Nhân vụ Tiên Lãng bàn về công vụ

Ts Hoàng Xuân Phú
Hoàng Xuân Phú

Tiếng nổ ở Tiên Lãng ngày 5/1/2012 đã làm chấn động bốn phương, quá đủ để thức tỉnh những ai còn có thể thức tỉnh. Nó buộc những người có lương tri phải suy nghĩ, để trả lời câu hỏi: Vì sao lại có kết cục bi thảm như vậy? Sẽ còn bi thảm hơn nếu những người cầm quyền không rút ra bài học hợp lý để xử lý đúng vụ này.
Một số người đòi nghiêm khắc xử lý ông Đoàn Văn Vươn và những người liên quan về tội chống người thi hành công vụ. Nhiều người tin rằng gia đình ông Vươn là nạn nhân của cường hào ác bá thời nay, nhưng cũng nghĩ là họ không thể tránh khỏi bị trừng phạt vì đã chống người thi hành công vụ. Ngày 10/1/2012 Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã phê

Xin đừng dùng dao mổ gà để giết trâu!

Phương Hà

Tôi không nhớ câu thành ngữ “Dùng dao mổ Trâu để giết Gà” ở đâu để trích cú tầm chương cho chính xác hình như trong chuyện Tam quốc diễn nghĩa mà mình đọc từ hồi bé. 
Nghĩa đen của câu thành ngữ thật đơn giản như không được dùng sức mà cản xe ô tô đang chạy bởi nó phản tác dụng và hậu quả ngược cực kỳ tai hại.

Vụ cưỡng  chế ở Tiên Lãng Hải Phòng đã gần hai tháng trôi qua. Đầm ao cá của anh Vươn đã thuộc người khác quản lý đánh bắt hưởng lợi (Báo Thanh Niên hôm nay thứ 3 ngày 31/01/2012 đưa tin “ xã hội đen” được giao quản lý đầm ông Vươn). 

Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu Ra Mắt Tại Tokyo

Âu Minh Dũng - RadioCTM
Ban thường vụ
Hội đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu
(RadioCTM - Tokyo) Một trong những thành công của Hội nghị Dân chủ hóa Á châu tại Nhật Bản vào ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2011 là việc thành lập được một Hội Đồng Liên Đới Tự Do Dân Chủ Á Châu (Asian Solidarity Council for Freedom and Democracy) với thành phần lãnh đạo gồm Tiến sĩ Pima Gyalpo (Tây Tạng), ông Lý Thái Hùng (Việt Nam), ông Tim Win (Miến Điện), ông Thừa Văn Lập (Trung Quốc) và ông Ihman Mahnut (Uyghur) để xúc tiến các hợp tác cụ thể và vận động thêm sự tham gia của những tổ chức, đảng phái khác của các dân tộc đang bị độc tài cai trị tại Á Châu.

Một quan chức cao cấp Bộ Tài Chánh bị khởi tố ôm gần 4 triệu bỏ trốn

DienDanCTM (Bản tin 30-1-2012)
Phó vụ trưởng Trần Anh Tuấn bị truy nã
vì ôm 80 tỷ trốn ra ngoại quốc
Công an điều tra Hà Nội hôm qua, 29-1-2012, xác nhận với báo chí là đã chính thức quyết định khởi tố vụ án đối với ông Trần Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, thuộc Bộ Tài chính, về các hành vi "lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đồng thời tiến hành lệnh truy nã vì ông Phó vụ trưởng này đã nhận trên 3,8 triệu đô la từ một số doanh nghiệp và đang trốn ra ngoại quốc từ tháng 12 vừa qua.

Hoan hô giáo sư Phạm Minh Hoàng!

Lê Nguyên Hồng (DienDanCTM)
GS Phạm Minh Hoàng và vợ con tại nhà thờ
Tôi định viết là “tri ân” hoặc “vinh danh” hay “tuyên dương” giáo sư Hoàng. Nhưng thấy nó hơi sáo, đành sử dụng câu dân dã nhất, đó là “hoan hô giáo sư Phạm Minh Hoàng”.

Tôi từng được một người bạn hiện đang là công dân Pháp kể rằng, trước khi giáo sư Phạm minh Hoàng trở về Việt Nam, ông có tâm sự là “muốn về Việt Nam sống, làm việc” và “nguyện sống, chết, cho quê hương”. Rất buồn và lo lắng cho giáo sư Hoàng lúc ông đang bị tạm giam và đối mặt với tòa án của chế độ Cộng Sản. Nhưng nay “thở phào” vì rốt cuộc, cái án 17 tháng tù của ông cũng qua đi.

