa qua, trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc, ngay khi những lời lẽ ngoại giao có cánh vừa rời khỏi cửa miệng của nhân vật đầy quyền lực này, Trung Quốc đã cử tàu cá 1.000 tấn đến Trường Sa, bên cạnh 500 tàu cá vẫn thường xuyên hoạt động ở vùng biển của Việt Nam.
Tất nhiên, sau đó, những tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị xua đuổi ra khỏi vùng biển của mình, như đã từng bị bắt giữ và xua đuổi bắn giết nhiều lần trước đó. Và cũng tất nhiên, chẳng ai biết được trong số 500 tàu cá này, có bao nhiêu tầu chỉ là trá hình của hải quân Trung Quốc.

Đoàn kết không phải là chuyện dễ

Hoàng Cơ Định


Dân tộc chúng ta có 4 ngàn năm lịch sử, chúng ta đã tồn tại được như một quốc gia mặc dầu bị ngoại nhân thống trị nhiều thế kỷ, đã kháng cự được nhiều đạo quân xâm lăng to lớn. Một dân tộc như vậy không thể nào là một dân tộc tồi dở… Nhưng nhìn vào thực trạng VN ngày nay, chuyện tốt chẳng có bao nhiêu, chuyện xấu thì đầy dẫy! Vốn dĩ ưu khuyết điểm ở con người là chuyện bình thường, nhưng không may cho dân tộc ta, dưới ách cai trị của CSVN những cái tốt đã dần dần bị mai một, còn cái xấu đã sinh sôi nẩy nở.

Một trong những điều người Việt hay bị chê trách là bệnh thiếu đoàn kết. Những thất bại trong quá khứ của chúng ta thường do thiếu đoàn kết, nhưng cũng có khi vì đoàn kết lầm đối tượng, đoàn kết không phải lối! Vì vậy thiếu đoàn kết thì thất bại nhưng đôi khi “đoàn kết bằng mọi giá” lại còn thất bại nhanh hơn nữa!

Đoàn kết là khó vì trước nhất cần phải biết là đoàn kết với ai và để làm gì?

Trung Quốc: Đảng viên cao cấp tháo gỡ độc tài?

Nguyễn Thanh Văn
http://www.viettan.org/spip.php?article11537



Một bản tin của hãng thông tấn AP hôm 29/8 [1] cho biết, một đoạn video ghi lại cảnh Thiếu tướng Jin Yinan thuộc Học Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Phòng Quốc Gia (Trung Quốc) đang trao đổi với học viên trong buổi học tập riêng cho các cán bộ cấp cao tại Học Viện Chiến Lược Quốc Phòng Quốc

Thư của LS Huỳnh Văn Đông gửi Front Line Defenders

(Luật của Sự Thật http://luatcuasuthat.blogspot.com/ xin gửi đến quý bạn lá thư của LS Huỳnh Văn Đông gửi cho Front Line Defenders, BTC của Hội Nghị Dublin Platform nhân việc ông bị công an cửa khẩu Nội Bài chặn không cho xuất cảnh đi tham dự Hội Nghị. Xin mời quý bạn đọc để hiểu rõ hơn nội vụ của sự việc).

Ngày 12 tháng 9, 2011

Kính gửi tổ chức Front Line Defenders, BTC Hội Nghị Dublin Platform và các tổ chức quốc tế,


Tôi vô cùng cảm ơn truớc sự quan tâm của quý vị đến những nguời đấu tranh cho nhân quyền trong nước Việt Nam mà trong đó có tôi. Tôi cũng cảm ơn sự hết lòng giúp đỡ của quý vị để tôi có thể có mặt tại Dublin từ 14-16 tháng 9, 2011 nhằm để chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm hữu ích cho bản thân.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More