Báo chí cách mạng lá cải

Huỳnh Ngọc Chênh

Nó tự nhận nó là chính thống, giang hồ gọi nó là lề phải, là lề đảng. Nhưng đúng tên của kẻ sinh ra nó gọi nó là cách mạng.
Nó chính là hệ thống báo chí. Tức là những cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền, do nhà cầm quyền cấp phép và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Nó là nền báo chí cách mạng Việt Nam mà ngày 21.6 sắp tới đây là ngày tổ của nó.

Tất cả là báo chí cách mạng nhưng có báo được bao cấp toàn diện, được bao tiêu sản phẩm, có báo được bao cấp một phần, có báo tự bươn chải với thị trường để kiếm sống.

DB Chris Hayes lên tiếng cho 4 Thanh Niên Công Giáo tại Quốc Hội Úc

Dân Biểu Úc Chris Hayes
Chris Hayes

Phát Biểu về Nhân Quyền

Thông Báo Kiến Nghị

Ngày 28 tháng 5 năm 2012
Là một đại diện cho cử tri vùng Fowler, tôi thường nêu lên những mối quan tâm liên quan đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. 

Lập trường của tôi về vấn đề này rõ ràng.
Tôi tin vào một thế giới ở đó các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, và tôi rất ngưỡng mộ những người can đảm dám gióng lên tiếng nói vì quyền hạn của họ.

Trong vòng mười tám tháng qua kể từ khi trở thành đại diện cử tri vùng Fowler, tôi đã thường được tiếp cận với cộng đồng người Việt và được yêu cầu nêu mối quan tâm của họ lên Quốc Hội Úc.

Du đãng Trung Quốc gặp cao thủ Bắc Hàn

29 ngư phủ Trung Quốc bị Bắc Hàn bắt giữ.
Ngô Văn
Ngày 09/05/2012 lúc 9 giờ 30 sáng, giới lãnh đạo Bắc Kinh nhận được báo cáo khẩn cấp đồng loạt từ sở cảnh sát duyên hải ở Đại Liên, sở cảnh sát duyên hải ở Đan Đông, sở Ngư nghiệp ở Đan Đông và sở cảnh sát vũ trang ở Thẩm Dương, rằng Bắc Triều Tiên đã bắt 29 ngư phủ Trung Quốc trên 3 tàu đánh cá.
Tin này nhanh chóng rò rỉ lên mạng Internet và làm kinh ngạc giới quan sát quốc tế. Ai cũng biết trong nhiều năm qua, Trung Quốc là nước viện trợ chính yếu và liên tục cho Bắc Hàn, đặc biệt trong những giai đoạn thế giới cấm vận ngặt nghèo vì những hành động hiếu chiến của chế độ này. Vì vậy, ít ai nghĩ Bình Nhưỡng dám làm Bắc kinh mất lòng, hay giận dữ.

Viết cho một người Anh!

V. Heart
Nhờ Diễn đàn Chân Trời Mới đăng bài viết này, cũng như nhờ chuyển đến gia đình anh Quân - chị Mai Hương như một lời động viên, chia sẻ của một bạn hữu tại quốc nội. Thân kính! 
  Trên thế gian không có bất cứ một thứ tình cảm nào quan trọng hơn tình cảm gia đình. Ấy vậy mà cũng có những người chịu hy sinh những thứ thuộc về bản thân mình như tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con để dấn thân vì lý tưởng phục vụ tha nhân, cho tương lai của đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là một người như thế.

Nông dân An Giang tập trung khiếu kiện trước UBND tỉnh

Mặc Lâm - RFA

Một cảnh khiếu kiện đất đai
của bà con nông dân An Giang
Sáng ngày hôm nay 30/05/2012, khoảng hơn 300 bà con nông dân nhiều nơi trong tỉnh An Giang đã tập trung tại trước cổng UBND tỉnh để khiếu kiện về đất đai của họ bị trưng thu nhưng chính quyền cấp huyện không đền bù thỏa đáng.

Những người dân này đã từng nhiều lần kêu cứu và gửi đơn kiến nghị, khiếu nại lẫn tố cáo đến nhiều cơ quan kể cả ra tận Hà Nội để kêu cứu nhưng không có kết quả. Ông Sáu, một người có đất bị cưỡng chế có mặt trong đoàn người khiếu kiện hôm nay cho biết:
Hiện nay chúng tôi ở dưới Tri Tôn tập trung trên 400 người tại Ủy Ban Tỉnh. Hiện nay chúng tôi kéo nhau về Ủy Ban Tỉnh để đấu tranh vì trên Bộ có xuống, cũng có đài VTV3 xuống nên tụi tui đấu tranh về vụ đất. Trong khi có quyết định thu hồi đất hồi năm 2009 đến nay chúng tôi không đồng ý giá vì quá rẻ, bán hai công đất mới mua được một công thành ra chúng tôi không nhận tiền. Ủy ban Huyện ra quyết định cưỡng chế chúng tôi đã ba lần rồi nhưng không thành công.