Ngày đầu Xuân cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình: Gs. Phạm Minh Hoàng tham dự để tạ ơn

VRNs - Sài Gòn
Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý-Hòa bình đầu năm Nhâm Thìn
“Nhận diện ra quyền lực sự dữ ngày hôm nay, quyết định dứt khoát quay trở lại với Chúa, đó là lời mời gọi mỗi người chúng ta khi tham dự phụng vụ Chúa nhật này.” Đó là lời mời gọi của Cha Giám tỉnh DCCT VN Vinh Sơn Phạm Trung Thành, vị chủ tế và giảng thuyết trong thánh lễ lúc 20g00 Chúa Nhật 29/01/2012 (mùng 7 Tết Nhâm Thìn) dành riêng để cầu nguyện cho công lý và hòa bình.

Quý cha đồng tế trong Thánh Lễ gồm: Giuse Trần Ngọc Thao, Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Têphanô Chân Tín, Giuse Lê Quang Uy, Giuse Đinh Hữu Thoại và đặc biệt có sự tham dự của cha Chính xứ Công Lý, hạt Tân Định.

Người Trí Thức Đưa Đất Nước Đi Lên.

Gs Ngô Bảo Châu
Nguyễn Quang Duy  -  DienDanCTM

Hoa Kỳ luôn giữ vai trò cường quốc số một thế giới là nhờ đã đặt giá trị của con người đúng mức. Nhất là giá trị những người trí thức. Về lý thuyết Hoa Kỳ có cả một trường phái kinh tế học ra đời vào những năm 1980, chứng minh được tăng trưởng và phát triển quốc gia tùy thuộc vào tri thức (new growth theory).

Dựa vào lý thuyết và thực tiễn chứng minh được, người theo trường phái này hướng đến những chính sách xây dựng môi trường phát huy và tận dụng những tài sản trí tuệ nhân lọai.

Ngày đầu Xuân cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình

Gs Phạm Minh Hoàng và vợ con
VRNs (30.01.2012) - Sài Gòn – Trong không khí đầu năm chúng ta lại t họp nhau đây trong thánh lễ thắp nến cầu nguyện để tạ ơn, nguyện cầu cho sự bình an trong năm mới và khấn thưa với Thiên Chúa về những khát vọng của chúng ta: khát vọng tự do, khát vọng cuộc sống, khát vọng bình an, khát vọng công lý, khát vọng hòa bình và khát vọng hạnh phúc của chúng ta.
Hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong đất nước Việt Nam chúng ta trong suốt một năm qua ắt hẳn mỗi người chúng ta khó mà chấp nhận và chắc chắn không thể cam phận để rồi nhắm mắt cho qua và để mặc cho dòng đời đưa đẩy. 

Phương Tây ‘truy tìm’ tiền tỷ của nhà Mubarak

Con trai ông Mubarak, Gamal, 
quản lý một công ty đầu tư ở London
Anh Quốc chịu sức ép phải ‘truy lùng’ tài sản của ông Hosni Mubarak sau khi Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của gia đình ông này.
Người ta ước tính ông Mubarak và gia đình ông có tài sản trị giá từ vài tỷ cho tới vài chục tỷ USD. Cục trưởng Cục Phòng chống Lừa đảo của Anh, Richard Alderman, ra tín hiệu cho thấy cơ quan này đã đang tìm kiếm các tài sản của ông Mubarak và của cả tổng thống Tunisia bị lật đổ, ông Zine El Abidine Ben Ali.
Ông Alderman nói với báo The Sunday Times ở London: “Người dân muốn chúng tôi tìm kiếm một số trong các khoản tiền này nếu chúng tôi biết thực sự có những khoản như thế [tại Anh] và cố gắng hoàn trả các khoản tiền này cho người dân các nước đó.”

Bè lũ phản động, ngoan cố chống phá đến cùng


Nguyễn Tường Thụy

Nguyễn Tường Thụy

Nguyễn Quang Lập: Khi mà mọi thông tin đều cho biết chính quyền huyện Tiên Lãng hoàn toàn trái pháp luật trong vụ cưỡng chế đầm Đoàn Văn Vươn, thì Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng vẫn có bài: “Vụ cưỡng chế đầm vùng tại xã Vinh Quang: Chính quyền đầy đủ cơ sở pháp lý.” 
Bài báo cố cãi chầy cãi cối một cách ngu xuẩn và kết luận:”Bản chất sự việc cũng khá đơn giản, nhưng lợi dụng việc này, một số kẻ xấu đã thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước, truyền thống đoàn kết của nhân dân Tiên Lãng. Qua bài viết này, chúng tôi xin khẳng định lại rằng, việc cưỡng chế với ông Đoàn Văn Vươn hoàn toàn thấu tình đạt lý, việc chống lại cơ quan chức năng bằng các hành vi manh động sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng của PL.”

Vi hành

Ngô Minh
Ngô Minh
Những ngày đầu Xuân, không hiểu sao tôi cứ miên man nghĩ về chuyện vi hành của các ông vua thời xưa và các vị lãnh tụ nổi tiếng. 
Có lẽ vì xem ti-vi Tết, chỗ nào cũng thấy các đồng chí lãnh đạo đất nước đi chúc Tết địa phương này địa phương khác. 
Những ngày thường, lãnh đạo cũng về địa phương thăm hỏi như thế, nhưng đi công khai, trống giong cờ mở, chứ không phải bí mật vi hành. 
Không biết các vị lãnh đạo của ta có bao giờ “vi hành” không ? Chắc là không , vì nếu họ vi hành để biết thì đã có những quyết sách khác, sát với thực tế dân nghèo hơn.

Bàn về hai chữ "Văn Minh"


Nguyễn Xuân Phước  - DienDanCTM
Xuân Nhâm Thìn 2012 

Văn minh nghĩ kỹ còn nhiều việc
Lý Đông A
I.

Sau năm 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam thống nhất đất nước, ngọn cờ "giải phóng" và "dân tộc" được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lại được vận dụng để thực hiện sứ mệnh cách mạng vô sản. Đồng thời, một chế độ độc tài toàn trị được thiết lập trên toàn đất nước.  Yêu nước trở thành yêu xã hội chủ nghĩa.  Và trong logic đó, yêu nước tức là yêu chế độ độc tài.

Thử vẽ chân dung Đinh La Thăng


Đinh La Thăng
Trương Duy Nhất


Mới, trẻ, tự nhận là tạng người “máu lửa”, Đinh La Thăng nổi lên như một… hiện tượng! Người chê không ít. Khen cũng ngút trời. Đến BBC còn kỳ vọng gọi ông là “một thế hệ Bộ trưởng mới”. Chưa bao giờ, chính phủ có được một nhân vật Bộ trưởng “hot” đến vậy.
          Tính khí quyết liệt. Trong khi đa phần Bộ trưởng xưa nay chuộng phương cách “không dấu ấn” như ông Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Giáo dục- đào tạo), thì Đinh La Thăng chọn lối “máu lửa”. Hùng hục xuống các công trường, đến đâu “trảm tướng” đến đó (mấy tay trưởng ban dự án).

LM Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đi thăm gia đình Đoàn Văn Vươn

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới 

Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đi thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn


VRNs (28.01.2012) – Hải Phòng – Sáng ngày 4 Tết Nhâm Thìn 2012, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã đi thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn. Cùng đi với Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong còn có anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam và một số anh em khác.

Kể từ khi nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng cưỡng chế trái luật đối với khu đầm và phá nhà của gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn đã có rất nhiều cá nhân và tổ chức kêu gọi quyên góp để ủng hộ cho gia đình anh Vươn.

Câu chuyện Costa Concordia hay Titanic 2

Xin bấm vào đây để theo dõi qua hình ảnh thật tuyệt vời câu chuyện bi thảm của chiếc tàu Costa Concordia mà người ta đang đặt cho biệt danh là Titanic 2 và để thấy được tầm vóc của chiếc tàu dài 290 mét này.

‘Cởi truồng đứng giữa ngã tư’

Dương Phạm

Dương Phạm


Nhân đọc bài báo ‘Chuyện rắc rối từ một bức tranh’ trên website của báo Thể thao Văn hóa, tôi lại bần thần nghĩ đến hàng loạt những triển lãm tranh, ảnh nude bị đình chỉ và đến những ‘đống’ tác phẩm bị xếp xó bởi một lý do vô cùng kiên định: ‘Trái với thuần phong mỹ tục’. 

Kể ra nghệ sĩ nước nhà cũng cứng đầu, bao lần bị từ chối mà vẫn cứng đầu theo đuổi con đường ‘nghệ thuật cởi truồng’ (dịch một cách dân dã của cụm từ ‘art nude’). 
Khi tôi học cấp I, mỗi khi có cảnh hôn nhau trên tivi, bố mẹ đều bảo tôi nhắm mắt. Tôi hỏi tại sao, bố mẹ tôi bảo ‘vì đây là chuyện của người lớn’. Đến khi học cấp II, mỗi khi có cảnh trai

Đừng đẩy dân vào thế đối lập

Ông Lê Đức Tiết (giữa) tiếp xúc với các nhân chứng
Một thành viên đoàn giám sát của Trung ương Mặt trận Tổ Quốc trong vụ việc của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng cho rằng cách làm ưa cưỡng chế như trong vụ việc Đoàn Văn Vươn, hơn là thuyết phục người dân của chính quyền có thể "đẩy dân vào thế đối lập"

Trao đổi với truyền thông trong nước hôm 28/01, luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ Quốc VN khẳng định rằng trong vụ việc cưỡng chế với gia đình ông Đoàn Văn Viên ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chính quyền huyện đã "bất tuân pháp luật."