Vụ án Hồ Thị Bích Khương: Nhà cầm quyền xử y án cho hai nhà đấu tranh nhân quyền

DienDanCTM (Bản tin 30-05-2012)

Blogger Hồ Thị Bích Khương trong phiên xử sơ thẩm
Tòa án tỉnh Nghệ An hôm nay, 30-5-2012, đã mở phiên xử phúc thẩm ngắn ngủi trong vòng vài giờ đồng hồ để tuyên y án về tội "tuyên truyền chống nhà nước" đối với hai nhà đấu tranh nhân quyền là bà Hồ Thị Bích Khương và Mục sư Tin lành Nguyễn Trung Tôn.

Hồi tháng 12 năm ngoái, cũng trong một phiên xử sơ thẩm ngắn không đến  4 tiếng đồng, tòa án tỉnh Nghệ An đã kết án bà Hồ Thị Bích Khương, 45 tuổi,  5 năm tù giam cùng 3 năm quản chế, và mục sư Tin lành Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, 2 năm tù giam cùng với 2 năm quản chế khi mãn hạn tù. Mặc dầu nói là xử công khai, nhưng phiên toà diễn ra giới hạn không cho người dân tham dự, cả thân nhân 2 nhà đấu tranh nhân quyền cũng không được thông báo cho dự phiên tòa.  Chỉ có công an chìm nổi được vào tham dự phiên xử mà thôi.

Cưỡng chế khỏa thân: chất vấn Công Ty Xây Dựng 8 Cần Thơ

Đây là âm thanh phóng viên Hoàng Long chất vấn Công Ty Xây Dựng 8 - Cần Thơ về vụ cưỡng chế hai mẹ con bà Phạm Thị Lài và con gái là Hồ Nguyên Thủy:

Những người đàn bà….

Cánh cò

Người mẫu Hông Hà bị bắt vì bán dâm
cho đại gia thuộc hàng tham quan
Trong tuần qua có hai sự việc liên quan đến thân phận đàn bà làm mình chú ý. Việc thứ nhất được báo chí kèn trống một cách quá lố vì có liên quan đến chân dài. Vụ thứ hai chỉ có hai tờ báo đưa tin có lẽ do vụ việc chỉ liên quan đến hai phụ nữ có chân…không được dài lắm.

Nhân vật chính trong cả hai vụ đều là phụ nữ và nội dung hoàn toàn khác nhau nhưng lại nói lên bộ mặt thật của xã hội hôm nay.

Vụ thứ nhất là người mẫu Hồng Hà, cô bị bắt vì bán dâm với cái giá 1.000 đô la cho một đại gia nào đó mà theo báo chí ỡm ờ có thể là một quan tham mà nhà báo được chính quyền rỉ tai nên không tiện nêu tên vì lý do “nhạy cảm”.

Giải pháp toàn diện và triệt để

Iris Vinh Hayes, Ph.D.

Trong thời gian gần đây đã rộ lên nhiều sự kiện tồi tệ của những tập đoàn kinh tế nhà nước.  Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, kể từ khi được khai sinh, những sự kiện tiêu cực của các tập đoàn đã đạt tới tầm cỡ “khủng” thì đủ thấy mức độ trầm trọng như thế nào.  Hầu hết dư luận đều cho rằng, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, vấn đề quản trị yếu kém, của các tập đoàn và của nhà nước VN, chính là nguyên nhân.  

Thí dụ như PGS TS Trần Hoàng Ngân, Ủy Viên Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội, đã phát biểu "Các tập đoàn lại quá lớn trong khi khả năng kiểm soát có giới hạn."  ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) đã phát biểu: “Các DNNN với nguồn vốn chủ sở hữu đến 30-40 tỷ USD của nhà nước, không bị lấy thuế, nhưng vẫn kém hiệu quả. Tôi cho rằng, trong những lần đề nghị Quốc hội phân bổ ngân sách tới đây phải giải trình về nguồn tiền này”.  Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý đã phát biểu “Vì không thực hiện triệt để nguyên tắc tách bạch quản lý nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh, sự nhùn nhằng còn kéo dài, thất thoát, sai phạm còn nhiều.”  ĐBQH Cao Sỹ Kiêm,

Con gái ông Nông Đức Mạnh tố cáo vợ mới của cha.

DienDanCTM

Bà Đỗ thị Huyền Tâm, vợ mới của
nguyên TBT Nông Đức Mạnh bị
con tố cáo "vi phạm pháp luật
và đạo đức đảng viên"
Con gái nguyên TBT Nông Đức Mạnh là cô Nông Thị Bích Liên đã gửi thêm đơn tố cáo lần thứ 2 về những "vi phạm đạo đức đảng viên và pháp luật nước CHXHCNVN" của bà Đỗ Thị Huyển Tâm, đại biểu quốc hội cũng là vợ mới cưới của ông Nông Đức Mạnh. Những tố cáo này thêm bẳng chứng cho thấy sự bao che sa đọa trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất đảng CSVN đã được đồn đoán trước nay là sự thật, nhưng luôn được đảng và nhà nước dấu diếm bưng bít.