Ngửa tay xin mọi tấm lòng

NGỬA TAY XIN MỌI TẤM LÒNG 

CHO GIA ĐÌNH ANH VƯƠN


Thể theo nguyện vọng của các bạn bè đồng nghiệp đang công tác ở các báo, nguyện vọng của đọc giả Blog Cu Vinh, nhân chuẩn bị cho chuyến công tác về Tiên Lãng, Trưởng thôn Khoai Lang (Cu Vinh Blog) xin phép được trân trọng ngửa tay xin mọi tấm lòng của mọi người, đóng góp giúp đỡ cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý vượt qua nỗi bĩ cực không mong muốn này. 

Thời gian đóng góp 10 ngày ( kể từ hôm nay thứ 7 ngày 28/1/2012 đến ngày 8/2/2012). Số tiền này dùng chủ yếu để ủng hộ việc gia đình anh Vươn làm lại căn nhà ở, gây dựng lại cuộc

Tin nóng: cháu trai anh Vươn gặp nạn


Như chúng tôi đã thông tin, hôm qua, ngày mồng 4 Tết, các chị vợ và con anh Vươn, anh Quý lên Hà Nội để tìm đường đòi lẽ công bằng cho gia đình mình. 

Chiều nay, cả nhà  bắt xe ôm  về. Do đi đường dài (trên 130km), nên cháu Đoàn Vũ Hải 8 tuổi  ngủ gật và vô tình đã bị cuốn chân vào đũa xe máy. Cháu bị lật gót chân và đứt gân chân. 

 

Các mẹ phải đưa cháu vào Bệnh viện Cẩm Giàng (Hải Dương) cấp cứu, nối lại gân cho cháu và tạm thời bó bột. Sau đó, các mẹ lại xin về nhà ngay rồi dự định sáng mai sẽ đưa cháu ra Bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng chiếu chụp, kiểm tra lại và tiếp tục điều trị.

Thêm một bằng chứng Hoàng Sa là của Việt Nam

Bìa cuốn sách “Chủ quyền trên hai 
quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa”
Nguyễn Khắc Phê


Trước thềm Xuân Nhâm Thìn, nhà giáo lão thành Thân Trọng Ninh gọi điện cho tôi:
- Mình nhận được sách từ Pháp rồi. Cậu xuống đi!
Ông không dài dòng, vì quả tim của ông lão 90 tuổi đang lúc “trục trặc”, nhưng niềm vui khiến giọng nói của ông như trẻ lại.
Khoảng nửa tháng trước, ông đã trao cho tôi một tài liệu mà bà Yvette Amiot Thân Trọng – một cô dâu của họ Thân – từ Pháp vừa gửi về – một bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tài liệu là bản phô-tô từ một một cuốn sách nên ông đã đề nghị bà Yvette gửi cho cuốn sách đã xuất bản tại Pháp. Và hôm nay cuốn sách từ Pháp đã về đến Huế.
Đó là cuốn “La souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys” (“Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa”) của tiến sĩ Monique Chemillier Gendreau (NXB L’ Harmattan, Paris, 1996), trong đó có lá thư (nguyên văn chữ Pháp) viết từ Huế ngày 23 tháng giêng năm 1929 của Khâm sứ Trung Kỳ gửi Toàn quyền Đông Dương (Hà Nội) liên quan tới quần đảo Hoàng Sa. Ông Thân Trọng Ninh đã dịch lá thư và nội dung quan trọng nhất chúng ta đọc thấy dưới đây là một bằng chứng rằng quần đảo Hoàng Sa từ lâu đã thuộc về Việt Nam:

Đại hạ giá - Một thời vang bóng



"Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:
-Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?

Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.

Ô Nguyễn Tấn Dũng đi đâu biệt tăm trong 5 ngày Tết?

Hai Xe Ôm  -  DienDanCTM
Giới săn tin vỉa hè mấy ngày tết nay lại tá hỏa đi tìm ông Nguyễn Tấn Dũng, không thấy tăm hơi của ông đâu ? 
Có nhiều đồn đoán về sự biệt tăm này vì trong mấy ngày Tết vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyến Sinh Hùng đều tranh thủ xuất hiện chỗ này chỗ kia để dân chúng và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin làm bóng thêm cái tinh thần vì nước vì dân mà quên Tết của mấy ổng…Còn riêng ông Nguyễn Tấn Dũng

Collaborators

Quang Tường

Trong Thế Chiến Thứ Hai, Phát-xít Đức xâm chiếm các quốc gia Âu châu như Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Đan Mạch, Tiệp Khắc, Ba Lan, Na-Uy, v.v.... Tại các quốc gia bị chiếm đóng, các chính phủ bù nhìn hợp tác với quân đội Phát-xít Đức ở nhiều mức độ khác nhau. Sử sách gọi chung các thành phần hợp tác này là Nazi collaborators.
Để thi hành những chính sách, luật lệ do quân xâm lược Phát-xít Đức đề ra, các chính phủ bù nhìn phải nhờ đến lực lượng cảnh sát, mật vụ bản xứ. Mức độ tuân hành của các lực lượng này có khác biệt nhau tùy theo quốc gia. Ở Na-Uy, lực lượng cảnh sát chọn thái độ thụ động, hững hờ, làm chiếu lệ. Nếu có lệnh của Phát-xít Đức bắt giữ những người tình nghi có liên

Giải trí

Bộ phận cộng sản
Một nhà tỉ phú già và giàu sụ hỏi thăm bác sĩ làm cách nào để sống lâu,  Bác sĩ cho biết là chỉ có cách thay 3 bộ phận chính là tim,  bao tử và óc.
Tỉ phú: tim nào tốt nhất?
Bác sĩ: phải dùng tim người cộng sản,  nhưng rất đắt tiền.
Tỉ phú: tiền bạc không thành vấn đề,  nhưng tại sao lại đắt tiền?
Bác sĩ: vì hiếm!
Tỉ phú: còn bao tử nào tốt nhất?
Bác sĩ: bao tử người cộng sản,  nhưng cũng rất đắt tiền.

Hội thánh Việt Nam có đồng hành cùng dân tộc?

VRNs (25.01.2012) - Sài Gòn – Nếu đêm giao thừa chỉ có khoảng gần 2.000 người đến tham dự lễ đêm, thì hôm Mùng Một Tết, khai mạc Hành Hương Minh Niên, tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, đã có khoảng 5.000 người tham dự, và  hôm qua, Mùng Hai Tết có đến trên dưới 7.000 người tham dự.
Thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên còn sống cũng như đã qua đời do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám đốc Học viện chủ tế, và cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, Trưởng ban Công lý và Hoà bình Tỉnh Dòng giảng thuyết.

Nghệ sĩ lên tiếng tranh đấu cho nhạc sĩ Việt Khang

DienDanCTM

Nhạc sĩ Trúc Hồ (phải) nói về nhạc sĩ Việt Khang (trái)
Phải lên tiếng cho thiên tài nghệ sĩ Việt Khang đang bị Hà Nội cầm tù chỉ vì lòng yêu nước của mình.

Những ngày Tết vừa qua nhạc sĩ Việt Khang bị im tiếng trong cảnh tù đày. Cảm phục tấm lòng và tài năng của anh, nhiều ca sĩ nổi tiếng đã cùng lên tiếng, hòa cùng nhạc sĩ Việt Khang tiếp tục nói cho mọi người biết những sự thật mà nhạc sĩ Việt Khang đã can đảm nói lên để rồi sau đó phải gánh chịu cảnh tù đày ngay trên quê hương mình trước bạo quyền Hà Nội.

DienDanCTM xin giới thiệu đến quý bạn, độc giả video clip do nhạc sĩ Trúc Hồ cùng những ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại vừa mới thực hiện, đang được nhiều người theo dõi và hưởng ứng trong những ngày Tết vừa qua

Làm thế nào để thua Trung Quốc thật nhanh

Nguyễn Hưng Quốc
Hình: VOA
Tôi mới đọc bài "Làm thế nào để Trung Quốc đánh bại Mỹ?" (How China Can Defeat America) của Yan Xuetong (Diêm Học Thông) trên tờ The New York Times. Một bài viết thật hay. Trong đó, Yan Xuetong vạch ra kế sách để Trung Quốc có thể thắng Mỹ và trở thành siêu cường quốc số một trên thế giới.

Yan Xuetong sinh năm 1952, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Berkeley, California năm 1992 và hiện đang làm giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Hiện đại tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng, người được tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) của Mỹ bình chọn là một trong 100 trí thức công chúng có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2008.

"Người có tố chất thì không cần pháp trị"

Trần Đông Đức
Người chửi dân Hồng Kông thậm tệ trên truyền hình
 Khổng Khánh Đông (trái) và tổ tiên 73 đời của ông (phải)
Pháp trị là dành cho loại người không có tố chất

Chuyện giáo sư nổi tiếng của đại học Bắc Kinh mắng chửi dân Hồng Kông thậm tệ trên truyền hình trở nên hoạt đề văn hóa nóng bỏng. Vượt qua những cơn thịnh nộ về những từ ngữ thô lỗ cộc cằn, trận chửi này còn lộ ra nhiều thứ, đặc biệt là quan niệm của học giả Trung Quốc đối với xã hội pháp trị như thế nào.