Dưới đây là nguyên văn đơn tố cáo đang được lưu truyền tán phát rộng rãi trong và ngoài nước:

*

  Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2012

 ĐƠN TỐ CÁO (lần 2)
    Đảng viên, đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm vi phạm đạo đức Đảng viên, vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thơ viết tặng Bùi thị Minh Hằng

Trần Đức Thạch - DienDanCTM

Minh Hằng
            Trăng
                        Sáng quá!
Trong vầng nón lá
            Nụ cười
                        Tươi
                                    Rạng rỡ
Rất là phụ nữ
                        Yêu nước
                                    Rất yêu...

Xin em đừng tự thiêu
Đừng để  tôi phải khóc
Đừng để  mọi người phải đau lòng thương  tiếc
Chúng ta còn nhiều cách giải oan
Lấy chí nhân mà thắng bạo tàn!
Cười lên nhé!
Có trăng đêm tối ắt phải tan...!

Viết khi được tin Bùi Hằng dự định tự thiêu.
Trần Đức Thạch

Đôi điều mắt thấy tai nghe

Trung Thực  - DienDanCTM

            6 giờ sáng ngày 24/5/2012 chúng tôi có mặt tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An để xem phiên tòa xét xử bốn thanh niên sinh viên công giáo bị công an bắt cóc mang đi biệt giam từ năm ngoái. Chúng tôi không hi vọng công lý sẽ được tỏa sáng ở những phiên tòa kiểu này. Vẫn là một vở kịch tồi tệ, trơ trẽn và phi đạo lý. Biết vậy nhưng chúng tôi vẫn thấy cần thiết phải có mặt. Chí ít sẽ cùng với thân nhân gia đình các nạn nhân thể hiện thái độ phản đối cách hành xử vô nhân tính của nhà cầm quyền. Mặt khác cũng muốn chia sẻ nỗi oan khốc với các nạn nhân đang phải gánh chịu.

Chuyện dài công an hành dân: tuỳ tiện kéo dài thêm thời gian quản chế

VRNs - Sài Gòn 

Nhà cầm quyền tiếp tục vi phạm pháp luật với
ông Nguyễn Bắc Truyển
Nhiều anh chị em yêu mến hoà bình và sự thật đã ngạc nhiên khi thấy ông Nguyễn Bắc Truyển, một tù nhân chính trị xuất hiện tại DCCT, trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình. Nói với phóng viên VRNs, ông Truyển cho biết đã hết hạn quản chế tại gia 10 ngày.

Tuy nhiên, trưa hôm nay, 29.05.2012, chúng tôi nhận được tin, ông Nguyễn Bắc Truyển lên UBND phường 4, quận 4, Sài Gòn để làm việc với chủ tịch phường 4 và nhân viên thi hành án quận 4, cùng nhân viên Tư pháp phường.

Tại đây, nhà cầm quyền đã thông báo về việc ông Truyển phải thi hành quản chế cho đến hết ngày 31.08.2012.

Viết cho người Bác Sĩ trong Cơ sở giáo dục Thanh Hà

Bùi Hng
Gửi thầy thuốc ND- LƯƠNG BẰNG GIANG

Thế là tôi ra khỏi trại tù trá hình với cái tên gọi mỹ miều: cơ sở giáo dục Thanh Hà được  đúng  tròn 1 tháng... Trọn một tháng với cuộc sống "tự do" của nhà tù lớn và bao công việc dang dở sau 5 tháng tồn đọng vì bị bắt giam oan sai , nhưng hình như chưa ngày nào tôi quên dành một vài phút để nhớ hay nhắc về Thầy dù là với bạn bè hay chỉ riêng trong suy nghĩ của tôi.

Không có số điện thoại, không có bất cứ liên lạc nào để tôi có thể biết tin về Thầy và chuyến đi đầy "ấn tượng", đầy dằn vặt trong cuộc đời như chuyến "áp giải một trại viên" về quê vừa qua của Thày vào cái ngày 28-4-2012 mà đã khiến cho thầy phải không dưới 3 lần nói ra cho mọi người nghe - và với tôi thì như một lời "năn nỉ: Nếu chị quý trọng thầy thì chị hãy để cho thầy làm tròn trách nhiệm đưa chị về đến nhà chị tại Vũng Tàu xong đó thầy cởi bỏ bộ quân phục này.

Thơ: Ta giương cờ trắng ta đầu hàng!

Đỗ Trung Quân

Ta đầu hàng ! ta đầu hàng !
ta là dân ta thua tan hoang.
ta làm dân ta đéo nói ngang. ta biết nhục nên ta đầu hàng

đầu hàng bọn ăn sóng nói gió
đầu hàng bọn xem dân thua chó
[ta lại phải xin lỗi con chó. nó trung nghĩa hơn tỉ thằng người ]

ta đầu hàng !
Nhưng ta phải công nhận điều này đất nước đâu có độc tài

Cần Thơ: Hai mẹ con khỏa thân để giữ đất


Giữa trưa, đám vệ sĩ lôi mẹ con bà Lài trên cát, trên bãi cỏ và các đống vật tư xây dựng trong tình trạng khỏa thân.