Trí thức – vinh và nhục!

Vinh quang hay nhục nhã?
Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM
Giới trí thức – trong một nghĩa nào đó – chính là nơi lưu giữ và trau truyền các giá trị trí tuệ của nhân loại, trí thức nắm giữ “chìa khóa” đi đến tương lai, trí thức dẫn dắt tư tưởng và định hướng xã hội.., đó là những vai trò quan trọng không thể phủ nhận của họ trong đời sống con người. Một đặc điểm quan trọng của trí thức, đó là vốn kiến thức rộng hay sự hiểu biết phong phú. Cũng chính vì khả năng đó, sự cảm nhận về vinh và nhục của họ rất sâu sắc.
“Vinh” có nhiều trạng thái: Vinh quang, vinh dự, vinh hạnh, vinh danh, vinh hiển, vinh quy... Người ta chỉ đạt được vinh quang khi trở thành người chiến thắng. Người ta chỉ có vinh dự khi được cộng đồng tôn trọng, kính nể. Người ta chỉ có vinh hạnh khi được người trên chú ý, quan tâm, đánh giá đúng

Về văn hóa tranh luận

Dương Phi Anh

 

GS Ngô Bảo Châu nói: “Nếu không có phản biện thì xã hội coi như chết lâm sàng”. 

 

Cách đây 5 năm, TS Dương Ngọc Dũng thì cho rằng: “VN chúng ta thiếu văn hóa tranh luận, cái quan trọng để làm động lực cho sự sáng tạo, phát triển!”… 

Đúng là soi vào thực tế, có vô số chuyện về văn hóa tranh luận cần được mổ xẻ để mong sao ngày nào đó đất nước, xã hội VN mới phát triển, mới bình đẳng, văn minh thực sự.


Nếu đi dự các cuộc hội thảo, dự các buổi bảo vệ luận văn, luận án chẳng hạn, hoặc trước

Cho mình tự hoài nghi mình cái nào !

Đỗ Trung Quân


Đầu năm mới ngồi lẩn thẩn nghĩ về …cái tên của mình. [ Rõ là lẩn thẩn ]. 

Cái tên anh là gì kệ xác anh chứ sao bắt người khác nghe chuyện vớ vẩn. Thì cũng tự mình biết là không nên nhưng…

…Dài dòng thế bởi vì hình như chỉ mượn nó mà bàn về thứ khác. 

Chuyện Dài Xã Hội Trung Quốc: Ải Vị Vị tại Sundance 2012

Ông Ải Vị Vị
Phim về ông Ải Vị Vị trở thành điểm sáng chính trị tại Liên Hoan Phim Sundance 2012

Bộ phim mang tựa đề "Ai Weiwei: Never Sorry" (Ải Vị Vị: Không bao giờ hối tiếc) của đạo diễn Alison Klayman được trình chiếu tại cuộc Liên Hoan Phim Sundance 2012 và đã trở thành một sự kiện chính trị trong giới hâm mộ điện ảnh. Đây là một phim tài liệu nói về người hoạ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia kiêm kiến trúc sư Trung Quốc có tên Ải Vị Vị. Ông đồng thời cũng là một nhà bất đồng chính kiến và xử dụng nhiều môn nghệ thuật của mình để phản biện tình trạng chà đạp nhân quyền tại đất nước ông. Hôm chủ nhật vừa qua, phim về ông lại đưa vấn đề chính trị đến một diễn đàn khác, không phải một cuộc biểu tình trên đường phố nhưng lại là một rạp chiếu phim.

Bắc Giang: dân xã Tiền Phong tiếp tục kéo tới nhà Chủ tịch để khiếu nại.

DienDanCTM (Bản tin 26-1-2012)
Người dân xã Tiền Phong, Bắc Giang, bị cưỡng chế đất
biểu tình trên đường vào thành phố Bắc Giang (hình TTXVA)
Vụ công an cưỡng chế đất đánh chết một người dân tại xã Tiền Phong , Yên Dũng, Bắc Giang đang là điểm nóng tại địa trong những ngày Tết vừa qua.

Ngày hôm nay, nhà cầm quyền địa phương đã lê tiếng xác nhận ông Nguyễn Văn Hùng, người bị cưỡng chế đất ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bị công an đánh đã tử vong sáng ngày 26-1-2012. Ông Hùng bị đánh trong một cuộc đàn áp trong vụ chống cưỡng chế đất xảy ra từ hôm 10-1-2012 và tình trạng sức khỏe của ông bị yếu đi từ đó vì quá nghèo không được đưa đi điều trị. Theo gia đình ông kể, "từ hôm bị công an dùng vũ lực đánh hôm đến cưỡng chế đất, ông không ăn được và ngủ rất ít. Thỉnh thoảng lại ho ra máu, đi tiểu ra máu, không đi đầu xa được..."

Việt Nam đứng hạng 7 trong 10 nước đứng đầu đàn áp tự do báo chí trên thế giới

DienDanCTM (Bản tin 26-01-2012)
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris, Pháp, trong một công bố hôm 25-1-2012 vừa qua đã xếp Việt Nam vào thứ hạng gần áp chót,  172 trong số 179 nước được khảo sát trên thế giới, về chỉ số tự do báo chí trong năm qua.

Đây là bảng khảo sát thường niên lần thứ 10 của RSF, một tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền tự do của ký giả và chống lại nạn kiểm duyệt báo chí trên toàn thế giới.

Thơ Xuân tặng Đoàn Văn Vươn

Đoàn Văn Vươn
Đặng Bá Tiến
***
anh không phải là thú hoang
nhưng họ đã dồn anh vào bước đường cùng
buộc anh phải gầm lên
như con thú hoang tội lỗi
+
khi công lý nơi đây đã biến màu
như kỳ nhông giả dối
tia hy vọng cuối cùng
đốm lửa cuối cùng về niềm tin đã bị bóng tối bủa vây
khi những nhân danh đã trở thành son phấn
thánh thần lộ tim đen sau lớp mặt nạ dày
khi sự nghiệp cả đời đã trở thành mây khói
thì tù đày nghĩa lý gì đâu
cả thân xác cũng chỉ là cát bụi
anh thà hy sinh hơn sống phải cúi đầu

Tin nóng: công an lại đánh chết người


DienDanCTM -Tin khẩn vừa nhận được từ Bắc Giang và đang cập nhật (25-1-2-12)
 
Công an vừa đánh chết một người dân tại Quyết Tiền - Tiền Phong - Yên Dũng - Bắc Giang. Người bị đánh mới chết, đàn áp rất dã man. Hiên nay người dân sẵn sàng tiếp tục biểu tìn bất cứ lúc nào. 
Họ kéo lên Thành Phố Bắc Giang hàng tuần nay rồi. Công An dùng cơ động, chó săn, dùi cui đàn áp rất thô bạo. 
Ảnh chụp là đầu cầu sông Thương, cửa ngõ vào thành phố. Cách nơi xảy ra bạo động ở Bắc Giang năm 2010 khoảng hơn 1km
Dân chuẩn bị biểu tình lớn.

Thơ: Trăn trở đêm Giao thừa

Nguyễn Trọng Vĩnh

Giao thừa suy ngẫm chuyện gần xa
Và cũng điểm qua chuyện nước nhà
Xuân tới chờ xem trời có hửng?
để xua tan mây xám, sương mờ.

Ba thập kỷ qua một cuộc đua
Xung quanh Rồng, Hổ, nước ta Rùa
Vì đâu nên nỗi thua người quá!
Dân tộc anh hùng, xấu hổ chưa?!

Phải đâu đất nước thiếu nhân tài

Tân Mão đẩy tới – Nhâm Thìn bay lên

Lê Đỗ


Những ngày cuối cùng của năm Tân Mão khép lại bằng sự kiện mới làm rúng động dư luận, rúng động đến cả tầng lớp lãnh đạo của đảng CSVN. Đó là việc anh Đoàn Văn Vươn bị dồn đến đường cùng và buộc phải phản ứng lại nhà cầm quyền tham nhũng thối nát. 

Tuy nhiên, vụ Đoàn Văn Vươn chỉ là một trong rất nhiều sự kiện mới của năm Tân Mão, một năm có rất nhiều sáng kiến mới của những người yêu nước được áp dụng trong đấu tranh bất bạo động. Áp dụng những sáng tạo này, một mặt quần chúng yêu nước đã duy trì được ngọn lửa đấu tranh luôn luôn bừng sáng trong các cuộc xuống đường sôi động; mặt khác, những hình thái sinh động trong cách thể hiện lòng yêu nước của những người đấu tranh đã khiến nhà cầm cầm quyền phải vô cùng lúng túng trong cách đối phó. Lúng túng đến nỗi nhiều lần họ đã phải vi phạm ngay cả hiến pháp và luật pháp của chế độ. Lúng túng đến nỗi nhiều lần họ đã phải lộ diện bản chất bán nước hại dân mà họ luôn luôn che giấu.