Trưa 22/5, tại lô 49, dự án Khu dân cư Hưng Phú (Q. Cái Răng, Cần Thơ) do Cty CP Xây dựng số 8 - CIC 8 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, nhóm vệ sĩ Cty đã trấn áp hai phụ nữ trong tình trạng khỏa thân ngăn cản máy công trình vào thi công.
Bà Phạm Thị Lài (SN 1960, ngụ P.Hưng Thạnh) và con gái là Hồ Nguyên Thủy (SN1979) khẳng định, họ khỏa thân để giữ phần đất đã bị Cty này chiếm đoạt một cách thiếu minh bạch. Hai người này đã bị đám vệ sĩ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khỏa thân dưới cái nắng gay gắt.

Nghĩ về rắn và người.


Bảo Nam.
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Rắn có nhiều loại, nhưng chung quy chỉ có rắn độc và rắn lành. Rắn lành là tốt, nhưng rắn độc thì ai cũng sợ. Vậy mà bây giờ nhiều ý kiến lại không sợ rắn độc, mà chỉ sợ người độc.
Anh bạn tôi tu hết chén rượu rồi triết lý
- Trời đất bất công sinh ra rắn lành hay bị chết oan vì không có khả năng tự vệ, còn rắn độc để sinh tồn, báo vệ bản thân phải giết kẻ khác. Tuy nhiên, con người biết được sự nguy hiểm của rắn độc nên phòng ngừa lúc đi lại những chỗ bụi rậm, ao hồ. Lúc vô tình bị nó cắn phải tìm thầy chữa trị kịp thời, nên…con người không sợ rắn độc.

Trung Quốc: Quan chức đảng tận dụng dân báo... khi bị bịt miệng

Ngô Văn
Sau khi ông Bạc Hy Lai, Ủy viên bộ Chính Trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị cách chức thì hầu như tất cả mọi trang mạng của cánh ủng hộ ông trong đảng Cộng sản Trung quốc như mạng Điểu Hữu Chi Hương (Utopia), Mao Trạch Đông Kỳ Sí, v.v. đều bị công an ra lệnh dẹp bỏ. Ngược lại, các trang mạng ủng hộ ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, mà một số báo chí Tây phương gọi là cánh hữu, tiếp tục tha hồ tiếng đả kích ông Bạc Lai Hy.

Đó là chưa kể hàng triệu tấm băng rôn trên cả nước, hàng triệu hàng chữ lớn trên các mặt báo, mặt trang mạng ghi câu ủng hộ quyết định của Trung Ương Đảng trừng phạt Bạc Hy Lai. Ngay cả quảng cáo của các hãng tư, quảng cáo của các siêu thị cũng phải bắt đầu bằng câu ủng hộ đó – "Nhiệt liệt ủng hộ..., hôm nay tại tiệm chúng tôi xì dầu đen hiệu xxx giá xxx một chai...».

Thơ: Khổ đau và hy vọng

Lm Phan Văn Lợi
Lm Phan Văn Lợi
(Thương tặng 4 em sinh viên vừa bị tòa án CS kết án cách bất công. 

Các em là những anh hào mới của tôi)
“Gian khổ bao giờ cũng cay đắng,
Nhưng hoa quả nó luôn ngọt ngào!”
Tôi muốn làm bài thơ tặng các anh hào,
Những người bạn của tôi trong lao ngục.
Mang trong mình giòng máu bất khuất
Thừa kế tự tiên tổ vạn ngàn đời,
Họ đã đứng lên giữa muôn người,
Ngẩng cao đầu, hùng dũng cất tiếng!
Nói thay cho những ai bị bịt miệng,
Vươn thẳng mình nâng dậy kẻ khòm lưng

Bộ áo vét can trường

Người Buôn Gió


- Trong tù, cần gì một bộ vó như thế?
- "Để con hiên ngang ngày con ra toà".
Hôm ấy đúng ngày xử phúc thẩm anh Cù Huy Hà Vũ, đường vào toà bị chặn hết. Loay hoay tìm đường vào thì nghe Sơn gọi điện.
- Anh ơi, ông chủ nhà trọ gọi em về để dọn đồ, anh về với em.

Mình chửi.
- Đm việc đéo phải về bây giờ, nó không dám vất đồ mày ra đường đâu, chậm một hai hôm đã chết ai.

Sơn ngần ngừ.
- Nhưng ông ý gọi về gấp lắm, em nghĩ có chuyện gì anh ạ.

Mình lại chửi.
- Mày làm đéo gì mà có chuyện, mà nếu mày làm gì thì kệ con mẹ cái đống đồ đạc, vất mẹ nó đi, thân không lo lại đi lo đồ.

Lại tuyên bố chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng!

Lê Nguyên Hồng

 

Theo thông tin từ các báo của nhà nước Việt Nam Cộng Sản, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu điều tra “những hành vi gây rối trật tự công cộng và đánh người trong việc tổ chức cưỡng chế ngày 24/4/2012 tại Văn Giang, Hưng Yên”. Nghe có vẻ nghiêm trọng và cũng có vẻ ông thủ tướng mẫn cán và yêu dân thật. Nhưng cứ nhìn cái cách cấp dưới của ông thừa hành trong vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng thì biết ngay kết cục của những “yêu cầu” loại này của ông Dũng.

Đất Nguồn Bất Ổn Chính Trị

Nguyễn Quang Duy
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Ổn định chính trị là một chiêu bài luôn được dùng để thu hút đầu tư quốc tế và trấn an cán bộ đảng viên về sự vững mạnh của đảng Cộng sản Việt Nam. Thế tại sao ngày 2/5/2012, Nguyễn Tấn Dũng đã phải nhìn nhận các vụ khiếu kiện đất đai tạo ra những điểm nóng là những mầm mống gây bất ổn chính trị - xã hội ? Đến ngày 7/5/2012, trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị Trung Ương Đảng Lần Thứ 5 về việc “sửa sai Hiến Pháp”, Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khi bàn về vấn đề đất đai phải theo hướng “giữ vững ổn định chính trị” ?

Khúc khải hoàn nào khi đất nước lâm nguy ?

cây sưa trăm triệu
Vương Hàn
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Bấy lâu nay một lũ quan chức cứ nói “Báo phản động” đang bôi nhọ chế độ XHCN. Thôi thì cứ đọc báo XHCN mà xem. Một bức tranh xám xịt đang hiện lên từ Bắc chí Nam, những dân đen lương thiện khắp nơi đang bị đẩy vào ngõ cụt mà “Kêu trời, trời cao quá, kêu đất , đất quá dày”. Những ai “Số đỏ” chưa đến lượt bị chà đạp xin đừng thờ ơ, im lặng !


Mới chỉ ra đời 2 năm nhưng báo Tamnhin.net đã liên tục đi vào các mảng “đen” nóng bỏng của xã hội, chiếm được lòng mến mộ của dân chúng. Đó là những bài “Chạy chức, chạy quyền, vì tiền nên tham nhũng”, “Từ PMU 18 đến Vinashin rồi Vinalines”, “Khu vườn thượng uyển của con

Những Vi Phạm Tố Tụng Nghiêm Trọng Trong Vụ Xét Xử 4 Thanh Niên Công Giáo Tại Vinh


(TNCG) 
gửi đến DienDanCTM 


Trong vụ xét xử 4 thanh niên công giáo tại tòa án Tỉnh Nghệ An hôm 24/5 vừa qua, 3 luật sư đều đề nghị hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra lại. Việc luật sư phát hiện về vi phạm tố tụng trong quá trình bắt giữ và điều tra các bị can này dẫn đến việc chứng cứ không đảm bảo tính khách quan, toàn diện và đầy đủ  là một phát hiện bất ngờ đã gây một cú sốc cho tòa án hôm đó. Bởi lẽ các cơ quan tư pháp của Tỉnh Nghệ An tưởng đã rất vui mừng khi cho rằng hồ sơ đã rất “khép kín”. Chúng ta thử tìm hiểu về vấn đề này và lý do tại sao.

“Chúng tôi đã họp và xin ý kiến bí thư”

Bắt đầu từ việc có lẽ các bên buộc tội tưởng quá trình đã chặt chẽ, khép kín, các em đã khai đầy đủ và thừa nhận tội nên có vẻ muốn bắc loa cho phép mọi người vào dự. Thế nhưng các luật sư đã phát hiện ra những vi phạm tố tụng, chủ tọa phiên tòa đã đề nghị viện kiểm sát tranh luận lại. 

Câu chuyện nơi Quán nhỏ

Minh Văn

Tác giả gửi đến DienDanCTM

Tôi táp xe máy vào vệ đường, ghé vào ngôi quán nhỏ nằm dưới gốc cây Muỗm già xòe bóng mát. Sau hai chục cây số chạy xe giữa trời nắng to cũng cần phải nghỉ ngơi chốc lát để còn tiếp tục cuộc hành trình, thành phố bây giờ đã thực sự lùi xa phía sau lưng. Ngôi quán đơn sơ bán nước chè và những thức bánh kẹo lặt vặt khác để phục vụ khách qua đường, được xây tạm bợ và lợp mái tôn đủ để có thể che nắng che mưa. Chủ quán là một bà cụ trạc ngoại thất tuần, vẻ mặt phúc hậu hiền từ của người miền quê ít chịu ảnh hưởng cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Cụ mặc chiếc áo kiểu cũ màu xanh lơ mà người già thường hay mặc. Thấy tôi vừa kéo ghế ngồi, cụ ôn tồn hỏi:
- Cháu uống nước chè nhé, hay là nước ngọt?

Người Lính bị xoá bỏ

Nguyệt Quỳnh


Các em nằm yên nghỉ bên sông
Những cánh hoa hồi phủ thơm mặt đất
Anh về thăm mà khôn cầm nước mắt
Trời biên cương xanh ngắt
Mây trắng bồi hồi đỉnh chốt người đi
Sông Kỳ Cùng đỏ đang đợi bên kia
Nước ngập cầu Khánh Khê xe ca chưa sang được
...
(Gặp Lại Các Em - Nguyễn Đình Chiến)

Những câu thơ trên Nguyễn Đình Chiến viết cho những người lính trẻ nằm lại Lạng Sơn trong cuộc chiến tranh Biên Giới năm 1979. Bài thơ khắc thật sâu vào lòng tôi một nỗi thương cảm

Giải trí


 Không biết sao đây!
 