Dân biểu Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC


Hình: BP.SOS
Cô Vũ Phương Anh, hình chụp trong những ngày còn tị nạn tại Thái Lan
Chiều hôm 24/1/2012, một số nhà tranh đấu nhân quyền và một nạn nhân nạn buôn người đã ra trước một cuộc điều trần ở Hạ Viện Hoa Kỳ do Dân biểu Christopher Smith chủ tọa. Dân biểu Smith là thành viên cao cấp của Ủy Ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại. 
Trong số các nhân chứng có cựu Dân biểu Cao Quang Ánh, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS, ông Nay Rong, Giám đốc điều hành của Tổ chức Nhân quyền người Thượng Tây Nguyên, cô Vũ Phương Anh, một nạn nhân của nạn buôn người, và ông John Stilton, đại diện của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.

Chuyện Dài Xã Hội Trung Quốc: Giáo sư gọi dân Hồng Kông là chó!

Ông Khổng Khánh
Hàng trăm dân Hong Kong đã tụ tập biểu tình dịp cuối tuần vừa rồi để bày tỏ sự phẫn nộ về phát ngôn của một giáo sư Trung Quốc, người gọi họ là 'con hoang' và 'đồ chó'.

Ông Khổng Khánh Đồng, dạy môn Trung Hoa học tại Đại học Bắc Kinh, vừa có cuộc phỏng vấn với website v1.cn, trong đó ông đưa ra một số nhận xét mà nhiều người Hong Kong cho là sỉ nhục họ.

Trí thức với vai trò phản biện: Chưa đủ!

Lê Nguyên Hồng - DienDanCTM

Thời điểm giao thoa giữa năm 2011 và năm 2012 là thời điểm mà Myanmar đã có những chuyển biến quan trọng về cơ bản trong việc dân chủ hóa thể chế chính trị. Ở Việt Nam chúng ta mọi việc dường như vẫn đang diễn tiến một cách chậm chạp. Ngoài những thành viên đấu tranh công khai chống Độc tài, mà số lượng khá khiêm tốn, còn lại vẫn chỉ là những tiếng nói phản biện xã hội chưa có sự gắn kết cần thiết của giới trí thức. Nhưng đó cũng là những tín hiệu báo trước cho một thời kỳ mới: Thời kỳ của những nhà trí thức yêu nước đứng ra gánh vác trách nhiệm trọng đại của mình.

LS Lê Quốc Quân bị 'giáo dục' tại phường 6 tháng

HÀ NỘI 21-1 (NV) 

Luật Sư Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền từng bị bỏ tù không án, vừa bị nhà cầm quyền ra “quyết định” “giáo dục” 6 tháng ở địa phương.

Trong cuộc nói chuyện với báo Người Việt hôm 21 tháng 1 năm 2012, ông cho biết một số chi tiết về chuyện này.

Ông phổ biến trên Facebook cái “Quyết định” của phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội, ép “giáo dục” ông ở địa phương từ ngày 13 tháng 1, 2012 đến 13 tháng 7, 2012. Ðồng thời ông cũng cho phổ biến luôn trên Facebook cái “Giấy mời” ngày 18 tháng 1, 2012 đi tới phường để nhận cái “quyết định” nói trên. “Giấy mời” chỉ đề “đại diện” để nhận cho ông thay vì chỉ đích danh người phải tới để nhận là ông.

Đã “Chỉnh” mà vẫn “Đốn”

Nguyễn Thanh Văn – Lê Vĩnh
Trong xã hội dân chủ, những sai sót của chính phủ hoặc của các viên chức nhà nước thường được các đảng đối lập và báo chí săm soi làm cho ra lẽ. Tuỳ mức độ sai phạm, những cá nhân hay tập thể liên hệ có thể phải chịu hình thức kỷ luật nào đó hoặc bị đưa ra toà để xét xử. Đối với sự sai phạm của chính phủ, người dân sẽ đánh giá và quyết định số phận của chính phủ đó trong những cuộc bầu cử. Vì vậy hiếm khi một đảng cầm quyền rơi vào những sai lầm tai hại đến nỗi bị xoá sổ. 
Trong khi đó, dưới chế độ độc tài, do chủ trương bưng bít nên các báo cáo thành quả của chế độ luôn luôn được tô hồng, còn các sai sót luôn được giấu kín hoặc giảm thiểu. Khi buộc phải thừa nhận ở một mức độ nào đó về những hiện tượng tiêu cực của nhà cầm

Thông cáo báo chí của UB Nhân quyền Quốc hội Hoa kỳ


LS. Nguyễn Thị Dương Hà
Gửi tới  TTHN
Kính thưa Quý Báo,
Luật sư Nguyễn Xuân Phước vừa gửi cho tôi  thông cáo báo chí của hai vị đồng chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền / Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Vậy kính nhờ Quý Báo cho đăng.
Xin trân trọng cảm ơn,
Nguyễn Thị Dương Hà
———–
QUỐC HỘI HOA KỲ
ỦY BAN NHÂN QUYỀN
*
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More