Từ ngày Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng thì đã lâu lắm bà cụ chưa lên Hà Nội thăm thằng con. Một hôm bà đáp máy bay từ miền Nam lên Hà Nội thăm con. Nguyễn Tấn Dũng cho xe li-mu-zin ra rước bà cụ. Xe có công an hộ tống bấm còi inh ỏi. Dũng đưa bà cụ đi tham qua phủ thủ tướng, rồi về dinh thự riêng sang trọng để nghỉ ngơi. Tối mở tiệc có cháu là Nguyễn Thanh Phượng đến thăm bà. Phượng khoe bây giờ làm giám đốc công ty đầu tư với vốn mấy trăm triệu đô la. Dzô được mấy ly ngà ngà, Dũng hỏi cảm nghĩ của bà cụ. Bà nói "Tao thấy tụi bây giàu sang, phú quý thì tao mừng.... Nhưng mốt mà tụi cộng sản nó quay trở lại thì không biết sao đây!"


Tiến bộ
 
"Lông đứt mạnh" chết. Ông "hù" đón tận cổng địa ngục:

The Kim Nhung Show - Hồng Thuận


DienDanCTM

The Kim Nhung Show voi Huong Giang - Nguyen Quoc Quan


DienDanCTM

Tam Quyền Phân Lập Là Gì ? [3]

Các Thể Chế Chính Trị trên thế giới

Lê Tùng Châu
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Nội Dung:
- Những nguyên nguyên tắc tối thượng của 1 thể chế dân chủ
- Tổng Thống Chế
- Nội Các Chế
- Quốc Hội Chế
- Tổng Kết về các thể chế
------------------------------------

Trong 1 bài (*) vào năm 2010, tôi có viết:
...............
Dân chủ là gì, công bằng là gì? Độc tài là chi? Thưa ông, bao lâu còn con người trên trái đất này thì còn bất công, còn độc tài. Còn muốn ăn một mình. Thô nhẹ thì như hai thời cộng hòa ở miền Nam. Tinh vi và độc ác tàn nhẫn thì như miền Bắc cộng sản của Hồ chí Minh và đồng bọn.

Các con vô tội, các con hãy can đảm lên

Từ trái qua: Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, Hoàng Phong,
Trần Hữu Đức. Ảnh: CANA

Xuân Lộc


VRNs (25.05.2012) – Nghệ An – “Các con vô tội, các con hãy can đảm lên. Cha mẹ, anh em, bạn bè, luật sư, công luận và những người tiến bộ đang ủng hộ các con”. Đó là tuyên bố của ông Chu Văn Nghiêm trong phiên tòa xét xử con ông, Chu Mạnh Sơn, và ba thanh niên Công giáo khác tại thành phố Vinh, Nghệ An, sáng ngày 24.05.2012.
Một câu nói rất ngắn gọn nhưng tỏ rõ sự cương quyết cũng như bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của ông và những người thân khác của bốn bạn trẻ đối với những việc mà con em họ đã làm. Hơn nữa, lời nói ấy còn mang nhiều ý nghĩa quan trọng khác đối với chính bốn bạn trẻ bị xét xử và tất cả những ai quan tâm đến ‘vụ án’ cũng như hiện tình đất

Thư của vợ Mục sư Nguyễn Công Chính


Kính gởi:
- Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu, Gia Nã Đại, Úc Đại lợi.
- Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ
- Các tổ chức Nhân quyền
- Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch Tổ chức Tập hợp vì nền Dân chủ.

Kính thưa Quý vị,

Tôi là Trần Thị Hồng
Cư ngụ: tổ 10, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ email: minhloccao@ymail.com
Điện thoại: +84 1208112509 

Chồng tôi là Mục sư Nguyễn Công Chính, bị bắt và bị kết án 11 năm tù giam chỉ vì ông dấn

Bộ đội chiến trường K phản hồi

Bộ đội (Hình minh hoạ)
Bộ Đội K.
Tác giả gởi đến đài CTM" 
Từ ngữ và cách diễn đạt là của tác giả. Chúng tôi xin giữ nguyên văn.

Bộ đội chiến trường K phản hồi “Đơn của nhóm thương binh nặng yêu cầu xử lý ông Nguyễn Xuân Diện Viện Hán Nôm”.

Yêu cầu tên lợi dụng danh nghĩa thương binh Hoàng Đức Đồng và bè lũ của hắn phải trả lại danh dự cho những người thương binh, cựu chiến binh Việt Nam.

Tôi cũng là 1 thương binh , đã từng tham chiến ở chiến trường K, vùng biên giới Tây Nam của Tổ Quốc . Tôi hoàn toàn không đồng ý với những hành động vô văn hóa, vô ý thức tổ chức kỷ luật của nhóm người do ông Hoàng Đức Đồng cầm đầu .

Còn Nỗi Khổ Nhục Nào?






Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.

Phải nói rằng, chưa có bao giờ mà người viết bài này lại có thể viết liên tục mỗi ngày một bài viết như hôm nay, nếu không được xem một đoạn phim do trang điện báo Ly Hương Đấu Tranh thực hiện từ những hình ảnh có thực về một buổi tuyển chọn vợ cho người ngoại quốc tại Việt Nam.

Người viết đã đau đớn đến mức độ không thể xem cho trọn đoạn phim ấy, bởi vì nó ngoài sức chịu đựng của mình, và vì không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày người con gái Việt Nam với những tấm thân trần truồng, không một tấc vải che thân, lại có thể “trình diễn” ngồi, đứng, quỳ, và tự vuốt ve lấy thân mình, trước cả một đám đàn ông ngoại quốc, để mong bọn chúng lựa chọn, chấm điểm, để lấy mình làm “vợ”.

Dân Văn Giang chận xe CSGT, không cho công an bỏ chạy vì đánh người ngất xỉu.

DienDanCTM (Bản tin 25-04-2012)

Xe CSGT bị dân chúng vây chận tại Văn Giang hôm 24-5-2012
Hôm qua 24-5-2012, hơn 200 dân chúng đã đuổi chận và vây kín xe tuần tra của 3 công an cảnh sát giao thông huyện Văn Giang sau khi một công an CSGT trong nhóm đã dùng dùi cui vụt thẳng vào mặt 2 người đi xe quên không đội mũ bảo hiểm.

Hai người dân vi phạm không đội mũ bảo hiểm được xác định là anh Lê Cảnh Lâm, 23 tuổi, và chị Lê Thị Thủy, 28 tuổi, trong đó chị Thủy là người bị công an giao thông dùng dùi cui vụt trúng mắt choáng váng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu.

Thanh Niên Công Giáo vô tội bị giam cầm - Nỗi Đau Quê Hương

chung64890 - DienDanCTM

Chân thành cám ơn nhạc sĩ HOÀNG NHẬT THÔNG, Cám ơn ca sĩ HOÀI HƯƠNG, 
Video được thực hiện để tôn vinh và đòi lại Tự Do, Công Lý cho 17 Thanh Niên Công Giáo.

Nhận định của CT Đảng Việt Tân về phiên xử 4 thanh niên Công giáo Vinh

RadioCTM phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm
DienDanCTM
Ông Đỗ Hoàng Điềm nhận định về vụ xét xử 4 Thanh Niên Công Giáo tại Nghệ An

Nguyễn Vũ - RadioCTM

Nguyễn Vũ xin kính chào qúy thính giả. Vào buổi sáng 24.05.2012 Tòa án Nhân dân Vinh đã xét xử 4 thanh niên công giáo là các anh Đậu Văn Dương,Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn và Hoàng Phong. Bản án được ghi nhận là quá nặng nề đối với các thanh niên. Nhân dịp này chúng tôi có liên lạc với ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân, xin mời quí thính giả theo dõi những nhận định sau vụ xử 4 thanh niên yêu nước.

Chưa cháy nhà đã lòi mặt chuột

Thương binh nặng ???!!!
Nguyễn Đình Ấm

   Hôm 22/5/2012 có tin TS Nguyễn Xuân Diện và đồng nghiệp đến báo Cựu chiến binh (CCB) để trao đổi về việc hôm 19/5/2012 báo này đăng bài “Ủng hộ chính sách của nhà nước một thương binh nặng (TBN) bị hành hung” sai sự thật về vụ “TBN đại náo” ở viện Hán Nôm sáng ngày 18/5/2012. Được biết, thái độ của lãnh đạo báo này tỏ ra “phục thiện”, đã gỡ bài báo kia đi và hứa cải chính trên số báo sau. Nếu đúng như thế thì họ có chút liêm sỉ, đồng thời vụ “đại náo” ở viện Hán Nôm còn phải xem kỹ mới biết  kẻ nào đạo diễn vở kịch lố bịch uy hiếp TS Nguyễn Xuân Diện…

Điện hạt nhân - Không nên đặc cược tính mạng dân tộc

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

GS NGUYỄN MINH THUYẾT: KHÔNG NÊN ĐẶT CƯỢC TÍNH MẠNG DÂN TỘC




Ngày 5/5/2012 tại buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân tại cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân đã giải đáp nhiều thắc mắc của người dân, trong đó có vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) tại Ninh Thuận. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng đã thông báo năm 2014 chưa thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Một ngày sau  tuyên bố của Bộ trưởng, Nhật Bản đã chính thức đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cuối cùng. Nhân sự kiện này, VNT đã phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết - người được dư luận đánh giá cao về những phát biểu ở Quốc hội khi ông giữ vai trò Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá,  Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - xung quanh sự kiện này.

Tam Quyền Phân Lập Là Gì [2]

Lê Tùng Châu
Tác giả gửi cho DienDanCTM
(Tiếp theo bài 1)
 

CƠ QUAN HÀNH PHÁP: CHÍNH PHỦ

Định Nghĩa: Cơ quan hành pháp tức Chính Phủ (hay Nội Các) là cơ quan đại diện quyền lực bề mặt của quốc gia, thi hành luật pháp, điều hành quốc vụ trong nước và đại diện cho đất nước trong bang giao quốc tế.

Cơ quan Hành Pháp do dân bầu cử trong 1 cuộc phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ phổ biến hiện nay của Hành Pháp là 4 năm theo hiến định.

Hình thức:
Tùy mỗi nước, ta phân biệt các hình thức của hành pháp như sau:

CTM tường trình phiên tòa bỏ túi xử tù 4 TNCG Giáo phận Vinh

DienDanCTM

Như các tin tức từ các hãng truyền thông lớn đưa tin hôm nay 24-5-2012, trong một phiên toà bỏ túi không công  khai diễn ra tại Nghệ An, bốn thanh niên sinh viên Công giáo thuộc giáo phận Vinh đã bị nhà cầm quyền kết án tổng cộng gần 10 năm tù  với cáo buộc là “Tuyên truyền chống nhà nước theo Ðiều 88 Bộ Luật Hình Sự", chỉ vì rải truyền đơn kêu gọi “đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền và phủ nhận cuộc bầu cử Quốc Hội hồi cuối năm 2011.”

Mức hình phạt bao gồm 42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế đối với anh Đậu Văn Dương; 39 tháng tù giam và 1 năm quản chế đối với anh Trần Hữu Đức; 36 tháng tù giam và 1 năm quản chế với anh Chu Mạnh sơn. Riêng anh Hoàng Phong bị kêu án 24 tháng án treo.

Trần Quang Thành và Nguyễn Quốc Quân

Trần Đông Đức

Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành cuối cùng đã đến Mỹ. Đây là tín hiệu quan trọng rằng Trung Quốc phải lùi bước trước sức ép ngoại giao của Hoa Kỳ. Hình ảnh đại sứ Hoa Kỳ Gary Locke sát cánh bên cạnh nhà tranh đấu nhân quyền Trần Quang Thành cho đến phút lên máy bay diễn ra rất cảm động.

Vợ chồng con cái của nhà Trần Quang Thành nay đã đến New York trong niềm hân hoan vui sướng vì một cuộc sống mới bắt đầu đang hiện ra chắc chắn sẽ muôn phần tươi đẹp hơn. Tiếc là Trần Quang Thành không thấy được Hoa Kỳ trước mắt nhưng khuôn mặt rạng ngời hân hoan đã nói lên tất cả.

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 11.36am)

TNCG 



11h36 phút. bản án bỏ túi đã được rút ra.  
- Anton Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; 
- Phero Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, quản chế 12 tháng; 
- Anton Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, quản chế 1 năm sau khi mãn hạn tù; 
- JB. Hoàng Phong 24 tháng tù treo. Giáo dân tham dự đã kêu gọi kháng án. 

http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au/
DienDanCTM

Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 10.30am)

TNCG

10h30: Các b cáo đã nói li sau cùng, tòa đang ngh án. Trước đó VKS đã đ nghChu Mnh Sơn,  Đu Văn Dương mc án: 42-45 tháng; Trn Hu Đc 36 đến 39 tháng; Hoàng Phong t 26 đến 29 tháng tù giam. Các lut sư tranh lun, cho rng không đ chng c kết ti mà phi tr h sơ đ điu tra li. 


VRNs phỏng vấn thân nhân anh Đức và Dương

Gia đình các thanh niên bị xét xử phát biểu trước lúc phiên toà khai mạc


VRNs (24.05.2012) - Sài Gòn -  Bảy giờ Trước phiên xử 4 thanh niên Công Giáo Vinh, Thomas Việt, VRNs, có cuộc phỏng vấn với thân nhân của hai trong số 4 thanh niên này (bố anh Trần Hữu Đức và em gái anh Đậu Văn Dương). Hai vị này cho biết hầu hết thành viên của gia đinh sẽ đi tham dự phiên xét xử các thanh niên này vào 07:00 sáng ngày 24.05.2012 tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, với cáo buộc các thanh niên công giáo này vi phạm điều 88 bộ luật hình sự. Thật sự đây là điều luật cùng với điều 79 đã và đang bị các nước dân chủ và người Việt trên toàn thế giới kêu gọi Việt Nam xóa bỏ, vì tính cách hàm hồ, bất nhân của nó, cũng như tạo điều kiện cho nhà cẩm quyền cộng sản tự tiện tiêu diệt những người bất đồng chính kiến.
Ngoài ra điều luật 88 này còn đi ngược lại điều 69 Hiến Pháp 1992 và điều 19 của Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Đây cũng là hướng mà 3 luật sư tham gia bào chữa cho 4 thanh nên Công Giáo này hướng đến. Trong cuộc phỏng vấn này Ông Trần Đức Trường, bố của anh Đức cho biết Ông vẫn chưa nhận được giấy báo nào từ Tòa án và Viện kiểm sát thành phố Vinh. Đây cũng là việc vi phạm luật của các cơ quan được gọi là bảo vệ pháp luật.
Họ tham gia phiên tòa với tinh thần cổ vũ cho những việc làm chính đáng của con họ, đòi tự do,đòi Công Lý được thực thi. Họ mong chờ các luật sư bào chữa theo hướng vô tội. Họ muốn mọi người đồng lòng để trả lại Công Lý cho con của họ. 
Xin mời nghe âm thanh cuộc phỏng vấn ở đây: http://www.chuacuuthe.com/archives/31862 

DienDanCTM

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More